Chung kết 1 "Anh trai say hi": Erik gặp sự cố khi treo người trên không, Negav thừa nhận "mù quáng khi yêu"

Minh Đăng - Ngày 01/09/2024 13:05 PM (GMT+7)

Các màn trình diễn solo đầu tiên đến từ: Erik, NEGAV, HIEUTHUHAI, Song Luân, Anh Tú Atus,... trong đêm chung kết 1 của chương trình "Anh trai say hi" khiến nhiều khán giả thích thú.

Tối ngày 31/8, tập đầu tiên của vòng chung kết 1 Anh trai say hi đã chính thức lên sóng với 8 màn solo đến từ: RHYDER, Quân A.P, HIEUTHUHAI, Erik, NEGAV, Captain, Song Luân và Anh Tú Atus. Các nam nghệ sĩ đã có những phần trình diễn đầy ấn tượng, chia sẻ về hành trình bứt phá tại chương trình, tình anh em chân thành và những cảm xúc lắng đọng khi đi đến chặng cuối.

Đêm chung kết 1 của Anh trai say hi đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc.

Đêm chung kết 1 của "Anh trai say hi" đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc.

RHYDER là người mở màn phần trình diễn solo tại vòng Chung kết 1. Nam ca sĩ chọn chủ đề tình yêu cùng bài hát Anh biết rồi. Ở góc nhìn của bản thân, anh muốn nói về tâm trạng của 1 chàng trai khi biết bị người yêu lừa dối. 

RHYDER còn gây ấn tượng khi vừa đánh guitar vừa hát, trình diễn vũ đạo đương đại. Đặc biệt, nam ca sĩ làm beat nhạc bài Anh biết rồi ngay trên sân khấu, với hình thức looping (kỹ thuật ghi âm và phát lại). 

Chia sẻ về hành trình tại Anh trai say hi, nam ca sĩ bộc bạch: “Có những thời điểm mà tôi viết nhạc gần như không ai nghe cả. Để đến được ngày hôm nay, được mọi người trong nghề, khán giả cảm nhận và ủng hộ âm nhạc của mình - đó là điều tôi nhận được từ chương trình và biết ơn vì điều đó. Nếu như nói 'Rap Việt' là nơi tái sinh RHYDER thì 'Anh trai say hi' là nơi đưa RHYDER trở về vị trí mà tôi đang cần có”.

RHYDER thừa nhận từng có thời điểm viết nhạc nhưng không ai nghe.

RHYDER thừa nhận từng có thời điểm viết nhạc nhưng không ai nghe.

Quân A.P chọn bản ballad Cứ mỗi sáng anh lại của nhạc sĩ Đức Anh cho tiết mục trình diễn solo tại đêm chung kết 1. Nam ca sĩ khiến khán giả bất ngờ với độ “chịu chơi lớn”, đầu tư cả 1 sân khấu ngập tràn hoa tươi.

Chia sẻ về phần trình diễn, Quân A.P nói: “Khi nghe bài hát này của Đức Anh, tôi quay lại thời mới biết yêu với rất nhiều cảm xúc, mới cảm nhận được sự nhớ nhung. Mọi người muốn dựng lên bài hát một cách cảm xúc hơn, chàng trai đã lên thiên đường và tất cả những hình ảnh về chàng trai là do cô gái tưởng tượng từ những hoài niệm”. 

Quân A.P đầu tư lớn để mang đến 1 sân khấu ngập tràn hoa tươi.

Quân A.P đầu tư lớn để mang đến 1 sân khấu ngập tràn hoa tươi.

HIEUTHUHAI trình diễn tiết mục solo Quay đi quay lại do chính nam rapper sáng tác. Bài hát là câu chuyện về cặp đôi có năng lượng toxic (tiêu cực), thường làm tổn thương nhau nhưng quay đi, quay lại vẫn không thể thoát ra khỏi mối tình này. 

Nam rapper thẳng thắn thừa nhận rằng đã lấy cảm hứng sáng tác bài này từ chuyện tình của producer thân thiết là Kewtiie. Anh cho biết: “Tôi bước vào chương trình với tâm thế là một người đã được nhiều khán giả biết đến và có nhiều người đã theo dõi hành trình âm nhạc của mình. Cho nên tôi rất sợ khán giả không thấy được sự bứt phá của mình. Nhưng cho đến giờ, tôi cảm thấy tham gia chương trình 'Anh trai say hi' là quyết định đúng đắn”. 

HIEUTHUHAI sợ khán giả không thấy được những bứt phá của mình

HIEUTHUHAI sợ khán giả không thấy được những bứt phá của mình

Tranh tài tại vòng chung kết 1, Erik mang đến hình ảnh mới lạ với tạo hình cổ trang bí ẩn trong ca khúc Khiêu vũ dưới trăng. Nam ca sĩ "cân" cả hát, chơi đàn tranh, vũ đạo, đặc biệt là màn treo người trên không đầy mạo hiểm.

Trong lúc trình diễn, Erik đã gặp sự cố thăng bằng trên cao và rơi xuống sàn sân khấu. Song nam ca sĩ vẫn giữ bình tĩnh, trình diễn mà mặt không biến sắc khiến dàn anh trai và khán giả phải nể phục. 

XEM VIDEO: Erik gặp sự cố khi đang trình diễn.

NEGAV biểu diễn bài hát có tên là Chàng khờ thủy cung, kết hợp với khách mời đặc biệt là GREY D. Màn trình diễn được thiết kế với sân khấu nước lung linh như thủy cung. 

Nam rapper chia sẻ về “đứa con tinh thần” của mình rằng: "'Chàng khờ thuỷ cung' kể về những người đắm chìm trong tình yêu. Qua từng livestage, tôi đã hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau, đến chung kết, tôi nghĩ rằng ca khúc này là dịp thích hợp nhất để tôi kể về con người của tôi lẫn GREY D trong tình yêu. Đó là sự mù quáng, yêu hết mình".

NEGAV trình diễn trên sân khấu lung linh cùng GREY D.

NEGAV trình diễn trên sân khấu lung linh cùng GREY D.

“Em út” Captain quyết cháy hết mình với tinh thần “chiến binh” trong chung kết 1, mang đến bản rap về bản thân tên là Kim tự tháp. Đặc biệt, mẹ của nam rapper cũng có mặt để xem con trai trình diễn.

Nam rapper chia sẻ: “Tôi rất mong thành công trước khi bước vào độ tuổi đẹp nhất là tuổi 25. Khi đến với 'Anh trai say hi', tôi tin là mình sẽ rút ngắn được khoảng cách thành công đó. Là một cậu nhóc 2k3 bước vào chương trình, ban đầu tôi rất rụt rè. Trong quá trình làm việc cùng mọi người, tôi dần bung tỏa năng lượng, được trải nghiệm rất nhiều, có những người anh tin tưởng mình. Từ chương trình, tôi được tiếp thêm động lực, rất hạnh phúc và hừng hực khí thế để làm những bài nhạc tốt nhất”.

Captain là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất chương trình Anh trai say hi.

Captain là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất chương trình 'Anh trai say hi'.

Màn trình diễn Lâu không gặp của Song Luân kết hợp cùng rapper Tage mang đến màu sắc độc đáo, khác biệt với tất cả các tiết mục trong vòng chung kết 1. Bài hát do cả 2 cùng viết lời, lấy cảm hứng từ những lời bộc bạch chân thành của nhóm anh em thân thiết.  

Song Luân bày tỏ: “Nhờ năng lượng của tất cả các em trong chương trình đã thúc đẩy tôi rất nhiều. Tôi học được rất nhiều điều từ cách làm việc đến sự tươi mới của các em, làm cho bản thân cảm thấy bản thân được trẻ hóa”.

Song Luân tự nhận “trẻ hóa” khi làm việc cùng các anh trai còn lại.

Song Luân tự nhận “trẻ hóa” khi làm việc cùng các anh trai còn lại.

Tiết mục solo khép lại tập đầu tiên của vòng chung kết 1 là màn trình diễn của Anh Tú Atus với bài hát Em không muốn một mình. Nam ca sĩ thừa nhận có phần áp lực khi đây là lần đầu tiên anh trình diễn solo trên sân khấu. 

Nói về bài hát của mình, Anh Tú Atus cho biết: “Hành trình của tôi cùng tất cả các anh em như một cuốn phim. Ròng rã mấy tháng trời, tôi được gặp các anh em và yêu họ, cùng tần số suy nghĩ với họ và được làm những điều yêu thích. Chẳng bao giờ tôi cảm thấy một mình hết, nên luôn có sự tự tin và yêu tất cả”. 

Anh Tú Atus khép lại tập đầu tiên của vòng chung kết 1 Anh trai say hi.

Anh Tú Atus khép lại tập đầu tiên của vòng chung kết 1 'Anh trai say hi'.

63 anh trai đại chiến âm nhạc: Chưa đủ say đã thấy nhiều gai
Lên sóng cùng khung giờ vàng cuối tuần, 2 chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" đang cạnh tranh khốc liệt, là chủ đề được...

Chạm

Theo Minh Đăng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Song Luân