BTV Hoài Anh rưng rưng nước mắt vì từng vô tâm với ông

Ngày 06/05/2017 00:05 AM (GMT+7)

Nữ BTV xinh đẹp đã khiến người hâm mộ xúc động khi tâm sự về ngôi nhà tuổi thơ của cô cùng nỗi niềm trong quá khứ.

BTV Hoài Anh gây ấn tượng bởi lối dẫn duyên dáng trên Bản tin Thời sự 19h của VTV. Ở nhà đài công việc vô cùng bận rộn nhưng nữ BTV vẫn thường tranh thủ cùng chồng đưa con gái đi chơi mỗi cuối tuần.

Trong lần trở lại ngôi nhà thuở ấu thơ mới đây, Hoài Anh trải lòng: "Thế rồi bàn chân lại trở về nơi ấy, dãy hành lang và những bậc cầu thang, nơi bước chân đã qua lại ngàn lần từ những năm ấu thơ, đến lớn lên, trưởng thành, học đại học, đi làm. Những viên đá lát đã có đến hơn trăm năm.

Những góc cửa im lìm đến nghe được cả những thầm thì. Cái thang máy cổ kêu rất to và đi rất chậm. Ô cửa sổ trên cao và gác xép nhà con bạn hàng xóm, như một nơi bí mật mà tôi luôn thấy thật thú vị khi leo lên."

BTV Hoài Anh rưng rưng nước mắt vì từng vô tâm với ông - 1

Hoài Anh trở lại khu nhà cũ của gia đình mình.

Cô tỏ ra xúc động: "Nhà ông nơi tuổi thơ vô tâm tôi luôn để ông chỉ có một mình. Cứ đến bữa ăn ông lại chầm chậm đi sang nhà tôi để ăn cùng mọi người. Hết bữa lại lặng lẽ trở về căn phòng của mình. Ông cứ loanh quanh một mình, lặng lẽ không người nói chuyện như thế đến độ lẫn lộn cả ngày đêm.

Có hôm chiều tối ông mang phích nước sang nhà tôi, nhờ tôi lấy nước sôi cho ông để ông uống cà phê sáng. Nước mắt lại rưng rưng. Tuổi thơ đôi khi là những hối hận thật muộn màng...

Tôi lại bước đi trên khoảng hành lang rộng, là nơi bọn trẻ con chúng tôi hay nô đùa để rồi có hôm bị mắng vì la hét ồn ào quá. Ngày đó hay có trò bấm chuông nhà hàng xóm rồi bỏ chạy, có khi còn cắt đứt nham nhở cái rèm treo cửa nhà bên cạnh".

BTV Hoài Anh rưng rưng nước mắt vì từng vô tâm với ông - 2

Hoài Anh: "Tuổi thơ đôi khi là những hối hận thật muộn màng...".

Cô kết lại: "Nơi ấy, là những buồn vui, là tình yêu, và những chia xa. Quang cảnh đã nhiều thay đổi. Những người thân quen người đã không còn, người đã chuyển đi nơi khác. Những gì còn sót lại cũ kỹ nhất, như cái hồn ngày ấy tha thiết nhất còn lưu luyến đâu đây. Có nỗi nhớ trong lòng giấu trong từng viên gạch nhỏ, nơi góc trần nhà mạng nhện giăng đầy...

Rồi một ngày khi người ta lại đập đi những cũ kỹ để xây nên những công trình của hôm nay, một tuổi thơ sẽ ngơ ngác không lối về!".

Những chia sẻ của Hoài Anh đã khiến người hâm mộ xúc động, họ cảm ơn nữ BTV vì nhờ những dòng viết ấy, họ nhớ lại những hồi ức của mình.

Theo Đỗ Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MC Hoài Anh