Cãi nhau với chồng, nàng dâu bị mẹ chồng "đuổi" ra khỏi nhà: “Đi chơi khi nào chán thì về”

Cẩm Tú - Ngày 01/06/2024 14:00 PM (GMT+7)

Câu nói của mẹ chồng khiến nàng dâu choáng váng.

Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường của cuộc sống. Nó là con dao 2 lưỡi. Cãi vã có thể khiến hai vợ chồng thêm hiểu nhau và biết trân quý gia đình hơn, nhưng nó cũng có thể bào mòn, bóp nghẹt một cuộc hôn nhân. Nói chung, cãi vã mang tới trái ngọt hay trái đắng đều phụ thuộc vào hai vợ chồng và những nhân tố xung quanh.

Anh Lý Hoa và chị Tiểu Mẫn (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đến với nhau bằng tình yêu chân thành, cuộc sống hôn nhân của họ vốn là niềm ghen tị của nhiều người. Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài được lâu. Do áp lực tài chính và những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống tích tụ mà cặp đôi cãi vã thường xuyên.

Cách đây không lâu, đôi vợ chồng trẻ lại cãi nhau. Sau một hồi cãi vã gay gắt, anh Hoa đã đuổi vợ ra khỏi nhà. Đúng lúc chị Tiểu Mẫn đang bối rối và tuyệt vọng thì mẹ chồng lại có một hành động bất ngờ.

Người chồng đuổi vợ ra khỏi nhà.

Người chồng đuổi vợ ra khỏi nhà. 

Khi đó, chị đứng trong phòng khách với chiếc vali đựng vài bộ quần áo, nước mắt lưng tròng, không biết đi đâu. Lúc này mẹ chồng lại đuổi chị ra ngoài, nhưng trên tay bà ôm một xấp tiền. Mẹ chồng nhét tiền vào túi của nàng dâu rồi nghiêm túc nói: “Con đi đi, đi chơi khi nào chán thì về”.

Câu nói của mẹ chồng khiến nàng dâu choáng váng. Số tiền mẹ chồng đưa cho chị là 10.000 tệ (hơn 35 triệu đồng). Đó là một khoản tiền không nhỏ đối với gia đình nhưng mẹ chồng lại không hề ngần ngại đưa cho nàng dâu.

Trong mắt Tiểu Mẫn, mẹ chồng luôn là người nghiêm khắc và truyền thống, chị không ngờ mẹ chồng lại dành cho chị sự ấm áp và ủng hộ vào lúc này.

Với số tiền mẹ chồng đưa, nàng dâu đã rời khỏi nhà. Chị đến một thành phố nhỏ gần đó, hy vọng có thể nhờ chuyến du lịch này mà “chữa lành” trái tim đang tổn thương của mình.

Trong chuyến du lịch, chị Tiểu Mẫn đã gặp những người khác nhau và trải nghiệm những cuộc sống khác nhau. Nhờ những điều đó, chị bắt đầu suy ngẫm về cuộc hôn nhân của mình và nghĩ về tương lai.

Mẹ chồng dúi vào tay nàng dâu xấp tiền rồi đuổi đi.

Mẹ chồng dúi vào tay nàng dâu xấp tiền rồi "đuổi" đi. 

Về phía người chồng, sau khi vợ rời khỏi nhà anh cũng bắt đầu suy ngẫm về hành vi của mình. Anh nhận ra sự bốc đồng và sai lầm của mình, đồng thời dần dần hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc mẹ đưa tiền cho vợ mình đi du lịch. Đó là vì mẹ muốn hai vợ chồng anh có không gian yên tĩnh để xem xét lại mối quan hệ và tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề.

Chị Tiểu Mẫn ở bên ngoài gần 1 tháng trời, khi đã chơi mệt và đã ngẫm nghĩ kỹ, chị lấy hết can đảm trở về nhà để ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng và mẹ chồng, nói về tương lai của họ.

Khi chị trở về nhà, chồng và mẹ chồng đang đợi chị, trong mắt họ tràn đầy sự mong đợi và hối lỗi. Vào lúc đó, mọi bất bình và hiểu lầm dường như biến mất. Họ nói chuyện một cách cởi mở và chân thành xin lỗi. Cặp đôi quyết định bỏ qua mọi thứ trong quá khứ và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc hơn.

Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhiều người khen ngợi hành động của mẹ chồng: “Bà mẹ chồng này thật tuyệt vời”, “Thật là một người mẹ chồng hiểu biết và tốt bụng”, “Mong họ có thể trân trọng cơ hội này và bắt đầu lại”….

Hôn nhân không chỉ cần sự nỗ lực của cả hai vợ chồng mà đôi khi sự thấu hiểu, hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình cũng quan trọng không kém. Khi đối mặt với những xung đột và hiểu lầm, việc cho nhau không gian và thời gian có thể là cách tốt để giải quyết vấn đề. Nhưng đó cũng là một con dao hai lưỡi, vì khoảng cách có thể khiến hai trái tim ngày càng xa nhau hơn.

Con rể đến bệnh viện chăm sóc bố vợ, nửa đêm con gái đến thăm, không tin nổi với cảnh trong phòng
Một đêm nọ, chị Phương đến bệnh viện thăm bố vì lo lắng cho tình trạng của ông. Vừa mở cửa phòng bệnh, chị nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.

Hôn nhân gia đình

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ chồng xịn