Võ Hạ Trâm kể chuyện đi sinh con lai Ấn thứ 2: "Tôi choáng váng khi rời khỏi phòng mổ vì câu hỏi của con gái"

Dương Vũ - Ngày 18/10/2024 00:01 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên da kề da với quý tử sau hơn 9 tháng mang bầu, Võ Hạ Trâm lập tức cảm nhận được sự gắn kết với bé Milo, nhận xét nhóc tì rất giống cậu bé cô đã gặp trong mơ.

XEM VIDEO: Phản ứng của bé Moon khi giành bố với mẹ. 

Sau hơn 9 tháng mang bầu, Võ Hạ Trâm chính thức lên chức "mẹ bỉm" lần 2 khi đón quý tử Milo khỏe mạnh chào đời. Nhóc tì được bố mẹ đặt tên là Chaudhary An Quốc, mang ý nghĩa những điều tốt lành, an bình và hạnh phúc sẽ đến với con. Võ Hạ Trâm cho biết trong quá trình bầu bí, cô tụng kinh, niệm Phật và làm nhiều điều tốt để gửi niệm lành cho quý tử

Kết nối với Eva.vn trong lần thứ 2 làm mẹ, Võ Hạ Trâm có nhiều chia sẻ về hành trình "vượt cạn" với chồng và con gái Tây Phương sát cánh.

Võ Hạ Trâm kể chuyện đi sinh con lai Ấn thứ 2: amp;#34;Tôi choáng váng khi rời khỏi phòng mổ vì câu hỏi của con gáiamp;#34; - 1

- Chào Võ Hạ Trâm! So với lần đón con gái đầu lòng Moon, cảm xúc và sự chuẩn bị của Võ Hạ Trâm trong lần "vượt cạn" này có khác nhiều không? 

Tâm trạng của tôi trong lần "vượt cạn" này tốt hơn rất nhiều so với lần sinh con đầu tiên. Khi sinh em Moon, tôi bị căng thẳng bởi tình hình dịch bệnh. Khi đó thành phố đang lockdown, cả gia đình không ai có thể vào chăm 2 mẹ con ngoài chồng tôi và vú em. Đó còn là trải nghiệm đi sinh đầu tiên của tôi nên lại càng lo âu, bỡ ngỡ. 

Lần này, tôi cảm thấy mọi việc trôi qua nhẹ nhàng và thoải mái hơn, một phần do đã chuẩn bị tâm lý và có kinh nghiệm. Tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều khi ở ngoài phòng sinh có ông xã, bạn bè và người thân làm "hậu phương" vững chắc cho mẹ Trâm "vượt cạn" thành công.

Gia đình Võ Hạ Trâm đón quý tử Milo chào đời vào ngày 9/10.

Gia đình Võ Hạ Trâm đón quý tử Milo chào đời vào ngày 9/10.

Tôi nói đùa với anh Vikas là lần này đi sinh như… đi "nghỉ dưỡng", vì tinh thần 2 vợ chồng thoải mái vô cùng (cười). Chúng tôi vào viện sớm hơn 1 ngày để làm thủ tục. Tôi may mắn được các bác sĩ tận tâm chăm sóc đến từng bữa ăn chay, nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng, đủ chất cho mẹ trước và sau khi sinh. 

Lần sinh trước, tôi bị tác dụng phụ của thuốc tê nên nôn ói rất nhiều, cơ thể hồi phục khá lâu và khó khăn. Lần này, tôi đã trao đổi với bác sĩ và được chỉ định tiêm thuốc chống nôn nên cảm thấy khỏe hơn, nhanh chóng ngồi dậy để cho Milo ti mẹ và được khuyến khích đi lại cho cơ thể linh hoạt, chăm con tốt hơn.

Võ Hạ Trâm kể chuyện đi sinh con lai Ấn thứ 2: amp;#34;Tôi choáng váng khi rời khỏi phòng mổ vì câu hỏi của con gáiamp;#34; - 3

- Từng tâm sự ông xã thường xuyên bận việc đột xuất, chị có nghĩ tới trường hợp đi sinh mà không có anh Vikas bên cạnh?

Tôi và ông xã Vikas đã lên phương án B cho việc vợ đi sinh mà không có chồng "hộ tống". Trước tiên, tôi phải "làm việc" với chính mình về mặt tinh thần. Tôi vốn là người phụ nữ độc lập, nhưng chắc do hormone thay đổi trong lúc mang thai nên nhiều lúc tôi thấy yếu mềm hơn. Biết tôi lo, ông xã đã thu xếp chu toàn mọi thứ cho vợ, liên hệ quản lý và trợ lý của tôi để luôn trong tình trạng sẵn sàng "hộ tống" mẹ bầu. Qua đến nơi công tác, thời gian rảnh anh đều gọi video về tâm sự, kể chuyện để tôi có cảm giác chồng luôn kề bên.

Nghe tin anh có thể thu xếp về sớm hơn dự định và kịp đón Milo chào đời, tôi vui lắm. Phần yên tâm là có chồng đồng hành với mình, phần hạnh phúc vì Milo có thể nhìn thấy ba đầu tiên khi con cất tiếng khóc chào đời. Tôi và anh Vikas đều là tuýp người của gia đình nên chúng tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc thiêng liêng đó.

- Điều gì chị nhớ nhất khi Milo chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên?

Milo khóc mạnh lắm, mạnh hơn chị hai Moon nhiều (cười). Tôi nói đùa với chồng: "Chà, tiếng khóc của Milo có lực dữ ta!". Vừa đặt con da áp da với mẹ, Milo lập tức tìm đến bầu sữa mẹ để ti liền, có đoạn các y tá dứt con ra để vệ sinh thì bé khóc "oe oe" tìm mẹ để ti. Lúc đó tôi bật cười thầm nghĩ: "Rồi rồi, anh chàng này chắc thích 'bám hơi' mẹ lắm đây".

Y như rằng những ngày sau đó, chàng ta luôn kề bên mẹ và trộm vía là bé ti mẹ rất mạnh và rất nhiều. Tôi phải ăn uống, bổ sung chất nhiều hơn mới đủ sữa cho con. 

Võ Hạ Trâm kể chuyện đi sinh con lai Ấn thứ 2: amp;#34;Tôi choáng váng khi rời khỏi phòng mổ vì câu hỏi của con gáiamp;#34; - 4

- Anh Vikas phản ứng ra sao khi thấy con chào đời?

Giống như lần đầu đón bé Moon, lần này anh vẫn được vào phòng sinh với vợ. Dù 2 vợ chồng có tỉ tê với nhau trong lúc sinh nhưng tôi vẫn thấy sự lo lắng hiện lên gương mặt của anh Vikas. Khi nghe tiếng khóc chào đời, anh liền đứng dậy để nhìn con và miêu tả cho tôi ngay gương mặt con thế nào, có gì đặc biệt, con giống ai hơn…

- Hình dung của chị về cậu bé Milo trong "giấc mơ tiên tri" trước đó với chàng trai bé bỏng đang bế trên tay có gì giống và khác nhau?

Tôi nhớ rõ cậu bé trong giấc mơ da trắng, có 2 tai rất to, to giống như tai Phật, vậy nên tôi ấn tượng. Và giờ bé Milo cũng hao hao như thế. Cảm giác khi tôi bế Milo cũng rất quen thuộc, ấm áp. Tôi tin là mẹ con tôi đã có duyên từ trước và thầm cảm ơn Ơn Trên đã phù hộ cho 2 mẹ con được vuông tròn.

Võ Hạ Trâm kể chuyện đi sinh con lai Ấn thứ 2: amp;#34;Tôi choáng váng khi rời khỏi phòng mổ vì câu hỏi của con gáiamp;#34; - 5

- Chị từng miêu tả con trai qua bức ảnh siêu âm là "bản sao" của bố, còn mình tiếp tục "đẻ thuê" cho chồng. Khi con chào đời, chị thấy diện mạo bé Milo thế nào?

Còn nhận xét được gì nữa bây giờ, sự thật rành rành như vậy rồi (cười to). Nói đùa vậy thôi, tôi cũng đoán trước con sẽ mang nhiều nét giống ba hơn, vì nhìn chị Moon là biết gen ai trội hơn rồi. Tôi không quan trọng lắm việc con giống ba hay giống mẹ, chỉ mong con khoẻ mạnh, phát triển bình thường như bao em bé khác.

Võ Hạ Trâm kể chuyện đi sinh con lai Ấn thứ 2: amp;#34;Tôi choáng váng khi rời khỏi phòng mổ vì câu hỏi của con gáiamp;#34; - 6

- Cảm xúc của chị Moon khi đón em Milo thế nào? 

Ngày vào viện, tôi hỏi Moon đi đâu đó? Bé Moon trả lời: "Dạ con đi đón em Milo!". Khi em Milo được đưa ra khỏi phòng mổ, Moon đã đứng bên nôi em không rời nửa bước. Lúc ba mẹ nói chuyện có phần lớn tiếng, em ra dấu suỵt để Milo ngủ. Em còn là "trợ lý" đắc lực cho mẹ để lấy khăn cho em, đắp chăn cho em và vỗ cho em ngủ. Moon thương Milo lắm, còn nhắc mẹ nhớ cho em ti sữa nữa. 

- Trên trang cá nhân, chị có đăng bức ảnh Moon đứng ngơ ngác nhìn em trai. Anh chị sẽ làm gì để bé Moon không có cảm giác tị nạnh, nghĩ mình bị bỏ rơi và em Milo được chăm sóc nhiều hơn?

Trong ảnh là lúc Vikas đang dặn Moon "đi nhẹ nói khẽ" để em ngủ. Bé Moon ý thức được việc làm chị từ lúc em Milo còn trong bụng mẹ. Trong thai kỳ của mình, lúc nào tôi cũng muốn Moon đồng hành. Quan sát Moon từ nhỏ, tôi thấy con có bản năng thích bảo vệ người yếu thế, nhỏ hơn mình nên tôi cũng an tâm Moon sẽ là một chị hai mẫu mực, yêu thương em.

Có một chuyện buồn cười là Moon học được từ bà vú cách gọi vui Milo là "chú ba", nhận mình là "cô hai". Vợ chồng tôi nghe xong cũng bất ngờ, phì cười vì độ "nhây" của con gái lớn.

Võ Hạ Trâm kể chuyện đi sinh con lai Ấn thứ 2: amp;#34;Tôi choáng váng khi rời khỏi phòng mổ vì câu hỏi của con gáiamp;#34; - 7

- Chị từng chia sẻ chuyện mẹ chồng không thể qua Việt Nam đón cháu nội. Khi Milo chào đời, bà phản ứng thế nào? 

Để bà nội ở Ấn Độ bớt lo lắng, khi Milo được da áp da cùng mẹ, anh Vikas đã lập tức gọi điện thoại cho bà ngay trong phòng mổ. Tôi không biết 2 mẹ con đã nói gì, nhưng bà nhìn thấy cháu trai thì bật cười rất to. Bà nói chuyện với Milo thật lâu khi con đang ti mẹ. Tôi cảm nhận được bà rất vui khi thấy tôi và con khoẻ mạnh. Giây phút đó tôi cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc.

- Mẹ chồng có căn dặn chị điều gì sau khi sinh con?

Như những bà mẹ truyền thống khác, mẹ tôi dặn chồng là phải chăm sóc tôi như thế này như thế kia. Bà dặn nhiều lắm. Tôi nghĩ bà lo khi không thể ở gần lúc tôi sinh. Tôi cũng trấn an ngược lại bà là đã có các y bác sĩ chăm lo cho 2 mẹ con. Hơn hết, tôi cũng đã có kinh nghiệm từ đợt sinh em Moon nên mẹ chồng cũng bớt lo lắng, giữ sức khỏe để sớm có thể bay qua Việt Nam gặp mặt trực tiếp các cháu cưng của bà.

- Ông xã chị từng nói rất thích nhà đông con. Vậy gia đình có kế hoạch bao giờ sinh thêm bé thứ 3 sau khi đã "đủ nếp đủ tẻ"?

Khi tôi vừa ra khỏi phòng mổ, sau khi thấy em Milo, chị Moon hỏi mẹ: "Còn em bé nữa đâu mẹ?". Tôi "choáng váng" trả lời vui với con: "Đủ rồi con ơi, Moon ơi". Còn chồng tôi phì cười trộm nghĩ… "chắc là có điềm". 

Nói vui thôi chứ khi sinh con chúng tôi phải vun vén, lên kế hoạch chi tiết lắm để đảm bảo các con được chăm sóc chu đáo, học hành đầy đủ và ba mẹ phải có đủ thời gian cho các con, để các con được yêu thương đồng đều như nhau. Việc có thêm con hay không sẽ phụ thuộc vào tình hình sức khoẻ của tôi, tình hình tài chính của 2 vợ chồng và đặc biệt là sự phát triển của các bé hiện tại nữa.

Võ Hạ Trâm kể chuyện đi sinh con lai Ấn thứ 2: amp;#34;Tôi choáng váng khi rời khỏi phòng mổ vì câu hỏi của con gáiamp;#34; - 8

- Điều gì chị thấy tuyệt vời, ý nghĩa nhất trong hành trình mang bầu và sinh con lần 2?

Sau thành công của dự án The Love Journey tại Ấn Độ, đặc biệt là MV Về với em, tôi thấy việc mang thai và sinh con lần 2 là "trái ngọt" tiếp theo của tôi và anh Vikas. Chúng tôi đã dành hơn 1 năm cho âm nhạc và công việc, thì đây là thời gian để tôi quay lại với gia đình, kết nối với những người thân yêu của mình. Từ đó, nơi đây lại tiếp cho tôi cảm hứng trong âm nhạc, và động lực để theo đuổi sự nghiệp của mình.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Võ Hạ Trâm khoe cận mặt quý tử lai Ấn giống bố như đúc dù mới chào đời, 6 ngày tuổi đã là lực sĩ
Võ Hạ Trâm sinh con trai vào ngày 9/10. Cậu bé Milo vừa chào đời đã được mẹ khen "nết ăn" rất ngoan.

Võ Hạ Trâm

Theo Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt