Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô

Ngày 13/01/2019 11:45 AM (GMT+7)

Hương Tràm gửi gắm rất nhiều cung bậc cảm xúc trong liveshow đầu tiên của mình.

Nhiều người không khỏi lo lắng cho Hương Tràm trước liveshow đánh dấu chặng đường 6 năm ca hát vào tối ngày 11/1, khi trước đó nữ ca sĩ bị dị ứng cấp tính, nổi từng mảng đỏ trên cơ thể và có nguy cơ biến chứng nặng nếu không nghỉ ngơi chữa trị.

Bản thân Hương Tràm cũng từng chia sẻ mình bị trầm cảm nhẹ, có khi tự xé tay đến chảy máu, nhìn trần nhà cho đến sáng bởi áp lực muốn mang đến một đêm nhạc trọn vẹn về cảm xúc, kết nối và sẻ chia cho khán giả.

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 1

Thế nhưng, khép lại liveshow "Hộp thư số 1", khán giả chỉ có thể dành cho Hương Tràm từ “tuyệt vời” với những gì nữ ca sĩ và đồng nghiệp, ekip đã làm được. 

Thực hiện liveshow trong những ngày tiết trời Hà Nội mưa rét, lại cận kề cuối năm với nhiều show diễn lớn nhỏ, hơn 1000 khán giả vẫn lấp đầy các hàng ghế của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Rất nhiều khách mời đã bay về từ nước ngoài, cũng như các nghệ sĩ tên tuổi ở TP.HCM bay ra Hà Nội để chung sức với Hương Tràm. 

Mở màn liveshow của Hương Tràm, khán giả bước vào không gian được che kín bởi rèm nhung, để rồi khi tiết mục đầu tiên lộ diện, tất cả đều vỡ òa trước sân khấu “khủng” được chia làm 14 ô vuông tượng trưng cho từng hộp thư.

Đây là một trong những ý tưởng độc đáo, hoành tráng nhưng lại gây khó khăn trong việc dàn dựng. Tuy nhiên, khán giả đã cảm nhận được một bữa tiệc đã mắt, đã tai của ánh sáng, âm nhạc, và câu chuyện được kết hợp ăn ý, mãn nhãn. 

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 2

Liveshow của Hương Tràm toàn bộ được chơi nhạc "sống". Người hâm mộ không thể rời mắt khỏi sân khấu vì sự xuyên suốt, kết nối được đẩy đến cao trào, khi lắng đọng da diết, khi lại trầm bổng thanh thoát. 

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 3

Hương Tràm đã mở đầu đêm nhạc của mình bằng bản mash-up liên khúc "Em gái mưa" - "Ngốc". Đây là 2 bản hit đại diện cho chùm ca khúc mang thông điệp của tình yêu tuổi trẻ. 

Trang phục trong liveshow được stylist Kelbin Lei chuẩn bị kỹ càng, phối hợp với bối cảnh sân khấu đầu tư hệ thống visual hiện đại, được thực hiện bởi 2 ekip chuyên nghiệp nhất hiện nay do tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh chọn lựa. 

Ngay sau ca khúc mở màn, Hương Tràm bộc bạch: “Tại sao lại là "Hộp thư số 1" thì Tràm đã suy nghĩ câu trả lời rất nhiều lần rồi, nhưng để đi đến câu trả lời cuối cùng thì thú thực là Tràm chưa có.

Có thể do những trải nghiệm của mình chưa đủ để đúc kết ra một vấn đề lớn, cũng có thể do thời gian chuẩn bị gấp rút, nhưng để đi đến một câu trả lời toàn vẹn gửi tới tất cả quý vị thì Tràm nghĩ rằng đã đến lúc mình cần phải trưởng thành."

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 4

Sân khấu hình những hòm thư độc đáo với sự hết hợp đồng điệu âm thanh, ánh sáng giúp Hương Tràm đem đến cho khán giả buổi liveshow đầu tiên tràn đầy cảm xúc.

"Khi Tràm nói rằng: “Đã đến lúc mình cần phải trưởng thành”, có nghĩa Tràm vẫn đang trả lời nước đôi đấy. Khi nói “Tôi cần phải trưởng thành” nghĩa là tôi hy vọng xếp lại những câu chuyện của quá khứ để viết tiếp những câu chuyện mới, nhưng khi nói rằng “Tôi muốn trưởng thành” cũng có nghĩa là còn rất nhiều cái đích ở trong tương lai mình cần phải hướng tới.

Khi nhiệt huyết và mọi thứ còn đang căng tràn nhất, cũng là lúc Tràm đang cùng những người đồng hành của mình cầm bút và suy nghĩ về "Hộp thư số 1". Nhưng đó là những viên gạch đầu tiên. Còn để đi đến một dự án và sân khấu hoành tráng như liveshow ngày hôm nay, thật sự Tràm phải cảm ơn rất nhiều người”. 

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 5

Nữ ca sĩ Lệ Quyên đã bỏ 2 show diễn quan trọng với catse 1 tỷ đồng để đến động viên người em gái bé nhỏ.

Hương Tràm không chỉ gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ekip sản xuất liveshow Hộp thư số 1, bố mẹ - những người thầy đầu tiên trong cuộc sống, những người thầy trong nghề mà còn tới những anh chị/bạn bè đồng nghiệp không ngại đường xa đã có mặt tại đêm nhạc.

Hương Tràm bộc bạch: “Trong quãng đường hoạt động nghệ thuật của mình, cơ hội đi đây đi đó tiếp xúc với khán giả, được gặp những người anh người chị, người bạn, Tràm đều cố gắng ngồi xuống lắng nghe và chia sẻ, từ đó lấy làm trải nghiệm cho mình hát.

Chứ nói về trải nghiệm của một cô gái 23 tuổi thì Tràm nghĩa kể ra chưa có gì, mặc dù những vấp váp mình gặp phải là có thật, và sau những vấp váp sai lầm đó mình có cách sống khác, thái độ sống khác. Đó chính là hạ mình xuống và lắng nghe. Chính điều đó làm cho Hương Tràm cũng như âm nhạc của mình trưởng thành lên mỗi ngày”.

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 6

Hương Tràm khẳng định “Hộp thư số 1 không phải liveshow để khẳng định vị trí của Tràm ở đâu hay như thế nào, mà là nơi cho tất cả chúng ta chia sẻ, gần gũi và cùng nhau sống trong âm nhạc”. 

Hoàng Phương - học trò của Hương Tràm bước ra từ cuộc thi The Debut là “ẩn số” đầu tiên về khách mời trong liveshow, được nữ ca sĩ tiết lộ qua tiết mục Yêu nhau bình yên thôi. Ca khúc được phối lại một cách trẻ trung, mới lạ từ bản phối cho đến cách dàn dựng trong ô cửa màu hồng, để khi ai nấy ra về đều mê mẩn, cuốn hút theo từng giai điệu.

Trong 18 tiết mục, khán giả sẽ không cảm thấy nhàm chán bởi tất cả đều được dàn dựng khéo léo, phối lại một cách thông minh. Một số ca khúc trong liveshow lần đầu tiên Hương Tràm thể hiện như: Tiền đâu mua được, Phai dấu cuộc tình - Chỉ còn những mùa nhớ

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 7

Lúc nồng nàn sâu lắng, lúc tràn đầy cảm xúc hay đẩy âm nhạc lên tới cao trào, giọng ca xứ Nghệ đã có phần mở đầu liveshow hết sức ấn tượng. 

Là một người sinh ra trong thế kỷ mới, không thể hiểu hết về tình cảm thời chiến thế nào, nhưng Hương Tràm thấu hiểu thân phận của người phụ nữ, dù ở bối cảnh hay thời điểm nào cũng vẫn thiệt thòi, vẫn luôn là người chờ đợi, mong ngóng.

Sự đồng cảm của giọng ca 24 tuổi được truyền tải qua các ca khúc: Anh, thế giới và em, Ta còn thuộc về nhau, Cánh hoa tàn, Duyên mình lỡ. Đây cũng chính là những câu chuyện thời kháng chiến được Hương Tràm kể lại bằng âm nhạc.

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 8

Phần 2 của “Hộp thư số 1” khiến không ít khán giả trong khán phòng phải bật khóc.

Hương Tràm là một trong số ít nghệ sĩ được đánh giá là sở hữu giọng hát kỹ thuật nhưng lại da diết, tình cảm, sâu sắc. Cô cũng từng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ hát nhạc thị trường mà lại vô cùng tinh tế đến bất ngờ.

Chính sự đa dạng trong sắc thái của giọng ca Hương Tràm cùng với lối suy nghĩ nội tâm đã làm nên điều tuyệt vời trong liveshow Hộp thư số 1. Đó chính là sự kết nối của âm nhạc và cảm xúc. 

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 9

Hương Tràm chọn MC Diệp Chi là người dẫn dắt cho câu chuyện trong phần 2 “Hộp thư số 1’”. Chiến dịch viết thư tay mà Hương Tràm tổ chức đã chọn ra câu chuyện đặc biệt về bác Nguyễn Thị Thu lạc mất con trai Phạm Duy Lam (tên gọi ở nhà là Tôm) 17 năm giữa đất Mỹ.

Người ta muốn tới Mỹ để chạm tới đất nước của những giấc mơ, bước giữa những đại lộ thênh thang hay những công trình kiến trúc kỳ vĩ. Tôi chỉ ước mong một lần được tới đây, để chạy ào tới bệnh viện tại Boston, nơi duy nhất tôi biết con từng điều trị ở đó một thời gian dài vì bệnh trầm cảm, biết đâu có thể cho hay thông tin, con trai tôi giờ nơi đâu, con còn sống hay đã chết” - trích đoạn trong bức thư của bác Thu gửi đến con trai.

Trên sân khấu, Hương Tràm sẻ chia với nhân vật: “Con cũng từng có giai đoạn giống con trai bác khi không tìm được sự thấu hiểu và chia sẻ trong môi trường giải trí đầy hào nhoáng. Bác cầm bàn tay con đi, con hay ngược đãi bản thân, hay xé tay đến chảy máu, và cứ nhìn trần nhà cho đến sáng. Bác sĩ nói con bị trầm cảm nhẹ và phải nghỉ ngơi một thời gian để uống thuốc, nên con hiểu tâm lý xáo trộn của anh Tôm. Người anh ấy cần nhất là bác và gia đình bên cạnh”.

Cô không quên gửi lời động viên đến bác Thu rằng, hãy tin anh Tôm đang sống khỏe mạnh ở nơi nào đó trên nước Mỹ. Dù cho chỉ còn một tia hy vọng, thì nữ ca sĩ vẫn sát cánh bên bác.

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 10

Và rồi điều bất ngờ mà Hương Tràm dành tặng nhân vật đặc biệt trong năm mới là 3 món quà: tiền mặt 100 triệu để bác Thu chăm lo cho sức khỏe, cặp vé khứ hồi đến Mỹ, và cả những anh chị ngay thành phố Boston có thể lo được cho bác Thu tìm kiếm con trai. 

Có lẽ sự kết nối giữa Điều ước thứ 7 và Hộp thư số 1 để kể câu chuyện thật sự xúc động cùng những lời chia sẻ chân thành nhất của Hương Tràm đã khiến dưới hàng ghế khán giả xuất hiện nhiều giọt nước mắt. 

Đây cũng chính là câu chuyện mở ra phần tiếp theo của liveshow Hộp thư số 1Những cánh thư từ tình yêu gia đình với liên khúc Tóc gió thôi bay, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, Mẹ tôi...

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 11

Và đúng theo ý đồ giữ bí mật những ca khúc sẽ thể hiện và các khách mời của Hương Tràm, mỗi khi một tiết mục trong liveshow vang lên, khán phòng liền reo hò cổ vũ và liên tiếp có những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 12

Mỗi khách mời đều đem đến một mảng màu âm nhạc khác nhau cho đêm nhạc của Hương Tràm. Nếu như Bằng Kiều vẫn chinh phục khán giả với loạt hit ballad da diết quen thuộc như Nơi tình yêu bắt đầu, Trái tim bên lề,… thì công chúng yêu nhạc Thủ đô đã “đứng ngồi không yên” khi anh thể hiện bản hit Ngại ngùng tròn trịa, tươi sáng.

Còn Thu Phương lại thật sự trẻ trung với ca khúc Đi để trở về được phối khí mới, như mang cả mùa Xuân thu nhỏ vào khán phòng. 2 bậc đàn anh, đàn chị trong nghề cũng không quên dành tặng cho Hương Tràm những lời “có cánh”.

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 13

Sự kết hợp của Bằng Kiều và Hương Tràm đem dến cho khán giản những mảng màu âm nhạc độc đáo.

Bằng Kiều cho biết anh rất trân trọng tài năng cũng như sự cống hiến của Hương Tràm dành cho âm nhạc Việt Nam trong thời gian qua: “Không phải bất cứ người nào hát hay cũng đều được quý vị yêu mến như vậy. Ngoài tài năng thì sự trau dồi, nghiêm túc trong nghệ thuật và hơn ai hết luôn cống hiến hết mình cho những người yêu thương mình đã được quý vị đáp lại ngày hôm nay. Đó là phần thưởng xứng đáng cho Hương Tràm”.

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 14

Nam ca sĩ còn tiết lộ rằng anh đã nhận Hương Tràm làm em út của ban nhạc Quả Dưa Hấu.

Có lẽ cũng nhờ vậy mà trong cả 2 tiết mục Lại gần hôn anh, Những ngày đẹp trời, “anh cả” Bằng Kiều đã song ca cùng cô em út Hương Tràm đầy hòa quyện, mượt mà, đặc biệt là những nốt trầm bổng, "bỏ nhỏ", dẫn dắt khán giả lạc vào câu chuyện của những ngày tươi đẹp. 

Trong khi đó, Thu Phương nhận xét về Hương Tràm: “Có thể nói trong thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này, Hương Tràm là một tài năng không thể phủ nhận được. Bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt, lúc đó tuổi đời còn rất trẻ nhưng rõ ràng tố chất của Hương Tràm đã có thể nhìn thấy trước. Đến giờ phút này, những thành quả mà Tràm đạt được không có gì bất ngờ. Bù lại Tràm đã phải rèn luyện rất nhiều, những gì đạt được ngày hôm nay thật sự xứng đáng”. 

Trên sân khấu là chị em, nhưng ngoài đời Hương Tràm gọi Thu Phương là “mẹ” bởi tuổi của cô nhỏ hơn con trai của Thu Phương.

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 15

Lần đầu tiên kết hợp trên sân khấu, cặp "mẹ con" Hương Tràm - Thu Phương cứ thế cuốn khán giả theo từng dòng cảm xúc với mash-up “Gặp mẹ trong mơ" - "Nhật ký của mẹ”. Chính chủ nhân đêm nhạc cũng không kìm được xúc động, bật khóc trên sân khấu. 

Một đêm nhạc của âm thanh, ánh sáng, hình ảnh tuyệt vời, trọn vẹn là những gì đọng lại trong khán giả. Hộp thư số 1 khép lại với chính những ca khúc gắn liền tên tuổi của Hương Tràm, từng được thể hiện thành công trong cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên.

Không một dòng nhạc nào "làm khó" được Hương Tràm, từ Ballad, RnB, Rock… Cô chứng minh điều đó bằng bản mash-up Tâm hồn của đá - Trên đỉnh Phù Vân và I Will Always Love You nay càng thăng hoa, căng tràn cảm xúc. 

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 16

Đúng như những gì Hương Tràm sắp đặt, trong liveshow của cô, các chủ đề về tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa, thân phận người phụ nữ… được gài cắm khéo léo, mang lại thành công mỹ mãn cho liveshow.

Cái người ta thấy được ở Hương Tràm là sự chân thành, như chính những gì cô mong muốn là hát cho khán giả. Hàng ngàn người đã thắp sáng cả khán phòng bằng ánh lửa ấm áp của cây nến và hình ảnh “mặt trăng ôm mặt trời” được khắc dấu trên tay, như chứng minh tình yêu thương dành cho cô gái 24 tuổi.

Giờ đây, Tràm không dám chắc rằng mình sẽ không phạm những sai lầm khác nữa trong suốt quãng đời còn lại. Những gì đã trải qua Tràm sẽ mãi khắc cốt ghi tâm. Nhờ những điều đó mà có Tràm ngày hôm nay, và nhờ lỗi lầm đó mà Tràm hiểu ra rằng ngay cả những lúc mình không còn gì thì thứ duy nhất vẫn luôn luôn có. 

Đó là những người đưa bàn tay ra trao cho mình cơ hội làm lại từ đầu: là gia đình, là những đàn anh đàn chị trong nghề, và đặc biệt là khán giả. Còn một người nữa mà Tràm muốn cảm ơn, đó là chính bản thân mình vì đã đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả” - Hương Tràm tâm sự, khép lại đêm nhạc đánh dấu chặng đường 6 năm ca hát của mình. 

Hương Tràm khóc, khán giả cũng khóc với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô - 17

Cái người ta thấy được ở Hương Tràm là sự chân thành, như chính những gì cô mong muốn là hát cho khán giả.

2 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua thật nhanh nhưng đong đầy cảm xúc. Khi tấm màn nhung khép lại, Hương Tràm ngồi gục xuống, ôm mặt nức nở khóc. Tất cả mọi người đều nán lại chỉ mong chạy lên sân khấu ôm cô gái nhỏ vào lòng, vì sự cống hiến và thăng hoa, yêu nghề, mạnh mẽ của Hương Tràm.

Đúng như những gì nữ ca sĩ nói, Hộp thư số 1 không cần phải màu mè, hào nhoáng, bởi tất cả mọi người có mặt ở đây chỉ để nghe giọng hát được cất lên bởi một cô gái đã hát lên bằng cả trái tim.

Hương Tràm bị dị ứng cấp tính nổi từng mảng, có nguy cơ biến chứng nguy hiểm
Hương Tràm bị dị ứng khắp người, nổi đỏ từng mảng nhưng vẫn quyết cố gắng thực hiện liveshow tri ân sắp tới.
Hải Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc