Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh

Ngày 09/12/2019 10:15 AM (GMT+7)

Chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con ở xứ cờ hoa, thế nhưng cuộc sống của 2 mỹ nhân Việt này lại hoàn toàn khác biệt.

Tại Việt Nam, 2 cái tên: Ca sĩ Hiền Thục và siêu mẫu Ngọc Quyên là những gương mặt “đình đám”, nổi tiếng, được đông đảo khán giả và người hâm mộ biết tới. Thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, có chỗ đứa trong giới showbiz, điểm chung của 2 mỹ nhân Việt này là đều làm mẹ đơn thân. Sau những hào quang có được, họ chọn ra nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên, cuộc sống của nữ ca sĩ và nàng siêu mẫu ngày nào lại có phần khác biệt.

Ngọc Quyên: Theo chồng sang Mỹ, ly hôn, một mình bươn chải nuôi con

Sở hữu một thân hình cực chuẩn với chiều cao 1m73, nặng 50kg và các số đo 85-60-90, từ năm 16 tuổi, Ngọc Quyên đã ước lên sàn diễn thời trang và tạo được sự chú ý rất lớn. Không chỉ tạo dấu ấn trong vai trò người mẫu, Ngọc Quyên còn được biết đến qua nhiều bộ phim như: Tuyết nhiệt đới, Hoa dã quỳ, Có lẽ nào ta yêu nhau, Vòng nguyệt quế, Mỹ nhân kế…

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 1

Thành công trong nghệ thuật, có chỗ đứng trong làng giải trí, thế nhưng Ngọc Quyên bất ngờ kết hôn sau cuộc tình chóng vánh chỉ gặp nhau 1 tháng với Việt Kiều Mỹ 

Khi sự nghiệp đang ổn định, năm 2014, Ngọc Quyên bất ngờ tuyên bố kết hôn với một bác sĩ Việt Kiều. Cuộc tình của cô chóng vánh tới mức chỉ quen 1 tháng đã quyết định cưới. Thậm chí kết hôn xong, theo chồng sang Mỹ sinh sống, Ngọc Quyên vẫn chưa từng một lần gặp gỡ gia đình nhà chồng, không biết cuộc sống thực của chồng ra sao. Được biết, khoảng thời gian mang bầu đứa con đầu lòng và có chồng làm bác sĩ thu nhập ổn định nhưng Ngọc Quyên vẫn đi bán hàng quần áo sale ở Mỹ cho một bà chủ người gốc Hoa.

Sau những khoảng thời gian đầu êm ả, cuối cùng, cuộc hôn nhân của Ngọc Quyên cũng tan vỡ vào thời điểm cô sinh con xong. Sau khi ly hôn, Ngọc Quyên làm lại cuộc sống với 2 bàn tay trắng. Một mình sống tại Mỹ, từ bỏ ánh hào quang của một người nổi tiếng, chấp nhận bươn chải buôn bán để nuôi con. Không những vậy, khi lập nghiệp với việc bán hàng riêng, cô còn bị chồng cũ tố bán hàng giả khiến việc kinh doanh thêm khó khăn.

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 2

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô với chồng không diễn ra được lâu. Cuối cùng, họ ly hôn sau khi sinh con đầu lòng một thời gian.

Tuy nhiên, sau tất cả, cô cũng dần ổn định được cuộc sống bằng công việc bán hàng trên mạng. Ngọc Quyên tự tin đủ lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ không dễ dàng chút nào thế nhưng cô đã vượt qua đầy mạnh mẽ.

Ngọc Quyên từng chia sẻ, mỗi ngày cô thường dạy từ 7h sáng, làm đồ ăn cho con, đưa bé đến trường rồi tới cửa hàng. Hầu hết thời gian ban ngày, trong lúc con đi học cô dành thời gian cho việc kinh doanh, bán hàng. Từ khoảng thời gian 16h, cô đi đón con. Buổi tối, Ngọc Quyên chỉ dành 1 tiếng để livestream trên mạng, sau đó ăn uống và vui chơi cùng con.

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 3

Một mình làm mẹ đơn thân tại Mỹ với Ngọc Quyên không hề dễ dàng

Con trai Jiraiya của Ngọc Quyên có đôi chút chậm nói do bố mẹ nói 2 ngôn ngữ khác nhau và trước đó bé sử dụng ipad nhiều. Khi phát hiện ra vấn đề, Ngọc Quyên thực hiện nguyên tắc sau bữa cơm tối, cô sẽ tắt tivi, điện thoại để hai mẹ con có thời gian trò chuyện với nhau. Cô chơi trò chơi với con, kiên nhẫn khi con la hét, buồn chán vì không được xem ipad.

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 4

Sau khi ly hôn, Ngọc Quyên không thuê người giúp việc mà tự mình chăm sóc con để có thời gian gần con hơn

Kể từ sau khi ly hôn, Ngọc Quyên không thuê người giúp việc. Cô cảm thấy khi có người phụ trông bé, cô sẽ không dành nhiều thời gian cho con và điều đó khiến bé cô đơn, thường muốn tìm đến ipad để giải trí. Giờ đây bà mẹ tự mình chăm con, chơi cùng con, tuy có vất vả nhưng hạnh phúc. Thứ 7, chủ nhật Ngọc Quyên đóng cửa tiệm đưa con đi chơi. Nữ người mẫu muốn con được tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài và phát triển các kỹ năng cần thiết.

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 5

Cô thường xuyên đưa con đi chơi vào dịp cuối tuần để con có thêm nhiều trải nghiệm

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 6

Cô hạnh phúc với cuộc sống làm mẹ đơn thân bên cậu con trai đáng yêu của mình

Hiện tại, con trai của Ngọc Quyên ngoài đi lớp với các bạn, tham gia lớp học múa và vẽ tại trường thì còn có một buổi luyện nói riêng tại nhà để cải thiện tình trạng chậm nói. Sau những biến cố xảy ra với mình,  Ngọc Quyên chia sẻ rằng cô chưa bao giờ hối hận vì từ bỏ nghệ thuật để trở thành người phụ nữ của gia đình. Niềm hạnh phúc được làm mẹ, chăm sóc con là điều khiến cô vô cùng trân quý.

Hiền Thục: 20 tuổi chấp nhận làm mẹ đơn thân, tuổi 40 sống sung sướng trên đất Mỹ

Hiền Thục là một cái tên hiếm hoi trong làng nhạc Việt khi theo đuổi con đường ca hát từ năm 8 tuổi cho tới giờ. Nổi tiếng, giọng ca trong trẻo và ngoại hình xinh đẹp, thế nhưng con đường tình của nàng ca sĩ lại không mấy suôn sẻ.

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 7

Ở tuổi đôi mươi, Hiền Thục mang thai và chấp nhận đánh đổi tất cả để giữ con lại dù không có một đám cưới giữa cô và người đàn ông mà cô yêu

Cuộc tình của cô với chàng nhạc sĩ Tuấn Thăng đã có một cái kết không trọn vẹn. Ở tuổi 20 cô mang bầu và đã từng mơ đến một đám cưới đẹp đẽ với người đàn ông của đời mình. Thế nhưng cuối cùng, đám cưới đó đã không diễn ra. Hiền Thục chấp nhận làm mẹ đơn thân sau hành trình vượt cạn đầy khó khăn để sinh con mà không có người đàn ông mình yêu bên cạnh. Khi đó, cô mới 21 tuổi.

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 8

Suốt những năm tháng nuôi con một mình, không biết bao lần Hiền Thục phải mang con đi cùng trong những lần biểu diễn

Bé Gia Bảo ra đời trong lúc cuộc sống của cả Hiền Thục cũng như gia đình cô đang trong giai đoạn khốn khó nhất. Sinh con xong, đi hát trở lại Hiền Thục mang trong mình bao nỗi mặc cảm và gánh nặng đồng tiền. Thời gian đầu cô đối diện với xã hội bằng một tâm trạng đầy sợ hãi và cả sự tuyệt vọng bởi khán giả dần quên mất sự hiện diện của một Hiền Thục trước kia. Nhưng sau tất cả, cô đã lấy lại được vị trí của mình trong làng nhạc Việt.

Nhớ lại những quãng thời gian khó khăn nhất, Hiền Thục đã dành từng đồng tiền nhỏ tích cóp được trong những đêm ca hát ở quán bar, phòng trà, vừa để nuôi con, vừa để dành tiền làm album. Những ngày đi diễn không có người trông con, cô phải mang theo Gia Bảo tới điểm diễn.

"Đi đâu, làm gì Thục cũng đem Bảo béo theo. Lúc nghèo túng, muỗi cắn trong lò gạch cũ, hai mẹ con đi quay ca nhạc, Thục nhớ không? Con bé cứ tẩn mẩn chơi mấy khúc gỗ nhỏ người ta vứt đi, mình thấy thương quá. Hay Thục còn nhớ năm đó con bé 4 tuổi, lần đầu đi Paris, Thục đã bế nó khắp nơi trong phố thị. Nó quấy lắm, nhưng mà Thục cũng rắn rỏi lắm, ẵm bồng nó không chút mỏi mệt kìa, không tin hỏi nó đi? Chắc chắn ký ức đó của nó lung linh đẹp", giọng ca Nhật ký của mẹ kể trên trang cá nhân của mình.

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 9

Cô bé Gia Bảo hiện tại đã 17 tuổi và vô cùng xinh đẹp

Đảm nhận vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ, Hiền Thục luôn xác định mình phải thật mạnh mẽ, không được phép buồn phiền hay mệt mỏi. Thế nhưng có những lúc, khi con ốm đau, gặp chuyện, Hiền Thục cũng đã cảm thấy đầy tủi thân. May mắn là cô luôn có gia đình ở bên ủng hộ và hỗ trợ hết mình.

Hiền Thục cho con đi học ở trường quốc tế. Từ nhỏ, Gia Bảo đã sống trong môi trường ấy nên cô bé mạnh dạn và thẳng thắn. Mặc dù vậy có đôi khi sự mạnh dạn đó chưa phù hợp với văn hóa người Việt nên Hiền Thục cố gắng truyền cho con những giá trị truyền thống.

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 10

Hai mẹ con giống như 2 người bạn, có thể chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống

Mỗi ngày Hiền Thục đều dạy từ 6 giờ sáng, chở con đi học, mua đồ và nấu đồ ăn trưa cho con. Chiều nếu không phải đi diễn cô sẽ đi đón con và chơi với con hết tối. Con gái của Hiền Thục thích ăn những món do mẹ nấu nên cô cũng dành thời gian để học những món mới và nấu cho con ăn.

Là một người mẹ trẻ nên giữa Hiền Thục và Gia Bảo như hai người bạn. Con gái thường xuyên tâm sự mọi chuyện với mẹ. Cô bé bộc lộ ước mơ thích trở thành họa sĩ. Cô muốn con được phát triển tự nhiên theo như năng khiếu và sở thích nên hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của con chứ không bắt buộc con phải theo ngành của mình như lời khuyên của nhiều người. Với Hiền Thục, tương lai của con sẽ do chính con quyết định, cô sẽ không can thiệp mà chỉ tư vấn để con tự tin vững bước.

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 11

Hiền Thục tôn trọng mọi quyết định của con gái trong việc lựa chọn ngành nghề tương lai

Năm 2018, Hiền Thục bất ngờ “biến mất” khỏi làng giải trí. Kể từ khi sang Mỹ, cô và con gái Gia Bảo tận hưởng cuộc sống thư thái, mỗi ngày đều trôi qua trong bình yên và vui vẻ. Ở bên Mỹ, Hiền Thục chủ yếu dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, thực hiện những sở thích mà trước đây không có nhiều cơ hội để thực hiện như đi du lịch, chụp ảnh, vẽ tranh,... Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ vẫn đến phòng thu và tham gia một số show diễn nhưng không đặt nặng vấn đề đi show kiếm tiền.

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trên đất Mỹ: Người bán hàng sale, người sống đầy sang chảnh - 12

Hiện tại, cô có cuộc sống vô cùng viên mãn bên con gái tại Mỹ

Gia Bảo giờ đã 17 tuổi. Trong suốt những năm tháng qua, cô bé tình cảm và nhạy cảm ấy không bao giờ hỏi mẹ về bố để không chạm tới miền sâu thẳm của mẹ. Cô bé cũng đã lớn và có thể làm mọi việc nhà giúp mẹ. Hai mẹ con Hiền Thục luôn trò chuyện, tâm sự và thân thiết như hai người bạn thân. Gia Bảo luôn cảm thấy đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần dù không có bố bên cạnh vì đã có một người mẹ quá tuyệt vời.

Con gái tự nhận ngu muội khi trao lòng tốt, Hiền Thục bật khóc nhớ chuyện xưa
"Tâm hồn sáng trong trở thành thứ đắt đỏ, khan hiếm, không còn gì bám víu trong thế gian đầy thù oán, lọc lừa. Trắc ẩn thật xa xỉ... Thế nên, đừng lo...
Tuệ Lâm (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiền Thục