3 năm sinh 2 đứa con, nàng dâu bị mẹ chồng chì chiết: Nuôi lợn còn bán kiếm được tiền hơn

Cẩm Tú - Ngày 08/05/2023 12:00 PM (GMT+7)

“Cô đến đây chẳng được tích sự gì. Tôi nuôi một con lợn còn bán được tiền. Mẹ chồng hay mắng tôi như vậy”, nàng dâu nức nở.

Mẹ chồng nàng dâu sống chung với nhau không phải là chuyện dễ dàng, cả hai rất dễ xảy ra xung đột do khác biệt về quan điểm, lối sống. Nếu xử lý không khéo mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ vợ chồng.

Trương Hồng và chồng kết hôn được 3 năm, chị sinh cho chồng 2 cậu con trai kháu khỉnh, nhưng kể từ khi con trai út chào đời, mẹ chồng nàng dâu lại nảy sinh mâu thuẫn. Kéo theo đó là mâu thuẫn vợ chồng khiến người vợ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, và cuối cùng khi không còn sức để đấu tranh nữa nên sau thời gian ở cữ, Trương Hồng đã bế theo con nhỏ về nhà mẹ đẻ.

“Tôi muốn bình tĩnh lại và suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân này. Con trai út đã 6 tháng tuổi rồi nhưng chồng luôn phớt lờ tôi, coi tôi như không khí. Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy là anh ấy có ra riêng không? Nếu không thì ly hôn”, người vợ nói khi gặp lại chồng.

Nghe vợ nói vậy, anh chồng là Hồng Quý cũng không chịu thua kém nói với hòa giải viên: “Tôi là một người con hiếu thảo, tôi không thể ngỗ ngược với bố mẹ được. Không sống với cô ta thì tôi có thể cưới vợ mới, nhưng tôi chỉ có một người mẹ thôi, chính mẹ đã sinh ra và nuôi lớn tôi”.

Sau đó, anh chỉ tay thẳng mặt vợ và hét lên: “Không phải cô đến đây để ly hôn sao? Tôi sẽ làm theo ý cô, tôi ly hôn”.

Chồng chỉ tay mắng vợ, trách vợ lười biếng, không hiếu thảo với bố mẹ chồng.

Chồng chỉ tay mắng vợ, trách vợ lười biếng, không hiếu thảo với bố mẹ chồng. 

Cặp vợ chồng mới kết hôn được 3 năm, nhưng giờ lại đòi ly hôn khiến hòa giải viên không thể hiểu nổi tại sao họ lại đi đến bước đường này. Trương Hồng cho biết, sau khi cưới cô mang thai luôn, 3 năm sinh hai đứa nên luôn bị mẹ chồng chì chiết là lười biếng, không kiếm ra tiền giúp đỡ gia đình.

“Cô đến đây chẳng được tích sự gì. Tôi nuôi một con lợn còn bán được với giá 1.500 tệ (hơn 5 triệu đồng). Mẹ chồng hay mắng tôi như vậy”, nàng dâu nức nở. Trương Hồng cũng cho biết vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà kéo theo mâu thuẫn vợ chồng, bởi chồng cô luôn bênh vực mẹ mà không biết phân rõ phải trái trắng đen.

Trước lời phàn nàn của con dâu, mẹ chồng vô cùng bức xúc. Bà nói rằng con dâu rất ương ngạnh, nấu nướng thì chậm chạp, làm gì cũng không nên. Ngay cả người chồng cũng trách cô lười biếng, ngủ tới 8-9 giờ sáng mới dậy, đã vậy còn không tôn trọng mẹ chồng vì cô hay cãi lời mẹ.

Người vợ quá mệt mỏi và chán nản với cuộc hôn nhân này.

Người vợ quá mệt mỏi và chán nản với cuộc hôn nhân này. 

“Cô đã làm dâu nhà tôi thì cô phải phụng dưỡng bố mẹ chồng, hiếu thảo với bố mẹ chồng trước đã. Cô có biết hai chữ hiếu thảo viết thế nào không?”, Hồng Quý trách móc vợ. “Nhà anh căn bản không nhìn thấy sự hi sinh của tôi, chỉ biết bới móc, soi mói. Nhà anh đâu có tôn trọng tôi, ai có thể chịu đựng được khi bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác chứ?”, người vợ uất nghẹn nói.

Nhưng cho dù Zhang Hong có như vậy, Hongkui vẫn nghĩ rằng Zhang Hong không nên nói những lời này trước mặt mẹ mình, để bà phải xấu hổ.

Sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng hai vợ chồng cũng vì con cái mà quyết định bình tĩnh lại, cho nhau thêm thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, một phần do người chồng không làm được 5 việc này

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tưởng chừng chỉ là vấn đề giữa mẹ chồng và nàng dâu nhưng thực tế, người chồng/người con đứng ở giữa chính là cốt lõi của mối quan hệ này. Mối quan hệ đó tốt hay xấu đều liên quan mật thiết đến thái độ, cách cư xử của người đàn ông. Cho nên nếu mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp, một phần là do người chồng/người con đứng giữa không làm được 5 việc này.

- Không bao giờ kể lại những lời phàn nàn vào tai người bị nói xấu.

- Không mù quáng nghe theo lời mẹ hoặc vợ, có chính kiến của riêng mình.

- Biết cách đứng ra giảng hòa, xoa dịu mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

- Thể hiện tình yêu với vợ một cách khôn khéo trước mặt mẹ.

- Sống gần chứ không nên sống chung với bố mẹ sau khi lập gia đình.

Tôi thường dặn các con, mai này mẹ mất cứ hỏa táng, ngày giỗ chẳng cần mâm cao cỗ đầy làm gì
Thật sự không biết mọi người thế nào chứ cá nhân tôi nghĩ rất đơn giản, chết là hết, chỉ cần con cái luôn biết thương yêu nhau là đủ.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình