Cười xuyên Việt: "Cô gái" đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo

Ngày 03/07/2016 12:14 PM (GMT+7)

Tập 6 Cười Xuyên Việt - Chung kết 4 đã mang đến 4 tiết mục hài hước, ý nghĩa và đáng xem.

Với chủ đề Bốn mùa, Tập 6 Cười Xuyên Việt - Chung kết 4 đã mang đến cho các giám khảo và khán giả những giây phút vô cùng sảng khoái cùng 4 tiểu phẩm độc đáo. Nhiều "cây" hài trẻ lên ngôi nhờ khiếu hài hước và lối diễn duyên dáng.

Cười xuyên Việt: quot;Cô gáiquot; đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo - 1

NSND Ngọc Giàu và Kiều Oanh làm giám khảo. Các quân sư của chương trình gôm Puka - Huỳnh Lập, Diệp Tiên - Nam Thư.

"Cô gái" đầy nam tính Lạc Hoàng Long khiến giám khảo cười ngặt nghẽo

Cặp thí sinh Tuấn Dũng và Lạc Hoàng Long của đội Quân sư Diệp Tiên và kiều nữ làng hài Nam Thư đã mang đến những tràng cười thật đã cho khán giả với tiết mục “Điệp vụ mùa hè”. Trong tiết mục, cả hai vào vai 2 anh chàng thám tử vì muốn cứu cô ca sĩ xinh đẹp Hồng Nhung đang bị bọn xã hội đen âm mưu ám sát nên đã cải trang thành 2 bà cháu để tiếp cận bọn giang hồ.

Cười xuyên Việt: quot;Cô gáiquot; đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo - 2

Tiết mục khiến khán giả liên tưởng đến bộ phim hài White Chicks nổi tiếng của Mỹ với hai anh em diễn viên Marlon Wayans và Shawn Wayans vào vai 2 cảnh sát giả gái cực kỳ bá đạo.

Cười xuyên Việt: quot;Cô gáiquot; đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo - 3

Với tiểu phẩm này, “Vua đầu bếp” Tuấn Dũng đã lấy lại phong độ của mình. Anh tiếp tục chinh phục khán giả bằng phong cách diễn hài duyên dáng, độc nhất vô nhị, với nét mặt "tỉnh như ruồi" cùng cách nhấn nhá đài từ ngộ nghĩnh, khiến mỗi câu anh nói đều trở nên mắc cười, hài hước.

Cười xuyên Việt: quot;Cô gáiquot; đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo - 4

Thí sinh Lạc Hoàng Long cũng rất xuất sắc khi vào vai chàng thám tử yêu cô ca sĩ nhà giàu mà không dám nói, chỉ biết âm thầm bảo vệ cô. Hình ảnh cô gái đầy nam tính của Lạc Hoàng Long đã khiến cho Nam Thư cười ngặt nghẽo, song đó cũng lại là nét đáng yêu của Lạc Hoàng Long trong mắt giám khảo Kiều Oanh.

Tiết mục hài hước của Tuấn Dũng và Lạc Hoàng Long được nhiều khán giả yêu thích và kỳ vọng sẽ trở thành một “Bến Vắng” thứ hai (tiết mục được nhiều khán giả yêu thích nhất của nhóm X-Pro trong phiên bản Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội).

Bên cạnh đó là những tiểu phẩm dí dỏm khác trong Tập 6 Cười Xuyên Việt - Chung kết 4:

Cười xuyên Việt: quot;Cô gáiquot; đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo - 5

Cặp thí sinh Quốc Khánh và Quang Trung của đội Quân sư Huỳnh Lập và Puka với tiểu phẩm “Trộm Xuân”. Tiểu phẩm mang đến nhiều tiếng cười và sự xúc động cho khán giả với câu chuyện về 2 anh em nhà nghèo, vì bị chúng bạn cười chê không có đồ đẹp để mặc Tết nên cả hai đã quyết định đi bụi, sau đó giả làm Thần tài và Thổ địa để ăn đồ cúng của mọi người.

Cười xuyên Việt: quot;Cô gáiquot; đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo - 6

Trong lúc giả tượng, cả hai gặp lại mẹ mình đang lo lắng, sốt ruột tìm con. Qua những lời khấn vái của bà trong miếu, cả hai nhận ra nỗi khổ và sự thương yêu của mẹ dành cho mình nên rất hối hận. Giám khảo Kiều Oanh nhận xét phần đầu tiết mục dàn dựng chị rất thích nhưng phần sau, chị chờ đợi mảng miếng hài hước nhiều và đắt hơn từ hai thí sinh.

Cười xuyên Việt: quot;Cô gáiquot; đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo - 7

Hai thí sinh còn lại trong đội của anh là Anh Tú và Ngọc Hoa dự thi với tiểu phẩm “Trái tim mùa thu”, nói về chàng trai Anh Tú bị ung thư mắt giai đoạn 1 lúc nào cũng bi quan và cáu gắt. Tại bệnh viện, anh đã gặp cô y tá nghịch ngợm Ngọc Hoa, thường xuyên bày trò trêu chọc để làm anh vui.

Cười xuyên Việt: quot;Cô gáiquot; đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo - 8

Bên trong sự phá phách, tinh nghịch ấy, Ngọc Hoa là cô gái rất đáng thương vì cô đang mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn 3. Tuy sắp chết nhưng cô luôn yêu đời và lạc quan. Theo NSND Ngọc Giàu – Má nuôi của thí sinh Ngọc Hoa – thì chủ đề của tiểu phẩm quá khó với Ngọc Hoa và Anh Tú.

Cười xuyên Việt: quot;Cô gáiquot; đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo - 9

Tập 6 Cười Xuyên Việt - Chung kết 4 khép lại với tiết mục “Cô bé mùa đông” của Trà Ngọc và Hữu Đằng – 2 thí sinh của đội Quân sư Diệp Tiên và Nam Thư. Tiết mục nói về cô gái Trà Ngọc vốn hành nghề móc túi, trộm cắp tại Việt Nam nhưng đã hoàn lương. Cô lấy chồng và được bảo lãnh ra nước ngoài, tuy nhiên người chồng của cô lại là một người không lương thiện. Anh ta muốn cô đi trộm cắp và vì cô không đồng ý, anh đã đuổi cô đi.

Cười xuyên Việt: quot;Cô gáiquot; đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo - 10

Để kiếm sống, cô phải đi bán tạp hóa dạo trong mùa đông giá rét. Trong một lần đi bán, cô bị gã lừa đảo Hữu Đằng giả dạng Ông già Noel gạt hết đồ của mình, trong đó có chiếc vòng kỷ vật của mẹ cô. Để lấy lại chiếc vòng, Trà Ngọc phải đi móc túi, lừa gạt người khác, kiếm tiền bất chính cho Hữu Đằng nhưng cô nhất quyết không chịu. Trong lúc giằng co, cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

Cười xuyên Việt: quot;Cô gáiquot; đầy nam tính khiến giám khảo cười ngặt nghẽo - 11

Tiết mục này khiến Quân sư Diệp Tiên không hài lòng vì cả hai đã không tin sự hướng dẫn của mình mà cắt bớt nhiều tình huống, đặc biệt là chiếc vòng tay kỷ vật của Trà Ngọc, khiến câu chuyện trở nên bị hụt hẫng, khán giả không tin vào câu chuyện. Kiều nữ làng hài Nam Thư cũng thất vọng vì chi tiết này bị lược bỏ. NSND Ngọc Giàu xoa dịu sự căng thẳng cho 2 thí sinh khi cho rằng tiết mục như thế cũng đủ rồi vì các thí sinh là học trò đi thi, hay được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu.

Anne - Ảnh: Khang - Video: BTC cung cấp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình