Nghệ sĩ Việt thương tiếc nhạc sĩ Thuận Yến

Ngày 25/05/2014 08:38 AM (GMT+7)

Huy Tuấn, Lan Anh, Trung Quân... đều ngỡ ngàng, đau xót khi tác giả "Chia tay hoàng hôn" đột ngột từ trần.

Nhạc sĩ Thuận Yến đột ngột qua đời vào trưa ngày 24/5 khiến nhiều nghệ sĩ bất ngờ. Trên đường công tác tại Lào Cai, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Hội trưởng hội nhạc sĩ Việt Nam cho biết mới nhận được tin nhắn của đồng nghiệp thông báo tin buồn rằng tác giả Chia tay hoàng hôn từ trần do tuổi cao, sức yếu.

Ca sĩ trẻ Trung Quân - top 4 Sao Mai Điểm Hẹn 2012 xúc động nói: "Sáng nay, tôi vẫn còn diễn ca khúc Màu hoa đỏ - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thuận Yến trong một chương trình âm nhạc. Đến đầu giờ chiều, hay tin ông qua đời, tôi vô cùng đau xót và tiếc thương". Trung Quân vội đến nhà nhạc sĩ Thuận Yến nằm trên đường Đê La Thành, Hà Nội đúng lúc gia đình cố nhạc sĩ đang làm lễ khâm niệm. Các thành viên trong gia đình gồm vợ ông - NSƯT Thanh Hương, Thanh Lam cùng hai cháu ngoại Thiện Thanh và Đăng Quang, vợ chồng DJ Trí Minh tề tựu đông đủ để lo hậu sự.

Nghệ sĩ Việt thương tiếc nhạc sĩ Thuận Yến - 1

Nhạc sĩ Thuận Yến tạ thế vào lúc 12h06 ngày 24/5 tại nhà riêng nằm trên đường Đê La Thành, Hà Nội. Ông qua đời do bệnh hen tái phát.

Trung Quân là người rất yêu mến các tác phẩm của nhạc sĩ Thuận Yến. Anh từng ba lần thể hiện ca khúc Màu hoa đỏ trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dù vậy, nam ca sĩ sinh năm 1992 không quên lần bị chính tác giả chê hát ca khúc này quá bi lụy, sướt mướt tại một hội diễn của Hội nhạc sĩ Việt Nam. Theo nhạc sĩ Thuận Yến, cảm xúc xuyên suốt ca khúc là tâm thế tự hào, oai hùng, khắc họa hình ảnh người lính Việt Nam đầy kiêu hãnh. Chia sẻ đó của ông đã giúp giọng ca trẻ hoàn thiện hơn trong mỗi lần trình diễn Màu hoa đỏ.

Trong niềm thương tiếc, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long đánh giá: "Vai trò của nhạc sĩ Thuận Yến trong âm nhạc Việt Nam rất quan trọng. Có thể nói, ông đã tạo nên một cơn bão lớn phủ lên toàn bộ đời sống âm nhạc nước ta những năm đầu 1990 khi bất ngờ tung Chia tay hoàng hôn. Ca khúc không chỉ đánh dấu bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao của ca sĩ Thanh Lam (năm 1991) mà còn như một cú hích cuối cùng tạo sự bùng nổ nền nhạc nhẹ".

Ca sĩ Lan Anh mới biết thông tin nhạc sĩ Thuận Yến mất qua thông báo của một người bạn. Giọng ca thành Nam bồi hồi nhớ lại: "Cách đây khoảng chục năm, lúc còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi đã có dịp đi cùng nhạc sĩ Thuận Yến trong một đợi lưu diễn ở xa. Ngồi trên chiếc ô tô, bác cầm đàn guitar, đàn hát rất thoải mái và còn chỉ cho mọi người cách hát sao cho đúng từng câu hát trong các sáng tác của mình. Hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí tôi về một người nhạc sĩ vui vẻ, nhiệt thành, đối xử với mọi người rất chan hòa, tình cảm".

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nhạc sĩ Thuận Yến. Chưa từng có cơ hội tiếp xúc với nhạc sĩ, nhưng Huy Tuấn lại là một khán giả yêu mến các sáng tác của ông từ bé. Đến nay, anh chưa từng bỏ qua bất kỳ một nhạc phẩm nào. "Em tôi, Chia tay hoàng hôn, Thành phố vắng anh, Khát vọng... là những ca khúc mà tôi rất yêu thích qua giọng hát của con gái ông - nữ ca sĩ Thanh Lam. Nhạc sĩ Thuận Yến thực sự là một tượng đài của nền âm nhạc Việt Nam mà sự ra đi của ông sẽ khiến nhiều khán giả vô cùng tiếc nuối".

Nghệ sĩ Việt thương tiếc nhạc sĩ Thuận Yến - 2

Hình ảnh nhạc sĩ Thuận Yến đệm đàn guitar cho cháu gái Thiện Thanh lúc bé

Trên trang cá nhân, DJ Trí Minh xúc động viết: "Bố ơi... Chào bố... Chúc bố đi thanh thản và vui vẻ... Cả nhà yêu bố nhiều". Nhạc sĩ Quốc Trung - chồng cũ Thanh Lam - đăng tải những hình ảnh ngày bé của hai con Thiện Thanh, Đăng Quang trong phút giây quây quần bên tác giả Chia tay hoàng hôn.

Còn Thiện Thanh không giấu cảm xúc nghẹn ngào khi viết trên mạng xã hội rằng: "Ông yên nghỉ thanh thản ông nhé! Cả nhà và mọi người đều thương yêu ông. Con thương ông. Ông ngoại". Bạn bè cùng trang lứa đã để lại những dòng nhắn gửi chia buồn sâu sắc tới người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh.

Theo Hoàng Ca (ZING.vn)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz