Từ cô bé suy dinh dưỡng, da bọc xương đến 'con gái' lì lợm của đả nữ Ngô Thanh Vân

Ngày 27/02/2019 12:59 PM (GMT+7)

Theo chị Cúc – mẹ bé Mai Cát Vi cho biết, điểm giống của Cát Vi ngoài đời với Mai trong phim Hai Phượng là biết quan tâm tới mẹ, thích nấu ăn, làm đồ khoe với mẹ và cho mẹ ăn.

Bộ phim Hai Phượng đang gây bão trên màn ảnh Việt, ngoài những cảnh quay hành động đẹp mắt, phim còn khiến người xem xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng. Đảm nhận vai diễn Mai (con gái của đả nữ Ngô Thanh Vân trong phim), Mai Cát Vi – cô bé sở hữu gương mặt tươi sáng, đôi mắt to tròn, nét diễn tự nhiên đã chinh phục hoàn toàn khán giả.

Chị Tô Thị Thu Cúc (45 tuổi, Sài Gòn) – mẹ Cát Vi chia sẻ, bé từng là cô bé suy dinh dưỡng cấp độ 4, rất vô tư. Thậm chí, sau khi bộ phim ra rạp, Vi không hề biết về sự nổi tiếng của mình. Khi các bạn hỏi, Vi không thừa nhận mình đóng để “dụ” các bạn ra rạp xem ủng hộ mà không biết rằng phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Từ cô bé suy dinh dưỡng, da bọc xương đến amp;#39;con gáiamp;#39;  lì lợm của đả nữ Ngô Thanh Vân - 1

Thức liền 26 tiếng đồng hồ không ngủ để quay phim tới lúc gục

Sau khi bộ phim Hai Phượng ra rạp, cuộc sống của Cát Vi và gia đình có thay đổi nhiều không, thưa chị ?

Vi tham gia hoạt động diễn xuất 5 năm rồi. Bé vô tư, có năng khiếu nhưng chưa có sở thích mãnh liệt nên bé vẫn đều đặn đi học và khi có lịch quay bé đi. Sau tất cả, Vi cũng không có biết mình là một diễn viên nổi tiếng. Mọi người thấy bé ngoài đường có khi không nhận ra. Đó cũng do một phần định hướng của mình, không muốn bé có cảm nhận nào khác ngoài là một đứa trẻ, việc chính là việc học.

Nghệ thuật như một cái duyên, mình không muốn để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm lý bé nên bé rất bình thường, chỉ có mình với ba bé là người vui nhất vì con có thành quả trong bộ phim này.

Cơ duyên nào đã đưa bé đến với phim Hai Phượng, thưa chị?

Đó là do một phụ huynh biết thông tin casting phim bảo nên mình cho con đi. Cô Vân làm phim rất chỉn chu nên cách chọn diễn viên cũng rất kỹ, chấp nhận yếu tố mới lạ, có năng lực. Cô phát thông tin đại trà nhưng mình không biết, phải nhờ người bạn báo cho mới đi casting.

Đây là bộ phim hành động, bé chưa tham gia bao giờ, mình biết khá cực cho con nhưng điều mình cần là bé có trải nghiệm.

Vi bây giờ có thể tự nấu cơm, rửa chén, chiên trứng, làm cá mặn, nấu mì, pha sữa. Mình muốn con trải nghiệm mọi thứ cực khổ, nắng mưa đêm hôm, đó là một kỹ năng cho bé. Và phim ảnh đã mang đến cho bé những điều đó, chứ không phải ngoài đời thực, ai cũng có cơ hội để trải qua.

Từ cô bé suy dinh dưỡng, da bọc xương đến amp;#39;con gáiamp;#39;  lì lợm của đả nữ Ngô Thanh Vân - 2

Chị Cúc muốn con có thể tham gia những bộ phim có tính nhân văn, nhiều bài học để hình ảnh con truyền tải thông điệp cho những bé khác khi coi phim, chứ không chỉ đơn giản tham gia vai diễn cho có.

Chị có thể chia sẻ một vài kỉ niệm khi cùng con đi đóng phim này?

Ngay đầu tiên bấm máy, đoàn làm rất vất vả và khá căng vì lịch quay liên đới tới bối cảnh, tới ê kíp nước ngoài đến hỗ trợ về mặt hành động.

Ngày đó, bé Vi bị cảm phải uống thuốc nhưng quá trình làm việc kéo dài hơn 1 ngày đến tận 3h sáng hôm sau, bé không thể diễn được nữa, chỉ đọc thoại mà mắt không biểu cảm được.

Ê kíp phim gọi mình vào bảo để xin lịch ngày mai làm tiếp. Lúc ấy mình lo lắng, tâm trạng lẫn lộn, vừa thương con vừa lo cho đoàn phim, sợ con làm ảnh hưởng đến đoàn xin mọi người thông cảm. Cô Vân cũng động viên bảo: “Chị ơi, em nằm lên nằm xuống rồi nè”. Đó là kỉ niệm nhớ nhất đánh dấu cột mốc Vi thức 26 tiếng tổng cộng từ lúc con đi học về tới lúc bé gục.

Hôm đó, con phải học bù để đi phim nên học 2 ca đến 10h đêm về. Tắm rửa ngủ được 2 tiếng đến 1h sáng phải đi ra tập trung đoàn làm phim di chuyển qua bối cảnh. 5-6h đoàn phim tới và làm việc đến 3h sáng hôm sau tới lúc bé gục.

Từ cô bé suy dinh dưỡng, da bọc xương đến amp;#39;con gáiamp;#39;  lì lợm của đả nữ Ngô Thanh Vân - 3

Từ cô bé suy dinh dưỡng, da bọc xương đến amp;#39;con gáiamp;#39;  lì lợm của đả nữ Ngô Thanh Vân - 4

Ở phim Hai Phượng, bé coi diễn viên Ngô Thanh Vân như mẹ.

Cát Vi không lì như Mai trong Hai Phượng, từng suy dinh dưỡng cấp độ 4

Từ khi nào, chị phát hiện con có năng khiếu diễn xuất vậy?

Nhà mình không có ai theo nghệ thuật cả. Ngày xưa, bé và chị bé suy dinh dưỡng cấp 4, chỉ có da bọc xương thôi, mình cho bé đi học thể dục. Các thầy cô cưng 2 bé, cho bé đi biểu diễn ở các nhà hàng tiệc cưới, sinh nhật. Sau đó có người quen bảo bé đi casting quảng cáo và bé đậu. Từ đó, bé đóng phim những phân đoạn ngắn với vai tuổi thơ của nhân vật chính. Bé nhập tâm lắm dù không biết chữ nào. Mẹ đọc thoại cho còn con diễn.

Sau đó, bé đóng phim ngắn cho mấy bạn sinh viên. Hồi bé 5 tuổi, sau khi đóng MV quay ở Quảng Ngãi đi 5 ngày, bé chịu được guồng 4h sáng dậy lên xe ăn sáng vô rừng quay, chiều vô khách sạn, ăn xong tắm rửa rồi đi tới 11h đêm về ngủ, mình mới dám nhận phim dài hơi cho bé. Quan điểm của mình là dù con có năng khiếu nhưng trái tính nết mình cũng không dám nhận lời.

Đến thời điểm này, mình dám nói chỉ có duy nhất cảnh quay ngày đầu tiên trong phim Hai Phượng, Cát Vi bị đuối sức so với lịch đoàn phim thôi còn Cát Vi luôn quay đúng lịch theo đoàn đến tận 1-2h đêm là chuyện bình thường.

Mai trong phim khá lì, có chút ương bướng, nổi loạn, vậy ở ngoài đời Vi có điểm giống và khác Mai như thế nào?

Điểm giống của Vi ngoài đời với trong phim là biết quan tâm tới mẹ, thích nấu ăn, làm đồ khoe với mẹ và cho mẹ ăn. Ở nhà, Cát Vi vẫn làm những món ăn như cơm chiên cá mặn, trứng chiên.

Điểm khác với phim là Cát Vi chưa bao giờ lì, chưa bao giờ có thái độ đó với mẹ. Mình có 2 bé gái và tới giây phút này mình rất hạnh phúc vì chưa một lần con khóc nhè với mẹ hay đòi mua kẹo. Mình cho quà gì thì con chơi, cho mặc gì thì mặc đồ đó và không định hình phong cách cho con. Đôi khi nhìn con với các bạn trong giới cũng tội vì bé thua xa lắm, mình không trau chuốt bề ngoài cho bé vì muốn con sống thoải mái nhất. (Cười).

Ngay từ nhỏ hai con bị suy dinh dưỡng độ 4 nhưng các con rất ngoan. Dù ban ngày không bú mẹ nhưng ban đêm luôn ngủ một mạch tới sáng. Hai bé chưa bao giờ phải đi bệnh viện, để mẹ nằm viện nuôi 2 bé.

Từng là em bé suy dinh dưỡng độ 4, chị làm thế nào để con có sức khỏe tốt, chịu được lịch quay của đoàn phim?

Ngày xưa, mình sinh bé nặng 3kg. 3,5 tháng con đã phải cai sữa mẹ mà cơ địa bé không hấp thu nên dù bồi dưỡng cho con sữa ngoài, cơ thể vẫn đào thải. Con bị suy dinh dưỡng độ 4 là vậy.

Bây giờ 10 tuổi, bé chỉ nặng 26kg cao 1m37 nhưng về thể chất bé cực kỳ khỏe, có thể do quan điểm của mình cho bé nắng mưa giống như đi chích ngừa để tạo được ra kháng thể. Vi có thể quay 1-2h cảnh chạy trên đê và bơm nước làm mưa khiến bé ướt sũng mà không bị cảm, sổ mũi, nhức đầu và ngày mai vẫn có thể quay bình thường.  

Từ cô bé suy dinh dưỡng, da bọc xương đến amp;#39;con gáiamp;#39;  lì lợm của đả nữ Ngô Thanh Vân - 5

Từ cô bé suy dinh dưỡng, da bọc xương đến amp;#39;con gáiamp;#39;  lì lợm của đả nữ Ngô Thanh Vân - 6

Cát Vi và gia đình.

Chỉ biết tiêu tiền dưới 20 nghìn và luôn hà tiện dành tiền mua nhà cho ba mẹ

Không trau chuốt bề ngoài cho con nhiều, vậy điều gì chị quan trọng nhất khi dạy con?

Quan điểm của mình là dạy con tính cách đạo đức để con sống với xã hội, mọi người tiếp nhận, yêu thương. Điều đó rất cần.

Thứ 2 là kỹ năng sống và thứ 3, không quan trọng thành tích, trường điểm. Mình chỉ để cho con học theo sức chứ không nhét con học khá hơn. Được cái bé học giỏi, dù ở hoàn cảnh cực hơn bạn khác nhưng vẫn làm tốt, điều này giúp cho nhà trường ủng hộ bé đi phim. 

Xinh xắn, diễn xuất tốt, chị có thể tiết lộ tật xấu của Vi?

Xấu nhiều lắm, chuyên gia chọc chị mình. (Cười)

Chị hai tính khó chịu hơn Vi, biết chị khó con hay đi theo để chọc chị la và cãi nhau. Vi mê coi tivi, thích cầm máy chơi game. Ba bé phải có biện pháp là trong phòng ngủ không có tivi, con phải xem tivi ở khu vực tầng trệt để người lớn giám sát. Với điện thoại, máy chơi game chỉ cho con cầm khi cần thiết, được sự cho phép.  

Con nói nhiều lắm tuy nhiên con cũng lành tính, thơm thảo, dễ chịu, cực kỳ tình cảm. Sau khi đi phim về, mình là người ngồi đợi không mệt bằng bé nhưng bé luôn là người đấm bóp cho mình. Nhiều khi bảo xin nghỉ học để con nghỉ ngơi, bé lại nói “Dạ không, con không có mệt hay má cứ bỏ con vô rồi má về nghỉ đi, chút nữa má ra đón con” rồi bé rót nước cho mình uống.

Tới thời điểm này, Vi chỉ biết xài tiền đến tờ 20 nghìn chứ không biết gì hơn. Bé rất vô tư, chưa có nhận định là ngôi sao hay nổi tiếng. Khi đi họp báo bảo con mặc quần đùi đi dép lê cũng được.

Bé thích làm món ăn, làm cơm hình trái tim trang trí chờ mẹ về bảo “Má ơi con làm cái này, má ăn thử coi con làm ngon không đẹp không?” (Cười).

Từ cô bé suy dinh dưỡng, da bọc xương đến amp;#39;con gáiamp;#39;  lì lợm của đả nữ Ngô Thanh Vân - 7

Từ cô bé suy dinh dưỡng, da bọc xương đến amp;#39;con gáiamp;#39;  lì lợm của đả nữ Ngô Thanh Vân - 8

Sau phim Cát Vi biết mình phải mạnh mẽ hơn bởi làm gì cứ mạnh mẽ là sẽ vượt qua được và bé cảm nhận được sự mạnh mẽ của người mẹ, có thể thay đổi được mọi điều vì thương con.

Với số tiền cát xê đi diễn của con, chị sử dụng như thế nào cho bé?

Bé chưa biết tiền cát xê như thế nào vì mẹ giao dịch hết và mình không nói cho con. Mình tạo tài khoản cho con, sau này lớn lên dù con làm gì cũng sẽ lấy số tiền đó làm vốn, tạo kỉ niệm cho con.

Hiện nay, một ngày đi học mình cho bé từ 10-20 ngàn sinh hoạt trong trường. Bé không xài hết bỏ ống heo. Bé chỉ biết tiêu 20 nghìn là cao nhất, nếu đưa hơn bé cũng không biết, người ta trả lại bao nhiêu chỉ biết cầm thôi.

Nhiều khi hai vợ chồng dự định làm cái này cái kia, bé nghe được bảo “Chừng nào ba má thiếu tiền nói con nghe, con dành dụm được 300 ngàn đó” hay bảo “Ba mua nhà chừng nào thiếu tiền, ba má nói con đưa cho, con dành dụm được 200 ngàn”. Vợ chồng mình buồn cười quá, la bé “Cho con tiền đi học để ăn, con không ăn không có sức, con để dành làm gì?”. Con nói “Con dành dụm tiền để sau này có tiền mua nhà cho ba má ở”. Nó hà tiện dành tiền vậy đó, mẹ cho thì nhận không bao giờ xin.

Đi phim từ sáng đến chiều tối, mẹ mang theo đầy đủ đồ, con tự nấu ăn, pha sữa uống. Cô diễn viên Ngọc Lan cũng phải bảo, nhiều bé nghĩ mình là sao đi phim mẹ chăm sóc từng chút một, cứ tưởng bé Vi như vậy mà mấy bữa thấy con tự ăn, tự làm, tự phục vụ thương và cưng con quá. Mình muốn con có kỹ năng sống để đi xa nhận tình thương mọi người như vậy.

Với thành công bộ phim này, chị dự định tương lai cũng như định hướng nghệ thuật cho bé như thế nào?

Mình không định hướng mà để bé phát triển tự nhiên. Mình sẽ cho con học theo sở thích, đam mê và ủng hộ con bởi mọi sự lăn xả đều cho con kinh nghiệm.

Xin cảm ơn chị!

Siêu mẫu bỏ showbiz lấy chồng, 9 năm vừa đỏ mắt ngóng con vừa xúi chồng cưới vợ mới
Thuận lợi trên con đường sự nghiệp, công việc kinh doanh khi còn khá trẻ nhưng siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung lại khá vất vả trên con đường con cái.
Hồng Nhung - Vũ Hường (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con