Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục

Ngày 21/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Trấn Thành còn xúc động vì nam thí sinh trung niên này dám nói lời yêu cha - điều mà không biết bao người trong chúng ta ngại ngùng chỉ giữ trong lòng.

Trong chương trình Hát mãi ước mơ tập 8 phát sóng mới đây, giám khảo Cẩm Ly - Trấn Thành và giám khảo khách mời Jun Phạm đã được chứng kiến nhiều thí sinh có giọng ca tình cảm cùng câu chuyện muốn hát để giúp đỡ người khác.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 1

3 giám khảo của chương trình.

Đặc biệt, trường hợp của anh Nguyễn Văn Đông - người con mong muốn mang tiếng hát của mình tặng cho người cha bị đột quỵ suốt gần 5 năm qua đã làm các giám khảo xúc động và cảm phục.

Clip anh Nguyễn Văn Đông hát cho cha già làm giám khảo xúc động.

Anh Đông 46 tuổi, quê ở tĩnh Vĩnh Long, đang sống và làm việc tại TP.HCM. Anh hiện đang làm MC tự do và hay đi hát ở các phòng trà nhưng thu nhập bấp bênh, không ổn định. Anh ly dị vợ gần 3 năm nay, có một con gái đang theo học trường Đại Học Kinh Tế.

Niềm đam mê âm nhạc của anh được truyền từ người cha mà anh vô cùng sùng bái – ông Nguyễn Văn Ngọc. Đối với anh, cha chính là nguồn cảm hứng bất tận để anh tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc cũng như ước mơ, hoài bão của chính bản thân mình.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 2

Anh Đông bên người cha bị tai biến.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 3

Cha anh bị trầm cảm sau khi bị bệnh và không chơi được nhạc như trước nữa.

Cha anh Đông là ông Nguyễn Văn Ngọc. Trước kia ông Ngọc là bí thư xã, ông sống và làm việc rất được lòng dân, chuyên giúp đỡ những người nghèo khó trong xã. Đến khi ông thôi chức vụ, gia đình vẫn đang sống trong căn nhà nhỏ lụp xụp, mỗi lần mưa gió lại gom đồ vào một góc tránh dột. Dân xung quanh thấy vậy nên góp công sức, gỗ, vật liệu xây lại nhà cho gia đình ông.

Sau khi nghỉ nhà nước, ông làm nghề chạy đò, đánh đàn cho các quán, chật vật nuôi vợ và các con. Ngoài công việc bươn chải nuôi sống gia đình, ông thường hay ôm đàn và hát. Tuy sống trong gia đình có 5 người con, cuộc sống khá vất vả, nhưng ông luôn giữ niềm đam mê âm nhạc bên mình và mang nó đến suốt cuộc đời.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 4

Tình yêu âm nhạc từ người cha đã ngấm vào máu anh Đông.

Không may vào năm 2013, ông bị đột quỵ, may mắn qua khỏi nhưng hiện giờ mọi sinh hoạt đều không còn như trước. Sau khi bị bệnh, đầu ngón tay ông bị đau, độ linh hoạt không còn, vì thế ông không thể chơi đàn được nữa.

Từ đó, ông Ngọc thay đổi hoàn toàn, ông rơi vào trầm cảm, tự thu mình lại, cả ánh sáng ông cũng sợ. Văn nghệ đã nuôi sống tinh thần của ông nhưng giờ đây ông Ngọc không thể tiếp tục với âm nhạc, không thể tiếp tục với đam mê và sở thích của mình, đó là nỗi mất mát lớn nhất của ông.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 5

Khi nói về cha, anh Đông chỉ dùng vỏn vẹn 2 chữ “tuyệt vời” để miêu tả người cha yêu quý mà anh hết lòng trân trọng.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 6

Bao nhiêu đó cũng đủ cho mọi người thấy tình cảm mà anh dành cho cha sâu đậm tới nhường nào.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 7

Tham gia Hát Mãi Ước Mơ, với một sáng tác của Ngô Thụy Miên, anh Đông như “rót mật vào tai” người nghe bởi giọng ca êm ái, dạt dào, chất chứa tình cảm dành cho cha.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 8

Anh như đưa khán giả trôi theo từng ca từ, câu chữ bên giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết của bài hát Niệm khúc cuối.

Giám khảo Trấn Thành xúc động trước tình cảm của anh Đông dành cho cha. Nam danh hài cho rằng không phải ai cũng dám nói lời yêu cha, bày tỏ sự ngưỡng mộ với cha bằng lời như anh Đông, vì chúng ta thường giấu trong lòng.

Giám khảo Cẩm Ly cho rằng, anh Đông hát khá tốt, một giọng hát khá nội lực và tiềm năng. Anh Đông còn “khuyến mãi” thể hiện thêm trên sân khấu Hát Mãi Ước Mơ một đoạn ca cổ do chính cha anh sáng tác, bài hát được mang tên Tiếng ve Tây Ninh. “Chị Tư” và “A Xìn” khá phấn khích trước màn thể thiện của anh chàng và khen ngợi anh khá tài năng khi có thể hát ca nhạc lẫn ca cổ.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 9

Cũng ở tập này, khán giả đã rơi nước mắt trước tình nghệ sĩ nghèo giữa cô Hồ Thị Phương, nghệ danh Quế Trang và cô Nguyễn Thị Hóa, nghệ danh Lệ Châu. Cô Trang giải nghệ ở đoàn tuồng cổ Ngọc Khanh, mắc căn bệnh suy tim, suy giảm tĩnh mạch, đi đứng khó khăn. 

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 10

Biết được hoàn cảnh, cô Hóa tham gia chương trình hát để mang về một khoản tiền giúp người chị đồng nghiệp có một số tiền trang trải sinh hoạt, thuốc men.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 11

Câu chuyện thứ ba là về anh Y Pral Eban, làm nghề nài voi thuê ở khu du lịch Buôn Đôn. Anh hy vọng rằng, việc tham gia chương trình sẽ có một số tiền để sửa sang mái nhà lại tử tế, có chỗ ngủ đàng hoàng cho cha mẹ tuổi đã cao.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 12

Khán giả cũng mủi lòng trước câu chuyện nghệ sĩ cải lương Cẩm Hiền hát cho cô giúp việc neo đơn Nguyễn Thị Tuyết. Sống gần hết cuộc đời nhưng cô Tuyết không chồng con, dẫu có nhiều anh chị em nhưng ai cũng nghèo, không thể lo được cho cô được. 

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 13

Nghệ sĩ Cẩm Hiền chọn ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi để hát. Giọng hát quá đỗi ngọt ngào và sâu sắc, giám khảo Cẩm Ly tinh ý nhận ra đây chắc chắn là người đã từng đi hát. Cẩm Ly chia sẻ, nghe giọng và nhìn thần thái là nghĩ ngay đây là một nghệ sĩ cải lương. 

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 14

Kết thúc tập 8, nghệ sĩ Cẩm Hiền là người chiến thắng thuyết phục từ số điểm từ ban giám khảo lẫn khán giả, giành phần thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 15

Anh Nguyễn Văn Đông về nhì với phần thưởng tiền mặt trị giá 25 triệu.

Người con trai 46 tuổi ngấn lệ hát cho cha già bị tai biến làm Trấn Thành cảm phục - 16

Hát mãi ước mơ tập 9 được phát sóng vào lúc 20h25, thứ Sáu, 27/4/2018 trên kênh HTV7.

Xúc động khi họa sĩ tàn tật ly hôn vợ hát cho con trai hở van tim, thắng 50 triệu
Ốc Thanh Vân và các giám khảo ngấn lệ trước câu chuyện họa sĩ khuyết tật hát cho con trai bị hở van tim ở Hát Mãi Ước Mơ mùa 2 tập 7.
Quỳnh Quỳnh - Video: BTC cung cấp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trấn Thành