Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão

Ngày 11/05/2019 09:58 AM (GMT+7)

Hóm hỉnh, hài hước và lạc quan trên sân khấu nhưng ít ai biết rằng cuộc sống làm mẹ của 3 nữ danh hài này lại đầy thăng trầm và nhiều giông bão đến thế.

Là những danh hài số 1 của Việt Nam cũng như góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, thế nhưng đời sống riêng tư của: Vân Dung, Thúy Nga và Trà My vẫn luôn là một bí mật lớn đối với công chúng. Rồi thế, những lời đồn đoán cứ diễn ra hằng ngày khiến nhiều người có cái nhìn sai lệch về cuộc sống của họ.

Người ta đã quen với hình ảnh hóm hỉnh, hài hước của Vân Dung, Thúy Nga, Trà My trên sân khấu nhưng chẳng thể ngờ rằng phía sau hào quang, họ cũng chỉ là những bà mẹ đơn thuần, thậm chí còn mang trong mình rất nhiều tổn thương.

Vân Dung – Chồng ở xa, thường xuyên một mình nuôi con

Vân Dung lấy chồng và sinh con đầu lòng vào năm 2001, cậu bé được đặt tên là Long Vũ, tên ở nhà là Nhím.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 1

Không như bao bà mẹ khác, nỗi vất vả của Vân Dung đó là phải nuôi con một mình ở Hà Nội, còn chồng thì sống và làm việc tại TP.HCM. Khi con trai còn nhỏ, cứ mỗi tháng, Vân Dung lại đưa con vào Sài Gòn để gia đình đoàn tụ.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 2

Vân Dung và chồng con.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 3

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 4

Nhím khi còn nhỏ

Vì công việc mà hai vợ chồng chấp nhận sống cách nhau hai đầu đất nước, nhưng cũng vì đó mà có nhiều người đồn rằng, cô và chồng đã ly hôn trong im lặng từ lâu. Tuy nhiên nữ nghệ sĩ chẳng quá bận lòng mà còn cho rằng: “Ở đời cũng nên có những tin đồn cho phấn khởi, nó giống như gia vị cho cuộc sống thêm vui. Cuộc đời cứ bình yên quá, không ai đồn thổi gì thì cũng buồn thối ruột. Giờ tôi nghe người ta đồn chuyện gì, tôi cũng thấy rất bình thường. Cuộc đời tôi đã quá quen với những điều đó!".

Phải một mình nuôi dạy con thay chồng nhưng dường như nữ nghệ sĩ hài đất Bắc không hề coi đó là khó khăn. Cô kể, nhà chỉ có một mẹ một con nên cô luôn dạy con tự lập và tiết kiệm từ nhỏ để sau này sẽ không ỷ lại vào mẹ.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 5

“Tôi không bao giờ dỗ con mỗi khi cháu khóc ăn vạ vì quan niệm đã dỗ 1 lần thì sẽ phải dỗ 100 lần sau đó. Kể cả lúc nhỏ, con trai tôi giận dỗi, chui vào gầm giường nằm khóc, tôi cứ để cho cu cậu nằm khóc đến bao giờ mệt thì lăn ra ngủ. Tôi nói với con rằng: "Mẹ phải rất vất vả để đi kiếm tiền nuôi con nên mẹ không thể xin lỗi khi con sai. Con phải chịu trách nhiệm về những việc làm không đúng của mình". Chính vì vậy, không có chuyện tôi nịnh nọt, xin lỗi, dỗ dành khi con sai”, Vân Dung chia sẻ.

Là con trai nhưng Nhím được mẹ “huấn luyện” việc nhà rất giỏi, cậu luôn giúp mẹ làm những công việc vặt như rửa bát, đổ rác. Những hôm nữ nghệ sĩ đi làm về muộn, cậu con trai sẽ đặt nồi cơm, luộc rau sẵn rồi chờ mẹ về làm thức ăn mặn.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 6

Vân Dũng cho biết, mình và ông xã đã thống nhất với nhau cách dạy con: “Vợ chồng tôi thỏa thuận với nhau nếu bố mắng con thì mẹ sẽ im và ngược lại nếu mẹ mắng thì bố sẽ im. Ở nhà tôi, không có chuyện một người mắng còn một người bênh. Khi người này lên tiếng dạy bảo con thì người kia sẽ lánh sang một bên và tuyệt đối không lên tiếng. Bên cạnh đó, chúng tôi không bao giờ dạy dỗ con trước mặt người khác để làm mất sĩ diện của cháu”.

Hiện nay, con trai Vân Dung đã trở thành một chàng trai tuổi teen 18 tuổi. Cậu bé rất có năng khiếu nghệ thuật và có dự định sẽ thi trường Sân khấu điện ảnh. Nữ nghệ sĩ không cấm mà chỉ tư vấn cho con rằng: “Đã vào nghề này thì phải giỏi, phải đam mê, nếu không thì sẽ rất vất vả và nghèo con ạ. Còn lựa chọn là của con".

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 7

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 8

Ở tuổi 18, quý tử nhà Vân Dung đã cao hơn mẹ và ăn mặc rất cá tính.

Thúy Nga: Làm mẹ đơn thân sau khi chồng cũ ôm tiền tỷ bỏ đi

Tháng 10/2010, Thúy Nga và chồng cũ Nguyễn Văn Nam tổ chức đám cưới tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM. Tuy nhiên, theo lời nữ danh hài thì cô và chồng cũ quen và chia tay nhau chóng vánh, chưa từng có một ngày sống chung theo đúng nghĩa vợ chồng. Thậm chí vào năm 2014, Thúy Nga còn tố ông Nam lên kế hoạch lừa thế chấp nhà để lấy 350.000 USD (tương đương hơn 7 tỷ đồng) của cô. 

Khép lại câu chuyện quá khứ, sau 5 năm kể từ khi trở thành mẹ đơn thân, nữ nghệ sĩ hài vẫn đi về lẻ bóng. Cô dành mọi thời gian của mình để đi diễn và chăm sóc cô con gái 8 tuổi Nguyệt Cát.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 9

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 10

Chia sẻ về cô con gái nhỏ danh hài Thúy Nga kể, Nguyệt Cát từ bé đã có tính cách mạnh mẽ và tự lập. Con càng lớn càng tình cảm và rất yêu thương mẹ. Dù người ngoài nhìn vào có thể thấy cô bé có cuộc sống đầy đủ hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa song trong mắt chị, con gái vẫn là đứa trẻ rất thiệt thòi khi thiếu hụt tình cảm từ phía người cha. Chính vì vậy, chị luôn nỗ lực để bù đắp cho con gái cưng.

Cũng theo danh hài Thúy Nga, việc làm mẹ đơn thân thực sự không đơn giản. Chị vừa làm cha, vừa làm mẹ, nhiều khi cũng thấy bối rối trong việc dạy dỗ con. Đã vậy, nữ danh hài luôn phải làm đủ thứ việc, rồi học cách làm sao vừa cương vừa nhu để nuôi nấng con gái nên người. Nhưng vì tình yêu với Nguyệt Cát, chị đã cố gắng vượt qua tất cả.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 11

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 12

Dù có nhiều người cảm thấy thương xót khi thấy chị làm mẹ đơn thân vất vả, tuy nhiên danh hài Thúy Nga lại cho rằng đây là niềm hạnh phúc của mình. Từ ngày có con, chị cũng sống có trách nhiệm hơn và cảm nhận được tình yêu từ cuộc sống xung quanh nhiều hơn.

Tiết lộ chút thông tin về cuộc sống một mình nuôi con trên đất Mỹ, Thúy Nga cho biết, chị vẫn cho Nguyệt Cát đi học thêm về hội họa, đàn và thể thao bên cạnh việc học chính ở trường. Trước đây khi Nguyệt Cát còn bé, chị luôn để con ở nhà mỗi khi đi diễn. Bây giờ cô bé đã lớn hơn chút nên thỉnh thoảng đi diễn mà thu xếp được việc học của con, chị vẫn đem theo con gái đi cùng để bầu bạn.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 13

Trà My: Chưa kịp hạnh phúc vì có con sau 15 năm kết hôn thì biết tin chồng mắc bệnh ung thư

Trên sân khấu, khán giả đã quen với hình ảnh nghệ sĩ hài Trà My vui vẻ, dí dỏm nhưng ít ai hay cuộc sống của chị rất nhiều biến cố. Người phụ nữ sinh năm 1967 từng trải qua nỗi buồn muộn con, chồng mất sớm và ở vậy 10 năm để nuôi dạy con trai duy nhất nên người.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 14

Năm 1987 chị kết hôn với nghệ sĩ Nguyễn Bính nhưng phải 15 năm sau mới có “mụn con” đầu tiên. Trong suốt 15 năm đó, nữ nghệ sĩ đã phải chấp nhận rất nhiều áp lực, lời bàn tán từ gia đình và dư luận.

Chị từng trải lòng: “Với vợ chồng tôi, có được cháu Phúc thực sự là một điều kỳ diệu. Mỗi lần đi khám, đi mổ đều vô cùng đau đớn. Tôi gầy xọp đi, về nhà bố mẹ chồng xót xa còn khuyên chúng tôi đi xin con nuôi. Có những lúc tôi chán nản muốn bỏ cuộc, nhưng ông xã rất kiên trì. Vậy là chúng tôi lại tiếp tục cố gắng…”.

Vào năm 2002, vợ chồng chị đón cậu con trai đầu lòng sau nhiều năm mong mỏi. Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì ông xã của Trà My phát hiện ra ung thư di căn vào năm 2004.

“Khi đọc giấy xét nghiệm, anh gục ngay xuống hành lang bệnh viện. Tôi đau đớn vô cùng nhưng vẫn phải động viên anh cố gắng điều trị…”, Trà My kể. “Thời gian đó tôi quay cuồng trong đủ thứ áp lực. Ngôi nhà vừa xây xong còn nợ nần. Chồng ốm nặng, con trai lại quá nhỏ. Một mình tôi vừa đi diễn, vừa nuôi con lại túc trực chăm sóc ông xã. Tuy rất mệt mỏi nhưng mỗi khi vào bệnh viện với anh, tôi đều nở nụ cười. Tôi biết khi ấy, anh chỉ có mình tôi làm động lực để chiến đấu với bệnh tật…”

Suốt 4 năm ròng rã cùng chồng giành giật sự sống, chị đau đớn tuyệt vọng khi anh ra đi mãi mãi, ôm theo nỗi tiếc nuối vì không thể sống tới khi Trọng Phúc khôn lớn, để anh có thể đưa con đi thi đại học.

Thời điểm đó, Trọng Phúc mới 7 tuổi. Cậu bé rất “quấn” bố, mỗi khi đi học về đều tìm bố để trò chuyện. Khi bố mất, Phúc đã khóc hàng giờ đồng hồ ngoài cầu thang mà không ai dỗ được. Nhìn con trai còn nhỏ đã vắng cha, nữ danh hài nhủ thầm mình phải gắng gượng đứng lên để làm chỗ dựa cho con.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 15

Con trai luôn là động lực cho nghệ sĩ Trà My trong công việc cũng như cuộc sống.

Hiện giờ, cậu bé Trọng Phúc năm nào đã là học viên khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia. Điển trai, đa tài, lại khéo léo nên nhiều yêu quý, dành tặng cho con trai nghệ sĩ Trà My danh xưng: "soái ca". 

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 16

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 17

Để cậu con trai có thể phát huy khả năng nghệ sĩ Trà My còn đầu tư cho con trai một phòng thu âm riêng.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 18

Cô luôn cố gắng dành thời gian rảnh của mình để cùng con ăn sáng, dạo phố, uống cà phê và tâm sự.

Tổ ấm của 3 nữ danh hài đang một mình nuôi con: Cười trên phim còn cuộc đời giông bão - 19

Bên cạnh việc dạy con biết yêu thương và chăm sóc bản thân, nữ nghệ sĩ hài còn dạy cho con rất nhiều bài học về lòng thương người, chị còn dẫn Trọng Phúc đi tham gia các chương trình thiện nguyện để cậu bé có thể góp phần nhỏ bé mang đến tiếng cười, niềm vui cho những hoản cảnh kém may mắn.

Tổ ấm ít người biết của 3 danh hài đất Bắc, ông bố cuối có con gái xinh cực phẩm
Trên sân khấu, họ là những người nghệ sĩ hài mang đến muôn tiếng cười cho công chúng. Nhưng rời ánh đèn, họ lại là những người bố rất tuyệt, là trụ...
Đỗ Hiền (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con