Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi

Ngày 08/06/2014 08:46 AM (GMT+7)

Chính Mr Đàm là người đã năn nỉ mẹ Hồng Ngọc lên sân khấu hát với con gái trước khi liveshow diễn ra một ngày.

Sau 7 năm vắng bóng trên sân khấu ca nhạc Việt Nam, Hồng Ngọc đã có sự trở lại đầy ấn tượng với thành công rực rỡ của liveshow Dấu Ấn diễn ra vào tối qua (7/6), tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.

Không quá nhiều tiết mục hay tham nhiều ca khúc, 16 bài hát mà Hồng Ngọc chọn trong chương trình đều là “đặc sản” của cô. Vẫn chất giọng trầm khàn đó, vẫn phong cách bốc lửa và hết mình trên sân khấu đó nhưng dường như trong lần trở về này, Hồng Ngọc mang theo nhiều cảm xúc hơn, phong cách cuốn hút và sâu lắng hơn…

Hơn 3000 khán giả và nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đã đến xem liveshow và chúc mừng cho nữ ca sỹ như: ca sỹ Cẩm Vân, nhạc sỹ Lê Quang, nghệ sỹ Việt Hương, MC Tùng Leo, ca sỹ Hàn Thái Tú, diễn viên Thanh Trúc, người mẫu Lan Phương, nhóm In Passion, …Đặc biệt, trong đó không thể thiếu gia đình, chồng và con trai của nữ ca sỹ .

Thông qua 16 ca khúc mang “thương hiệu” Hồng Ngọc, Dấu Ấn đã tái hiện lại những dấu son đáng nhớ của nữ ca sỹ có giọng hát không lẫn với ai khác này trong 20 năm con đường âm nhạc, từ một cô bé đen nhẻm, gầy gò hát cho gánh hát của ba cho đến một ca sỹ Hồng Ngọc tài năng và nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam…

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 1

Chương trình mở đầu ấn tượng với màn giông bão và sấm chớp ngay trên sân khấu. Từ trong chiếc nón lớn trên sân khấu, nữ ca sỹ xuất hiện bất ngờ và thể hiện liên khúc Vùng trời bình yên Mắt nai cha cha cha vốn là bài hit đầu tiên của cô.

Tiết mục này mang ý nghĩa khái quát về sự nghiệp thăng trầm của Hồng Ngọc, từ những ngày đầu gian khó khi cô mới bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, những giông bão trong cuộc sống, cho đến ngày cô tìm được hạnh phúc của đời mình, được hàng triệu khán giả khắp nơi yêu thích và nhất là được khán giả quê nhà – nơi đích thực là “vùng trời bình yên” của mình đón nhận sau nhiều năm vắng bóng.

Nối tiếp chuỗi các bài hit là ca khúc Chuyện thường tình thế thôi của nhạc sỹ Lê Quang. Ca khúc này được Hồng Ngọc dàn dựng lại với tiết tấu sôi động và hấp dẫn hơn với phần minh họa của vũ đoàn Bước Nhảy. Trong ca khúc này, Hồng Ngọc xuất hiện với bộ Jumpsuit kết đá màu vàng rực rỡ và vô cùng gợi cảm… Tác giả của bài hát – nhạc sỹ Lê Quang cũng có mặt để chúc mừng cho liveshow của cô.

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 2

Như đã chia sẻ trước đó, liveshow Dấu Ấn là món quà mà Hồng Ngọc muốn gửi đến bố của mình – người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời cô. Hiện tại, ông đang bệnh nặng và không thể có mặt. Do đó, trong tiết mục thứ 3, Hồng Ngọc cùng với em trai – nam ca sỹ Khang Việt đã gửi tặng cho bố của mình ca khúc Papa. Khi thể hiện ca khúc này, Hồng Ngọc không kềm được nước mắt. Đặc biệt, những lời chia sẻ và nhắn nhủ của cô gửi đến khán giả qua ca khúc này khiến ai nấy cũng đều xúc động.

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 3

Nếu như ở liveshow Dấu Ấn số 7, khán giả được thưởng thức phần song ca của Hiền Thục và Mỹ Tâm trong bản hit chung Tóc nâu môi trầm thì ở liveshow của Hồng Ngọc, khán giả lại một lần nữa được thưởng thức phần song ca của 2 nữ ca sỹ Hồng Ngọc,Thanh Thảo trong bản hit chung Gửi đôi mắt nai.

Không chỉ là bạn thân của Hồng Ngọc, nữ ca sỹ Thanh Thảo còn là người chắp nối và hỗ trợ Hồng Ngọc trong việc thực hiện liveshow Dấu Ấn. 

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 4

Sau những ca khúc sôi động, Hồng Ngọc lại mang đến những khoảnh khắc sâu lắng và lãng mạn với ca khúc Vết thương cuối cùng, cùng với phần múa bóng ấn tượng. Chiếc đầm xanh màu ngọc bích mà nữ ca sỹ mặc trong tiết mục này nhận được khá nhiều lời khen. 

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 5

Trước khi nổi tiếng với thể loại nhạc trẻ, Hồng Ngọc từng thể hiện khá nhiều ca khúc trữ tình, trong đó có các ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Trong liveshow Dấu Ấn, cô đã thể hiện lại ca khúc Diễm Xưa của cố nhạc sỹ nổi tiếng. Đặc biệt, người đệm đàn cho Hồng Ngọc trong ca khúc này là nam ca sỹ kiêm nhạc sỹ Duy Mạnh. Theo chia sẻ của Hồng Ngọc, cách đây hơn 10 năm, nhạc sỹ Duy Mạnh đã từng đệm đàn cho cô hát, tuy nhiên cô không nhớ cho đến khi được anh nhắc lại. Chính vì vậy, trong liveshow này, anh lại một lần nữa đệm đàn cho cô hát để ôn lại kỷ niệm.

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 6

Ngoài ra, Duy Mạnh cũng mang đến chương trình ca khúc Mãi chỉ là người tình, song ca cùng Hồng Ngọc. Phần biểu diễn của cả hai được nhiều khán giả yêu thích. 

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 7

Ngoài những ca khúc quen thuộc, Hồng Ngọc còn thể hiện ca khúc mới Em đã không còn yêu. Đây là một sáng tác mới của nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận và được Hồng Ngọc thể hiện lần đầu tiên

Sau những khoảnh khắc lắng đọng, Hồng Ngọc tiếp tục hâm nóng sân khấu với những vũ đạo sôi động, những cú lắc hông điệu nghệ trong 2 ca khúc Tượng đá suy tưTrái tim lầm lỡ. Sân khấu thật sự “nổi lửa” – cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – với phần trình diễn vô cùng gợi cảm và bốc lửa của cô.

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 8

Đêm cô đơn là một ca khúc nổi tiếng trong thời kỳ Làn Sóng Xanh cũng được Hồng Ngọc tái hiện lại qua phần song ca với Lam Trường. Cả hai đã khuấy động sân khấu với phần trình diễn đầy sinh động và cuốn hút. Chủ nhân của liveshow Dấu Ấn số 8 (Lam Trường) dường như trẻ hơn hẳn trong lần tái xuất này. 

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 9

Cũng như Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng là một người bạn thân của Hồng Ngọc. Cả hai có cùng phong cách biểu diễn hết mình và đầy ngẫu hứng trên sân khấu. Trong ca khúc Đừng thương tôi, cả hai khiến các fan hò reo điên đảo khi liên tục di chuyển khắp sân khấu. 

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 10

Hồng Ngọc, mẹ và Đàm Vĩnh Hưng cùng hát bài Lệ đá

Tiết mục được xem là ấn tượng nhất trong liveshow Dấu Ấn Hồng Ngọc chính là khi cô Ánh Tuyết – mẹ của Hồng Ngọc bất ngờ xuất hiện cùng Đàm Vĩnh Hưng và thể hiện ca khúc Lệ Đá. Dù đã ngoài 70, song giọng hát của bà vẫn vô cùng ngọt ngào, sâu lắng, khiến ai cũng nể phục. Một lần nữa Hồng Ngọc lại rơi nước mắt vì sự xuất hiện của Mẹ trong liveshow của mình. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, tiết mục này mới thêm vào 1 ngày trước liveshow và anh phải nan nỉ lắm, Má Ánh Tuyết (mà anh gọi đùa là “Hồng Má”) mới chịu hát. Đích thân anh đã làm tóc cho bà trước khi bà lên sân khấu hát…

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 11

Cảm xúc của cô và có lẽ là của của khán phòng Nhà thi đấu Nguyễn Du chỉ vỡ òa khi trên sân khấu xuất hiện một giọng hát đặc biệt: Ánh Tuyết - mẹ Hồng Ngọc. 

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 12

Với chất giọng mang chút khàn như con gái, bà góp gọng cùng Hồng Ngọc và Đàm Vĩnh Hưng trong bài Lệ đá. 

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 13

Đây là sự xuất hiện chỉ được nghĩ tới một ngày trước khi đêm nhạc diễn ra, và người mẹ này đã hát với cảm xúc cao nhất trong chất giọng chưa bị phai mờ bởi tuổi tác, như phác họa thêm hình ảnh về một ban nhạc gia đình ngày xưa là như thế nào.

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 14

Hồng Ngọc dành tặng mẹ những cái ôm hôn thắm thiết.

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 15

Màn trình diễn khiến khán giả xúc động.

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 16

Thường xuyên song ca cùng Hồng Ngọc nên Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc có khá nhiều ca khúc chung. Trong phần song ca thứ 3, cả hai chọn ca khúc Đổi thay. Ở ca khúc này, Hồng Ngọc còn trổ tài chơi trống 

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 17

Nếu như ở phần mở đầu, Hồng Ngọc thể hiện một đoạn trong ca khúc Vùng trời bình yên thì ở tiết mục này, cô thể hiện trọn vẹn ca khúc. Sự lặp lại này mang ý nghĩa khép lại liveshow với những dấu ấn đẹp, và mở ra một chặng đường mới, những dấu ấn mới hứa hẹn nhiều bình yên và thành công cho Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc rơi nước mắt khi hát với mẹ 70 tuổi - 18

Liveshow Dấu ấn số thứ 10 kết thúc với ca khúc Nối vòng tay lớn, với phần trình diễn của Hồng Ngọc cùng các ca sỹ trong chương trình. Giai điệu hào hùng và ca từ của ca khúc đã kết nối những trái tim khán giả có mặt tại sân khấu. Tất cả đã hòa nhịp theo bài hát thật ý nghĩa và xuc động trong bối cảnh  tình hình biển Đông vẫn đang căng thẳng…

Hà Nhuận Nam - Photo: Thước Kiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan