Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu "cười như được mùa", cuối phim âm thầm lau nước mắt

Ngày 07/07/2018 07:30 AM (GMT+7)

Ông anh "trời đánh" cuốn hút khán giả bởi những "cuộc đụng độ bất tận" của hai anh em Chut (Sunny Suwanmethanon) và Jane (Yaya Urassaya).

Trailer phim Ông anh Trời đánh

Đúng như tên gọi, Ông anh “trời đánh” là câu chuyện kể về quan hệ oan gia bất tận của anh em Chut (Sunny Suwanmethanon) và Jane (Yaya Urassaya). Phàm là ông anh nào cũng thích có 1 thằng em trai để cùng chơi robot, đá banh… hay bất cứ trò quậy phá nào, và dĩ nhiên Chut cũng thế.

Tiếc là Jane lại được gửi tới Trái đất để thay trời hành đạo, à nhầm là thay mẹ quản lý anh trai. Biết sao được, ai bảo từ khi chào đời, cô nàng đã chiếm hết hào quang cả ở nhà lẫn trên trường, và biến Chut thành vịt con xấu xí cơ chứ!

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 1

Một kẻ thì ở dơ bá đạo, lười chảy thây và chuyên “thả thính” dạo – một người thì đúng chuẩn thánh nữ trong truyền thuyết: xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, chăm ngoan hoàn mỹ.

Jane đi du học 4 năm, chừng đó cũng là quãng thời gian mà Chut hưởng thụ “thanh xuân tuyệt diệu”. Tiếc rằng tự do này chỉ có hạn và và đương nhiên là khi Jane về nước, cảnh chung sống “như chó với mèo” dưới một mái nhà của hai anh em lại tiếp diễn – như xưa nay vẫn vậy… Nhưng tất cả đều đảo lộn hết khi chàng thanh niên điển trai lai Nhật Moji (Nichkhun) xuất hiện và lăm le cướp đi trái tim của Jane (cũng như ăn hành “no đủ” từ Chut!).

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 2

Trái dấu là thế nhưng họ lại là anh em cùng một mẹ sinh ra!

Cần phải nói, mặc dù Ông anh “trời đánh” thường xuyên bị lôi ra so sánh với Thiên tài bất hảo, song cả hai bộ phim không có chút liên quan về đường dây câu chuyện, diễn viên hay thậm chí là thể loại. Nếu so với một Thiên tài bất hảo cân não gay cấn thì kịch bản của  Ông anh “trời đánh” lại rất nhẹ nhàng, đơn giản và thậm chí là hơi ít kịch tính.

Nói cách khác, đây là một bộ phim tình cảm hài hước thuần túy, người ta chỉ cần xem qua phần đầu đã đoán được kết thúc. Ấy thế nhưng nó vẫn để lại dư âm lắng đọng khiến khán giả phải âm thầm lau nước mắt rồi lại nở một nụ cười.

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 3

Mà đúng thôi, đa phần cuộc sống đều là vòng tuần hoàn của những điều từng xảy ra. Vì thế, điện ảnh cũng không cần thiết lúc nào cũng mới mẻ. Và chính việc không tạo nhiều nút thắt mang tính đột phá hay những điểm nhấn mang tính sáng tạo lại “làm nền” hoàn hảo cho những triết lí đơn giản về tình yêu cùng tình thân mà bộ phim muốn hướng tới.

Có một điều thú vị ở Ông anh “trời đánh” là cách mà đạo diễn khéo léo kể câu chuyện qua cả 2 góc nhìn của Jane và Chut, từ đó lột tả những góc khuất nội tâm được che giấu rất khéo của họ trong phim. Hóa ra phía sau một Jane xinh đẹp cao quý như “thiên nga” là áp lực gồng mình lên để lo cho gia đình, hóa ra bề ngoài ham chơi bất cần đời của Chut chỉ là lớp vỏ che giấu tâm lý tự ti của anh trước cô em quá đỗi xuất sắc.

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 4

Không dừng lại ở đó, bộ phim còn rất duyên trong việc bóc tách từng lát cắt xung quanh những người thân, bè bạn của Chut – Jane. Đó có thể là một bà mẹ đơn thân, bị chồng bỏ rơi vẫn lạc quan nuôi dạy 2 đứa con nên người. Đó cũng là một bà dì vì lo cho chị gái mà nhất quyết không kết hôn. Đó còn là cô nàng thực tập sinh mà Chut mãi không nhớ tên – tưởng chừng sẽ là một chiến tích mới trong list quen-cho-vui – của anh chàng, nhưng cuối cùng lại thành nhân tố cởi nút thắt cho mối quan hệ giữa anh em nhà Jane…

Từng gương mặt lướt qua màn ảnh - với những số phận, những cách hành động, quyết định khác biệt. Nhưng chính họ lại là những mảng màu giúp bức tranh cuộc đời của Chut - Jane trở nên hoàn chỉnh.

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 5

Cần phải khẳng định luôn rằng khoản diễn xuất của Ông anh “trời đánh”  thực sự là một điểm cộng ‘kim cương”. Bởi lẽ, hiếm tác phẩm điện ảnh nào lại quy tụ dàn sao chính vừa có nhan sắc lẫn khả năng diễn tốt đến như thế. 

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 6

Sunny Suwanmethanon một lần nữa cho thấy tại sao anh hay được mời đóng những phim rom-com. Trong bộ ba anh trai – em gái và em rể, nam tài tử sinh năm 1981 là người có nhiều đất diễn nhất. Không phụ sự kỳ vọng của đạo diễn, anh tỏa sáng ở từng khoảnh khắc xuất hiện.

Theo mạch phim, khán giả sẽ đi từ việc cười "té ghế" trước sự “lầy lội” vô bờ bến của Chut, rồi lại cau mày bực bội trước sai lầm của anh trong đám cưới Jane và sau tất cả lại lặng đi cùng anh ở phút cuối phim. Một nhân vật đầy rẫy khuyết điểm nhưng lại được lột tả chân thật một cách hoàn mỹ.

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 7

Về phía Yaya Urassaya, “công chúa truyền hình đài CH3” đã cho thấy lý do vì sao cô lại là gương mặt được kỳ vọng nhất nhì trong lứa nữ diễn viên trẻ hiện tại có thể trở thành Chị Đại mới trong làng giải trí Thái Lan. Thay cho kiểu diễn có phần khoa trương khi đóng lakorn, cô gái sinh năm 1993 này bước lên màn ảnh rộng với diễn xuất chắc chắn, thuyết phục và hết sức đa dạng.

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 8

Dù vai Jane còn vài tình huống xử lý chưa khiến người xem đồng cảm lắm, song càng về sau, nhân vật này càng tỏa sáng một cách tuyệt vời. Rất dễ hiểu tại sao dù đây là phim điện ảnh đầu tay nhưng Yaya đã giành ngay giải Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất tại lễ trao giải danh giá Siam Dara vừa rồi.

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 9

Sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua chàng ca sĩ 2PM Nichkhun. Từng bị nghi sẽ trở thành “bình bông di động” song khó ai ngờ, nam thần tượng Hàn Quốc lại chiếm trọn cảm tình công chúng ra rạp. Chàng trai lai Nhật của anh có nét ngây ngô vô cùng đáng yêu, sẵn sàng cưới con gái nhà người ta về chỉ sau 2 tháng quen nhau.  

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 10

Tuy chỉ là “vai phụ” trong cuộc đại chiến anh trai – em gái, nhưng nét duyên ngầm của Nichkhun đã giúp nhân vật Moji không hề bị lép vế so với các bạn diễn còn lại. Thậm chí mỗi lần Moji mở miệng phát ngôn là khán giả lại cười không ngớt vì cách nói chuyện “trật đường ray” và kiểu tán gái bằng tiếng Thái trọ trẹ của mình.

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 11

Dù chưa phải là một bộ phim hoàn hảo nhưng Ông anh "trời đánh" đã hội tụ nhiều điểm cộng cao ngất ngưởng: cốt truyện giải trí dễ xem dễ ngấm, dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp và có diễn xuất tốt... Nhạc phim sôi động và bắt tai cũng khiến người xem bị cuốn hút. 

Có thể nói đây là một bộ phim giải trí có thể giải nhiệt mùa hè, thỏa mãn kỳ vọng của khán giả khi ra rạp. Đặc biệt, những anh chị em "oan gia" chắc chắn sẽ nhìn thấy nhiều tình huống hài hước, thường "cãi nhau như chó với mèo" ở nhà mình trong bộ phim này. 

Ông Anh “Trời Đánh”: Nửa đầu amp;#34;cười như được mùaamp;#34;, cuối phim âm thầm lau nước mắt - 12

Ông anh "trời đánh" khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 6/7.

Giống nhau từ đầu xuống chân, tài tử Thái này chính là anh trai thất lạc của Miu Lê?
Ngoại hình na ná, tính cách "same same" và độ lầy thì không lẫn đi đâu được, đột nhiên một ngày Miu Lê tỉnh dậy và phát hiện, mình có một "ông anh...
Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim tình cảm