Trà Ngọc Hằng kể chuyện vắt sữa ra máu lúc mới sinh con

Tiểu Minh - Ngày 25/04/2022 12:05 PM (GMT+7)

Sau 4 năm kể từ thời điểm quyết định làm mẹ đơn thân, Trà Ngọc Hằng lần đầu kể lại quãng thời gian khủng hoảng tâm lý, trầm cảm sau sinh và hé lộ loạt ảnh hiếm hoi của con gái Sophia lúc nhỏ.

XEM VIDEO: Trà Ngọc Hằng kể về thói quen xấu của bạn trai cũ.

Cuối năm 2018, Trà Ngọc Hằng quyết định công khai việc đã trở thành mẹ đơn thân khi con gái Sophia được 4 tháng tuổi. Cô không nhắc nhiều đến bố của con nhưng cho biết cả 2 vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Cựu người mẫu cũng để bạn trai hỗ trợ tài chính, xem như có một phần trách nhiệm. Dù một mình nuôi con vất vả nhưng Trà Ngọc Hằng tự hào khi được làm mẹ, luôn chăm sóc tốt nhất cho Sophia.

Con gái Trà Ngọc Hằng được chăm chút diện mạo như một mẫu nhí chính hiệu.

Con gái Trà Ngọc Hằng được chăm chút diện mạo như một "mẫu nhí" chính hiệu.

Từ bé, nhóc tì này đã luôn được mẹ dành hết tình yêu thương chăm sóc.

Từ bé, nhóc tì này đã luôn được mẹ dành hết tình yêu thương chăm sóc. 

Hiện tại, Sophia đã gần 4 tuổi, được mẹ chăm chút diện mạo khá kỹ mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Mới đây, Trà Ngọc Hằng đăng lại bức ảnh đang cho con bú ở bệnh viện, kể về quãng thời gian "kinh khủng" nhất. "Bà mẹ 1 con" cho biết mình cảm thông với những người phụ nữ bị trầm cảm sau sinh vì bản thân hiểu rõ những bế tắc tâm lý khi một mình nuôi con.

Trên trang cá nhân, Trà Ngọc Hằng chia sẻ: "Có nhiều người vẫn nghĩ trầm cảm chỉ là loại bệnh của mấy người đa sầu đa cảm, là buồn bã chán đời lặt vặt. Hằng cũng từng nghĩ vậy, cho tới khi mình là nạn nhân của nó. Hằng không phải bác sĩ, nhà tư vấn. Hằng là người bình thường đã từng phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm suốt một thời gian và Hằng biết, nó là một dạng bệnh lý, chứ không ai mong muốn nó đâu. Đừng trách cứ, hoài nghi, mai mỉa họ, vì thứ người trầm cảm phải chịu đã rất đáng sợ rồi".

Trà Ngọc Hằng chia sẻ hình ảnh một mình chăm con trong bệnh viện.

Trà Ngọc Hằng chia sẻ hình ảnh một mình chăm con trong bệnh viện.

Cô ngồi ở hành lang cho con bú với tâm trạng buồn bã, muốn gục ngã.

Cô ngồi ở hành lang cho con bú với tâm trạng buồn bã, muốn gục ngã.

Trà Ngọc Hằng nhìn nhận "người bệnh trầm cảm không phải người bình thường", khi bản thân từng nghe rất nhiều câu chuyện thương tâm và tự trải nghiệm. Nhớ lại quãng thời gian đầu mới sinh con, cô cho biết mình khóc tu tu như đứa trẻ, trốn trong phòng hàng tháng trời với túi tiền rỗng tuếch, tương lai mờ mịt và một niềm hi vọng cũng không có.

"Không muốn nói chuyện hay gặp gỡ một ai, stress đến nỗi sinh em bé rồi nhưng không có nổi sữa cho con. Cố vắt sữa cho con bú cũng không có vì stress quá làm sao có sữa. Nhưng vẫn ráng. Bầu ngực lúc đó trầy nát hết, sữa mới chảy ra. Nhưng chỉ là ra 3 giọt sữa và máu lẫn theo sữa mẹ", người đẹp đau xót kể.

Vì làm mẹ đơn thân, Trà Ngọc Hằng dồn hết tình yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất cho con gái Sophia.

Vì làm mẹ đơn thân, Trà Ngọc Hằng dồn hết tình yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất cho con gái Sophia.

Kèm theo chia sẻ, Trà Ngọc Hằng đăng tải một số hình ảnh con gái Sophia lúc 4 ngày tuổi, được mẹ bế ngồi ở sảnh bệnh viện cho bú. "Hằng sinh con vào mùa mưa của tháng 8, tâm trạng đã không ổn rồi vậy mà còn mưa, đêm nào cũng mưa. Cái chết lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu, nhưng nói thật nó không đáng sợ chút nào nếu vượt qua được nó sẽ nhẹ nhõm, giống như giải thoát. Trầm cảm biến người ta thành ai đó chứ không phải bản thân họ nữa, nên đừng phán xét họ bằng những góc nhìn vội vã của riêng mình. Bạn có thể nhìn thấy ai đó khóc, nhưng không thể thấy nỗi đau của họ", cô viết.

Trong một lần tâm sự, Hoa khôi Cà Mau từng kể việc có con gái là ngoài ý muốn, giữa lúc mối quan hệ với bạn trai đang căng thẳng nên cô từng có suy nghĩ muốn bỏ con. Tuy nhiên, người đẹp đã quyết định giữ lại đứa bé khi đứng trước cổng bệnh viện và chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân.

"Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã giữ con. Chuyện giữa tôi và ba bé đã không đi đến cuối cùng nhưng đổi lại cho tôi con gái đáng yêu. Mỗi lần Sophia gọi mẹ, tim tôi tan chảy. Cuộc sống này nhiều áp lực, đôi khi tôi ngồi khóc một mình nhưng nhìn thấy con gái đáng yêu là tôi quên hết", cô tâm sự.

Trà Ngọc Hằng từng khóc khi nói về chuyện định phá thai sau khi chia tay bạn trai cũ vì thất vọng. Cô kể, trong suốt 2 năm chung sống với tình cũ, cô phải ở nhà làm người vợ chính chuyên nhưng vẫn nung nấu đam mê nghệ thuật, lén đi diễn.

Trà Ngọc Hằng từng khóc khi nói về chuyện định phá thai sau khi chia tay bạn trai cũ vì thất vọng. Cô kể, trong suốt 2 năm chung sống với tình cũ, cô phải ở nhà làm người vợ "chính chuyên" nhưng vẫn nung nấu đam mê nghệ thuật, lén đi diễn.

Trà Ngọc Hằng từng đoạt giải Hoa khôi Đất Mũi, lọt vào Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2010. Năm 2011, người đẹp giành ngôi vị Á hậu 1 ở cuộc thi Hoa hậu Quốc tế người Việt, năm mà nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu.

Trà Ngọc Hằng từng đoạt giải Hoa khôi Đất Mũi, lọt vào Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2010. Năm 2011, người đẹp giành ngôi vị Á hậu 1 ở cuộc thi Hoa hậu Quốc tế người Việt, năm mà "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu.

Trà Ngọc Hằng cho biết cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng vì con gái nên luôn "cân nhắc" những mối quan hệ này, xem người đàn ông có thật sự yêu thương con mình hay không. "Tôi vốn kén chọn, giờ có con lại càng kén hơn. Trong thâm tâm, tôi có cảm giác không người đàn ông nào thương con hơn chính ba của bé. Nhìn con gái nắm tay, ôm ba nó âu yếm, tôi nghĩ anh ấy vẫn gần gũi với con hơn một người đàn ông xa lạ", cô từng tâm sự.

Đã là mẹ đơn thân, Trà Ngọc Hằng vẫn nhận được những lời đề nghị đi ăn cho tiền
Người đẹp vừa có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại, việc nuôi dạy con và "kế hoạch tình cảm" trong tương lai.

Trà Ngọc Hằng

Theo Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt ly hôn, chia tay