Đăng Khôi: 3 năm ngưng ca hát để trị bệnh

Ngày 05/03/2013 17:54 PM (GMT+7)

"Ngoài phòng thu tôi chạy show, bay đi bay lại các nơi khiến thính giác yếu dần".

Sau thời gian dài vắng bóng, Ngôi sao Bạch kim 2007 - Đăng Khôi bất ngờ trở lại. Nam ca sĩ bật mí 3 năm qua anh đã mở công ty, xây tòa nhà lớn ở Quận 7, sắm xe đẹp và có dư thời gian cho tình yêu. Giờ là lúc anh muốn lên đường chinh phục cái đích mới, bắt đầu bằng lời… xin lỗi, gửi cho một người con gái. Đăng Khôi xuất hiện vào những ngày đầu năm mới trong chiếc nón đội sụp xuống đầu để “che mắt” sự dòm ngó của các vị khách xung quanh. Nhưng chiếc quần jeans và áo pull giản dị không làm mất đi vẻ trẻ trung vốn có trên khuôn mặt Khôi dù anh đã bước sang tuổi 30.

Có một điều rất dễ nhận diện ở chàng trai này là anh có khả năng nói bất tận. Ví dụ như hỏi chuyện ăn sáng thì phải kể từ chuyện thức dậy, đánh răng, rửa mặt rồi mới xách xe ra đường đi ăn… Nhưng cũng chính điều này, khiến Khôi trở nên thú vị và đặc biệt, để những người thích hóng chuyện như tôi bỏ quên cả thời gian vì mãi chăm chú nghe Khôi kể…

Lớp 10 đã đứng chung sân khấu với Thanh Lam, Mỹ Linh

Thay vì kế thừa sản nghiệp kinh doanh của ba mẹ, anh lại chọn ca hát, gia đình đã phản ứng thế nào?

Tôi cũng chẳng biết sao lại không hứng thú với công việc của gia đình nữa. Nhưng thực sự lúc đó rất thích hát hò. Năm lớp 10, tôi lập nhóm nhạc New  Stars. Sau đó tôi học cùng lúc hai trường là Việt Đức và Nhạc viện, cùng lứa với Khánh Linh, Tùng Dương. Lúc đầu thấy tôi học chơi, bố mẹ cứ nghĩ đó là thú vui nên không cấm. Sau thấy tôi lao đầu vào Nhạc viện, bố mẹ bắt đầu lắng và ngăn cản, thậm chí còn cắt giảm cả học phí nữa.

Nhưng tôi có cách, tôi kiếm tiền từ nhóm nhạc của mình. Năm 1999 ở Hà Nội, nhóm nhạc nam chỉ có New Stars, Quả Dưa Hấu, nhóm nữ có 3A, tam ca Con Gái nên hầu như các show tôi đều được mời. Dù mới học lớp 10, 11 nhưng tôi đã được đứng chung sân khấu với Thanh Lam, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Trần Thu Hà. Chiều học xong, tôi lại chạy ra căn-tin lấy ba lô đồ gửi sẵn ở đây rồi đi diễn cùng nhóm. Mỗi lần đi diễn, cát-sê của nhóm đã lên tới 7 triệu đồng. Tiền đi diễn dư dả không chỉ giúp tôi trang trải học phí mà còn mua được những thứ mắc tiền như laptop, điện thoại. Ngồi với bạn hôm nay, tôi như được sống lại những kỷ niệm ngày đó, thực sự không thể nào quên.

Đăng Khôi: 3 năm ngưng ca hát để trị bệnh - 1

Hát nhóm đang yên đang lành, sao anh bỗng tách ra solo và quyết tâm Nam tiến? Anh làm thế nào để kiếm show trong những ngày đầu nơi xứ lạ?

Sau khi solo, tôi đã thành công nhất định tại Hà Nội, nhưng là người tham vọng nên tôi không dừng ở đó, muốn vào Sài Gòn vì đây mới thực sự là miền đất hứa. Thế là tôi quyết định xách giỏ ra đi, vào Sài Gòn năm 2006. Thú thật, đó là quãng thời gian đầy khó khăn,  lạ nước lạ cái, không biết làm sao để được đi diễn. Để có tiền trang trải, tôi vẫn bay ra Hà Nội diễn, diễn xong lại vào mở rộng thị trường trong này.

Tôi thuê căn phòng nhỏ 20m2, ngồi tính toán chi li xem một tháng phải để dành bao nhiêu trả tiền nhà, tiền ăn, còn lại dồn vào âm nhạc, làm album và thiết lập mối quan hệ. Sau một năm Nam tiến, tôi đạt thành tích hơn mong đợi, trở thành ca sĩ trẻ yêu thích của Làn Sóng Xanh, đoạt giải Ngôi sao Bạch Kim, giải Cống hiến và được mời qua Đài Loan, Hàn Quốc giao lưu. Có thể nói, những gì trong mơ nhất của một ca sĩ trẻ lúc ấy tôi đều có.

3 năm ngưng ca hát để trị bệnh


Bỗng dưng lặn mất tăm khỏi làng nhạc Việt suốt mấy năm, anh đã để lại dấu hỏi “to tướng” trong lòng người hâm mộ?


Sở dĩ tôi biến mất lâu như vậy là để điều trị bệnh về thính giác. Do môi trường làm việc thường tiếp xúc với tần suất âm thanh lớn, làm việc xong, tôi lại lao đầu vào phòng thu rồi chạy show, bay đi bay lại các nơi khiến thính giác yếu dần. Tôi quyết định ngưng ca hát, không xuất hiện trên bất cứ sân khấu nào để tập trung chữa trị.

Ca sĩ không đi hát, anh làm gì để sống trong khoảng thời gian đó?

Khoảng năm 2008, tôi đã tiết kiệm được số tiền để lập công ty kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Tôi được kế thừa khiếu kinh doanh từ gia đình, lại có những cộng sự tuyệt vời bên cạnh nên làm gì cũng thuận lợi. Suốt khoảng thời gian không đi hát, tôi ở nhà điều hành công ty. Rồi tôi thấy nếu không làm gì đó liên quan đến âm nhạc thì sẽ bức bối mà chết mất. Tôi quyết định mở thêm một lĩnh vực kinh doanh khác là sản xuất khung chương trình, hỗ trợ thu album, cung cấp nội dung âm nhạc. Nó không sinh lời nhiều nhưng ít ra tôi được tiếp xúc với âm nhạc. Trong tương lai, tôi bắt tay đào tạo ca sĩ mang thương hiệu riêng của công ty. Tôi chỉ sản xuất ca sĩ thần tượng thôi, vì ca sĩ về chuyên môn có sẵn tài năng rồi, không cần sự hỗ trợ của mình nữa.

Đăng Khôi: 3 năm ngưng ca hát để trị bệnh - 2

Thành công như vậy, hỏi vui là giờ anh đã xây được bao nhiêu cái nhà, mua được bao nhiêu chiếc xe rồi?

Năm nay, tôi bắt đầu ổn định mọi thứ. Tôi vừa xây một văn phòng trụ sở khá rộng rãi và khang trang ở Q.7. Tòa nhà khoảng 6 tầng, mỗi tầng rộng 150m2 để về sau thỏa mãn ước mơ, có đầy đủ phòng thu, phòng chụp hình. Tôi cũng tìm được một ê-kíp làm ra những sản phẩm rõ ràng, uy tín, chất lượng.

Nhà riêng, xe riêng, tôi không quan niệm phải đẹp, phải sang, chỉ cần đơn giản nhưng không quá tệ để người ta đánh giá xuề xòa. Có người đi xe máy nhưng toàn sưu tập kim cương, đồng hồ xịn, còn có người đi xe xịn nhưng toàn là xe thuê, xe mượn thôi. Tôi có căn nhà tự tay thiết kế mọi thứ. Và quan trọng đó là phương tiện phục vụ mình trong cuộc sống và công việc, không phải món đồ trang sức để khoe hay chứng tỏ đẳng cấp.

Giờ mọi thứ ổn định, anh quyết định quay lại ca hát, nhưng hỏi thật, anh có sợ mình không đọ nổi với các ngôi sao trẻ trung đang lên không?

Tôi bây giờ đã trưởng thành rồi, người hâm mộ ngày xưa giờ cũng có chồng có vợ hết rồi nên ca hát không còn là cuộc chiến tranh giành fan nữa. Tôi không ngại vấn đề nhạc của mình có là nhạc thị trường hay không, miễn nó phải đúng định hướng đặt ra, âm nhạc phải văn minh. Tôi đang trên con đường chinh phục nhiều tầng lớp khán giả, không giới hạn ở độ tuổi nào.

Với tình yêu, tôi vẫn dư nhiều thời gian lắm

Trước đây, anh và Mỹ Tâm từng có tình cảm với nhau. Anh nghĩ sao khi giờ đây Mỹ Tâm được xem như diva của thế hệ mới?


Mỗi người có định mệnh riêng. Tôi tự hào khi quen được những người bạn tốt và thấy họ thành công, viên mãn hạnh phúc. Với Mỹ Tâm, tình yêu qua 10 năm rồi, và đó là kỷ niệm đẹp. Tôi vẫn dành cho Mỹ Tâm sự tôn trọng, nể phục vì nghị lực và sự mạnh mẽ của cô ấy. Thấy bạn thành công, tôi có động lực để phấn đấu sao cho bằng bạn (cười).

Sau mối tình với Mỹ Tâm, anh trải qua bao nhiêu mối tình nữa rồi?

Tôi vào Sài Gòn năm 22 tuổi, ở một mình, tự hào cũng sáng sủa đẹp trai nên dĩ nhiên phải có người yêu vây quanh rồi (cười lớn). Đùa vậy thôi chứ tôi chung thủy và nghiêm túc lắm. Nhưng lúc mới vào đây, tôi bị con gái Sài Gòn thu hút vì giọng cô nào cũng rất ngọt (cười).

Đăng Khôi: 3 năm ngưng ca hát để trị bệnh - 3

Vậy người yêu hiện tại của anh là người Sài Gòn hay Hà Nội?

Cô ấy là người Hà Nội. Tôi luôn muốn có chuyện tình có hậu và để yêu lâu bền thì phải thông cảm, hiểu nhau. Vì vậy, việc có chung nguồn gốc rất dễ để hai trái tim đồng cảm. Cô ấy cũng là người đi xa nhà làm ăn như tôi nên khi gặp, cả hai thực sự thấu hiểu và chia sẻ được.

Cô ấy có hoạt động trong showbiz không?

Không, cô ấy kinh doanh. Không chỉ có ngoại hình xinh xắn, cô ấy còn là người có học thức, ứng xử chuẩn mực. Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống văn hóa cao nên dễ bị cô gái như vậy chinh phục. Tôi cũng dám đảm bảo, ai làm vợ tôi sướng lắm vì tôi không đặt nặng vấn đề kinh tế, trừ cô ấy thích làm thì làm cho vui thôi. Đàn ông mới là trụ cột gia đình.

Một người vừa đi hát, vừa bận điều hành công ty như anh thì yêu thế nào?


Với tình yêu, tôi vẫn dư nhiều thời gian lắm (cười lớn). Đùa chứ chuyện công ty, tôi chỉ họp mỗi tuần hai lần rồi  giao việc cho công sự. Những ngày lễ đi diễn, không ở bên nhau, tôi tranh thủ dành thời gian cho cô ấy sau đó. Tôi lãng mạn lắm, hay dẫn cô ấy du lịch, tặng hoa quà vào dịp sinh nhật hay ngày kỷ niệm chung của hai đứa.

Có khi nào anh nghĩ mình luôn có nhiều cô gái chạy theo nên chủ quan với cô ấy không?

Tôi có kinh nghiệm thương đau về vấn đề này rồi nên không dám chủ quan nữa. Những gì của mình mà không quan tâm, lâu dần trở thành của người khác mất. Trong tình yêu, không có quan niệm giàu nghèo hoặc ai yêu thương ai nhiều hơn. Vì người ta đến với mình không vì tiền bạc mà bằng cảm xúc, nếu không chăm sóc được thì sẽ đánh mất tình yêu đẹp.

Anh dự định bao giờ sẽ cưới?

Chưa đâu, cưới xin còn tùy duyên số nữa. Nhưng tôi xác định phải đến 34, 35 tuổi mới lập gia đình.

Cảm ơn Đăng Khôi về cuộc trò chuyện!

(Theo Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan