Biết dâu có con riêng, mẹ chồng ca sĩ Đam San vẫn đón nhận, yêu con riêng của dâu như cháu ruột

Thảo Nguyên - Ngày 19/10/2022 06:00 AM (GMT+7)

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, ca sĩ Đam San đã tìm được hạnh phúc bên người chồng mới. Điều đặc biệt là, điều khiến cô gật đầu làm vợ ông xã chính vì mẹ anh - một phụ nữ đã dang rộng vòng tay chào đón hai mẹ con cô.

Biết dâu có con riêng, mẹ chồng ca sĩ Đam San vẫn đón nhận, yêu con riêng của dâu như cháu ruột - 1

Cùng nghe ca sĩ Đam San (sống tại Long Phước, Thủ Đức, TP. HCM) chia sẻ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đặc biệt này.

Chào Đam San, sau lần đổ vỡ hôn nhân đầu tiên bao lâu thì chị gặp chồng mình hiện nay? Cơ duyên nào đưa anh chị gặp và yêu nhau? Bao lâu sau khi quen biết, anh chị quyết định tiến tới hôn nhân?

Sau đổ vỡ hôn nhân khoảng hơn 1 năm sau là mình đã gặp chồng hiện tại, ban đầu mình và anh là đồng nghiệp trong ngành truyền thông nên hay trao đổi và có hỗ trợ công việc qua lại.

Quen nhau gần 1 năm thì mình và anh chính thức về chung một nhà, nhưng giữa mình và ông xã có một cái khác những mối quan hệ khác đó là: tình cảm ban đầu khi đến với nhau là một tình cảm ngẫu nhiên như 2 người bạn, tìm thấy sự chia sẻ và xác định nắm tay để cùng đồng hành trong cuộc sống theo đúng nghĩa là “bạn đời”. Đó không phải là một tình yêu màu hồng, không những lời hứa hẹn, không có những cuộc hẹn với những ánh nến hay hoa hồng… mà điểm xuất phát ban đầu đơn giản là sự sẻ chia, đồng hành, chấp nhận.

Biết dâu có con riêng, mẹ chồng ca sĩ Đam San vẫn đón nhận, yêu con riêng của dâu như cháu ruột - 2

Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Đam San.

Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Đam San.

Sau hôn nhân đầu đổ vỡ, chị một mình nuôi con nhỏ với hai bàn tay trắng những ngày đầu vào TP.HCM mưu sinh? Những ngày tháng vừa làm vừa đi hát  đó vất vả như thế nào?

Không biết với người khác thì li hôn là như thế nào nhưng với San li hôn còn tệ hơn quay về điểm xuất phát, mình phải bắt đầu từ con số âm chứ không phải là bắt đầu từ con số 0, cái mình được duy nhất có lẽ chỉ là con gái mình.

Ra đi hai bàn tay trắng với tài sản duy nhất là đứa con gái bé bỏng gần 2 tuổi, từ bỏ công việc ổn định mình gắn bó gần 10 năm trời trong ngành Y tế để về TP HCM - một mảnh đất xa lạ hoàn toàn, không một người thân thích, phải bắt đầu lại từ một công việc hoàn toàn mới mẻ mà trước giờ chưa từng làm, môi trường sống và làm việc khác hoàn toàn với Đà Lạt, áp lực tiền bạc, công việc, tâm trạng thì bất ổn, có những lúc đi làm mệt quá mà về bé thì nhớ mẹ nên mè nheo, nóng lên mình đánh đít con mấy cái rồi con khóc, mẹ khóc theo… Có những hôm đi làm về bị sốt mà không biết gọi cho ai, mở tivi cho bé nằm xem còn mình thiếp đi 2,3 tiếng mới tỉnh dậy, may sao trời vẫn còn thương nên không có chuyện gì lớn xảy ra…

Thậm chí nhiều lúc bế tắc mình đã từng nghĩ đến chuyện buông xuôi nhưng con mình còn cả cuộc đời phía trước làm sao buông được. San nhớ mãi lời của một người anh, cũng là sếp cũ ở công ty Truyền thông đầu tiên San làm khi về TP HCM, lúc thấy San dường như tuyệt vọng, bất lực và mệt mỏi nhất, anh đã nói với San rằng: “Nếu cảm thấy cuộc đời mình khổ quá, không thiết tha sống nữa thì hãy bỏ qua phần sống cho mình đi, hãy xem như em đã chết rồi. Còn con người em bây giờ hãy sống để trả những món nợ cuộc đời mà em đang mang: Em nợ cha mẹ em công sinh dưỡng em đã làm được gì cho họ? Em nợ con gái em một cuộc đời bởi em đã tạo ra con em trên cuộc đời này, hãy sống để trả cho trọn vẹn những món nợ đó rồi thích làm gì em làm…”.

Sau đó thấy tình hình không ổn nên phải gọi ông ngoại từ Quảng Bình vào ở cùng trông bé một thời gian, bây giờ nghĩ lại thì chính trách nhiệm với con, tình thương của gia đình và âm nhạc đã giúp San mạnh mẽ và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Biết dâu có con riêng, mẹ chồng ca sĩ Đam San vẫn đón nhận, yêu con riêng của dâu như cháu ruột - 4

Biết dâu có con riêng, mẹ chồng ca sĩ Đam San vẫn đón nhận, yêu con riêng của dâu như cháu ruột - 5

Biết dâu có con riêng, mẹ chồng ca sĩ Đam San vẫn đón nhận, yêu con riêng của dâu như cháu ruột - 6

Biết dâu có con riêng, mẹ chồng ca sĩ Đam San vẫn đón nhận, yêu con riêng của dâu như cháu ruột - 7

Đam San - Cô ca sỹ xinh đẹp hát nhạc bolero ngọt ngào đến từ Quảng Bình.

Đam San - Cô ca sỹ xinh đẹp hát nhạc bolero ngọt ngào đến từ Quảng Bình.

Lần đầu ra mắt nhà chồng, được biết chị mạnh dạn dắt theo con gái về cùng vì không muốn giấu giếm. Khi ấy thái độ và phản ứng của mẹ chồng, những người nhà chồng ra sao? 

Lần đầu về nhà ông xã San không có suy nghĩ là về ra mắt hay về thăm nhà đối tượng gì hết mà San chỉ nghĩ là về chơi còn mọi chuyện cứ để hữu duyên. Sau cuộc hôn nhân đầu San xác định con gái là quan trọng nhất, nên nếu như giả sử có đến với ai đi chăng nữa thì sự lựa chọn đầu tiên là chọn gia đình cho con gái. Đó là lí do mà San dẫn bé về ngay lần đầu tiên về nhà ông xã.

Trước khi mình về thì anh cũng đã nói trước với mẹ về San rồi nên mẹ không quá bất ngờ khi thấy Beta (tên con gái San). Anh là người sống tình cảm nên trước khi mình về anh quen ai như thế nào anh cũng kể hết với mẹ và gia đình rồi nên hầu như cả nhà không ai ngạc nhiên hay có thái độ gì.

Ngay lần đầu về thì cả mẹ và gia đình đều tạo cho San và bé cảm giác rất thoải mái, gần gũi và đón nhận. Và cũng bất ngờ là Beta về lại rất thích và quý mọi người trong nhà, đặc biệt là bà nội.

Beta về lại rất thích và quý mọi người trong nhà, đặc biệt là bà nội.

Beta về lại rất thích và quý mọi người trong nhà, đặc biệt là bà nội.

Sau lần về ra mắt đó, cách mẹ chồng đối xử và bảo vệ 2 mẹ con chị ra sao? Chia sẻ điều chị ấn tượng nhất về mẹ chồng?

Sau lần đầu tiên về và cả những lần sau mẹ đều rất thương 2 mẹ con, lúc nào về cũng nấu nhiều món ăn ngon chờ sẵn, không biết hữu duyên hay như thế nào nhưng cả San và bé về nhà đều cảm thấy rất thoải mái và thân quen, đặc biệt là Beta về cứ quấn lấy bà, bà đi đâu cũng đi theo.

Trước khi San và bé về thì mẹ đã làm công tác tư tưởng hết với tất cả chị, em trong nhà nên ai cũng quý mến và quan tâm. Gặp mẹ ấn tượng đầu tiên là một khuôn mặt đẹp, phúc hậu và đặc biệt là nấu ăn rất ngon.

Điều ấn tượng nhất và cũng là lí do lớn nhất để San quyết định gắn bó với anh đó là tình thương mà bà nội dành cho Beta, một tình thương mà mình cảm nhận như là tình máu mủ chứ không phải chỉ là tình thương giữa người với người, bà bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm bấy lâu nay của bé, người ta thường hay nói trẻ con rất hay khi nhận biết đâu là người thương mình…

Beta về mấy lần thì quấn lấy bà nội và đòi ở lại hẳn luôn với nội, bé thương nội đến mức mà mỗi sáng khi bà nội dậy sớm vào phòng thờ tụng kinh thì bé ôm mền theo ra nằm ở ghế gần đó chờ bà tụng xong rồi bà bế mới vào ngủ tiếp. Sau này cũng chính bà nội chủ động nhập tạm trú cho bé vào hộ khẩu gia đình để nhập học gần nhà vì sợ bé về ở với mẹ không ai chăm…

Những gì bà nội làm cho San và Beta đã cho San thấy rằng mình đã tìm được gia đình cho con gái và quyết định gắn bó với ông xã hiện tại.

Bao lâu sau khi về ra mắt, anh chị quyết định đám cưới? Sau cưới mẹ chồng thường giúp đỡ con dâu chăm cháu và làm việc nhà thế nào?

Sau khi về ra mắt khoảng 4 tháng thì San quyết định về với ông xã, mẹ và anh cứ đòi làm đám cưới nhưng San không chịu làm với lí do không thích rình rang, vợ chồng sống với nhau căn bản là tình nghĩa, sống với nhau được bao lâu, nhường nhịn, hi sinh cho nhau như thế nào chứ không phải là một đám cưới linh đình để chứng tỏ này kia…

Mẹ thuyết phục rất nhiều, mẹ nói là không phải mẹ muốn làm đám cưới để được gì cho mẹ mà mẹ muốn con và Beta bước về nhà mình một cách đường hoàng, câu nói của mẹ cho San hiểu được sự thấu đáo trong suy nghĩ của mẹ, tình thương của mẹ dành cho 2 mẹ con lớn cỡ nào.

Biết dâu có con riêng, mẹ chồng ca sĩ Đam San vẫn đón nhận, yêu con riêng của dâu như cháu ruột - 10

Biết dâu có con riêng, mẹ chồng ca sĩ Đam San vẫn đón nhận, yêu con riêng của dâu như cháu ruột - 11

Về với mẹ, San được sống cuộc sống sướng nhất từ xưa đến giờ, một tay bà chăm cháu chu toàn, nhà cửa, cơm nước, bà không để San phải làm bất cứ việc gì ngoài việc đi làm, về tới nhà con cái đều được chăm sóc kỹ càng, tắm rửa sạch sẽ, ăn no, ngủ ngoan, vì mình và ông xã làm ở quận 1 khá xa nhà nên việc đưa đón cháu đi học đều một tay bà nội phụ trách… Thậm chí, về với mẹ chồng San mới biết “ngủ nướng” là gì.

Sinh nhóc thứ 2 thì đúng nghĩa là San chỉ có công sinh thôi, còn lại mẹ lo tất, từ cho cháu ăn, chăm cháu ngủ, tắm rửa, áo quần…. đến mức cháu quấn bà còn hơn theo mẹ. Sinh con thì mẹ chuẩn bị nào là lá tắm, muối xông, bầu 3 tháng đã đi lụi cụi làm rượu gừng kêu để con dâu sinh xong dùng cho nhanh lại dáng.

San cảm thấy mình quá may mắn khi được làm con của mẹ, cả đời mẹ sống và hi sinh tất cả vì con cái.

Tính đến thời điểm này chị đã làm dâu mẹ được 4 năm rồi, được bà đối xử chẳng khác con gái, chị cũng thường dành cho bà những lời nói và hành động quan tâm thế nào?

Với San mẹ không chỉ là mẹ chồng mà San xem mẹ như mẹ ruột, thậm chí nhiều khi San còn thoải mái và gần gũi mẹ hơn bà ngoại. Tính San tự lập nên ít nói, ít chia sẻ nhưng San thương mẹ cũng như cách mẹ yêu thương và đón nhận San và Beta vậy. Nhiều khi San với ông xã có những mâu thuẫn trong công việc hay cuộc sống, San sẽ nhường nhịn đơn giản vì San không muốn mẹ buồn lòng.

Hỏi thật có bao giờ chị và mẹ chồng mâu thuẫn hay xích mích chưa? Nếu có những lúc ấy cả hai thường giải quyết thế nào? 

Mâu thuẫn hay xích mích thì chưa bao giờ có, nhưng cũng sẽ có những lúc hiểu lầm ý nhau trong câu nói (vì văn hóa vùng miền, San gốc miền trung, mẹ gốc miền nam), khi nào San nói hớ thì mẹ sẽ chỉ ngay là nói như vậy không được hay, lỡ người ngoài nghe hiểu lầm thì San cũng cười hề hề, dạ dạ rồi rút kinh nghiệm. Có lẽ vì tính mẹ chẳng bao giờ suy nghĩ để bụng hay thiệt hơn gì nên mẹ bỏ qua hết mọi cái dở của San nên chẳng bao giờ có vấn đề gì to tát xảy ra.

Sống với mẹ chồng, San nhận ra cuộc sống khó hay dễ là do mình. Khi mẹ thương mình vô điều kiện, tự nhiên mình cũng thương mẹ như vậy, và mỗi khi có điều gì chưa vừa lòng mình lại nghĩ mình nhịn điều này sẽ làm mẹ vui hơn một chút nên thôi mình cứ hoan hỉ chấp nhận đi…. Vậy là mọi việc thành ra không có gì cả, thậm chí mẹ là cầu nối, là chất xúc tác, cũng là lí do để giữ gìn mối quan hệ của hai vợ chồng mình.

Biết dâu có con riêng, mẹ chồng ca sĩ Đam San vẫn đón nhận, yêu con riêng của dâu như cháu ruột - 12Sống với mẹ chồng, San nhận ra cuộc sống khó hay dễ là do mình

Sống với mẹ chồng, San nhận ra cuộc sống khó hay dễ là do mình 

Sau dang dở chị vẫn đang được hạnh phúc trọn vẹn, vậy chị có lời khuyên nào dành cho những mẹ đơn thân để tìm được hạnh phúc?

Nói là hạnh phúc trọn vẹn thì mình không dám nhận vì tương lai còn dài, mình chỉ thấy là hiện tại mình may mắn tìm được bến đỗ bình yên, một gia đình êm ấm mà mình trân quý và muốn giữ gìn, may mắn vì được làm con của mẹ, làm vợ của anh Liêm, là mẹ của Beta và Mon.

Mình nghĩ, thông qua những trải nghiệm trên con đường mình đã bước qua, mình muốn dành vài lời cho những người phụ nữ đang dang dở:

- Nếu không may có đứt gánh thì con cái chính là tài sản lớn nhất phải nắm giữ, tiền bạc có thể không cần nhưng con nhất định mình phải giữ lấy, phải nuôi vì không ai có thể thương con và chăm lo cho con tốt hơn người mẹ.

- Nhất định phải làm chủ được kinh tế, yêu thương bản thân, không ai vô dụng trong cuộc đời này, hãy đứng lên và gây dựng cuộc đời từ chính đôi tay của mình.

Ca sĩ Đam San và chồng Thanh Liêm.

Ca sĩ Đam San và chồng Thanh Liêm.

- Cứ mạnh dạn mở lòng ra bởi đâu đó ngoài kia sẽ có người phù hợp, thương mình và mang đến cho mình bình an, hạnh phúc. Khi chọn đồng hành cùng một ai đó hãy nhớ cảm xúc chỉ là nhất thời quan trọng chọn cha cho con, chọn gia đình cho con mình.

- Tập cho mình một cách sống hoan hỉ và yêu thương, tạo hóa sẽ hữu duyên cho mình gặp gỡ những con người cũng dễ thương như vậy.

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ, chúc chị và gia đình thật nhiều hạnh phúc!

Siêu mẫu Hà Anh trốn ông xã đưa mẹ chồng ngoại quốc đi cháy phố, 11 giờ đêm mới về
Thực ra nói là trốn, nhưng trước đó siêu mẫu Hà Anh đã thổ lộ với ông xã chuyện cô định mời mẹ chồng đi ăn.

Gia đình Sao Việt

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống chung với mẹ chồng