Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh

Ngày 29/07/2013 06:38 AM (GMT+7)

Hai thí sinh điển trai được makeup kỹ lưỡng, hát... Yêu mình anh.

Nếu như trong các đêm trình diễn trước của Vòng đối đầu Giọng hát Việt 2013, chỉ có 5 tiết mục được phát sóng thì ở tập 4 của chương trình, số tiết mục làm khán giả "đã khát" khi nâng lên con số 8. Với việc được thưởng thức nhiều phần trình diễn ấn tượng trong đêm, có thể nói tập 4 chứa đựng nhiều sự thú vị nhất dành cho khán giả.

Một trong những sự thú vị đó là phần trình diễn của hai thí sinh đội HLV Đàm Vĩnh Hưng - Quốc Huy và Nguyễn Bá Phú Quý. Hai anh chàng điển trai bất ngờ được HLV của mình lựa chọn một ca khúc gắn liền với tên tuổi đàn chị Thu Minh và tưởng như chỉ Thu Minh mới có thể ngân lên những nốt cao chót vót - Yêu mình anh. Bản thân cái tên của ca khúc cũng là một sự thử thách với hai thí sinh bởi đây là ca khúc sáng tác dành cho một người con gái.

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 1
Các thí sinh của đội Mr. Đàm luôn biến hóa trong cách ăn mặc.

Nếu như Phú Quý là một thí sinh dày dặn kinh nghiệm tại các cuộc thi trên truyền hình thì Quốc Huy cũng từng đem về một số giải thưởng ca hát. Phần trình diễn ca khúc có sự ganh đua quyết liệt và có thể nói không thua gì Thu Minh, hai chàng trai đã đem đến màn biểu diễn rất tuyệt vời.

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 2
Hai chàng trai thể hiện ca khúc Yêu mình anh.

Phú Quý là người miền Nam nhưng rất quen thuộc với cả 3 HLV nói giọng Bắc do anh từng ít nhiều có cơ hội làm việc với họ. Các thí sinh đều dành nhiều lời khen ngợi hơn cả cho Phú Quý, như lời HLV Quốc Trung nhận xét: "Phú Quý là người có giọng hát, bản lĩnh sân khấu cũng như kĩ thuật hơn bạn Huy. Với kĩ năng và giọng hát của em thì anh nghĩ em sẽ giải quyết được tất cả các bài toán HLV của em đưa ra".

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 3
Phần thắng đã nghiêng về người có giọng ca mạnh mẽ hơn.

Nhưng Quốc Huy cũng là một đối thủ vô cùng sừng sỏ. Ngoài giọng ca được đánh giá rất mạnh mẽ, anh còn sở hữu ngoại hình bắt mắt và rất sáng sân khấu. Đó cũng là nguyên nhân Mr. Đàm quyết định chọn Quốc Huy là người bước lên chú ngựa để tiếp tục cùng mình chinh chiến ở những vùng đất mới.

Quốc Trung mắng oan học trò Mỹ Linh

Cặp đấu được mong đợi nhất đêm thi chính là: Nguyễn Văn Tây - giọng Rock cá tính, bản năng và Nguyễn Hoàng Tôn - chàng thí sinh sáng giá nhất đội Mỹ Linh trong ca khúc quen thuộc Tình về nơi đâu của Thanh Bùi.

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 4

HLV Quốc Trung đã có phần nhận xét khá gay gắt đối với Văn Tây: "Cái thái độ của em khi lên đây biểu diễn hoàn toàn không thích thú tí gì và tôi cảm giác như em đang giận gì ai đấy, từ lúc em lên em chưa nở một nụ cười nào thì khán giả sẽ rất khó cảm tình với em. Tôi không hiểu do cách ứng xử của em hay như thế nào, có thể em không cố tình nhưng em về xem lại hình ảnh trên ti vi, đấy là một cái rất tối kị bởi vì em đang cho tôi cảm giác là em đang giận ai hoặc có ai đẩy em lên sân khấu đây để hát". 

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 5

Đàm Vĩnh Hưng thì ngược lại, anh nhận xét có phần khen ngợi cả hai thí sinh: "Tôi thì tôi không thấy nó quá nặng nề như vậy, có lẽ cái cá tính của em. Khi chọn một bài hát đối đầu với một đối thủ đang được quan tâm như vậy thì em phải có cách của em làm cho kịch tính bài hát lên, tôi hiểu cảm giác đó và biểu hiện đó, nó gần như một cuộc đấu võ đài".

Tất nhiên đây là một màn trình diễn không có gì khó đoán kết quả, sau khi Mỹ Linh lựa chọn chàng trai quá nổi bật từ vòng Giấu mặt - Nguyễn Hoàng Tôn thì HLV Quốc Trung cũng tranh thủ gửi lời xin lỗi đến Văn Tây vì chưa hiểu được dụng ý xây dựng hình ảnh của thí sinh trong tiết mục này.

Mỹ Linh cứu học trò Hồng Nhung

Đến từ đội Hồng Nhung, chàng trai hát tình ca Hoàng Nhật Minh đối đầu cùng cô gái "hát như lần cuối được hát" Phạm Thanh Trúc trong ca khúc Dư âm của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý.

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 6
Tiết mục duy nhất của đội Hồng Nhung trong đêm thi nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả.

Với tiết mục đặc biệt này, Quốc Trung và Mỹ Linh đều dành rất nhiều tình cảm cho Thanh Trúc. Mỹ Linh ngợi khen cô gái có nghị lực đặc biệt: "Cái phần cảm tình của chị sẽ dành nhiều hơn cho Trúc, kể cả trang phục bên ngoài lẫn đôi mắt của em ấy, nó có cái gì đó rất là Hà Nội xưa. Em ấy hát không thực sự giỏi nhưng lại là người hát rất có tình và tôi thích cái điều ấy ở Trúc".

Quốc Trung khen giọng Nhật Minh không giống bất kì một ca sĩ nào khác, Thanh Trúc rất phù hợp với bài hát. Đàm Vĩnh Hưng ấn tượng với giọng nữ trầm và giọng nam cao của cặp thí sinh. Nhưng cuối cùng, Hồng Nhung lựa chọn thí sinh có nhiều bản lĩnh để đi xa hơn cùng mình - Nhật Minh.

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 7
Cả hai thí sinh đội Hồng Nhung cùng bước tiếp.

Khi Hồng Nhung bước lên với Thanh Trúc trong sự xúc động thì Mỹ Linh đã bất ngờ bấm nút "cứu". Thanh Trúc không ngăn được nước mắt khi có cơ hội ở lại với chương trình và trước tình cảm của HLV Mỹ Linh.

Các phần trình diễn khác trong tập 4:

Trương Ngọc Dung - Lý Minh Trí

Phần thi mở màn tập 4 là cặp thí sinh Ngọc Dung - cựu thành viên Trio 666 và Minh Trí - chàng ca sĩ đến từ nhóm bè Cadillac với sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí mang tên Biết rằng. Cả hai thí sinh đều là những gương mặt đã có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu của đội HLV Quốc Trung. Minh Trí hát tốt nhưng cách xử lí, nhả chữ kém văn minh. Ngọc Dung có chất giọng khàn, khỏe nhưng hát còn bị mờ vì hơi thở chưa tốt.

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 8
Hai thí sinh có kinh nghiệm đi hát của đội HLV Quốc Trung.

HLV Mỹ Linh cho rằng 2 thí sinh của đội Quốc Trung đều hát chưa rõ lời: "Cả hai em, phần biểu diễn cần hát rõ lời hơn một chút nữa. Tại vì đã là một bài có tiết tấu mà nó cứ liên tục liên tục và người nghe người ta không biết các em đang nói về cái gì thì cũng hơi khó để có thể cảm được. Nếu được lựa chọn thì chị vẫn dành cho Minh Trí nhiều sự lựa chọn hơn bởi vì ít ra chị cũng nghe được em hát rõ ràng hơn và em cũng có những phần phiêu rất thú vị".

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 9
Tuy vậy cả hai đều bị chê là hát chưa rõ lời.

Bản thân Quốc Trung cũng thừa nhận vấn đề về phát âm của hai học trò và anh chọn người hát rõ lời hơn là Minh Trí.

Trần Thụy Bình Quyên - Trần Huyền My

Cặp thí sinh tiếp theo thuộc về đội HLV Mỹ Linh. Trần Thụy Bình Quyên và Trần Huyền My đã cùng nhau song ca bài hit của Corinne Bailey Rae - Put Your Records On. Bà mẹ trẻ Bình Quyên có sự từng trải, chín chắn nhưng vẫn thiếu nhiều kĩ thuật, cô bé 17 tuổi Huyền My lại trong sáng, tươi trẻ nhưng thiếu kinh nghiệm. 

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 10
Bà mẹ trẻ Bình Quyên đối đầu cô bé 17 tuổi Huyền My.

Trong khi các vị HLV đưa ra những lời nhận xét không "nghiêng" về thí sinh nào, thì đích thân Mỹ Linh nhận định về hai cô gái của đội mình với quan điểm rõ ràng: "Bình Quyên, hôm nay chị phải khen em, bởi vì em vẫn giữ được sự bình tĩnh, có thể vì em lớn tuổi hơn Huyền My nên phần biểu diễn của em chững chạc hơn nhiều. Nhưng có một điều, ở vòng thi trước cái run rẩy và sự chênh phô của em chị tin là do em xúc động nhưng qua kì hướng dẫn vừa rồi, chị nghĩ em cần bỏ nhiều thời gian nữa để chỉnh sửa lỗi chênh phô của mình thì em mới có thể tiến dài trên con đường này".

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 11
Vì hát chênh nên Bình Quyên phải dừng cuộc chơi.

Nguyễn Văn Viết - Trần Thái Châu

Nhạc sĩ Quốc Trung xếp cặp Nguyễn Văn Viết và Trần Thái Châu cùng biểu diễn Feeling Good - một ca khúc Rock nổi tiếng của The Muse. Văn Viết có chất giọng tốt nhưng thiếu cá tính trong khi Thái Châu có sự tự tin, chủ động và màu sắc riêng biệt.

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 12
HLV Quốc Trung tiếp tục mang màu sắc Rock đến Giọng hát Việt 2013.

Màn song ca đầy máu lửa và sôi sục này của 2 thí sinh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Đàm Vĩnh Hưng thích chất nghệ sĩ của Thái Châu và sự bùng nổ của Văn Viết: "Anh Quốc Trung đã tự dùng dao đâm vào tim mình khi để cho hai giọng ca rất khủng khiếp này đấu với nhau. Tôi thích thái độ nghệ sĩ, bản lĩnh và bình tĩnh của Thái Châu nhưng tôi lại mê sự bùng nổ và bất ngờ của Văn Viết. Khi Viết cất tiếng hát ra, cường độ và độ phát quang trong giọng hát của em nó sáng hơn rất nhiều nhưng về biểu diễn và tính nghệ sĩ thì Thái Châu lại nhiều hơn. Nếu mà được chọn, tôi sẽ chọn Văn Viết".

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 13
Cả hai thí sinh của đội HLV Quốc Trung đều được bước tiếp.

Điều bất ngờ là Quốc Trung đã quyết định lựa chọn Thái Châu. Ngay lập tức, Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng cùng bấm nút cứu Văn Viết. Lại một lần nữa, Quốc Trung "trao gửi" thí sinh mạnh của đội mình về nhà Mr. Đàm.

Lê Đức Hùng - Nguyễn Phan Tuấn

Mỹ Linh xếp cặp Lê Đức Hùng và Nguyễn Phan Tuấn trong ca khúc Em sẽ là giấc mơ của Lưu Thiên Hương. Phan Tuấn có sự chững chạc, già dặn, Đức Hùng lại khá sôi nổi và cá tính, sự đối lập này được HLV Mỹ Linh kì vọng tạo nên một tiết mục đáng nhớ.

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 14
Hai chàng trai trẻ của đội HLV Mỹ Linh.

Đàm Vĩnh Hưng cho rằng làng giải trí cần những yếu tố "quái" như Đức Hùng: "Hai phong cách hoàn toàn khác nhau được chọn để đối đầu với nhau là điều rất khó. Tuy nhiên các em đã làm được những điều nhất định ở trong giọng hát của mỗi người. Nhưng với riêng anh, anh vẫn hay thích chọn những gì đó quái, cái gì đó đặc biệt và lạ lùng. Ở Phan Tuấn có một cái gì đó an toàn và giọng của em thiếu một chút sáng. Còn Đức Hùng, em hát rất sáng và giải trí đang cần những nhân tố như thế này để làm cho khán giả thích thú, điên cuồng lên".

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 15
Mỹ Linh chọn Phan Tuấn là người cùng cô bước tiếp.

Thế nhưng trái với lá phiếu bình chọn của Mr. Đàm, Mỹ Linh chọn Phan Tuấn là người sẽ tiếp tục cùng cô bước tiếp: "Phan Tuấn, khi mà em cất giọng lên bài hát Lắng nghe mùa xuân về, chị đã rất hân hoan bấm quay lại ngay. Em có chất giọng rất cao, giọng có thể gọi là giọng mái nhưng nó rất tròn, rõ và em không bị phô, chênh. Nếu một người con trai hát ở những nốt cao thì rất khó giữ nhưng em hát rất chuẩn, ở em có tính ổn định rất cao".

Huỳnh Nữ Thủy Tiên - Nguyễn Lâm Hoàng Phúc

Chọn You Know I'm No Good của ngôi sao quá cố Amy Winehouse, Huỳnh Nữ Thủy Tiên và Nguyễn Lâm Hoàng Phúc đến từ đội HLV Quốc Trung đã mang tới một phần trình diễn đầy cá tính và bất ngờ.

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 16
Hai thí sinh của đội Quốc Trung làm khó chính vị HLV.

Với phần trình diễn này, HLV Hồng Nhung đặc biệt có lời khen ngợi đến hai thí sinh: "Hai em đã biến bài của Amy Winehouse thành bài riêng của mình, cái không khí khác hẳn, nó rất vui và đầy tính giải trí. Cái hay là anh Trung đã chọn được cách hát để cho các em được là chính mình, vì thế mới có sự tự tin và niềm vui. Vừa rồi các em thành công bởi vì các em là chính mình".

Mr. Đàm biến học trò nam thành... Thu Minh - 17
Hoàng Phúc là cái tên được gọi để bước tiếp.

Quốc Trung trước khi đưa ra quyết định lựa chọn Hoàng Phúc cũng có đôi lời nhắn gửi đến cả hai thí sinh: "Đây là hai thành viên trẻ nhất trong đội của tôi tuy nhiên tôi lại không lo lắng về các em lắm. Các em có một sự tự tin của tuổi trẻ, có cả sự ngông cuồng và sẵn sàng thử thách, bởi vì tuổi trẻ có thể là các em chưa thất bại nhiều nên bất cứ thử thách nào đưa ra các em cũng chấp nhận, điều đó không bao giờ có đắn đo hay sợ mình đánh mất cái gì hay thua ở trong cuộc thi này, đấy là một điều rất đáng quý".

Tập cuối cùng của vòng Đối đầu - Giọng hát Việt 2013 sẽ đến với khán giả vào Chủ nhật ngày 11/08/2013 và khép lại vòng thi gay cấn trước khi đến với vòng Đo ván.

Xem lại các phần trình diễn trong tập 4 vòng Đối đầu:

Thành viên Trio666 ra về vì hát chưa rõ lời

Bà mẹ một con đối đầu cô gái 17 tuổi

Văn Viết cùng Thái Châu đem Rock đến The Voice

Đức Hùng, Phan Tuấn hát hit của Hoàng Hải

Học trò Quốc Trung hát hit của Amy Winehouse

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt