Là nam giới, lại nổi tiếng, Duy Mạnh có nên "tấn công" dữ dội Trương Hồ Phương Nga?

Ngày 08/07/2017 10:10 AM (GMT+7)

Vụ án "tình - tiền" giữa Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ dường như vẫn chưa "hạ nhiệt" khi mới đây ca sĩ Duy Mạnh đã bày tỏ quan điểm riêng làm dấy lên những ý kiến trái chiều.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh đã tranh luận với bạn bè, khán giả về những vấn đề xoay quanh vụ kiện Trương Hồ Phương Nga – Cao Toàn Mỹ bằng cách đưa ra quan điểm gây sốc: Không có hợp đồng tình ái trị giá 16,5 tỷ nào vì không có chữ ký của 2 người trên giấy tờ.

Bảo vệ quan điểm của mình, Duy Mạnh nói thêm, nếu trong suốt quá trình yêu 2-3 năm, Cao Toàn Mỹ chuyển tiền cho Phương Nga nhiều lần thì nghe hợp lý. Còn nếu trong thời gian ngắn chuyển 16,5 tỷ thì chỉ có thể là tiền làm ăn.

Cùng với đó, Duy Mạnh khẳng định, Hoa hậu Phương Nga là một người "không vừa". Anh dẫn link bài báo cho thấy hoa hậu sinh năm 1987 từng bị mẹ kiện ra tòa vì chiếm 2 miếng đất bà nhờ cô đứng tên giúp. "Mẹ phải kiện con gái mình. Mà con mình là người nổi tiếng. Miễn bàn, miễn giải thích. Mẹ con đưa nhau ra pháp luật còn giải thích làm gì cho mệt?", Duy Mạnh viết.

Duy Mạnh cũng không ngại chê bai nhan sắc của Hoa hậu bằng lời phán xét khá cay nghiệt đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội: 16,5 tỷ đồng hoàn toàn có thể cặp với... 100 em đẹp hơn Hoa hậu Phương Nga!

Trước những lời chỉ trích vì "không đáng mặt đàn ông" khi "hạ bệ" một phụ nữ, Duy Mạnh giải thích mình không bao giờ chê phụ nữ xấu nhưng "phụ nữ đẹp không được định giá bằng tiền. Một khi phụ nữ đã được định giá bằng tiền thì anh có quyền chê xấu hoặc đắt rẻ".

Đây không phải lần đầu những quan điểm của Duy Mạnh khiến nhiều người chú ý. Đầu năm 2017, Duy Mạnh cũng đã có màn "đấu khẩu" trên trang Facebook cá nhân với ca sĩ Tuấn Hưng khiến không ít người phải giật mình vì độ táo bạo của anh. Sự việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm – một trong những "miếng mồi ngon" để cộng đồng mạng, các trang tin mang ra soi xét, mổ xẻ.

Những đánh giá có phần chủ quan, nghiệt ngã của Duy Mạnh đôi khi không hẳn là sai, thậm chí có những những ý đúng nhưng vì sao số đông dư luận đều không có thiện cảm, không thể chia sẻ với anh?

Đầu tiên phải kể đến cách diễn đạt ngôn ngữ khá "phũ" và thô. Chưa kể, với trường hợp của Hoa hậu Phương Nga, khi tòa án còn chưa có phán quyết cuối cùng thì những lời lẽ của Duy Mạnh là quá nặng nề đối với một người phụ nữ.

Cho dù Hoa hậu Phương Nga bị mang tội danh "lừa đảo" hoặc là "kẻ thứ ba" phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì một người của công chúng, có tiếng nói trong dư luận như Duy Mạnh vẫn không thể tùy ý phán xét bằng cách nhìn nhận, ngôn ngữ chủ quan mang tính miệt thị người khác.

Dường như, chưa bao giờ, nghệ sĩ với công chúng, nghệ sĩ với nghệ sĩ lại gần nhau đến thế khi mạng xã hội ngày càng phát triển. Khoảng cách giữa nghệ sĩ với công chúng, trước đây chính là sân khấu và cái màn hình ti vi.

Qua các màn hình tivi, hay đứng cách nghệ sĩ bởi một sân khấu (dù lớn hay nhỏ), khán giả mới nhìn thấy nghệ sĩ, tương tác được với nghệ sĩ. Khoảng cách đó, bây giờ đã được thu hẹp lại tới mức gần nhất có thể ngay khi các mạng xã hội ngày một "mọc" ra nhiều hơn.

Từ Facebook, Zalo, Twitter, Instagram…, bất cứ mạng xã hội nào mà nghệ sĩ sử dụng chắc chắn sẽ có hàng nghìn lượt fan theo dõi, cập nhật thông tin, hình ảnh hàng ngày. Bất kể đó chỉ là một status ngắn, một bức hình của thần tượng, chắc chắn sẽ có hàng nghìn fan hâm mộ "nhảy" vào ngay lập tức, bấm like, share, comment, thậm chí là tải về và thay ảnh đại diện cho chính trang cá nhân của mình.

Và cũng có hàng nghìn những người được cho là anti-fan, cũng sẽ sẵn sàng "soi" mọi dòng trạng thái, hành động của nghệ sĩ…Vì thế, người ta nói, chơi mạng xã hội chẳng khác nào con dao hai lưỡi, có thể tung hô họ, có thể "khen cho chết" hoặc "dìm" nhau bất cứ lúc nào.

Là nam giới, lại nổi tiếng, Duy Mạnh có nên amp;#34;tấn côngamp;#34; dữ dội Trương Hồ Phương Nga? - 1

Ca sĩ Duy Mạnh có tiếng hay gây sốc trên mạng xã hội

Với một nghệ sĩ, lời nói, hành động của họ cũng đã có sức ảnh hướng lớn hơn rất nhiều so với những người khác. Hiện tại, trang Facebook cá nhân của Duy Mạnh có đến hơn 600 nghìn lượt người theo dõi, trên fanpage cũng có hơn 90 nghìn lượt thích. Bởi thế nên chỉ 1 status trên Facebook nhưng cũng đủ sức gây ồn ào dư luận rất nhiều ngày trời.

Tất nhiên bày tỏ quan điểm, cảm xúc cá nhân là quyền của mỗi người, nhưng khi gánh trên vai trọng trách là người của công chúng, được triệu người quan tâm, dù muốn dù không, Duy Mạnh vẫn cần cân nhắc về phát ngôn của mình trên mạng xã hội.

Đôi khi, dư luận phản ứng không hẳn vì quan điểm Duy Mạnh nói đúng hay hai mà chính bởi cách anh bày tỏ, diễn đạt điều đó. Không chỉ riêng Duy Mạnh, một số nghệ sĩ Việt đã và đang mắc phải sai lầm này. Đó là lối ứng xử thiếu tỉnh táo, nghĩ gì nói nấy, coi trang Facebook cá nhân nhà nhà của mình, ai không ưa thì "tiễn"! Tuy nhiên, với một nghệ sĩ có tầm, họ phải hiểu rằng, đó không chỉ đơn giản là nơi bày tỏ cái tôi cá nhân mà còn góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh của mình và thể hiện văn hóa, sự tôn trọng công chúng.

Bài học cho những người của công chúng coi thường mạng xã hội, nghĩ gì nói nấy, thích lăng mạ, chửi tục ai thì chửi là câu chuyện mới nhất giữa cựu người mẫu Trang Trần và nghệ sĩ Xuân Hương. Sau clip Trang Trần công khai lăng mạ mình, nghệ sĩ Xuân Hương đã kiện cô ra tòa, nhờ luật sư bảo vệ để lấy lại danh dự cho mình. Chưa cần biết sự việc sẽ được giải quyết ra sao, nhưng chỉ qua phản ứng bức xúc, kêu gọi tẩy chay từ công chúng, có thể thấy Trang Trần là người đầu tiên thiệt hại chỉ vì... vạ miệng!

Theo N.Ánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Scandal sao Việt