Lời tỏ tình giả dối (Phần 10)

Lời tỏ tình giả dối (Phần 10)

Chị ơi, cứu em, anh ấy bảo nếu em không đồng ý làm bạn gái anh ấy anh ấy sẽ chết, em sợ quá, em chạy được sang đây, mà thấy anh ấy cầm theo một sợi dây thừng, buộc vào cái giường tầng của...

Lời tỏ tình giả dối (Phần 9)

Lời tỏ tình giả dối (Phần 9)

Anh trịnh trọng giới thiệu về gia thế của mình một hơi như học thuộc lòng lời tuyên thệ dưới cờ, khiến Thúy Anh phát hoảng, cô mở to đôi mắt trong veo nhìn anh.

Lời tỏ tình giả dối (Phần 8)

Lời tỏ tình giả dối (Phần 8)

Giờ đây anh ngồi đó, vị thuyền trưởng có vẻ kiêu kỳ và vẻ đẹp vô đối, cắm chốt ở quán cô một cô bé tóc ngắn và lôi thôi cao có thước rưỡi, tất bật từ sáng đến đêm, cũng khiến cô có chút tò...

Lời tỏ tình giả dối (Phần 7)

Lời tỏ tình giả dối (Phần 7)

Họ nhào vào nhau dữ dội như chưa từng thế trong suốt sáu tháng, họ rối rít, vội vàng ôm siết, hôn đến phồng rộp cả đôi môi, mắt mũi nhoà lệ...

Lời tỏ tình giả dối (Phần 6)

Lời tỏ tình giả dối (Phần 6)

Thúy Anh nhanh chóng, đổi chỗ cho Ngọc ngồi chiếu tướng chàng hoàng tử mới của cô: khuôn mặt vuông vức, sống mũi cao thẳng, làn da trắng hồng, cặp kính trắng với đôi mắt cận có phần hơi ngố...

Lời tỏ tình giả dối (Phần 5)

Lời tỏ tình giả dối (Phần 5)

Cô nói một thôi một hồi, mắt mũi long lanh đôi má phúng phính ửng hồng. Quân không nhịn được nữa, nhìn như quấn chặt vào cái miệng đỏ hồng đang liến láu ấy, rồi đặt nhẹ một tay vào gáy cô...

Lời tỏ tình giả dối (Phần 3)

Lời tỏ tình giả dối (Phần 3)

Hai đứa nắm tay nhau thật chặt, vui mừng tưởng tượng có một ngày họ sẽ cùng nhau nắm tay và thả bộ ở nước Nga xa xôi. Nhưng một chuyện xảy ra bất ngờ ngay sau đó đã đánh dấu chấm hết cho...

Eva tám - Ai bảo vệ gấu Misa?

Ai bảo vệ gấu Misa?

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm non thân yêu"...

Tin hay đừng bỏ lỡ