Ngọc Trinh từng vừa lì vừa hỗn khiến mẹ kế khóc vì bất lực, sau thay đổi bị anh chị trong nhà trách móc

Kỳ Dương - Ngày 27/02/2023 00:01 AM (GMT+7)

Lớn lên thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ ruột, Ngọc Trinh được bù đắp bằng tình thương từ người phụ nữ không cùng dòng máu.

Là một trong những mỹ nhân giàu có bậc nhất của showbiz Việt hiện tại, sống trong biệt thự triệu đô với khối tài sản "không phải dạng vừa", nhưng Ngọc Trinh có tuổi thơ khó khăn, thiếu thốn. Mẹ ruột cô mất sớm khi con gái mới lọt lòng, lại bị gia đình nội ngoại hắt hủi nên từ bé, mỹ nhân Trà Vinh đã không có tình cảm với những người mang danh ruột thịt.

Tuy nhiên, Ngọc Trinh dần được bù đắp kể từ khi có mẹ kế. Dù không chung dòng máu, nhưng bà sẵn sàng bảo bọc, chăm sóc các con riêng của chồng chu đáo.

Mỗi khi nhắc đến mẹ kế, Ngọc Trinh luôn dành cho bà sự tôn trọng bởi được chăm sóc, yêu thương như con ruột.

Mỗi khi nhắc đến mẹ kế, Ngọc Trinh luôn dành cho bà sự tôn trọng bởi được chăm sóc, yêu thương như con ruột. 

Ngọc Trinh từng lì lợm, hỗn hào khiến mẹ kế khóc vì bất lực, lớn lên thay đổi thái độ

Trong ký ức của Ngọc Trinh lúc nhỏ, hình ảnh mẹ ruột khá ít ỏi bởi bà qua đời không lâu sau khi cô chào đời. Bù lại, tuổi thơ và quá trình trưởng thành của "nữ hoàng nội y" được lấp đầy bằng hình ảnh của mẹ kế. Ngọc Trinh từng nói: "Thật lòng, tôi không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, tôi chỉ biết thương người mẹ sau thôi. Khi tôi chừng mười mấy tuổi, mọi người cứ hỏi: 'Có nhớ mẹ, thương mẹ đẻ không?'. Tôi nói: 'Không!'. Từ đó, ba dặn: 'Sau này có ai hỏi thì phải nói là có thương mẹ, yêu mẹ. Mẹ vì con nên mới mất'".

Hình ảnh mỹ nhân nóng bỏng lúc nhỏ bên cạnh bố và các anh chị ruột.

Hình ảnh mỹ nhân nóng bỏng lúc nhỏ bên cạnh bố và các anh chị ruột.

Bà Sáu Phương bắt đầu bước chân vào gia đình Ngọc Trinh từ khi cô 10 tuổi. Trong mắt các con của chồng, bà là người phụ nữ đôn hậu, chân chất và bao dung. Sống chung nhà với những đứa trẻ không cùng dòng máu, một tay bà bảo bọc, lo toan tất cả. Vì thế, với chị em Ngọc Trinh, bà Sáu Phương chính là người mẹ thứ 2.

Ít ai biết, mối quan hệ của mẹ con Ngọc Trinh như một mối duyên, bởi bà Sáu Phương đã biết rồi thương cô trước cả khi trở thành vợ ông Tòng. Chính Ngọc Trinh, khi mới 10 tuổi, đã nói với ba mình rằng: "Ba vô cưới mẹ đi, kêu mẹ về làm vợ đi". Sau này, bà Sáu Phương kể lại: "Tôi chịu cưới nhưng lúc đó tôi không có tình thương với anh Tòng chút nào, chỉ thương Trinh thôi. Tôi cũng suy nghĩ nát ra, nếu không chịu ba Trinh thì không có Trinh".

"Nữ hoàng nội y" cũng từng thừa nhận điều này: "Vì thương tôi nên mẹ là người con gái còn son mới lấy bố tôi, trong khi bố tôi nghèo và có tới 4 người con riêng".

XEM VIDEO: Ngọc Trinh nói lý do bà Sáu Phương chịu cưới bố ruột, trở thành mẹ kế của mình.

Nữ hoàng nội y mất mẹ từ sớm, bắt đầu sống với mẹ kế từ năm 10 tuổi.

"Nữ hoàng nội y" mất mẹ từ sớm, bắt đầu sống với mẹ kế từ năm 10 tuổi.

Trong một lần tâm sự, "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp nhắc lại quãng thời gian từ 10 - 14 tuổi, lúc ấy cô khá lì lợm, quậy phá và từng hỗn với mẹ kế. Nhưng dù Ngọc Trinh có cư xử thế nào, thậm chí làm mẹ kế phải khóc, thì bà cũng chưa bao giờ dùng tới đòn roi.

"Nữ hoàng nội y" kể: "Hồi 10 đến 13 - 14 tuổi Trinh hỗn lắm, lúc đó bắt đầu biết quậy, lì, hỗn. Mà mẹ lúc đấy cũng không có đánh, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng đánh cây nào hết. Lúc nào có la mắng cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn. Dịu dàng lắm chứ không phải kiểu chửi rủa, kiểu nọ kia như những người xung quanh nhà Trinh lúc bấy giờ đâu. 

Mà Trinh lúc đó thì bướng, chưa biết thương. Mẹ càng la, càng nói là càng lì, càng làm tới. Mỗi lần mẹ la là bật tivi lên hát, rống to cho át tiếng la của mẹ. Chọc cho mẹ giận. Nhưng mẹ kìm lại, không bao giờ đánh cây nào hết. Có lúc thấy mẹ kìm lại, mẹ khóc, khóc vì bất lực".

Bà Sáu Phương luôn bên cạnh Ngọc Trinh trên hành trình trưởng thành, dù không phải máu mủ nhưng xem cô như ruột thịt.

Bà Sáu Phương luôn bên cạnh Ngọc Trinh trên hành trình trưởng thành, dù không phải máu mủ nhưng xem cô như ruột thịt.

Bà Sáu Phương luôn nhẹ nhàng với con riêng của chồng. "Mẹ cứ nhẹ nhàng vậy đó. Sao con, sao con, cái này phải không con, cứ nhẹ nhàng vậy. Tôi chấp tôi sai luôn bả cũng không lớn tiếng lên được", Ngọc Trinh từng nói.

Sau này khi lớn lên, "nữ hoàng nội y" tự thấy bản thân là người "hơi khô khan chút xíu, không được mĩ miều", nên cho rằng nếu ai nhìn cách cô cư xử với mẹ kế cũng sẽ nghĩ là cô không thương bà. Ngọc Trinh hiếm khi thể hiện sự ngọt ngào, thỉnh thoảng còn hay lớn tiếng với mẹ vì bản tính nóng nảy, "hơi đàn ông" của mình. Tuy nhiên, dù thế nào, cô cũng hết mực trân trọng người phụ nữ này.

"Tôi coi mẹ như người bạn của tôi, những khi nóng tính lên có thể quát mẹ luôn. Hình như mình không coi bả là mẹ hay sao, mình coi bả là bạn. Nhiều lúc quát bả xong mới nhớ ra bả là mẹ mình. Có lần làm lố quá, la bả làm bả khóc", nữ người mẫu thành thật kể.

Khi đã trưởng thành, tự nhìn lại những ngày tháng cứng đầu, Ngọc Trinh càng thêm thương bà Sáu Phương.

Khi đã trưởng thành, tự nhìn lại những ngày tháng "cứng đầu", Ngọc Trinh càng thêm thương bà Sáu Phương.

Cũng vì dành tình cảm đặc biệt cho mẹ kế nên trong quá khứ, Ngọc Trinh từng không ít lần bị các anh chị trong nhà trách móc vì sinh ra cô là người mẹ đã mất, nhưng cô lại hết lòng yêu thương người mẹ sau. Ngọc Trinh nói: "Tuy không phải mẹ ruột nhưng đối với tôi, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất thế gian. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ trên cả tuyệt vời và chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ là mẹ kế".

Không chỉ mẹ kế, Ngọc Trinh còn dành nhiều tình cảm cho họ hàng nhà bà Sáu Phương. Năm 2015, mỹ nhân Trà Vinh tiết lộ về tuổi thơ lớn lên không có mẹ ruột chăm sóc, còn bị họ hàng 2 bên nội ngoại hắt hủi, có đồ ăn không cho cháu mà đem cho hàng xóm, bị đánh đập, chửi mắng thậm tệ khi sang nhà bà ruột ăn cơm... Nhưng từ lúc sống với bà Sáu Phương, cô được họ hàng của bà đối xử tình cảm, nên ghi nhớ tới tận bây giờ. 

Ngọc Trinh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường gần gũi với mẹ kế.

Ngọc Trinh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường gần gũi với mẹ kế.

"Gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp thật lòng nói: "Tôi dành nhiều tình thương cho người nhà bên mẹ hơn họ hàng nhà ba và mẹ ruột. Dù không chung máu mủ nhưng họ vẫn luôn yêu thương tôi, trong khi những người ruột thịt thì không hề. Bởi vậy, tất cả những người thân của mẹ, khó khăn cần tiền là tôi sẵn sàng giúp. Tôi luôn ghi nhớ và sẵn sàng trả ơn những ai tốt với mình, nhưng thù ai thì cũng thù dai lắm".

An hưởng tuổi già nhờ con gái giàu có, hết xây cho nhà riêng tới tặng quà đắt tiền

Sau nhiều thập kỷ nuôi con chồng, bà Sáu Phương giờ đây đã có thể an hưởng tuổi già trong sự sung túc và giàu có. Không chỉ gửi tiền về quê cho gia đình, Ngọc Trinh còn thường xuyên đưa mẹ kế đi làm đẹp, mua sắm quần áo...

Năm 2012, "nữ hoàng nội y" khoe hình ảnh ngôi nhà cô xây dành tặng mẹ kế tại quê nhà Trà Vinh. Khi đăng lên trang cá nhân, Ngọc Trinh tự hào viết: "Căn nhà mới, Trinh mới xây cho mẹ đó". Cô tâm sự với NTK Đỗ Long: "Trong nhà chỉ có một mình em thương mẹ nhất. Lỡ sau này em có chồng, có con, mấy anh chị của em lỡ không thương mẹ nữa thì mẹ em cũng còn có cái nhà để ở lúc về già. Em cũng là phụ nữ nên em hiểu cảm giác khi mình có một cái nhà hạnh phúc biết chừng nào".

Ngọc Trinh cho biết mình không phải là người quá chú trọng tới những ngày kỷ niệm, sinh nhật…, nhưng thường mua quà cho mẹ bất cứ dịp nào cô thích. Nữ người mẫu thật thà tiết lộ từ nhỏ tới giờ, số lần cô nhắn tin chúc mừng mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. "Mẹ thấy cô hàng xóm đeo cọng dây chuyền đẹp quá, tôi sẽ mua ngay cho mẹ chứ không cần chờ đến một ngày nào đặc biệt", Ngọc Trinh nói. Khi đưa bà đi mua giày, "nữ hoàng nội y" không ngại ngồi xuống đi giày cho mẹ... 

Không chỉ nói suông, Ngọc Trinh còn xây nhà riêng cho mẹ kế, thường xuyên đưa bà đi mua sắm, chăm sóc sắc đẹp... để đền đáp công ơn dưỡng dục.

Không chỉ nói suông, Ngọc Trinh còn xây nhà riêng cho mẹ kế, thường xuyên đưa bà đi mua sắm, chăm sóc sắc đẹp... để đền đáp công ơn dưỡng dục.

Trong những sự kiện quan trọng của Ngọc Trinh, bà Sáu Phương luôn có mặt để chúc mừng. Bà cũng thường tự vào bếp nấu ăn cho con gái.

Có lần, vì tặng cho mẹ kế chiếc đồng hồ khoảng 5 triệu đồng mà "nữ hoàng nội y" bị anti-fan chê bai là keo kiệt. "Chắc hẳn nhiều người sẽ nói tôi mua cho bản thân đồ mấy trăm triệu nhưng lại tặng bố mẹ có mấy triệu, nhưng ba mẹ tôi thích thế, đẹp là được, ông bà muốn như vậy. Còn những thứ tôi lo cho bố mẹ thì họ biết được rồi, tôi có thương bố mẹ hay không thì tự trong lòng tôi biết. Các bạn không cần bình luận này nọ nữa, nó không ảnh hưởng tới cuộc sống của Trinh đâu", người đẹp thẳng thắn đáp trả.

Trong một bài phỏng vấn, bà Sáu Phương tâm sự: "Tôi rất mừng vì có được đứa con của chồng có hiếu với mình như vậy. Khi chăm nom cho chúng nó, tôi không nghĩ đó là con của chồng mà luôn nghĩ đó là con của mình thôi".

Ngọc Trinh luôn dành cho bố và mẹ kế những gì tốt nhất theo mong muốn của 2 ông bà.

Ngọc Trinh luôn dành cho bố và mẹ kế những gì tốt nhất theo mong muốn của 2 ông bà.

Nữ người mẫu từng tặng cho mẹ kế chiếc đồng hồ đắt tiền.

Nữ người mẫu từng tặng cho mẹ kế chiếc đồng hồ đắt tiền.

Mẹ kế của Ngọc Trinh cũng hết lòng yêu thương con gái. Mỗi khi có dịp lên thành phố thăm con, bà Sáu Phương lại tranh thủ vào bếp làm những món ăn ngon cho cô.

Mẹ kế của Ngọc Trinh cũng hết lòng yêu thương con gái. Mỗi khi có dịp lên thành phố thăm con, bà Sáu Phương lại tranh thủ vào bếp làm những món ăn ngon cho cô.

Ngọc Trinh từng vừa lì vừa hỗn khiến mẹ kế khóc vì bất lực, sau thay đổi bị anh chị trong nhà trách móc - 11

Vũ Khắc Tiệp đồng ý nhận con khi Ngọc Trinh thông báo có bầu, nói về mối quan hệ với bố đứa trẻ
Nhiều người bất ngờ trước phản ứng của "ông bầu" khi "gà cưng" Ngọc Trinh gọi điện thoại "cầu cứu".

Người mẫu Ngọc Trinh

Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống chung với con riêng