DV Hoàng Yến 4 đời chồng vẫn cưới trai tân: "Tôi dạy con cách không phải chạy theo đàn ông"

Loan Trần - Ngày 16/07/2020 06:00 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên "lẳng lơ nhất màn ảnh" chia sẻ cách dạy con trong tình yêu, sống cùng con chung con riêng.

Là nữ diễn viên đất Bắc nhẵn mặt trên sóng truyền hình trong những vai diễn được khán giả nhận xét "lẳng lơ nhất màn ảnh", diễn viên Hoàng Yến còn được người hâm mộ rất quan tâm đến cuộc sống phía sau màn ảnh. Trải qua nhiều lần hợp tan trong hôn nhân, hiện tại, Hoàng Yến đang có cuộc sống viên mãn cùng người chồng thứ 4 kém tuổi. Đặc biệt, hạnh phúc ở tuổi tứ tuần của cô Xuyến trong "Về nhà đi con" càng trở nên trọn vẹn khi chị tiếp tục làm mẹ bỉm sữa dù con gái lớn đã đi lấy chồng. Chia sẻ về cách chăm con nhỏ cũng như cách dạy con trong tình yêu, Hoàng Yến rất thoải mái trải lòng.

DV Hoàng Yến 4 đời chồng vẫn cưới trai tân: amp;#34;Tôi dạy con cách không phải chạy theo đàn ôngamp;#34; - 1

Diễn viên Hoàng Yến và người chồng thứ 4 vô cùng ngọt ngào mỗi lần cùng nhau xuất hiện.

DV Hoàng Yến 4 đời chồng vẫn cưới trai tân: amp;#34;Tôi dạy con cách không phải chạy theo đàn ôngamp;#34; - 2

Hai con gái lớn của Hoàng Yến hết lòng ủng hộ mẹ lên xe hoa lần 4.

Lại thành mẹ bỉm sữa sau hơn 20 năm, việc chăm con của chị bây giờ và trước đây có khác nhau nhiều không?

Làm mẹ là thiên chức của phụ nữ rồi! Và đặc biệt với tôi thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất, thiêng liêng nhất. Tôi đã có công thức chăm con từ lúc 18 tuổi rồi nên dù có là 20 hay 40 tuổi cũng chẳng có gì khác cả. Tôi thấy có nhiều bạn nói: “Đang sung sướng tự nhiên lại mang kiếp con mọn mắc mệt”, thế nhưng tôi lại không thấy mệt mỏi gì. Tôi có thêm bé Mầm (tên thân mật con gái út Hoàng Yến), cả gia đình đều vui lắm.

Phải chăm con nhỏ ở tuổi này, thời gian dành cho bé có ảnh hưởng nhiều đến công việc của chị?

DV Hoàng Yến 4 đời chồng vẫn cưới trai tân: amp;#34;Tôi dạy con cách không phải chạy theo đàn ôngamp;#34; - 3

Hoàng Yến sinh con thứ 3 ở tuổi ngoài 40.

Chưa khi nào tôi có cảm giác “con mọn” từ khi sinh bạn ấy tới giờ. Có lẽ do cả nhà xúm vào yêu thương chăm lo cho con nên tôi không bị mệt và cũng không ảnh hưởng nhiều. Tôi đã sinh ra và nuôi lớn hai cô con gái giỏi ngoan, biết cống hiến cho xã hội thì cô thứ 3 này cũng không ngoại lệ. Tôi sẽ nuôi dạy bạn ấy lớn khôn và trở thành người có ích cho xã hội. Có điều nuôi bé Mầm bớt tốn hơn vì bé rất thích ăn cơm với nước lọc, không thích “chơi” với thịt (cười).

Qua mạng xã hội có thể thấy chị rất chăm diện đồ sexy khoe dáng, các con có bao giờ ý kiến về hình ảnh của mẹ không?

DV Hoàng Yến 4 đời chồng vẫn cưới trai tân: amp;#34;Tôi dạy con cách không phải chạy theo đàn ôngamp;#34; - 4

Bà mẹ 3 con tự tin diện bikini quyến rũ ở tuổi 44.

Tôi thường xuyên “trấn lột” quần áo của các con để mặc nếu tôi thích và việc của con là tự nguyện “hiến dâng” (cười). Con tôi vui khi tâm hồn mẹ chúng còn rất trẻ và hồn nhiên, với các con thì chỉ cần mẹ vui là được. Còn về hình ảnh của mẹ hay bất kì chuyện gì, các con tôi được giáo dục rất cẩn thận nên không bao giờ ý kiến hay phán xét dù ở hoàn cảnh nào. Thậm chí các con còn dặn nhau có trách nhiệm bảo vệ niềm vui cho mẹ, luôn ủng hộ tôi nếu tôi hạnh phúc.

Nhiều người nhận xét nhìn chị và hai con gái lớn giống những người bạn đồng trang lứa hơn là mẹ con?

Mẹ con tôi yêu nhau lắm, cứ làm mọi cách để cho nhau vui sướng là hạnh phúc rồi. Hai cô con gái hay làm nhiều điều bất ngờ cho tôi, mà tôi thì cũng dễ sung sướng từ những “chiêu trò” của hai bạn ấy. Mới đây hai bạn còn viết hai bức thư tay gửi mẹ, lấy của tôi bao nhiêu nước mắt khi đọc. Tôi thấy nhỏ bé hơn khi hai con mình mỗi ngày một khôn lớn và trưởng thành.

Đúng là tôi và các con như những người bạn. Tôi coi hai con mình là hai người bạn thân nhất, đáng tin nhất. Tất cả trải nghiệm đã qua tôi đều chọn thời điểm thích hợp để kể và lắng nghe sự đón nhận của hai bạn ấy. Tôi muốn con càng lớn thì cũng sẽ càng bản lĩnh hơn trong những vấn đề cuộc sống mang lại. Phải thừa nhận các con tôi rất cứng cáp, thậm chí bản lĩnh hơn tôi nữa.

DV Hoàng Yến 4 đời chồng vẫn cưới trai tân: amp;#34;Tôi dạy con cách không phải chạy theo đàn ôngamp;#34; - 5

Con gái lớn Hoàng Yến vừa kết hôn, con gái thứ 2 cũng đang học đại học.

Trải qua những lần hợp tan trong tình yêu, chị dạy các con thế nào về cách chọn lựa người đàn ông cho mình?

Tôi luôn khuyên dạy con mình: “Chân thành là yếu tố tạo nên một tình yêu trong sáng”. Bây giờ lớp trẻ yêu bằng lý trí khá nhiều, nhưng tôi luôn nhắc con hãy cảm nhận mọi thứ bằng nhịp đập trái tim, nó sẽ mách bảo cho chúng ta những điều tuyệt vời nhất.

Tôi dạy con cách để không phải chạy theo đàn ông, làm sao để họ biết giữ gìn mình thay vì cứ phải lo đi giữ họ. Tình yêu thật ra mang tới sung sướng bao nhiêu, cũng mang lại cho con người đau khổ bấy nhiêu. Cũng chính vì thế, tôi muốn các con đủ bản lĩnh để vững vàng trên mọi bước đường đời.

Còn cách chọn đàn ông thì không ai khuyên được ai đâu. Con tim và lý trí mỗi người khác nhau mà. Dù sao thì tôi luôn ủng hộ sự lựa chọn của con mình và sẽ luôn ở bên con bất cứ khi nào con cần, đó mới là điều quan trọng nhất.

DV Hoàng Yến 4 đời chồng vẫn cưới trai tân: amp;#34;Tôi dạy con cách không phải chạy theo đàn ôngamp;#34; - 6

Hoàng Yến luôn là người bạn để các con có thể chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, kể cả tình yêu.

Người ta hay nói con chung - con riêng sẽ khó hòa thuận khi bố mẹ có hạnh phúc mới. Với gia đình chị thì thế nào?

Con chung - con riêng là vấn đề rất nhức nhối của mỗi gia đình, nhưng vấn đề đó không  hiện hữu đối với nhà tôi. Con cứ ngoan thì tôi yêu chiều, chưa ngoan thì tôi dạy cho bằng ngoan thì thôi. Con nào cũng là con, đã ở cùng với mình thì mình phải có trách nhiệm nuôi dạy nên người. Tôi là người rất nghiêm khắc với các con.

DV Hoàng Yến 4 đời chồng vẫn cưới trai tân: amp;#34;Tôi dạy con cách không phải chạy theo đàn ôngamp;#34; - 7

Con trai riêng của chồng cũng được Hoàng Yến dạy dỗ, yêu thương không khác gì các con của mình.

Tôi thích câu: “Tàn nhẫn là đỉnh cao của yêu thương”. Cả nhà tôi sống với nhau bằng một tình yêu thương lớn. Cũng may là các con tôi khoảng cách về tuổi khá xa nên các em rất biết sợ và nghe lời các chị. Chưa kể con gái lớn của tôi lại làm ở trung tâm dạy về kỹ năng sống cho trẻ em nên có cách giáo dục em rất bài bản, nguyên tắc. Nhìn chung, gia đình tôi thuộc kiểu có trên có dưới, phép tắc rõ ràng.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này!

Xinh đẹp giàu có, cảnh bỉm sữa 4 con của Jennifer Phạm hoá ra không lung linh như trên mạng
Hi sinh hình ảnh sang chảnh của mình để xách đồ, phục vụ cho con, Jennifer Phạm một lần nữa lại khiến fan phải khen ngợi.
Loan Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt