Má Tôi Là Đại Gia: Cái kết khi Chí Dũng liên tục gặp bồ cũ của anh rể

Hồng Trần - Ngày 31/08/2021 06:00 AM (GMT+7)

Chí Dũng tuy là người em út lông bông nhưng rất thương anh chị. Biết Kim Dung và Thanh Thanh (bồ cũ của anh rể) không ưa nhau, anh đã hẹn gặp cô nói chuyện.

Cuối tập 16, Chí Dũng muốn gặp Thanh Thanh để nói chuyện nghiêm túc nhưng cô từ chối. Khi anh lấy lý do 2 người đã từng qua đêm trong khách sạn, Thanh Thanh mới miễn cưỡng đồng ý.

Theo đó, vấn đề khiến Chí Dũng hẹn gặp Thanh Thanh là sự xuất hiện của cô trong công ty chị gái. Chí Dũng mở đầu: "Có rất nhiều công ty, tại sao nhất định phải làm chung công ty với Kim Dung, đối mặt nhau mỗi ngày? Cô và chị Kim Dung đấu đá nhau thì người khó xử là anh Hoàng Tuấn... Cô làm chung công ty với người cô không thích, chị Kim Dung cũng vậy, 2 người thấy vui vẻ gì không?". 

Chí Dũng muốn cả 3 không bị khó xử nên có ý định khuyên Thanh Thanh nghỉ việc. Song, cô không chấp nhận và nhấn mạnh: "Tui nhắc cho mấy người nhớ, tui và con người đó không còn bất kỳ liên hệ nào với nhau nữa... Giữa tui và Kim Dung không còn mối liên hệ gì".

Trước sự cứng đầu của Thanh Thanh, Chí Dũng xin cô bớt ngang ngược đi, nhưng thứ anh nhận lại là một cái tát không kiêng nể, kèm lời dặn: "Nếu anh còn xen vào chuyện của tôi thì cái anh nhận được không chỉ là một cái tát này đâu". Tình cờ chứng kiến sự việc này, Minh Trí và Thu Thủy càng thấy sợ Thanh Thanh.

Má Tôi Là Đại Gia: Cái kết khi Chí Dũng liên tục gặp bồ cũ của anh rể - 1

Thanh Thanh tát và cảnh cáo Chí Dũng khi nhận được lời khuyên.

Thanh Thanh tát và cảnh cáo Chí Dũng khi nhận được lời khuyên.

Chưa dừng lại, Chí Dũng tiếp tục chạm mặt Thanh Thanh tối hôm đó. Khi đang ngồi nghĩ lại câu chuyện đáng thương của chị gái, Thanh Thanh xuất hiện trong trạng thái say xỉn và ngã ngay chỗ anh ngồi: "Ai, ai mới xô tui té vậy?". "Lại là cô hả? Tui có ăn ở thất đức lắm đâu mà tui gặp bà hoài vậy bà thím?", Chí Dũng nói. Bị gọi là bà thím, Thanh Thanh "tặng" cho Chí Dũng thêm một cái tát. Khi biết Chí Dũng đang ở đây, cô đánh tiếp nhưng anh may mắn tránh kịp. 

Bị gọi là bà thím, Thanh Thanh tặng cho Chí Dũng thêm một cái tát.

Bị gọi là bà thím, Thanh Thanh "tặng" cho Chí Dũng thêm một cái tát.

Hết đánh người, Thanh Thanh chuyển qua khóc lóc: "Tôi ghét Chí Dũng lắm, vì hắn nói tôi là ngang ngược, cứng đầu cứng cổ". Chí Dũng đau đầu trước những biểu hiện của Thanh Thanh, than vãn mình là "số chó mực" và lần thứ 2 "từ bi hỉ xả" đưa cô về khách sạn. Có thể thấy, nhiều sự việc đang diễn ra quanh cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" này. Phải chăng sẽ có "sợi tơ hồng" sau đó?

Tại khách sạn, Minh Khang bắt gặp Chí Dũng dìu Thanh Thanh. Anh ngạc nhiên và quay lại phòng dặn Kim Dung về trước. Kim Dung nghi ngờ Minh Khang gặp bạn gái cũ và "dằn mặt" nếu léng phéng gì thì chết với cô.

Tiếp đó, Minh Khang xuống phòng đúng lúc Chí Dũng vừa khoác áo choàng tắm đi ra. Anh tò mò muốn xem mặt cô gái nhưng Chí Dũng cương quyết ngăn cản. Tuy nhiên mới "động nhẹ" một cái Minh Khang đã ngất xỉu, Chí Dũng hốt hoảng đưa "công tử bột" vào phòng. Sự việc này một lần nữa khiến Thanh Thanh nghi ngờ giới tính của Chí Dũng. Khi Minh Khang tỉnh dậy, chỉ còn anh và Chí Dũng. Anh không những không kịp nhìn mặt cô gái đi cùng "em vợ", mà còn phải trả tiền phòng.

Chí Dũng hốt hoảng đưa Minh Khang vào phòng.

Chí Dũng hốt hoảng đưa Minh Khang vào phòng.

Sự việc này một lần nữa khiến Thanh Thanh nghi ngờ giới tính của Chí Dũng.

Sự việc này một lần nữa khiến Thanh Thanh nghi ngờ giới tính của Chí Dũng.

Về phía gia đình Kim Dung, lần đầu tiên cô nghe con gái nói: "Con ghét mẹ, con ghét chú Minh Khang". Phước Hảo có những phản ứng tiêu cực từ các yêu cầu của Kim Dung. Thay vì tìm hiểu vì sao con trở nên như vậy, Kim Dung quay ra tức giận trước thái độ của bé Hảo và bắt con xin lỗi. Trước phản ứng của Kim Dung, Hoàng Tuấn đã kịp lên phòng can ngăn và an ủi con.

Kim Dung tức giận khi nghe con gái nói: Con ghét mẹ.

Kim Dung tức giận khi nghe con gái nói: "Con ghét mẹ".

Cô bắt đầu lo lắng và cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô bắt đầu lo lắng và cảm thấy có gì đó không ổn.

Kim Dung ở bên ngoài nghe hết tất cả, cô bắt đầu lo lắng và cảm thấy có gì đó không ổn. Kim Dung đề nghị chia tay "phi công trẻ". Minh Khang bàng hoàng hỏi lý do, và nhận lại câu trả lời cần thời gian suy nghĩ nhiều chuyện. Sự đột ngột và dứt khoát của Kim Dung khiến Minh Khang suy sụp. 

Ở phân cảnh khác, Chí Dũng nghe điện từ ông Minh và hứa giúp tìm Minh Khang. Anh gọi hỏi Kim Dung và được cô cho biết: "Chắc đi nhậu". Chưa cần tìm, Minh Khang đã tự động "mò" tới nhà bà Hoàng và luôn miệng kêu tên Kim Dung. Trong bộ dạng say xỉn, Minh Khang được ngủ lại phòng khách. 

Sự xuất hiện tưởng như vô duyên của Minh Khang lại vô tình giúp Chí Hùng 2 lần "thoát nạn". Lần đầu là lúc Thắm bảo Chí Hùng vào buồng ngủ mà cô đã chuẩn bị. Anh từ chối vì Minh Khang đang say, cần có người bên cạnh. Lần thứ 2 là lúc Thủy Tiên và anh Mập đến nhà bà Hoàng để biết Chí Hùng có ngủ ở đây hay không. 

Thắm bảo Chí Hùng vào buồng ngủ mà cô đã chuẩn bị nhưng anh từ chối vì Minh Khang say cần có người bên cạnh.

Thắm bảo Chí Hùng vào buồng ngủ mà cô đã chuẩn bị nhưng anh từ chối vì Minh Khang say cần có người bên cạnh.

Thủy Tiên và anh Mập đến nhà bà Hoàng để biết Chí Hùng có ngủ ở đây hay không.

Thủy Tiên và anh Mập đến nhà bà Hoàng để biết Chí Hùng có ngủ ở đây hay không. 

Tiếp đó, dù đã tỉnh rượu Minh Khang vẫn không chịu về, mặc cho ông Minh đến đón. Bất ngờ hơn, sự "ăn vạ" của anh được bà Hoàng đón nhận. Chí Dũng thấy: "Má thật khó hiểu. Một mặt thì ủng hộ anh rể, mặt khác lại ủng hộ tên đó". Chí Hùng trấn tĩnh em: "Phụ nữ rất dễ mủi lòng, tên đó ăn vạ không được bao lâu nữa đâu".

Đúng thế, sự xuất hiện của Kim Dung khiến Minh Khang vui vẻ, lật đật ra về. Thế mới thấy Kim Dung "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng", âu cũng bởi yêu thật lòng nên khó có thể nói chia tay là chia tay.

Tập 17 Má Tôi Là Đại Gia kết thúc với nhiều tình tiết mới phát sinh. Tập 18 sẽ phát sóng vào lúc 12h ngày 31/8. 

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình