Sau khi xem xét tang vật còn sót lại ở hiện trường, bà mẹ đã hiểu ra vấn đề.
Trẻ nhỏ vô cùng tinh nghịch và có thể biến căn phòng gọn gàng trở nên bừa bãi hơn bao giờ hết. Đặc biệt là trường hợp đứa trẻ khiến chính bản thân mình trở thành nạn nhân của những trò chơi thú vị khiến mẹ phải một phen hú vía.
Mới đây, một tài khoản mạng xã hội của người mẹ Nhật Bản chia sẻ những bức ảnh và câu chuyện xung quanh cô con gái 19 tháng tuổi của mình khiến ai cũng phải bật cười. Thậm chí, cô còn viết trên Twitter của mình dòng chữ giật mình: "Cảnh tượng khiến tôi liên tưởng đến một vụ giết người".
Seina có con gái Cha-chan 19 tháng tuổi. Sau ít phút không để ý tới con gái, Seina dường như muốn ngất đi khi quay lại và nhìn thấy con gái đang nằm dưới sàn nhà, từ miệng xuống toàn bộ cơ thể, chân và tay tất cả đều bị nhuộm một thứ gì đó màu đỏ như màu của máu.
Seina hoảng sợ trước cảnh tượng của con gái
Thế nhưng sau khi xem xét "hiện trường", chị nhanh chóng phát hiện và hiểu sự tình. Thì ra con gái chị đã nghịch thỏi son của mẹ và bôi ra khắp người như thế. Quá mệt mỏi vì nghịch, cô bé đành ngủ thiếp đi mà chưa kịp "thu dọn hiện trường vụ án".
Tang vật còn sót lại ở hiện trường
Đó chính là một thỏi son đã bị bóc choe choét
Nhìn như thế này Seina đã yên tâm hơn
"Màu đỏ không phải là màu của máu mà là màu son môi. Ngay khi tôi tìm thấy nó, tôi đã kiểm tra miệng con bé và xác nhận rằng không có dấu hiệu trầy xước nào trong miệng hay vụn son còn dính trong đó. Cảm ơn các bạn đã lo lắng về việc con bé ăn nó. Tôi cũng khuyên các bà mẹ nên sử dụng son môi chất lượng để phòng trường hợp bất trắc xảy ra như tôi" - bà mẹ cho biết.
Hiện tại những bức ảnh mà bà mẹ Seina chia sẻ thu hút 117 nghìn lượt yêu thích cùng hàng nghìn lượt bình luận khác. Rất nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng chia sẻ những bức ảnh hiện trường "vụ án" tương tự:
Con tìm cái quái gì dưới đó vậy con gái yêu?
Bức tranh với sự phối hợp màu sắc tuyệt đẹp!
Bánh bao chuẩn bị lên nồi hấp ư?
Khoanh vùng hiện trường vụ án
Nhìn cảnh tượng này, tim mẹ nào có thể không loạn nhịp?
Nhà mình giàu lắm, con cứ phá đi
Cô nông dân chính hiệu
Anh ta đang đếm hạt gạo chăng?
Sau này con sẽ học nghề cứu thương giỏi đây.