Sự thay đổi đáng tự hào của con gái Hà Anh khi 4 tuổi, ảnh góc nghiêng thấy rõ nét đẹp lai Tây

Tiểu Minh - Ngày 23/07/2022 19:00 PM (GMT+7)

Ở tuổi lên 4, ái nữ của Hà Anh được mẹ khen tự lập, biết nghe lời dù thỉnh thoảng vẫn có chút bướng bỉnh, hay lý sự.

XEM VIDEO: Hà Anh và chồng Tây đưa con gái sang London đi du lịch.

Bé Myla - con gái của siêu mẫu Hà Anh, là một trong những nhóc tì được săn đón khá nhiều trên mạng xã hội từ lúc mới chào đời. Bởi lẽ, tiểu công chúa sở hữu nét đẹp lai vì có bố là người Anh, có đôi mắt to tròn dễ thương và vẻ ngoài bụ bẫm.

Trên mạng xã hội, bé Myla thường được mẹ khoe những bức ảnh xinh như thiên thần, diện đồ cũng rất phong cách từ phụ kiện cho tới giày dép. Vì là con gái nên bé Myla được bố mẹ chiều chuộng trong khoản mặc đẹp, hiếm khi thấy cô bé mặc trùng trang phục mỗi khi đi chơi và được Hà Anh khoe ảnh trên mạng xã hội.

Siêu mẫu Hà Anh nghiện khoe con gái trên mạng xã hội. Cô chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc ái nữ trải nghiệm trong chuyến du lịch hè tại London.

Siêu mẫu Hà Anh "nghiện" khoe con gái trên mạng xã hội. Cô chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc ái nữ trải nghiệm trong chuyến du lịch hè tại London.

Hiện tại, thiên thần nhỏ của 2 vợ chồng nữ siêu mẫu đã 4 tuổi. Cô nhóc được bố mẹ cho khám phá về du lịch, trải nghiệm nhiều hoạt động để phát triển toàn diện về thể chất và sự sáng tạo. 

Mới đây, Hà Anh đã chia sẻ dòng tâm trạng khi nhắc về con gái, kể về bé Myla với nhiều thay đổi ở tuổi lên 4. Theo “bà mẹ 1 con”, ái nữ tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã trông ra dáng “người lớn”, bố mẹ có thể nhờ cậy được rất nhiều việc trong nhà. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô nhóc cũng hay “lý lẽ” với nhiều lập luận rất đáng yêu. 

Nữ siêu mẫu vừa khoe một loạt ảnh đẹp của con gái lai Tây khi đang chơi đùa, chia sẻ về sự thay đổi của con ở tuổi lên 4.

Nữ siêu mẫu vừa khoe một loạt ảnh đẹp của con gái lai Tây khi đang chơi đùa, chia sẻ về sự thay đổi của con ở tuổi lên 4.

Hà Anh kể: “Myla vừa tròn 4 tuổi, nhưng bé đã rất người lớn. Mẹ đã "sai" em được đủ việc như “con gãi lưng cho mẹ, con lấy cho mẹ cái áo sơ mi màu nâu, con mang cốc ra bồn rửa bát cho mẹ, con thoa kem vào chân cho mẹ đi...”. Myla đều rất hào hứng làm giúp và bé vô cùng tự hào, vui thích khi được mẹ khen thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bé con có rất nhiều "lý lẽ", mà lý lẽ nghe cũng ra gì lắm. Ví dụ mẹ bảo con là đừng ngồi dưới đất thế lên ghế ngồi xem TV cho thoải mái, đỡ mỏi lưng, thì Myla sẽ "lý cố" là "trẻ con không mỏi lưng đâu mẹ", làm mẹ cũng hơi phải suy nghĩ lại một tí. Thực sự sinh ra con là một niềm hạnh phúc và may mắn nhất đời của gia đình mình. Mẹ vẫn bảo với Myla "mẹ rất tự hào về con, mẹ rất may mắn khi con gái mẹ ngoan ngoãn như thế!".

Myla đã chủ động được nhiều việc. Em tự xịt thuốc đánh răng ra bàn chải và tự đánh răng. Em leo lên toilet và tự đi tè, ị như người lớn. Em ăn tự xúc, thích tự mặc quần áo, xỏ tất, xỏ giày. Đến giờ ngủ em ngoan ngoãn vào giường nằm ngủ, không lèo nhèo tí nào. Thấy bạn bè ăn bánh kẹo, dù rất thèm nhưng nếu bố không cho ăn, em cũng nhịn, không dám ăn mà chỉ nhìn các bạn”.  

Myla thường xuyên được bố mẹ đưa đi du lịch nhiều nơi, khám phá những nền văn hóa khác nhau.

Myla thường xuyên được bố mẹ đưa đi du lịch nhiều nơi, khám phá những nền văn hóa khác nhau. 

Hà Anh cho biết hiện tại con gái đang trong đợt nghỉ hè 3 tháng và cả 2 vợ chồng cũng dành thời gian này để đưa con gái đến quê của bố tại Anh để trải nghiệm. Nhìn khoảnh khắc con chơi đùa, Hà Anh rất hạnh phúc và hy vọng ái nữ sau này trưởng thành sẽ là một cô bé tình cảm, luôn hướng về gia đình. “Có con mới hiểu lòng bố mẹ là có thật. Giờ mới hiểu vì sao ngày xưa cứ có tiền là mẹ lại tìm cách mua đồ chơi cho chị em mình, hay vì sao có thể thức nguyên đêm để quạt cho mẹ con mình ngủ. Cứ có dịp là ba mẹ lại phóng xe máy cho chị em mình ra ngoại ô vui chơi chạy nhảy...

Hôm qua London trở lạnh, hết nắng là gió lạnh lạnh, thấy bé con run lạnh, mẹ cởi phăng áo cho bé mặc. Myla ấm áp chạy nhảy tung tăng, bé với tay hái bông hoa bồ công anh để thổi cho bay tung trong gió, mẹ đứng nhìn mỉm cười, lòng ấm áp mặc cho gió cuốn tung mái tóc lạnh run... Mẹ chỉ mong sau này con lớn, con vẫn luôn biết gia đình sẽ luôn là nơi để con tin tưởng, yêu thương và trở về” - Hà Anh tâm sự.

Hà Anh từng chia sẻ: Đẻ được cô con gái thích lắm, lúc nào nó cũng ríu rít mẹ ơi mẹ ơi, rồi thích điệu đà để hai mẹ con xúng xính váy áo với nhau.

Hà Anh từng chia sẻ: "Đẻ được cô con gái thích lắm, lúc nào nó cũng ríu rít "mẹ ơi mẹ ơi", rồi thích điệu đà để hai mẹ con xúng xính váy áo với nhau".

Bên cạnh việc chia sẻ những thông điệp tích cực về cuộc sống, trang cá nhân của Hà Anh còn là nơi có kể lại những mẩu chuyện về con gái, qua đó thấy được quan điểm dạy dỗ của 2 vợ chồng và cách giáo dục ái nữ. 

Khi dạy con, Hà Anh cương quyết không thỏa hiệp với những hành vi xấu của bé. Mẹ theo chủ nghĩa tôn trọng sự tự do nhất định nhưng tự do phải có chừng mực. Hư là không được chấp nhận. Mẹ ghét nhất những đứa trẻ con hư - Hà Anh từng nói.

Khi dạy con, Hà Anh cương quyết không thỏa hiệp với những hành vi xấu của bé. "Mẹ theo chủ nghĩa tôn trọng sự tự do nhất định nhưng tự do phải có chừng mực. Hư là không được chấp nhận. Mẹ ghét nhất những đứa trẻ con hư" - Hà Anh từng nói.

Bà mẹ 1 con kể lại: “Sáng nay, con bé chích bông này giở quẻ, miệng kêu "Con không thích đâu" để phản đối loại thuốc đánh răng bố mới mua. Con không chịu đánh răng, rửa ráy gì hết mà buổi sáng có 40 phút để chuẩn bị đi học. Mẹ và cô Nany dỗ rồi dụ sao cũng không được, còn khóc hờ hờ. Thế là mẹ điên tiết mắng cho một trận to ơi là to. 

Mẹ kéo vào phòng, bắt ngồi lên giường. Mẹ bảo nếu mà còn chướng tính thì hôm nay sẽ ngồi đây cả ngày. Mẹ không cho đi học nữa. Con bé ăn vạ, khóc lóc ầm ĩ. Nước mắt nước mũi con chảy tèm nhem. Mẹ liền mắng nó, ý rằng tại sao có mỗi việc đánh răng rửa mặt, sáng tối nào cũng phải làm, tại sao mà kiếm cớ khóc lóc. Mẹ còn bảo "Nước mắt dùng để khóc những điều có ý nghĩa, đáng để khóc, chứ những thứ vớ vẩn khóc làm gì? Khó cũng phải làm, liệu có ích gì? Lại làm mệt và đau đầu mẹ sáng sớm ngày ra".

Mẹ mắng một hồi lâi, nàng có vẻ nghe ra, biết lỗi, tiếng khóc từ ai oán giận dỗi chuyển dần rấm rức… rồi nàng im dần. Mẹ cho xì mũi, lau mặt rồi hỏi: "Con có hiểu mẹ nói không?", nàng gật đầu.

Vẻ đẹp lai của con gái Hà Anh khi được hưởng gen trội từ bố mẹ, từ góc nghiêng có thể thấy bé Myla sở hữu chiếc mũi cao, da trắng.

Vẻ đẹp lai của con gái Hà Anh khi được hưởng gen trội từ bố mẹ, từ góc nghiêng có thể thấy bé Myla sở hữu chiếc mũi cao, da trắng.

Mẹ mặc cho nàng cái áo dài đẹp, tết tóc cho xinh rồi ôm nàng vào lòng. Nàng sẵn tiện dụi vào lòng mẹ như con mèo con. Mẹ bảo mẹ yêu nàng nhất đời nhưng nàng phải ngoan, không được giờ trò hư. Hư là mẹ mắng. Trẻ con là phải biết nghe người lớn. Mẹ theo chủ nghĩa tôn trọng sự tự do nhất định, ba hay bảo mẹ chiều. Nhưng tự do phải có chừng mực. Hư là không được chấp nhận. Mẹ ghét nhất những đứa trẻ con hư". 

Con gái lai 4 tuổi nhà Hà Anh cho thấy chiều cao ấn tượng khi bước cạnh mẹ siêu mẫu 1m75
Trong bức ảnh chụp chung mới nhất, con gái siêu mẫu Hà Anh khiến dân tình trầm trồ vì chiều cao ở tuổi lên 4.

Hà Anh

Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hà Anh