Hải Yến Idol: "Chồng tôi không dễ bị cầm cương"

Ngày 14/08/2015 00:57 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ Hải Yến thú nhận cô không dễ "cầm cương" trong hôn nhân dù chồng cô tuổi... ngựa.

Sau khi bất ngờ kết hôn vào năm 2010, ca sĩ Nguyễn Hải Yến đang sống rất hạnh phúc bên chồng và cậu con trai đầu lòng 4 tuổi. Khác với suy nghĩ của một số người khi cho rằng Á quân Tuyệt đỉnh tranh tài 2015 mới chính là người "cầm cương" trong gia đình, cô thú nhận chồng không dễ bị vợ "dắt mũi" dù có tuổi con ngựa!

Có dịp chia sẻ với phóng viên, bà mẹ một con còn tiết lộ những nguyên tắc rất đặc biệt trong đời sống hôn nhân để giữ vợ chồng cô được hạnh phúc trọn vẹn và tôn trọng lẫn nhau.

Hải Yến Idol: quot;Chồng tôi không dễ bị cầm cươngquot; - 1

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến vừa ra mắt MV "Đã hơn một lần" được nhiều người khen ngợi.

Từng rất cô đơn nhưng không cô độc

- Trong buổi họp báo giới thiệu MV "Đã hơn một lần" vừa diễn ra, chị đã khóc khá nhiều. Đó hẳn là những giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc nhưng liệu rằng chị có khóc vì một nỗi sợ nào đó, chẳng hạn sợ nếu một ngày nào đó mình thôi không được hát nữa?

Tôi chỉ dành những giọt nước mắt của mình cho những nỗi lòng, những trải nghiệm mà tôi đã đi qua. Và nó chỉ thực sự vỡ oà ra trước mọi người khi tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ thôi không hát nữa, nên tôi nghĩ chắc cũng chẳng ai có quyền cấm cản giọng hát của tôi bay bổng theo cảm xúc và mong muốn của mình, còn chuyện xui rủi thì tôi không mong nó xảy đến với bất cứ ai. Tôi cũng không ngoại lệ, vì ai cũng mưu cầu may mắn, hạnh phúc.

- Nghe nói chị vốn là người phụ nữ dễ khóc. Điều đó có nói lên phần nào tính cách yếu đuối bên trong vẻ ngoài cá tính của chị?

Tôi là người dễ tủi thân. Người ta đánh tôi đau, tôi không khóc, nhưng nếu họ nói những câu nói khiến con tim tôi thất vọng và bị tổn thương thì tôi sẽ khóc. Chắc tôi chỉ khóc khi bị tổn thương và kể lại câu chuyện đó thôi!

- Có lẽ chị đang đặt rất nhiều niềm tin vào ca khúc "Đã hơn một lần" vừa ra mắt công chúng?

Tôi nghĩ, với một ca khúc thì người ta có thể kì vọng còn nhiều hơn nhưng ở vị trí của tôi hiện tại thì tôi chỉ mong Đã hơn một lần có được sự đồng cảm của nhiều người. Tôi nghĩ nhiều đến thông điệp mà tôi gửi gắm đến mọi người qua ca khúc này thôi: "Cuộc sống này có muôn vàn khó khăn, thử thách, có ta sống trong đó! Hãy dành cho nhau sự sẻ chia, khích lệ và luôn mạnh mẽ, dám đam mê, hết mình với đam mê để có thể vượt qua bất cứ thử thách nào".

Còn mong sự "lột xác" thì tôi không dám nói. Chỉ thấy vui khi tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi về hình ảnh trong thời gian gần đây. Bước ngoặt ư? Khi có mặt ở sân khấu trao giải Tuyệt đỉnh tranh tài 2015, đó đã là một bước ngoặt khác đánh dấu 8 năm ca hát chuyên nghiệp của tôi rồi.

Tôi nói ra điều này khán giả có tin hay không tin cũng không sao. Bởi tôi đã quen với những thất vọng, đến mức tôi luôn hy vọng mình sẽ chẳng phải gặp nó mãi như thế, chán lắm!

Hải Yến Idol: quot;Chồng tôi không dễ bị cầm cươngquot; - 2

Cô đã khóc nghẹn ngào trong buổi gặp gỡ báo chí vừa diễn ra.

- Ca khúc này rất buồn, dễ khiến người nghe phải khóc, nhưng ẩn chứa đó là cả một khát khao rất mãnh liệt. Thật sự thì công chúng tìm thấy bao nhiêu phần trăm tính cách con người chị trong nội dung ca khúc này?

Nếu nói về câu chuyện thì nó là cả 100% đấy. Tôi mãnh liệt với đam mê của mình. Tôi mong chính bản thân mình và bất cứ ai sống trong xã hội hiện nay, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ không bỏ cuộc trước những khó khăn trong cuộc sống. Còn ngoài đời, tôi sống tình cảm, đơn giản cả về hình thức lẫn nội dung và tôi là người khá lạc quan, vui tính.

- Hẳn là chị đã từng rất bi quan và ngán ngẩm về nghề, bởi những câu hát đầu tiên "Và tôi từng nghĩ tôi sẽ dừng lại, niềm tin cứ ngắn lại, chẳng biết đâu là ngày mai"? Có thật là chị từng muốn dừng lại, muốn giải nghệ và rời bỏ nghề?

Tôi không những từng bi quan mà còn cảm thấy ghét cái showbiz này vô cùng. Tôi từng nghĩ, không hiểu mình có bị điên hay không mà lao vào cái thứ đưa con người ta lên mây, nhốt mình vào các màu sắc của ánh đèn, của sân khấu, của tiếng hò hú các fan, ưu ái của truyền thông,... rồi lại bị ném xuống tận đáy vực của sự cô đơn, tối tăm và ê chề?.

Tôi đã từng thế đấy! Rồi một ngày tôi nhận ra rằng, không chỉ có showbiz đâu, vì nghề nào chẳng có công thức thay mới, loại bỏ bớt và thay đổi. Chỉ tại mình sống ảo lâu năm quá thành quen, đến khi người ta thả mình về vị trí thật thì mình chết đuối thôi. Tôi nhận ra rằng, không có vị trí nào là ổn định, là mãi mãi nếu bạn không lao động, không làm mới bản thân. Tôi nỗ lực để quay lại sân khấu sau gần 3 năm nghỉ ngơi và chán nản.

Cuối năm 2010, tôi lấy chồng. Đến thời điểm năm 2013 - 2014, tôi nghĩ may mắn chưa thực sự mỉm cười với mình. Tôi còn thất bại thảm hại ở The Winner is 2014 nhưng đó là động lực lớn nhất để tôi thực sự đẩy quyết tâm theo nghề đến đỉnh điểm. Tôi từng cho ra mắt single Xa nhưng chỉ đến khi tôi tham gia Tuyệt đỉnh tranh tài 2015 và thành Á quân của chương trình này thì tôi mới thấy ánh sáng của sân khấu chào đón tôi.

- "Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài, nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người", có thật là chị đã từng khóc giữa chốn đông người?

Đúng, tôi đã từng rất cô đơn. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã có những người thân và bạn đồng hành để sẻ chia mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nói thật, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình cô đơn đấy. Tuy nhiên, sự cô đơn này do tôi tự tạo ra vì tôi không muốn chia sẻ với người khác. Đấy có lẽ cũng là thú vui để tạo tâm hồn, vì có tâm hồn thì tôi sẽ hát hay hơn.

Hải Yến Idol: quot;Chồng tôi không dễ bị cầm cươngquot; - 3

Hải Yến thú nhận cô từng rất cô đơn, thậm chí khóc giữa chốn đông người.

- Động lực để chị vượt qua mọi sự cô đơn, bi quan đó là gì?

Động lực duy nhất là tình yêu. Tình yêu âm nhạc, yêu cuộc sống và yêu những người luôn yêu mến và bên tôi kể cả khi tôi chẳng còn là cô ca sỹ mới ra khỏi Vietnam Idol năm nào!

- Cách đây một thời gian, người ta rất thích nói câu cửa miệng "Mục đích bạn đến trái đất này là gì?", còn trong lời bài hát của chị có câu "Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên". Chị có thể trả lời vì sao?

Trước đây, tôi có thể có quá nhiều nỗi lo và bế tắc không thể trả lời câu hỏi này được. Tuy nhiên, giờ tôi có thể nói: Tôi sinh ra là để làm một mảnh ghép của xã hội, của showbiz Việt và tôi lớn lên nhờ những bài học ở trong đó.

- Nhìn bề ngoài chị rất hạnh phúc khi có chồng con bên cạnh, vậy sao lại phải cô đơn?

Tôi luôn có những khoảng lặng của riêng mình. Chồng tôi rất tốt bụng, biết chiều chuộng và chia sẻ với tôi trong cuộc sống, nhưng tâm hồn của người nghệ sỹ nó nhạy cảm và đôi khi tôi cũng vui buồn vu vơ vì nhiều lý do khác! Tuy nhiên, tôi có thể cô đơn ở thời điểm nào đó nhưng tôi không cô độc. Tôi nhận thức được điều này nên luôn giữ mình ở trạng thái cân bằng.

"Đẹp đủ xài" trong mắt chồng

- Chị luôn được đánh giá cao về giọng hát, nhưng lâu nay cứ mãi "lơ lửng" trong showbiz phức tạp, nhiều cạnh tranh, có bao giờ chị nghĩ vì mình thiếu một scandal, thiếu một chút nhan sắc sắc, thiếu cả "đại gia" hay bởi chỉ vì thiếu may mắn?

Ôi, cứ ngồi mà so sánh thì tôi thiếu đủ thứ (cười). Âm nhạc hiện nay muốn có cho mình một chỗ đứng thì có nhiều cách. Tôi vẫn trả lời câu nói bất hủ: "Tôi đi nhặt gạch từng viên, xếp thành hàng, cao từng tầng và tôi đi lên từng bậc". Tôi sẽ không đi "nhặt gạch" từ bão scandal để xây bệ đứng cho mình đâu. Gạch sứt mẻ, chỗ không vững, ngã đau lắm. Tôi nghĩ mình và khá nhiều nghệ sỹ khác đều đợi chờ may mắn đến với mình.

- Có người cho rằng, biết đâu nếu chị vẫn tiếp tục "độc thân, vui tính" thay vì vội lấy chồng sớm thì sẽ có nhiều cơ hội và những mối quan hệ hơn trong showbiz để làm nghề?

Tôi nghe câu này nhiều đến nỗi tôi thấy nó vô lý. Không lẽ ca sỹ cứ lấy chồng là "hết cửa" ư? Mà cứ phải chưa có chồng mới có mối quan hệ? Nếu đơn thuần chỉ là quan hệ công việc thì việc chồng con chẳng ảnh hưởng chứ hay anh đang muốn nói đến chuyện "đổi tình lấy tiền" hay "đổi tình lấy danh"?

Hải Yến Idol: quot;Chồng tôi không dễ bị cầm cươngquot; - 4

Sau khi đoạt Á quân "Tuyệt đỉnh tranh tài 2015", nữ ca sĩ tự tin hơn trong nghề.

- Vậy hỏi thật, chị có ngại "đánh đổi" một điều gì đó để đạt được vị trí?

Tôi luôn giữ tâm thế vững vàng trước mọi sự chọn lựa và luôn để tâm bình thản để quyết định mọi điều xem điều đó lớn nhỏ ra sao để cân đối. Tôi chẳng dại đi lấy phần thiệt về mình. Tuy nhiên, nếu để đổi lấy thời gian, tâm huyết, nỗ lực, phấn đấu, trải nghiệm của bản thân tôi để có được vị trí  thì tôi nghĩ mình cần sự giúp đỡ từ nhiều người. Tôi nghĩ dùng từ đánh đổi nặng nề quá. Tôi chỉ muốn nói tôi đã bỏ ra 8 năm để nỗ lực không ngừng về mọi mặt.

- Bản thân chị có nghĩ rằng một người đàn ông cưới vợ showbiz thì sẽ bị "mất" nhiều hơn là được?

Tôi thì lại nghĩ ngược lại, vì cưới vợ là cưới được người phụ nữ mình yêu thương thì sao gọi là mất? Chỉ có điều, một người chồng hay người vợ của showbiz thì cần phải hiểu và chia sẻ về công việc nhiều hơn thôi! Bù lại, tôi chắc chắn rằng họ có được trải nghiệm cảm xúc vô bờ bến, bởi nghệ sỹ là người tạo ra cảm xúc mà!

- Có bao giờ chị cảm nhận ra một điều chính chồng chị đã ngại để chị nổi tiếng vì như thế sẽ khó giữ được hạnh phúc gia đình?

Có chứ, tôi đã nghĩ thế và tôi từng nghĩ là mình đang đoán đúng tâm ý của chồng. Tuy nhiên, đến giờ thì chúng tôi vẫn ổn, phải chăng do tôi chưa "nổi như cồn"?

- Thường thì những người nổi tiếng hay cưới chồng "đại gia", còn chị thì dường như không đi theo số đông, thậm chí chồng chị còn được nhận xét là "xấu trai". Hẳn là anh ấy có nhiều điểm "hơn người" để khiến chị hoàn toàn hài lòng?

Chồng tôi giàu tình thương và luôn đứng đằng sau tôi ở mỗi chặng đường dài khi tôi dốc hết tâm sức với nghệ thuật! Với tôi, thế là quá đủ để tôi cần anh ấy trong cuộc sống này!

Hải Yến Idol: quot;Chồng tôi không dễ bị cầm cươngquot; - 5

Nguyễn Hải Yến đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân.

- Thế đã bao giờ chị từng "ngoại tình tư tưởng" vì lỡ bắt găp một người đàn ông nào đó điển trai hơn hẳn chồng mình, nhưng với lòng chung thủy, chị giật mình nhận ra mình không thể nghĩ gì có lỗi với chồng?

Nói thật nhé, tôi chẳng bao giờ thích đàn ông bởi vẻ đẹp trai hay đào hoa đâu. Tôi chỉ thích những người đàn ông giỏi, cao thượng và sống tình cảm. Tuy nhiên, tôi chưa gặp ai thế cả. Và tôi cũng rất tôn trọng mối quan hệ vợ chồng tôi hiện nay.

- Có vẻ trong gia đình, chị mới thật sự "cầm cương" chồng?

Chúng tôi tôn trọng nhau! Anh ý tuổi ngựa đấy, nhưng ngựa này không dễ "cầm cương" đâu! Chúng tôi chung một mục đích là cậu con trai của mình và cố gắng.

- Ngoài vẻ ngoài "gầy - béo" bù đắp cho nhau, vợ chồng chị còn điều gì để bù đắp cho nhau nữa?

Nhiều lắm (cười). Tôi kể sơ ra nhé: Tôi chẳng thích đi chơi, còn anh ấy thì thường hay giải toả căng thẳng cho tôi bằng chuyện rủ vợ đi chơi; Tôi mê thể thao, còn anh ấy thì không nhưng vẫn chở vợ đi tập, đi bơi rồi anh ngồi trên bờ; Có vợ đi hát, nhưng anh ấy chẳng thuộc bài nào của vợ,... Vậy mà chúng tôi vẫn sống bình thường.

- Chị luôn thích được giảm cân, đó vì áp lực tỏa sáng trong showbiz hay bởi chị cũng muốn mình đẹp hơn trong mắt chồng? Hỏi thật, có bao giờ chồng khuyên chị nên giảm cân chưa?

Tôi ý thức được hình ảnh của mình trong mắt khán giả như việc làm đẹp để tôn trọng con mắt người đối diện, còn chồng thì anh ấy chỉ nói: "Cún thế này là đẹp rồi". Tôi chẳng biết nói thật hay nói dối cho tôi vui nữa, nhưng tôi chỉ làm những gì cần thiết cho sức khoẻ của mình, vì tôi cần có sức khoẻ để làm việc.

- Thường thì mỗi lần ra sản phẩm âm nhạc, tiền đó do chị tự tích góp hay được chồng tài trợ? Có bao giờ chồng chị "xót" khi thấy vợ xài tiền cho âm nhạc quá nhiều?

Tiền do tôi kiếm ra. Công việc giúp tôi kiếm ra tiền có sự hỗ trợ của chồng tôi. Có thể nói "của vợ, công chồng" như nhau cả. Vợ chồng tôi luôn sợ "ăn chơi hết tiền" chứ không sợ "đi làm mất tiền".

Hải Yến Idol: quot;Chồng tôi không dễ bị cầm cươngquot; - 6

Hải Yến Idol hạnh phúc "khoe" chồng con

- Có nguyên tắc trong hôn nhân nào giữa hai vợ chồng chị để giữ hạnh phúc gia đình?

Tôn trọng gia đình nội ngoại đôi bên, không văng tục kể cả khi nóng giận, thỉnh thoảng coi nhau như bạn để dành cho nhau sự tôn trọng nhất định, không kiểm tra ví tiền hay điện thoại, thỉnh thoảng để cho nhau những khoảng thời gian và không gian riêng.

- Cậu con trai có ý nghĩa như thế nào đối với chị?

Món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho vợ chồng tôi.

- Vậy sao chị vẫn chưa sinh con thứ hai?

Vợ chồng tôi vẫn chưa tận hưởng hết những niềm vui và hạnh phúc từ cậu con trai đầu. Tôi muốn tâm hồn bé được nuôi dưỡng bền chặt nhất bằng tình thương cha mẹ nên chúng tôi quyết định trải nghiệm hết rồi mới tiếp tục sinh bé nữa, để cậu không bị thấy ganh tị hay bỏ rơi khi có em!

Xin cảm ơn nữ ca sĩ Hải Yến và chúc gia đình chị thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hải Yến Idol