Quán quân Giọng hát Việt 2013: "Tôi bị chê xấu, từng muốn nghỉ hát đi lấy chồng"

Ngày 06/10/2023 15:00 PM (GMT+7)

Theo Vũ Thảo My, thời điểm cô đạt danh hiệu quán quân “Giọng hát Việt 2013” thì có đến 90% bình luận của khán giả là chê bai, miệt thị ngoại hình.

Vũ Thảo My (sinh năm 1997) trở thành quán quân “Giọng hát Việt 2013” khi mới 16 tuổi. Cô còn được biết đến là cháu gái người mẫu Vũ Thu Phương, con nuôi của nhạc sĩ Phương Uyên.

Có bước đệm khá tốt nhưng sự nghiệp ca hát của Vũ Thảo My không có nhiều dấu ấn và sau đó dường như cô mất tích khỏi showbiz suốt thời gian dài. Trong năm 2023, nữ ca sĩ tích cực xuất hiện trên sóng truyền hình, gần nhất là cuộc thi "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 (The masked singer) trong tạo hình Cáo Tiểu Thư, nhận được sự đánh giá cao, nhiều lời khen từ ban cố vấn và khán giả.

MV "Silence" - Vũ Thảo My.

Sau chương trình, Vũ Thảo My tung MV "Silence", một ca khúc nằm trong album mà cô sẽ ra mắt vào tháng 12 tới. Ca sĩ nói đây là sản phẩm chứng cho sự trưởng thành của cô trong âm nhạc sau thời gian “ở ẩn”.

"Quán quân chưa chắc đã chiến thắng"

- Nhiều khán giả nhận xét Vũ Thảo My là quán quân “nhạt” nhất cuộc thi “Giọng hát Việt”. Chị nghĩ sao?

- Sau đăng quang, tôi tiếp tục việc học và chưa đủ nhận thức xác định bản thân muốn gì. Tôi nghe lời chị họ và mẹ nên đi thi “Giọng hát Việt” năm 2013. Khi ấy mọi thứ đối với tôi rất trong sáng, kết quả tôi chiến thắng, đôi lúc tôi cũng suy nghĩ và tự hỏi không hiểu tại sao mình lại nhận ngôi vị cao nhất. Sau này làm sản phẩm âm nhạc tôi cũng thấy thế, trông đợi nhiều thì lại không thành công, còn thoải mái làm việc thì mọi thứ lại thuận lợi

Vũ Thảo My (đội Đàm Vĩnh Hưng) thời điểm trở thành quán quân “Giọng hát Việt” năm 2013.

Vũ Thảo My (đội Đàm Vĩnh Hưng) thời điểm trở thành quán quân “Giọng hát Việt” năm 2013.

Lúc tôi đăng quang, có rất nhiều bình luận,hoài nghi về năng lực của tôi. Tôi thấy 90% bình luận là nói xấu về tôi, body shaming (miệt thị ngoại hình). Bây giờ nhìn lại, tôi biết ơn vì những bình luận đó giúp tôi có động lực hoàn thiện bản thân. Đến tuổi nào đó, con gái biết điệu là tự nhiên sẽ khác.

- Hoàng Tôn, Vũ Cát Tường đạt vị trí Á quân “Giọng hát Việt” năm 2013 nhưng hiện cả hai có sự nghiệp khá vững chắc. Chị có thấy chạnh lòng?

- Tôi nghĩ quán quân chưa chắc đã chiến thắng. Sau này tôi nhận ra danh hiệu không là tất cả, quan trọng mình làm được gì. Mọi người thấy tôi tham gia hai cuộc thi nữa, tuy không phải quán quân nhưng tôi vui lắm vì dám thử thách bản thân nhận được nhiều trải nghiệm thú vị. Sau này suy nghĩ của tôi về thắng thua thoáng hơn rất nhiều.

Trước đây, tôi còn quá trẻ để tự xác định con đường của mình. Sau này, tôi thấy bản thân vững vàng, mạnh dạn, cá tính càng ngày càng rõ nét. Khi lớn, nhờ những ý kiến của người khác, buộc bản thân phải suy nghĩ và thay đổi theo hướng tích cực.

- Vậy tại sao chị lại "mất tích" khỏi làng giải trí suốt thời gian dài?

- Một thời gian dài, tôi thấy có nhiều nỗi sợ, sợ làm gì đó không đúng, ai nói gì cũng nghe, bị ảnh hưởng.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi gặp áp lực kinh khủng. Tôi từng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ nghề vì cố gắng bao nhiêu năm mà lúc đó không được đi làm.

Năm 24 tuổi, tôi dự định nghỉ hát để kết hôn. Khi ấy tôi sống chung với bạn trai cũ. Song khi mọi thứ đã qua, tôi tích cực hơn nhiều, xác định những gì bản thân mong muốn.

Tôi có tâm sự với bạn bè và nhận được chia sẻ rằng có thể do tôi cố gắng chưa đủ. Nhờ đó, tôi gạt bỏ sự tiêu cực để mình nghiêm túc hơn.

Quán quân Giọng hát Việt 2013: amp;#34;Tôi bị chê xấu, từng muốn nghỉ hát đi lấy chồngamp;#34; - 2

Quán quân Giọng hát Việt 2013: amp;#34;Tôi bị chê xấu, từng muốn nghỉ hát đi lấy chồngamp;#34; - 3

Sắc vóc hiện tại của Vũ Thảo My.

Sắc vóc hiện tại của Vũ Thảo My.

Ngày xưa, những điều tiêu cực làm tôi ảnh hưởng, bây giờ thì tôi không suy nghĩ nhiều. Tôi thấy tuổi đời mình còn trẻ, tương lai còn làm được nhiều thứ. Ngày xưa tôi so sánh với người khác nhiều nhưng bây giờ nhìn lại tôi thấy nó độc hại, không phù hợp.

"Lên sân khấu phải làm sao để khán giả công nhận mình"

- Sự xuất hiện của chị tại "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 cũng chưa thật sự bùng bổ như chị kỳ vọng?

- Tôi tham gia “Ca sĩ mặt nạ” vì đó là sân chơi ổn, thể hiện bản thân, xem khán giả biết mình là ai không. Cuộc thi năm ngoái là bệ phóng rất lớn cho nghệ sĩ tham gia. Tôi vui nhất là vừa hát thì mọi người đã nhận ra. Tôi cảm ơn anh Trấn Thành nhiều lắm, cho tôi lời khuyên rất thực tế, có động lực làm nghề.

Nữ ca sĩ vừa tham gia cuộc thi “Ca sĩ mặt nạ” mùa 2. 

Nữ ca sĩ vừa tham gia cuộc thi “Ca sĩ mặt nạ” mùa 2.

Nhiều khi tôi thấy 10 năm qua tôi chưa làm được gì quá nhiều cho chính bản thân. Song với danh hiệu quán quân “Giọng hát Việt 2013” khi mới 16 tuổi khiến tôi tự hào. Tôi vẫn cố gắng ra nhạc, có thể không quá thành công vang dội nhưng tôi biết ơn tất cả những gì đã xảy ra. Trước giờ tôi khá hướng nội, nhưng giờ tôi đã thay đổi, tham gia các cuộc thi và có những phản hồi tích cực.

- Chị nghĩ mình còn thiếu điều gì?

- Mọi người nói tôi thiếu bản hit. Để có công thức thành công thì khó quá. Có thể trong tương lai tôi sẽ kết hợp với nhạc sĩ nổi tiếng, các bạn Rap Việt như Double2T, 24k.Right, Tlinh, MCK… họ rất tài năng, tôi mong có cơ hội hợp tác.

Có nhiều bạn đồng trang lứa tôi nhưng họ khá thành công. Tôi có so sánh, nhưng không suy nghĩ tiêu cực. Thay vào đó, tôi chúc mừng và học hỏi từ các bạn rất nhiều như TLinh, Mỹ Anh…

Vũ Thảo My ở hiện tại khác rất nhiều so với năm 16 tuổi. Lúc trước đi hát tôi bị đơ, sau này tôi thấy không được, nên đã đi học nhảy, rèn luyện kỹ năng trình diễn sân khấu tốt hơn. Khoảng 3 năm gần đây tôi tự học, sáng tác, dựng bè…

Theo tôi, là ca sĩ thì phải hát live tốt. Lên sân khấu phải làm sao để khán giả công nhận mình. Tôi luôn có sự tôn trọng nhất định cho nghệ sĩ hát live tốt. Còn tôi thì tự tin là mình hát live không tệ.

- Hành trình thay đổi ngoại hình của chị ra sao?

- Tôi ít đi chơi, chủ yếu là ở nhà. Khoảng 20 tuổi tôi mới biết làm đẹp, chăm chút bản thân nhiều hơn. Quá trình đó, tôi tập gym, tập nhảy và giảm thành công 10kg. Tôi tự tìm hiểu, chọn lọc thông tin và biết làm gì để khiến bản thân tự tin, tỏa sáng hơn.

Về vấn đề can thiệp thẩm mỹ, tôi không ngại, nếu làm tôi đẹp lên thì tôi sẽ dùng. Chỉ cần không quá lạm dụng là được vì tôi đã từng dùng botox (tiêm vào các cơ của khuôn mặt) quá liều dẫn đến đơ mặt, lên sân khấu diễn mặt bị đơ, sau đó sợ quá tôi không dám nữa. Tôi nghĩ làm vừa đủ để mình tự tin hơn là được.

Tôi khuyên mọi người nên giảm cân từ từ, với chế độ ăn uống, tập luyện khoa học. Hiện tại, tôi đang cố ăn kiêng trở lại. Sắp tới, tôi có quay hình nên phải ăn uống khắt khe hơn.

Nữ Quán quân Giọng hát Việt chọn nhầm chàng có vợ, cái kết quay xe khiến mọi người vỡ òa
Ca sĩ Vũ Thảo My trao hoa nhầm mỹ nam có chủ, cái kết phút 90 khiến dàn cố vấn bất ngờ.

Vũ Thảo My

Theo Trai Úc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt