Quế Vân: "Tôi vừa bế con 10 tháng tuổi vừa vác bụng bầu rời khỏi nhà chồng"

Hồng Trần - Ngày 19/11/2022 14:00 PM (GMT+7)

Quế Vân hiếm hoi kể về cuộc hôn nhân đầu tiên, hối hận vì từng trút giận vào con trai khi khủng hoảng hôn nhân.

Làm khách mời trong talkshow Lối ra, Quế Vân hé lộ góc khuất quá khứ ít người biết. Cô bước vào showbiz với vai trò người mẫu đầu những năm 2000, sau đó "lấn sân" sang lĩnh vực ca hát với ca khúc Đừng xa em nhé năm 2007. Tuy nhiên, khi đang khá "đắt show" thì cô lại lên xe hoa. "Đúng lúc ấy, có một chàng trai xuất hiện, cả 2 quen và yêu nhau. Không biết có phải vì 'dại trai' hay không mà khi cùng anh ra Hà Nội thăm gia đình, tôi đã ở lại mảnh đất này dù thời điểm đó đang sống ở Sài Gòn. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý kết hôn, có lẽ duyên số nó phải như vậy", cô kể.

Lập gia đình ở tuổi đôi mươi, Quế Vân hoàn toàn sống theo cảm xúc, không suy nghĩ quá nhiều. Vì chồng quá ghen tuông nên dần dần cô cũng rút khỏi sân khấu âm nhạc để chuyên tâm làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng khoảng 5 năm sau đó, hôn nhân rạn nứt khiến cô rơi vào trầm cảm. "Tôi nhớ khi ly thân, tôi ôm bụng bầu em bé thứ 2 và dắt tay con trai đầu lòng 10 tháng tuổi ra khỏi nhà. Tôi trở lại Sài Gòn, gần như sống chơi vơi, không có người thân bên cạnh. May mắn là những người bạn nghệ sĩ như Lệ Quyên, Vũ Thu Phương, Jennifer Phạm... vẫn quan tâm, giúp đỡ tôi thời điểm đó", cô nói.

Quế Vân vừa hiếm hoi có những chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc.

Quế Vân vừa hiếm hoi có những chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc.

Nữ ca sĩ cũng tâm sự rằng ở cuộc hôn nhân đầu tiên, nhà chồng khá sung túc. Cô sống trong môi trường đầy đủ tiện nghi mà không cần lo lắng điều gì. Thế nên khi rời bỏ, cô gặp không ít khó khăn vì phải một mình chăm con trai đầu lòng trong lúc đang bầu "vượt mặt". Những tháng ngày ly thân, mỗi lần nghe tin không tích cực từ chồng cũ, tâm trạng cô rơi vào trầm uất và gần như mất kiểm soát. Cô thường xuyên cáu gắt, gào thét và quát mắng con trai. Nghĩ lại, cô thấy ân hận vì mình đã trút giận lên con một cách vô lý, trong khi cậu bé cần được mẹ yêu thương, vỗ về. Đến lúc gần sinh em bé thứ 2, Quế Vân quyết định quay về Hà Nội "vượt cạn", sau đó hoàn tất thủ tục ly hôn. Con trai đầu lòng sống với bố, còn con thứ 2 được mẹ nuôi nấng.

"Tôi bước vào hôn nhân khi còn là một cô gái hồn nhiên, vô tư. Những biến cố khủng khiếp xảy ra thời thanh xuân khiến tôi bị trầm cảm nhưng cũng làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả những gì tôi làm, tôi quyết định hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Sau đổ vỡ hôn nhân, tôi không có bất cứ thứ gì để vịn vào, cũng không có định hướng gì cho cuộc sống. Tôi chỉ biết, mình đã sinh con ra thì cố gắng nuôi con", cô cho biết.

XEM VIDEO: Quế Vân hối hận vì từng trút giận lên con trai nhỏ hậu ly hôn.

Khi con trai thứ 2 được hơn 1 tuổi, Quế Vân mới quyết định đi hát trở lại với MV Còn lại được gì (Trịnh Thăng Bình) và một số ca khúc khác nhưng không thành công như mong đợi. Cô vẫn chưa nhận ra mình không còn "hợp thời", khi thị trường lúc đó có rất nhiều giọng ca trẻ, tài năng đang hot và cô không đủ sức cạnh tranh với họ. Vài năm sau đó, cô quyết định dừng ca hát để chuyển hướng sang những lĩnh vực khác.

Trong buổi trò chuyện, nữ ca sĩ không ngần ngại bộc bạch rằng cô để bản thân chìm trong sự buồn khổ đến tận cùng. "Tôi khóc khoảng 3 lần, mỗi lần khóc đều có cảm giác như mình sắp chết. Tôi khóc kêu trời, tại sao mình sống thế này mà lại phải nhận những điều như thế kia… Sau những trận khóc, tôi nhận ra, khóc không thể giải quyết được gì cả, tôi phải buông bỏ và bật dậy khỏi nỗi buồn. Có nhiều người uống rượu hoặc đi bar, tìm đến bạn bè để tâm sự, còn tôi thì một mình vượt qua nỗi buồn trong sự tỉnh táo. Nếu buồn, tôi nghe nhạc buồn nhất để trái tim mình bị bóp lại, nỗi buồn sâu đến tận đáy rồi bản thân sẽ thức tỉnh", cô tâm sự.

Quế Vân từng để bản thân chìm trong sự buồn khổ đến tận cùng.

Quế Vân từng để bản thân chìm trong sự buồn khổ đến tận cùng.

Khi được thắc mắc tại sao Quế Vân không tìm đến người thân, bạn bè để chia sẻ, nữ ca sĩ cười lắc đầu, đáp rằng cô không muốn làm phiền người khác. Có thể cô viết rất nhiều status gay gắt trên mạng xã hội về vấn đề của bản thân, nhưng khi ngồi đối diện với bạn bè, cô lại không muốn nói gì. Cô lý giải việc hay "xả stress" trên mạng xã hội là bởi không muốn nỗi buồn đeo bám mình quá lâu, sợ bản thân lại rơi vào trầm cảm.

Quế Vân cũng tự nhận mình là người ít khóc mà hay "điên" hơn. Cũng vì thế mà những người sống bên cạnh cô như con trai, người giúp việc, người thân phải chịu nhiều tổn thương không đáng có. "Một người hay cáu gắt với mọi thứ xung quanh vì cuộc sống của họ không hạnh phúc, tốt đẹp. Tôi hay làm như vậy trong quá khứ. Phải đến sau này, tôi nhận ra đó là điều không tốt nên đã tìm cách sống điềm tĩnh hơn. Tôi không đổ lỗi cho số phận và cuộc đời, chỉ là nếu được quay lại, tôi sẽ điều chỉnh bản thân tốt hơn để tránh những sai lầm không đáng có", Quế Vân tâm sự.

Quế Vân tự nhận mình là người ít khóc mà hay điên hơn. Cũng vì thế mà những người sống bên cạnh cô như con trai, người giúp việc, người thân phải chịu nhiều tổn thương không đáng có.

Quế Vân tự nhận mình là người ít khóc mà hay "điên" hơn. Cũng vì thế mà những người sống bên cạnh cô như con trai, người giúp việc, người thân phải chịu nhiều tổn thương không đáng có.

Từ sau lần đổ vỡ hôn nhân đầu tiên, Quế Vân không đi thêm bước nữa. Tuy vậy, cô vướng vào khá nhiều cuộc tình ồn ào. Hiện tại, nữ ca sĩ hài lòng với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Ngoài 2 con trai với chồng cũ, cô có thêm con trai hơn 1 tuổi.

Bạn trai không nhận con, Quế Vân khóc nghẹn: Mẹ cay đắng quá con ơi
Những tâm sự đẫm nước mắt của Quế Vân về người bạn trai "chuyên lừa tình và tiền" hiện đang được nhiều người quan tâm, nhất là khi cô cho biết con...

Quế Vân

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quế Vân