"Mẹ truyền con nối": Con trai Vân Dung tiếp bước "gen đi muộn", lưu tên mẹ trong điện thoại theo cách không giống ai

Quỳnh An - Ngày 18/08/2024 18:59 PM (GMT+7)

“Gen đi muộn” không lẫn đi đâu được của nhà Vân Dung được truyền lại cho cậu con trai Long Vũ.

Thiếu gia Chải của phim truyền hình Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang là nhân vật hot nhất được cư dân mạng nhắc tên liên tục trên các diễn đàn. Nhờ sức hút của vai diễn này mà gương mặt trẻ Long Vũ – con trai nghệ sĩ Vân Dung – cũng nhận được nhiều yêu mến.

Thiếu gia Chải được yêu mến trên mạng xã hội, do diễn viên trẻ Long Vũ hóa thân.

Thiếu gia Chải được yêu mến trên mạng xã hội, do diễn viên trẻ Long Vũ hóa thân.

Xoay quanh nam diễn viên GenZ sinh năm 2001 có nhiều câu chuyện thú vị, không phải ai cũng biết.

Tên gọi Long Vũ xuất phát từ… Chiếc Nón Kỳ Diệu

Trong chương trình Khách Sạn 5 Sao, nghệ sĩ Vân Dung từng chia sẻ về con trai Long Vũ. Mẹ con nữ nghệ sĩ sống ở Hà Nội, chồng của Vân Dung sống ở TP.HCM vì yêu cầu công việc.

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ về tên gọi của con trai.

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ về tên gọi của con trai.

Nói về tên của con, Vân Dung tiết lộ: “Ngày xưa mình thích xem Chiếc Nón Kỳ Diệu lắm. Mình rất thích, rất ấn tượng cách anh Long Vũ thể hiện ở chương trình. Và mình nghĩ là mai sau mình có con trai sẽ đặt tên con trai là Long Vũ. Sau này khi gặp anh Long Vũ thì anh hỏi: Vân Dung có yêu tớ không, sao lại đặt tên con là Long Vũ?".

Theo chia sẻ từ Vân Dung, cậu con trai Long Vũ là một chàng trai cá tính. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Trong gia đình thường người ta hay nói có người đóng vai thiện, người đóng vai ác. Mình thì đóng vai ác rồi vì ông xã ở trong Nam, đóng vai thiện rồi”.

Tự nhận là mình có ngoại hình "xấu"

Có lúc Long Vũ tự nhủ tại mình xấu nên hay bị trượt casting.

Có lúc Long Vũ tự nhủ tại mình "xấu" nên hay bị trượt casting.

Long Vũ chia sẻ lúc đầu mẹ không định hướng cho anh theo nghề vì cho rằng nghề diễn thu nhập không ổn định. Vậy nhưng, từ nhỏ, Long Vũ đã theo chân mẹ đi xem mẹ diễn. Từ đó, niềm đam mê nghệ thuật ngấm dần vào cậu. Long Vũ quyết tâm thi vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh (Hà Nội).

"Định hướng lúc đầu không theo nghề nhưng đến sát lớp 12 do ảnh hưởng từ mẹ, đi xem mẹ diễn nhiều, em mới quyết định nộp hồ sơ thi vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Em nói với mẹ rằng: Mẹ ơi con vẫn có thể làm nghề và làm thêm nghề tay trái nào đấy để có thể phụ giúp cho bản thân", Long Vũ chia sẻ.

Khi thấy con trai quyết tâm, Vân Dung hỏi con đã suy nghĩ kỹ chưa. Có mẹ là người nổi tiếng nhưng Long Vũ không ỷ lại. Nam diễn viên đi casting rất chăm chỉ, khi đi không nói gì với mẹ. Có lần cậu hỏi mẹ: “Tại sao con casting lần nào cũng trượt, có phải do con xấu quá không?".

Thấy vậy, Vân Dung liền đáp: “Con không xấu. Trong mắt mẹ con rất đẹp trai. Con đẹp trai giống bố dù bố con rất xấu”.

Nữ nghệ sĩ cũng nói thêm đó là cách chị nói đùa. Thật ra chị muốn khuyên con, có thể lúc đó con chưa làm hết mình hoặc chưa phù hợp với vai diễn nên bị trượt casting.

Vân Dung nói vui với con: Trong mắt mẹ con rất đẹp trai. Con đẹp trai giống bố dù bố con rất xấu.

Vân Dung nói vui với con: "Trong mắt mẹ con rất đẹp trai. Con đẹp trai giống bố dù bố con rất xấu".

Long Vũ rất chịu khó đi casting. Khi đi thì không kể mà bị trượt thì mới về kể với me. Mà casting trượt nhiều rồi. Vân Dung vẫn hay bảo rằng con cứ đi đi, con đi rồi sẽ đến đích còn không đi thì sẽ dừng lại. Trong nghề nghiệp mẹ không đi xin vai cho con. Con phải tự tìm cơ hội của con”, nữ danh hài chia sẻ trên truyền hình.

Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây, Long Vũ cũng tiết lộ điều tương tự. Theo chia sẻ từ Long Vũ, anh nài nỉ mẹ nếu biết chỗ nào tuyển casting thì bảo với anh. Vậy nhưng người mẹ nổi tiếng tuyên bố 1 câu rất lạnh lùng: “Việc của mẹ là kiếm tiền lo cho sự nghiệp và nuôi con ăn học. Hết. Mẹ hết nghĩa vụ rồi. Còn việc đi casting sự nghiệp của con, đấy là công việc của con”.

Đi muộn theo “gen”, đặt tên của mẹ trong điện thoại theo cách “không giống ai”

Ảnh chụp của 2 mẹ con năm 2020.

Ảnh chụp của 2 mẹ con năm 2020.

Khi tham gia Khách Sạn 5 Sao hồi đầu năm nay, 2 mẹ con từng chia sẻ nhiều điều bí mật.

Khi tham gia "Khách Sạn 5 Sao" hồi đầu năm nay, 2 mẹ con từng chia sẻ nhiều điều "bí mật".

Vân Dung kể chị không quá coi trọng việc con phải học giỏi. Điều quan trọng với chị là khi trưởng thành, con sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp cho xã hội. Quan điểm của nữ nghệ sĩ khi dạy con được chính chị chia sẻ. Đó là con hãy luôn luôn tự làm và tự chịu trách nhiệm lấy những việc con đã làm.

Tuy nhiên, điều khiến chị đau đầu là việc… ngày nào con cũng đi học muộn. “Từ năm lớp 1 đến lớp 12, thậm chí cả khi lên đại học, con vẫn đi muộn tới nỗi cô giáo chủ nhiệm bị trừ tiền lương luôn vì bị trừ điểm thi đua. Ngày nào cô cũng gọi điện bảo: 'Chị ơi, đến giờ thi rồi. Chuyên gia đến rồi mà không thấy con chị đâu’. Mình lại phải gọi: ‘Nhím, đâu rồi?’. (“Nhím” là tên gọi ở nhà của Long Vũ).

Tới một ngày, mình đau khổ quá, mình phải bảo với thầy chủ nhiệm của con: ‘Em ơi, chị cũng phải khai thật với em. Con chị nó giống chị, em à. Tức là nó có cái gen di truyền đi muộn em à".

Thậm chí ở thời điểm đi học lớp diễn xuất, Vân Dung “giở” nhiều bài ca xin phép đi muộn tới mức thầy giáo cũng thuộc lòng, từ chiêu đau bụng tới thủng lốp xe.

Long Vũ không chỉ thừa hưởng nét diễn duyên dáng, tự nhiên từ mẹ mà còn có gen đi muộn giống mẹ.

Long Vũ không chỉ thừa hưởng nét diễn duyên dáng, tự nhiên từ mẹ mà còn có "gen đi muộn" giống mẹ.

Long Vũ thừa nhận anh để tên của mẹ trong điện thoại là “Về Nhà Ngay”. Trên sóng truyền hình, Long Vũ kể lý do: “Vì câu đầu tiên khi mẹ gọi điện cho em là ‘Về nhà ngay’. Điều đó đã thành 1 thói quen tới mức bây giờ khi nghe mẹ gọi đến, em cứ để mẹ nói luôn một hồi rồi bảo: “Vâng, con về đây, mẹ yên tâm”.

Hay bị mẹ chê “diễn non”

Long Vũ được khen ngợi diễn xuất ở vai thiếu gia Chải trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

Long Vũ được khen ngợi diễn xuất ở vai thiếu gia Chải trong "Đi Giữa Trời Rực Rỡ".

Trong một clip trả lời phỏng vấn gần đây, Long Vũ tiết lộ mẹ thường xem những trích đoạn về các bộ phim có cậu con trai đóng. Khi được hỏi về nhận xét của mẹ, Long Vũ thú thật: “Mẹ em bảo diễn non, chán lắm, chả ra cái gì cả”. Nam diễn viên cho hay anh hiểu được câu nói của mẹ vì muốn anh cố gắng hơn nữa.

amp;#34;Mẹ truyền con nốiamp;#34;: Con trai Vân Dung tiếp bước amp;#34;gen đi muộnamp;#34;, lưu tên mẹ trong điện thoại theo cách không giống ai - 9

Trên phim trường, Long Vũ chăm chỉ đọc kịch bản.

Trên phim trường, Long Vũ chăm chỉ đọc kịch bản.

Long Vũ cũng cho hay anh thường xem phim mẹ đóng và cả hai mẹ con cùng bàn luận về bộ phim. Nhưng đôi khi giữa hai người xảy ra tranh luận. Anh cho rằng khoảng cách thế hệ tạo nên sự khác biệt về diễn xuất. Anh luôn muốn học hỏi kỹ năng diễn xuất cũng như kinh nghiệm từ bậc tiền bối mà trước tiên là mẹ.

Đổi lại, nghệ sĩ Vân Dung muốn học hỏi màu sắc, tư duy của giới trẻ. Chính vì vậy, 2 mẹ con thường tranh luận về màu diễn xuất để cùng nhau phát triển.

Nhan sắc đời thật của cô gái được Táo Y tế Vân Dung chấm cho con trai Long Vũ, còn công khai gọi mẹ chồng - con dâu
Nữ diễn viên Quỳnh Châu đóng vai Dất trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ được nghệ sĩ Vân Dung khen ngợi nhan sắc xinh đẹp, thậm chí ''Táo Y tế'' còn ghép đôi...

Nghệ sĩ hài Vân Dung

Theo Quỳnh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên gen Z