Khánh Hiền: Nàng 'Lọ Lem' trong veo của làng điện ảnh Việt

Ngày 21/03/2016 00:02 AM (GMT+7)

Chị Vinh của 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' luôn giữ cho mình nét trong trẻo, nhẹ nhàng dù bên trong cô là một nghị lực vô cùng mạnh mẽ khi trải qua không ít thăng trầm, khó khăn của cuộc đời.

Gần đây, nữ diễn viên trẻ Khánh Hiền trở thành một trong những "ngọc nữ" mới của làng điện ảnh Việt khi liên tiếp được nhận vai trong những bộ phim ăn khách như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Taxi em tên gì?... Trước đó, cô góp mặt trong nhiều phim truyền hình: Phía sau ánh bình mình, Đối mặt, Đại gia không chồng, Giọt lệ bên sông, Nữ trinh sát...

Có vẻ ngoài trong sáng, nét đẹp thuần khiết tưởng chừng mong manh dễ vỡ nhưng bên trong cô nàng diễn viên sinh năm 1991 là nghị lực và ý chí vô cùng mạnh mẽ. "Chị Vinh" của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã trải qua quá khứ nghèo khó với tuổi thơ cơ cực.

Khánh Hiền: Nàng Lọ Lem trong veo của làng điện ảnh Việt - 1

Khánh Hiền là một cô gái quê mùa và thích những gì mộc mạc, chân chất.

Ba mẹ Khánh Hiền li dị từ nhỏ, sau đó cuộc hôn nhân thứ 2 của mẹ cô với dượng cũng không kéo dài được lâu. 13 tuổi, cô bé gốc Bình Phước đã phải bươn trải kiếm tiền. Thậm chí, có giai đoạn cô đã phải nghỉ học vì không có đủ tiền mua đồng phục, sách vở để đến trường. Học xong phổ thông, thi đỗ vào trường Sân khấu điện ảnh ở Hà Nội nhưng Khánh Hiền đành ngậm ngùi gác lại việc đèn sách vì hoàn cảnh vẫn khó khăn.

Cô đi làm PG cho đến ngày tình cờ được mời quay quảng cáo và quyết định tìm lại niềm đam mê của mình. Đi theo sân khấu kịch vài năm, Khánh Hiền bắt đầu casting phim, từ những vai quần chúng, cát-xê rẻ mạt. Có những lúc, cô đã bị đồng nghiệp bắt nạt, bị đạo diễn "gạ tình đổi vai" nhưng nàng không chịu khuất phục và muốn đi lên bằng chính đôi chân mình.

Gặp Khánh Hiền trong buổi phỏng vấn, cô thể hiện sự nghiêm túc, chăm chỉ trong công việc khi đến từ rất sớm, đồng thời ở nàng diễn viên trẻ luôn toát lên sự khiêm nhường, lễ phép, "biết mình, biết ta".

Tự biết mình nằm ở vị trí nào

- Từ chị Vinh của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đến Hạ Mây trong "Taxi, em tên gì", chị nhận thấy diễn xuất của bản thân có bước chuyển mình như thế nào?

Vai chị Vinh trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một cô gái rất nông thôn, nhà quê, chân chất. Tôi thì đã có nguyên cái bản chất quê mùa rồi nên khi vào vai chị Vinh thì chỉ bê nguyên con người mình vào thôi, không cần phải diễn xuất nhiều. Anh Victor Vũ cũng nói vậy. Anh Vũ bảo với tôi rằng: "Em không cần phải diễn gì hết! Cứ bê nguyên con người em vào là được rồi!"

Còn Hạ Mây trong Taxi em tên gì là một cô gái có nét rất dịu dàng, nữ tính, là con gái nhà giàu nhưng bên trong cô ta có một nghị lực rất mạnh mẽ. Cô này có tật xấu là hay lèm bèm, tính tôi thì không có lèm bèm, nó khác hoàn toàn với tính cách của mình ở ngoài đời nên khi nhận vai diễn tôi đã nghiên cứu rất nhiều.

Sau bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì  đây là một vai lớn hơn của tôi. Khi ra mắt và được khán giả đón nhận nhiệt tình nên tôi cũng thấy rất vui và có động lực để cố gắng hơn.

Khánh Hiền: Nàng Lọ Lem trong veo của làng điện ảnh Việt - 2

Nữ diễn viên sinh năm 1991 luôn tỏ ra khiêm nhường.

- Dù đóng một vai cũng rất quan trọng trong phim nhưng thông tin truyền thông rầm rộ về phim hiếm khi nhắc đến Khánh Hiền. Chị cảm giác thế nào?

Vì độ hot của anh Trường Giang và Angela Phương Trinh đã quá lớn rồi. Tôi tự biết mình nằm ở vị trí nào nên tôi đã chuẩn bị tinh thần trước. Tôi chỉ nhủ lòng mình là sẽ cố gắng hơn chứ không có dám ganh tị với các anh chị lớn.

Angela Phương Trinh thì nhỏ tuổi hơn tôi nhưng đã có chỗ đứng trong lòng khán giả rồi nên tôi cũng không dám bàn cãi gì nhiều về họ. Chỉ biết nỗ lực hết mình.

Xưa bị gạ tình, giờ chờ hoài không thấy ai... cám dỗ

- Hiện tại, chị vẫn gắn bó với hình ảnh trong sáng, dịu dàng. Chị nghĩ sao nếu thay đổi sang hình tượng sexy như nhiều sao nữ thường hướng tới?

Anh quản lý của tôi cũng định hướng cho tôi hình tượng sexy này nọ. Nhưng khi làm việc, tôi thấy mình không ổn với hình tượng đó và không tự tin. Tôi thích những hình ảnh mộc mạc, chân chất hơn. Tôi nghĩ cái hình ảnh đó sẽ đi theo mình suốt.

- Có diễn viên nói, khi chuyển sang hình tượng sexy, cát-xê của cô ấy tăng gấp 10 lần. Chị nghĩ sao?

Tôi thực sự không tự tin để sexy. Với lại, tôi không muốn kiếm tiền bằng vẻ bề ngoài, sự "bốc lửa" của mình. Tôi muốn kiếm tiền bằng năng lực của mình hơn.

Khánh Hiền: Nàng Lọ Lem trong veo của làng điện ảnh Việt - 3

Khánh Hiền đã thử hình ảnh sexy nhưng cảm thấy không tự tin.

- Chị từng chia sẻ trên báo chí về chuyện bị gạ tình, đổi vai. Chuyện đó thường xuyên diễn ra với chị?

(Cười) Dạo gần đây, ai gặp tôi cũng hỏi vụ đó. Đó là chuyện của quá khứ khi tôi mới bước vào nghề và bị những cạm bẫy cám dỗ. Nhưng đến thời điểm này, tôi chờ hoài không thấy ai cám dỗ mình hết...

Thực sự lúc mới vào nghề thì còn bỡ ngỡ lắm, có lẽ nhìn mình ngơ ngác quá nên người ta dễ dụ mình hơn. Người ta nghĩ vậy thôi nhưng cá tính của tôi đã mạnh mẽ từ nhỏ rồi. Cái gì mình muốn là tự mình đi, không muốn ai giúp đỡ hết, muốn tự năng lực mình làm nên thôi.

Tôi muốn mua cho mẹ căn nhà...

- Nhiều người giới thiệu Khánh Hiền là một cô gái có đôi mắt buồn, theo tướng học là người có số đa truân. Bản thân chị có tự nhận thấy cuộc đời mình khổ?

Đôi mắt tôi rất buồn, ai cũng đánh giá vậy. Nhưng bù lại, tôi có nụ cười rất tươi nên hai thứ cân bằng nhau. Với lại, thực ra trong cuộc sống, cũng có lúc mình gặp những khó khăn, trở ngại. Quan trọng là mình nhìn nó như thế nào và mình có thể vượt qua bằng cách nào thôi.

Bản thân tôi rất thích những thử thách. Tuy nhìn hơi dịu dàng, nữ tính nhưng tôi rất thích trải nghiệm và vượt qua mạo hiểm. Khi vượt qua rồi, tôi cảm thấy rất thích thú và hạnh phúc.

- Được biết, tuổi thơ của chị rất khó khăn. Nhìn lại, chị cảm thấy những kỷ niệm nào là khó quên nhất?

Từ bé đến lớn, tôi khó quên nhất là phải đi làm từ nhỏ. Từ lúc 13 tuổi, tôi đã phải đi kiếm sống. Điều đó giúp cho tôi từng ngày, từng ngày mạnh mẽ hơn, có thể quyết đoán được, tự quyết định trong mọi tình huống. Đến lúc này, không có ai quyết định cho cuộc đời tôi được, ngoài tôi, kể cả ba mẹ. Tất cả mọi thứ tôi đều lo lấy.

Khánh Hiền: Nàng Lọ Lem trong veo của làng điện ảnh Việt - 4

Tuổi thơ cơ cực đã giúp nữ diễn viên "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" tự lập và quyết đoán trong cuộc sống.

Tôi không coi đó là nỗi khổ mà là may mắn của mình khi được trải nghiệm nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Tôi được ra đời, tiếp xúc với cuộc sống nhiều hơn. Nhờ đó, tôi chững chạc hơn. Tôi cảm thấy hãnh diện vì điều đó!

- Đã vài năm đi đóng phim, chị nhận thấy mình đã làm được gì cho gia đình?

Tôi còn dở lắm, tôi còn tệ lắm... Tôi muốn mua cái nhà cho mẹ, chắc năm nay sẽ được, sắp được rồi! (Cười). Hi vọng sau bộ phim mới, tôi sẽ được nhận nhiều show, nhiều lời mời hơn nữa để có thể kiếm được một số cát-xê cho gia đình.

Mua được cho mẹ căn nhà và có một cửa hàng gì đó thì tôi mới có thể yên lòng được để nghĩ đến chuyện riêng tư của mình. Hiện tại, tôi đang sống cùng mẹ và hai đứa em.

Không muốn dựa dẫm dù có lấy chồng giàu

- Tuổi thơ đi lên từ nghèo khó như vậy, có bao giờ chị nghĩ sẽ lấy một người đàn ông giàu có để gia đình được nhờ?

Ai cũng hỏi tôi câu này hết! Ai cũng bảo tôi: "Sao mày không lấy đại gia cho rồi. Để nó lo, mất công đi làm chi cho cực khổ?!" Nhưng nếu như vậy thì không phải là tính cách của tôi nữa. Tôi không muốn nhờ vả ai.

Tôi tự lập từ bé nên đã trở thành một lối sống của mình rồi. Tôi không muốn dựa dẫm vào chồng mình. Cho dù sau này tôi có lấy chồng giàu có đi chăng nữa thì tôi cũng tự đi làm kiếm tiền.

- Hiện tại, Khánh Hiền đã có bạn trai, chị sẵn sàng làm vợ, làm mẹ rồi chứ?

Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó vì tôi muốn hoàn thành xong ước mơ lo cho mẹ và hai đứa em ổn định cuộc sống rồi mới nghĩ tiếp cho mình được.

Khánh Hiền: Nàng Lọ Lem trong veo của làng điện ảnh Việt - 5

Khánh Hiền đã có bạn trai nhưng chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân.

- Nghe nói bạn trai chị là một D.O.P (đạo diễn hình ảnh) thành công. Chị có thể tiết lộ về người bạn trai của mình?

Bạn trai tôi là một người rất hiền, không giàu có và thật thà. Anh ấy rất thương tôi và biết nhường nhịn tôi. Anh ấy rất là ga-lăng, nhiều khi sự ga-lăng của anh làm tôi bực bội luôn. Anh ga-lăng quá đi, mà tôi thì muốn tự làm hết, cái gì cũng muốn tự làm, đừng ai đụng vào những chuyện lớn của mình. Nhưng những gì anh ấy làm đều là muốn tốt cho tôi thôi.

- Nhiều nghệ sĩ công khai yêu rồi bị khán giả "ném đá". Có phải vì vậy mà chị không nói nhiều đến chuyện tình yêu?

Đúng vậy. Tôi muốn giữ tình cảm riêng tư cho bản thân mình để không bị nói ra nói vào. Tụi tôi tin tưởng nhau lắm nhưng nhiều khi người đời họ có những lời không hay thì cũng khiến cho đôi bên phải suy nghĩ. Tôi không muốn điều đó, và tôi chỉ muốn cất tình yêu cho riêng mình thôi!

Cảm ơn Khánh Hiền và chúc chị thật thành công!

Lan Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khánh Hiền