Nghi vợ ngoại tình vì nhiều đêm từ chối "yêu", vô tình nhìn thấy em trong nhà vệ sinh, tôi oà khóc ân hận

Trang Tri - Ngày 12/08/2023 14:31 PM (GMT+7)

Tôi tự cảm thấy bản thân là người chồng tệ khi nghĩ oan vợ phản bội, cho đến khi tận mắt nhìn thấy "sự thật".

Cưới nhau đã được 2 năm, tôi vốn nghĩ mình rất hiểu vợ, nhưng thời gian dạo dần đây, tôi bỗng cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi từ vợ mình. Cô ấy ít tâm sự với tôi, và chuyện chăn gối cũng trở nên xa cách, thậm chí đã gần một tháng nay vợ không cho tôi chạm vào người.

Kể từ khi vợ sinh con gái đầu lòng, cuộc sống gia đình chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, vợ luôn dành thời gian và quan tâm chu đáo đến tôi. Nhưng từ khi có con, mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Cô ấy dường như chỉ dành toàn tâm toàn ý cho con gái, và để tôi phải tự làm mọi công việc như ủi quần áo, nấu bữa sáng, đó là những việc mà ngày trước tôi chưa bao giờ phải động tay chân. Mỗi lần tôi cố ý nhắc nhở, vợ lại cau có phản pháo:

- Anh à! em phải vừa chăm sóc con, vừa làm việc nhà, làm sao mà một mình em có thể kham được tất cả? Anh là người chồng, người bố thì cũng phải đồng lòng, chia sẻ công việc với em chứ. Đừng gán hết cho em như thế! Con gái là con chung của cả anh và em mà!

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Mọi lần có sự tranh cãi qua lại giữa 2 vợ chồng, tôi đều cố gắng giải thích với cô ấy rằng, trách nhiệm của tôi là lo kinh tế, để cho vợ và con có cuộc sống tốt hơn. Ngày nào tôi cũng cật lực cày cuốc kiếm tiền, nên dĩ nhiên là không thể đồng thời chăm sóc con và giúp vợ làm việc nhà. Nhưng cô ấy dường như không chấp nhận điều đó, và chỉ trách móc tôi là thiếu trách nhiệm, không làm tròn bổn phận của người chồng, người cha. Nhiều lần vợ tỏ thái độ khó chịu, càm ràm nên tôi đã thẳng thắn nói:

- Em đừng có quá đáng. Anh đã phải lao động rất vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình. Em chỉ có mỗi công việc ở nhà chăm con nhàn như thế thì có gì mà suốt ngày đòi hỏi. Tốt nhất em hãy bỏ thái độ không biết điều đó đi. Chúng ta cùng chia nhau công việc, anh kiếm tiền, em chăm sóc con và làm việc nhà. Trách nhiệm đã được phân chia rõ ràng rồi thì mỗi người chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được.

Mâu thuẫn này đã khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Đặc biệt, trong hơn một tháng trở lại đây, tôi nhận thấy thái độ của vợ thay đổi rất nhiều. Cô ấy ít nói chuyện với tôi, và nhiều đêm liền từ chối "yêu", thậm chí còn không cho tôi chạm vào người. Cứ mỗi lần tôi muốn tiến lại gần, cô ấy đều hắt hủi, xa lánh như thể tôi không phải là người chồng "đầu ấp tay gối" suốt 2 năm qua.

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Ban đầu, tôi nghĩ rằng vợ chỉ đang giận dỗi như một đứa trẻ nên không quan tâm. Nhưng chuyện cứ như thế lặp đi lặp lại suốt một khoảng thời gian dài, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ và nghĩ rằng có thể vợ đã "cắm sừng" mình nên mới có thái độ như vậy. Đêm hôm đó, vì quá bức xúc, không thể chịu được nữa nên tôi đã quát lớn:

- Cô dạo này sao thế, có còn là vợ chồng với nhau không vậy? Hay cô đã có mối mới nào khác nên không còn cảm xúc với chồng nữa. Nếu đó là sự thật thì cô có thể thẳng thắn nói với tôi, tôi sẽ không ép cô. Tôi sẽ lập tức ký giấy ly hôn để cô được tự do.

Nhưng lúc này, bất chấp sự tức giận của chồng, vợ tôi chỉ im lặng và nói một cách vô cùng bình tĩnh:

- Anh đừng nghĩ lung tung. Vì chăm sóc con cả ngày rất mệt nên em mới không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Nếu anh thử ở trong vị trí của em, ở nhà với con một ngày, anh sẽ hiểu.

Nói rồi, vợ tôi lại tiếp tục dỗ dành con gái ngủ, loay hoay cho con bú, thay tả cho con suốt một đêm. Nhưng khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng vợ đang tìm cớ né tránh tôi, nên trong lòng vẫn rất khó chịu và không thể chấp nhận được lý do mà cô ấy đưa ra.

Cho đến sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị đi làm như mọi khi, tính vào nhà vệ sinh giải quyết thủ tục cá nhân thì bỗng nghe trong nhà vệ sinh vang lại tiếng rên rỉ. Tò mò, tôi đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Cơ thể vợ tôi hoá nhăn nheo, nhất là vùng bụng với chằng chịt vết rạn nứt. Điều khiến tôi càng xót xa hơn nữa là bầu ngực của cô ấy sưng tấy, đỏ ửng cả lên, thậm chí là rướm máu. 

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Tôi đứng nhìn mà không thể chịu đựng được nữa, thế là đẩy cửa bước vào. Vợ thấy tôi liền bất ngờ, mắt ngân ngấn lệ vì vừa đau, vừa tủi thân. Lúc này, tôi xắn tay áo lên và ngồi xuống bên cạnh vợ, nhẹ nhàng dùng khăn lau cơ thể cho cô ấy. 

- Xin lỗi vợ nhiều lắm! Anh không nghĩ cơ thể em lại đang có nhiều tổn thương đến thế! Sao không chia sẻ với anh mà lại một mình chịu đựng đau đớn vậy hả?

Nghe tôi nói, vợ tôi bắt đầu thút thít, có lẽ vì được chồng an ủi nên cảm xúc đè nén bấy lâu của cô ấy đến nay đã vỡ oà.

- Con gái đang vào giai đoạn mọc răng nên ngứa lợi, lúc nào cũng cắn ngay khi con cảm thấy khó chịu, làm cho núm vú của em bị nứt ra như vậy mỗi lần cho con bú. Dù đau rát lắm, máu cứ tưa cả ra nhưng em vẫn có thể chịu được anh à! Anh đừng lo lắng quá, làm mẹ rồi thì ai cũng sẽ trải qua điều này cả thôi! Đây cũng là một phần lý do mà em tránh anh trong thời gian qua. Xin lỗi chồng, anh hãy hiểu cho một người mẹ có con nhỏ như em, đừng buồn em nhé!

Thực ra, ngay từ giây phút nhìn thấy những tổn thưởng hằn trên cơ thể vợ, tôi cũng đã nhận ra nguyên nhân đến từ đâu. Suốt thời gian vừa rồi, tôi tự cảm thấy bản thân quá vô tâm, khi không dành nhiều sự quan tâm cho vợ con, để có thể thấu hiểu được tất cả những hy sinh, vất vả trong hành trình làm mẹ, chăm sóc con sơ sinh của vợ mình. Lúc này tôi thực sự bối rối, không biết phải làm gì để có thể giúp vợ chữa lành những tổn thương trên cơ thể sau sinh?

Tâm sự từ độc giả minhquang...@gmail.com

Giai đoạn mọc răng là một giai đoạn quan trọng và đặc biệt trong quá trình phát triển của trẻ. Đây là thời gian khá khó khăn đối với các bà mẹ vì con sẽ thường gặp cơn đau, khó chịu, ngứa lợi. Trong quá trình cho con bú, mẹ sẽ dễ gặp phải những tổn thương, khiến cho vùng ngực bị sưng đỏ, ứa máu vì bị con cắn. 

Nghi vợ ngoại tình vì nhiều đêm từ chối amp;#34;yêuamp;#34;, vô tình nhìn thấy em trong nhà vệ sinh, tôi oà khóc ân hận - 4

Để bảo vệ vùng ngực và tránh tổn thương, dưới đây là một số cách chi tiết mà các bà mẹ có thể áp dụng:

- Sử dụng đồ chơi cắn an toàn: Chọn những đồ chơi cắn được thiết kế đặc biệt để giảm cơn đau mọc răng cho trẻ, và không gây tổn thương cho vùng ngực của mẹ. Đồ chơi cắn nên làm từ chất liệu mềm, không chứa hóa chất độc hại và có kích cỡ phù hợp với miệng của trẻ. Đặt đồ chơi cắn vào tầm với của trẻ, để trẻ có thể cắn và nhai để làm dịu cơn đau ngứa lợi, thay vì tác động vào vùng ngực của mẹ.

- Sử dụng băng vải hoặc áo choàng mỏng: Trước khi trẻ bắt đầu cắn, mẹ có thể đặt một lớp băng vải hoặc áo choàng mỏng lên vùng ngực của mình. Điều này giúp tạo một lớp chắn bảo vệ da mềm mại, trước khi trẻ cắn và giảm thiểu tổn thương. Hãy chắc chắn rằng, băng vải hoặc áo choàng được làm từ chất liệu thoáng khí, và không gây khó chịu cho trẻ.

- Đổi hướng sự chú ý của trẻ: Khi trẻ có xu hướng cắn vùng ngực của mẹ, hãy cố gắng đổi hướng sự chú ý của trẻ bằng cách cung cấp cho trẻ một đồ chơi khác, hoặc một món đồ mà trẻ thích. Tập trung vào việc chuyển hướng trò chơi, hoặc tương tác với trẻ để tránh trẻ cắn vào vùng ngực của mẹ.

- Kiểm soát cơn đau và ngứa: Để giảm cơn đau và ngứa của trẻ trong giai đoạn mọc răng, mẹ có thể sử dụng các phương pháp như massage nhẹ khu vực nổi của răng, cung cấp đồ chơi cắn được làm lạnh hoặc áp dụng nhiệt độ mát như băng lạnh đã được gói kín trong khăn mỏng. Điều này giúp làm giảm cảm giác khó chịu, và giúp trẻ tránh được hành vi cắn vào vùng ngực của mẹ.

Lưu ý rằng mỗi đứa trẻ có thể có các phản ứng khác nhau, vì vậy mẹ nên theo dõi và tìm hiểu thêm về cách làm dịu cơn đau mọc răng cụ thể và phù hợp với em bé của mình.

Chị đưa chồng con về quê ngủ, 2 giờ đêm đi ngang phòng anh chị, cảnh bên trong làm tôi nghĩ mãi về anh rể
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tôi mới thực sự hiểu ra lý do vì sao ngày ấy chị gái tôi nhất quyết gả cho anh rể.

Tâm sự người mẹ

Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc cơ thể sau sinh