Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị "ném đá" ngay!

Ngày 11/05/2018 09:48 AM (GMT+7)

Bức ảnh bé Kim Phát (Thanakrit) con chị Lụa và bạn ở trường mẫu giáo ăn một khay inox chỉ độc một món ăn tựa như cơm rang gây bất ngờ.

Chuyện ăn uống của trẻ từ lâu luôn là đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bà mẹ bỉm sữa. Cũng chính vì vậy, khi con đến trường mẫu giáo, khi việc ăn uống vượt ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ, các bậc phụ huynh càng lo lắng nhiều hơn.

Đã từng có rất nhiều trường hợp các trường mẫu giáo, nhà trẻ Việt khiến dư luận và đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa bức xúc vì cho rằng trường để trẻ ăn những suất ăn quá sơ sài, thiếu chất dinh dưỡng. Chính vì vậy, khi một bà mẹ trẻ đăng trên nhóm kín bức ảnh một bữa cơm của con ở trường mẫu giáo Thái Lan, rất nhiều chị em bỉm sữa đã phải bất ngờ vì nó “lèo tèo không khác gì mình”.

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 1

Trong bức ảnh người mẹ đăng tải, khoảng 6,7 em bé mặc đồng phục một trường mẫu giáo đang ăn suất ăn trưa. Trong chiếc khay inox khá to chỉ có độc 2 món: một phần tựa như cơm rang, và một miếng dưa hấu cắt tam giác.

Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều bà mẹ Việt không nén nổi kinh ngạc khi thốt lên:

 “Sao lại cho trẻ ăn cơm rang”,

 “Nhìn suất cơm chán quá đi mất. Không có canh gì cả, khô thế ăn sao được”,

” Sao ít thế nhỉ. Như trường con mình ở Việt Nam, 8h sáng là ăn sáng phở, hủ tiếu, bánh mì…10 giờ uống một hộp sữa, 11 giờ bắt đầu ăn cơm có thịt, canh, rau, tráng miệng chuối, đu đủ…15 giờ uống sữa, ăn sữa chua, bánh ngọt, xôi chè…Ngày 4,5 bữa mới đủ chất chứ”…

…một số mẹ còn hài hước khẳng định “Bữa cơm như vậy ở Việt Nam là lên thời sự rồi”

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 2

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến tranh cãi, cho rằng thực đơn trẻ em như vậy là hợp lý:

Chị Phương Thảo bình luận “Cháu mình bên Úc cũng vậy mà. Trẻ con nước ngoài nó gầy như que ấy. Bên Thái cho ăn thành bữa là tốt rồi ấy. Bên Úc họ không cho ăn đâu. Bạn nào đói thì đến giờ lấy hộp cơm ra ăn. Bạn nào không ăn cô giáo cũng không nhắc. Cháu mình bên Việt sáng, không quen thói tự ăn. Tháng đầu ngày nào đi học về cũng khóc vì đói. Nhưng về giáo dục thì thật sự là vượt trội. Bé nhà mình 5 tuổi đi học 3 tháng biết đọc sách Tiếng Anh, giao tiếp với cô các bạn…

Một mẹ khác cho ý kiến “Con mình đang học ở Malaysia. Cơm trưa thay đổi mỗi tuần, 4h chiều có ăn xế bánh hoặc trái cây. Chỉ ăn đủ chứ không dư thừa. Bên đây người ta không để dư thừa đồ ăn”

“Người ta không bày nhiều mà trẻ ăn hết mới lấy thêm để dạy trẻ không lãng phí. Mà quan trong nhất là chất lượng chứ đâu phải ít nhiều. Người Pháp bày đĩa thức ăn trông có một xíu mà vẫn đủ năng lượng cho cơ thể”

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 3

Liên lạc với chị Lụa, người mẹ đăng tải bức ảnh xác nhận, đây đúng là hình ảnh bữa cơm trường mẫu giáo của con chị. Chị Lụa (sinh năm 1990, người gốc Nam Định) và con trai Đỗ Kim Phát (3 tuổi, tên tiếng Thái là Thanakrit Do Saksaeng) hiện đang sinh sống cùng ông xã người Thái tại huyện Bang Bo tỉnh Samutprakran, Thái Lan.

Bà mẹ trẻ chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xung quanh chuyện con đi học mẫu giáo Thái.

Bức ảnh bữa ăn ở trường mẫu giáo Thái của con trai bạn đang gây chú ý. Vì sao bạn chia sẻ bức ảnh đó lên mạng xã hội?

Con mình đi học mẫu giáo ở Thái Lan cả ngày chỉ ăn đúng một bữa trưa như vậy lúc 11 giờ. Món ăn trong bức ảnh mình chụp là cơm rang thập cẩm với rau đậu và thịt. Trường của con bạn mình ở bên này cũng vậy, đến giờ ăn chỉ có một miếng rau và ít cơm rưới sốt thịt lên thôi.

Con ăn ít như vậy nhưng mình không thấy phụ huynh ai ý kiến gì. Bên này các cô chỉ lấy đủ khẩu phần cho một đứa trẻ ăn, chiều cũng không có bữa phụ. Nếu con có nhu cầu ăn thêm thì cô giáo mới lấy thêm.

Ảnh này là ảnh công khai, do chính cô giáo lớp con mình chụp lại và gửi qua tin nhắn trên mạng cho các phụ huynh. Mình thấy ở Việt Nam nhiều phụ huynh hay phàn nàn con ăn ít nhưng thực ra ở nước khác trẻ ăn có khi còn không được nhiều như Việt Nam.

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 4

Bé Kim Phát (Thanakrit Do Saksaeng, thứ 3 từ trái vào), con trai chị Lụa trong một giờ ăn trưa tại trường.

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 5

Những bức ảnh bữa cơm như vậy do chính cô giáo chủ nhiệm lớp bé chụp và gửi thông báo đến phụ huynh hàng ngày qua mạng.

Với bữa ăn như vậy, học phí bạn phải trả mỗi tháng cho con là bao nhiêu?

Ở trường tư thì mình không biết nhưng con mình học trường công. Học phí trường công bên này lúc nhập học khoảng 10 nghìn bath (7.5 triệu đồng). Sau đó mỗi tháng cha mẹ đóng khoảng 1.5 nghìn bath (1triệu đồng) tiền học phí bao gồm ăn và học. Tiền xe nhà trường đưa đón thì dao động từ 900 bath -1.5 nghìn bath (700 nghìn - 1triệu đồng). Thường cha mẹ đóng theo kỳ 5 tháng.

Với trường con mình thì tiền học đầu vào là 8 nghìn bath ( khoảng 6 triệu đồng). Tiền ăn học hàng thâng 1.3 nghìn bath (khoảng 975 nghìn đồng). Tiền xe ô tô đưa đón 900 bath ( 700 nghìn đồng).

Việc đăng ký, tìm trường mẫu giáo cho con ở địa phương nơi bạn ở có khó khăn?

Chỗ mình sống là một khu công nghiệp nên khá đông dân cư, người dân xung quanh có mức sống ổn định, không hề nghèo khó hay thiếu thốn. Dạo đầu 2 vợ chồng mình có hỏi thăm vài trường mà hàng xóm cho con học nhưng toàn trường cách nhà 20km nên mình quyết định rút về mấy trường quanh quanh nhà.

Trường của con mình cách nhà 4km, bao gồm từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Lúc đầu khi đi đăng ký học cho con, cô phụ trách trường cũng hơi băn khoăn vì con mình chỉ biết Tiếng Việt, không biết Tiếng Thái. Cô gọi điện cho cô hiệu trưởng nói chuyện một lúc thì mới đồng ý nhận con mình.

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 6

Quang cảnh trường mầm non ở Bang Bo tỉnh Samutprakran, Thái Lan, nơi con trai chị Lụa theo học.

Điều gì ở mẫu giáo Thái khiến bạn bất ngờ nhất?

Điều khiến mình bất ngờ nhất là ở đồ dùng của trường, cách ăn uống và ngôn ngữ của các con. Nếu như ở mẫu giáo Việt Nam, lúc ngủ mỗi bé sẽ nằm trên một cái giường xếp đơn không rõ tên tuổi và dùng qua năm này năm sau, bé sau học vẫn cái giường đó. Thì ở mẫu giáo Thái, giường ngủ bọn trẻ được bố mẹ chuẩn bị riêng, đó là 1 cái đệm nhỏ ghi tên con rồi thứ 2 mang đi lớp đên thứ 6 cô trả về cho phụ huynh giặt.

Bữa ăn của trường cũng khiến mình ngạc nhiên vì thật sự sơ sài hơn nhiều so với mầm non Việt Nam. Mình hỏi chồng là con ăn như vậy có đủ chất không thì anh nói không sao đứa trẻ nào cũng thế thôi.

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 7

Lớp học của trẻ

Bạn có thể chia sẻ thêm về lịch sinh hoạt ở trường mẫu giáo của bé?

Ở trường con mình, mỗi lớp mẫu giáo có khoảng 25 cháu do 2 giáo viên phụ trách chính. Lúc nào có tiết Tiếng Anh thì có thêm 1 thầy cô giáo người nước ngoài nữa.

Bình thường buổi sáng bố mẹ ở nhà sẽ chuẩn bị bánh hoặc cháo hoặc cơm + 1 hộp sữa mang đến cô giáo giúp bé ăn vì bọn trẻ phải dậy từ 6 giờ sáng để đón xe đến trường. Đến 11 giờ trưa bé được ăn bữa trưa do trường nấu, lúc thì cơm rang+ hoa quả, khi thì cơm rưới sốt thịt + rau bí+ miếng hoa quả... bữa ăn sẽ thay đổi theo mỗi ngày. 

Lịch học tập vui chơi trong ngày thì ngoài những môn bình thường, sáng nào bọn trẻ cũng được nghe Quốc ca, chiều học thiền. Buổi trưa các bé về phòng học lấy đệm tự trải ngủ và 2giờ chiều dậy uống 1 hộp sữa trường cho. 3 giờ chiều lên xe về nhà và tầm 3h30 thì các bé về đến nhà rồi. 

Cũng vì lịch học như vậy nên ở bên Thái phụ nữ làm mẹ thường ở nhà nội trợ. Ai muốn đi làm phải thuê giúp việc hoặc nhờ ông bà đón con, trông con.

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 8

Chị Lụa cùng con trai và mẹ chồng người Thái.

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 9

Trong lớp, các bé cũng được học những môn hát, vẽ, nhận biết cây cối, màu sắc như bao trường mẫu giáo khác.

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 10

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 11

Ăn trưa xong mỗi bé sẽ tự mang khay ra cất vào xô để bác phụ trách mang đi rửa.

Mẹ Việt đăng ảnh bữa cơm con ở mẫu giáo Thái, dân mạng choáng: Ở ta bị amp;#34;ném đáamp;#34; ngay! - 12

Tan học, bé nào thích ăn quà vặt có thể ra ngoài hành lang ngồi ăn rồi chờ xe đến đưa về nhà.

Xin cám ơn bạn vì những chia sẻ thú vị!

Áp lực chuyện sắm ti tỉ thứ đồ khi con học mầm non tại Nhật của mẹ Việt
Chị Tống Hương chia sẻ, con đi nhà trẻ Nhật là ngày nào mẹ cũng phải viết sổ liên lạc về việc tối qua con ăn gì, ngủ lúc mấy giờ, đi vệ sinh khi nào...
Hà My/ Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con