Thái Hòa được bà xã xinh như hoa hậu lái xe đến đón: "Vợ là ngọn đèn biển giúp tôi không lạc đường"

Nguyễn Trà - Ngày 29/03/2024 16:00 PM (GMT+7)

Thái Hòa có những trải lòng rất chân thật về cuộc sống, công việc hiện tại.

XEM VIDEO: Xuân Lan làm thịt bò dụ Thái Hòa đóng phim.

Sự ngọt ngào của “gã dị biệt” Thái Hòa

Giới truyền thông vẫn nói Thái Hòa như một ca lạ, thậm chí là dị biệt của showbiz Việt. Nam diễn viên rất hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí, cũng chẳng mấy khi đến nhận giải ở các lễ trao giải dù được xướng tên. Số lần phóng viên hẹn gặp riêng để phỏng vấn anh chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Và sự kiện giới thiệu phim Cái Giá Của Hạnh Phúc - tác phẩm điện ảnh mới nhất mà Thái Hòa đóng chính - diễn ra tối 28/3 cũng không phải ngoại lệ. Sau khi chụp ảnh, trả lời báo chí trên sân khấu, anh nhanh chóng chào mọi người rồi đi xuống lầu.

Trong phim Cái Giá Của Hạnh Phúc, Thái Hoà và Xuân Lan vào vai vợ chồng. Ảnh: Nguyễn Trà

Trong phim Cái Giá Của Hạnh Phúc, Thái Hoà và Xuân Lan vào vai vợ chồng. Ảnh: Nguyễn Trà

Nhiều người hâm mộ chờ anh ở sảnh xin chụp hình kí tên. Ảnh: Nguyễn Trà.

Nhiều người hâm mộ chờ anh ở sảnh xin chụp hình kí tên. Ảnh: Nguyễn Trà.

Khi phóng viên tiếp cận, Thái Hòa nói ngắn gọn: “Phỏng vấn mất bao lâu? 15 phút đúng không? Phỏng vấn nhanh nha, vợ anh đang đợi dưới lầu”. Rồi anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho bà xã. “Vợ đang đâu rồi vợ, anh đang xuống”, giọng nam diễn viên trầm ấm vang trong đêm muộn.

Bên lề đường, chiếc xe ô tô đậu lặng lẽ một góc. Thấy anh mở cửa, chú cún cưng nhảy lên ôm chặt chủ nhân còn bà xã nhìn anh mỉm cười. Ánh đèn đường le lói rọi qua ô cửa kính, người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng cười hiền hậu.

Khác với hình ảnh nam diễn viên hỏi gì nói nấy, có phần ngại ngùng tại họp báo, khi bên vợ Thái Hòa cười nhiều hơn, trò chuyện thoải mái hơn và câu cửa miệng luôn là “Vợ ơi”…

Hạnh phúc bình dị của Thái Hòa bên vợ xinh đẹp

Với Thái Hòa, hạnh phúc là thấy đủ. Anh được khán giả thương, được làm công việc yêu thích, càng gắn bó với công việc này anh càng cảm thấy thú vị, vậy là đủ. Hai con trai khôn lớn, ngoan ngoãn là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời nam diễn viên.

Bà xã và cún cưng đến đợi và đón Thái Hoà về nhà sau buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Trà.

Bà xã và cún cưng đến đợi và đón Thái Hoà về nhà sau buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Trà.

Năm nay Thái Hòa có hai bộ phim: Cái Giá Của Hạnh Phúc Địa Đạo. Anh nói rằng, hai vai diễn giống như hai màu trắng đen giúp bản thân có những trải nghiệm thú vị về hai cuộc đời.

“Tiền thì tôi nghĩ cũng đủ rồi, không giàu cũng không nghèo, cũng không cần quá nhiều tiền để làm tùm lum tùm la rồi mệt mỏi. Tôi có hai đứa con. Đứa lớn học Đại học năm 2, đã đi làm, bé sau học hành cũng sáng sủa. Vợ chồng tôi rất vui. Tôi thấy như vậy với tôi là quá nhiều rồi.

Tôi đóng phim cũng như tập thể dục, còn được trả tiền, được có hình lưu niệm, vậy còn đòi hỏi gì nữa? Tôi thấy tôi được quá nhiều rồi, không mong gì hơn” - Thái Hòa trải lòng.

Những ngày qua, ngoại hình khác lạ của Bom (tên thật Hồ Thái Thiên Minh, con chung của anh và vợ cũ diễn viên Cát Phượng) khiến dư luận quan tâm. Cụ thể, con trai Thái Hoà nuôi tóc dài chạm vai, để râu đầy lạ lẫm. Nam diễn viên nói khán giả thấy lạ nhưng anh thì không bởi hai cha con vẫn thường xuyên chia sẻ, tâm tình cùng nhau.

Bom (con trai của Thái Hoà và Cát Phượng) từ ngày còn thơ bé...

Bom (con trai của Thái Hoà và Cát Phượng) từ ngày còn thơ bé...

...tới hình ảnh chàng thanh niên nuôi tóc dài, để râu cao to vạm vỡ của hiện tại.

...tới hình ảnh chàng thanh niên nuôi tóc dài, để râu cao to vạm vỡ của hiện tại.

Con tôi để tóc dài cách đây mấy năm rồi. Nay nó đã cắt ngắn bớt, ngày trước còn dài hơn. Râu thì con cũng để từ lúc con mới có râu đến lúc râu rậm luôn. Ngày đầu con cạo râu, con còn gửi ảnh cho tôi xem mà.

Hai cha con tôi không phải kiểu một tuần gặp nhau 7, 8 lần, có khi tuần gặp một vài lần, có khi không nhưng chúng tôi luôn chia sẻ với nhau. Ví dụ: lần đầu tiên con cạo râu, lần đầu tiên con uống ly bia… con đều chia sẻ với tôi. Con chững chạc hơn tôi nhiều nên tôi rất yên tâm.

Vì thường chia sẻ nên tôi thấy bình thường, không có gì lạ hết. Tôi không đòi hỏi con mình phải học giỏi, tôi chỉ muốn con hiểu học hành là việc quan trọng, học phải thấy vui. Vì tôi là thằng ham vui” - Thái Hoà cười.

Vợ là ngọn đèn biển giúp tôi không lạc đường

Trên ghế lái xe, bà xã Thái Hòa chỉ im lặng lắng nghe. Thi thoảng khi bạn đời hỏi “anh nói vậy đúng không vợ” hay “anh có làm vợ buồn không”, chị mỉm cười.

“Tôi vẫn thường nói với mọi người, vợ tôi như ngọn đèn biển, tôi là con thuyền, tôi cũng hay đi lang thang, vợ giúp tôi biết đường về, không lạc đường. Tôi với vợ tôi cũng hợp tính nên cũng không có vấn đề gì hết trơn. Cũng có những chuyện khiến vợ buồn chứ nhưng cứ ở bên nhau rồi vượt qua thôi” - nam diễn viên bộc bạch.

Thái Hoà nói vợ là ngọn đèn biển giúp anh không lạc đường.

Thái Hoà nói vợ là ngọn đèn biển giúp anh không lạc đường.

Một ngày bình thường nếu không đi quay phim thì bà xã sẽ pha cho anh một ly cafe lúc sáng sớm rồi cả hai cùng bàn nhau ăn gì. Thái Hoà khoe anh cũng mới biết uống cafe mà thôi.

“Nếu vợ tôi đi tập thể dục thì tôi sẽ chở cô ấy đi. Nếu tôi kẹt thì vợ cũng chở tôi vậy nè. Đến chiều thì tôi chở vợ đi đón con, Bom rảnh thì qua cafe bàn công việc, nói chuyện. Rảnh nữa thì tôi chơi game, xếp lego. Nếu hai vợ chồng đi xem phim thì tôi đeo khẩu trang rồi hai vợ chồng đi xem phim” - nam diễn viên Cái Giá Của Hạnh Phúc kể lại về sinh hoạt thường nhật trong nhà anh.

Thái Hòa hạnh phúc bên vợ xinh đẹp kém 11 tuổi.

Thái Hòa hạnh phúc bên vợ xinh đẹp kém 11 tuổi.

Hơn 10 năm ngọt bùi, Thái Hòa luôn biết ơn sự thấu hiểu, bao dung của người vợ kém anh 11 tuổi. Chẳng có nguyên tắc, hai con người xa lạ gắn bó với nhau bởi chữ “thương”, chữ “tình”. Nếu có thì đó là nguyên tắc duy nhất liên quan đến cậu út Nemo.

Con đúng sai gì không biết nhưng không bao giờ ba mẹ cùng đứng về một phía, phải có người đứng bên con. Không bao giờ cả hai cùng la con. Đối với tôi, khi mình la con là mình đã sai rồi vì mình không hiểu được con” - Thái Hoà trải lòng.

Thái Hoà được ví là “diễn viên triệu USD”. Anh gây ấn tượng mạnh ở cả phim hài và phim bi. Nhiều bộ phim anh tham gia để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả như Để Mai Tính, Con Nhót Mót Chồng, Tiệc Trăng Máu, Cây Táo Nở Hoa…

Đặc biệt vai diễn ông Xỉn trong phim Con Nhót Mót Chồng giúp Thái Hòa đoạt giải diễn xuất ở cả hai giải thưởng Cánh Diều Vàng và Bông Sen Vàng năm 2023. Nhưng rất hiếm để thấy một hình ảnh Thái Hoà nhận giải thưởng.

Sau khi ly hôn Cát Phượng năm 2004 và có một con trai chung, 8 năm sau, Thái Hòa tái hôn với cô gái xinh đẹp tên Hồng Thu, kém anh 11 tuổi. Cả hai có khoảng 4-5 năm tìm hiểu, trước khi đi đến hôn nhân

Nữ diễn viên từng đóng phim lố không nể mặt ai, giờ xin vai nhưng bị chồng nói phũ
Xuân Lan và ông xã Ngọc Lâm đang bắt tay thực hiện dự án phim đầu tiên của 2 vợ chồng.

Xuân Lan

Theo Nguyễn Trà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và người yêu