Nỗi đau mẹ mất con trên tàu Sewol

Ngày 24/04/2014 00:00 AM (GMT+7)
Mỗi khi quan chức tuần duyên tuyên bố tìm thấy thêm một thi thể và đọc tên, người mẹ của học sinh đó lại lịm đi trong nỗi đau khổ. Trong hình, một bà mẹ khóc đến bất tỉnh khi biết con mình đã ra đi mãi mãi

Mỗi khi quan chức tuần duyên tuyên bố tìm thấy thêm một thi thể và đọc tên, người mẹ của học sinh đó lại lịm đi trong nỗi đau khổ. Trong hình, một bà mẹ khóc đến bất tỉnh khi biết con mình đã ra đi mãi mãi

H.My/ Tổng hợp từ reuters, AP
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan