Chị chồng mang biếu máy rửa bát, mẹ chồng tôi nói một câu chị tức giận bỏ về

Hạo Phi - Ngày 31/10/2022 06:01 AM (GMT+7)

Tôi đứng sững người, không ngờ lại bị chị chồng mỉa mai như thế, nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã lên tiếng.

Bố mẹ chồng tôi đã về hưu và có lương hưu cộng lại khoảng 15 triệu/tháng. Trên chồng tôi còn có một chị gái, năm nay đã 37 tuổi nhưng đang ế chồng. Từ ngày nghỉ hưu, bố mẹ chồng sống rất hưởng thụ, sáng đi tập thể dục, tụ tập với bạn bè, nhưng khi ở nhà thì đọc báo, xem tivi, thi thoảng lại đi du lịch đó đây.

Vợ chồng tôi đã có một cậu con trai 4 tuổi và hiện cả nhà 3 người đang sống cùng bố mẹ chồng, còn chị chồng thuê nhà ở riêng cách đó không xa. Bố mẹ chồng rất tâm lý nên về làm dâu mấy năm gần như tôi không gặp xích mích, mâu thuẫn gì với ông bà cả. Tuy nhiên chị chồng lại không ưa tôi, thậm chí khinh thường tôi ra mặt.

Còn nhớ ngày đầu về ra mắt, khi thấy tôi đứng nấu ăn trong bếp cùng mẹ chồng, chị hỏi một câu rất “tự nhiên”: “Giúp việc nhà mình đấy ạ mẹ? Sao giúp việc trẻ thế?”. Khi tôi tự giới thiệu là người yêu của chồng về ra mắt, chị chỉ liếc một cái rồi mỉa mai:

- Sao em ăn mặc lôi thôi lếch thếch thế kia, da lại nâu như da trâu nên chị tưởng em giúp việc mẹ mới thuê. Mà sao thằng em trai chị mắt nhìn kém thế cơ chứ? Đầy gái xinh, chị giới thiệu cho một đứa giàu có, gia thế tốt thì không yêu lại cứ đâm đầu vào đây làm gì cơ chứ?

Ngay ngày đầu về ra mắt, chị chồng đã mỉa mai tôi. (Ảnh minh họa)

Ngay ngày đầu về ra mắt, chị chồng đã mỉa mai tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi tức lắm nhưng vẫn nín nhịn, chẳng nhẽ ngày đầu về ra mắt mà cãi nhau với chị chồng tương lai cũng không hay cho lắm. May có mẹ chồng đứng ra nói đỡ cho thì chị mới thôi. Biết sau này về làm dâu sẽ khó sống với chị chồng, nhưng dù sao chị cũng không ở chung nhà nên thôi thì thân ai người nấy lo, đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau là được.

Thời gian đầu khi mới về làm dâu, cuối tuần nào chị chồng cũng về nhà chơi, đương nhiên không thiếu những lời mỉa mai, châm chọc cô em dâu là tôi. Còn mẹ chồng, bà vẫn hay nói xem con dâu cũng như con gái, con trai cũng như con rể, không thiên vị bất cứ ai và chính tôi cũng nhận thấy điều đó.

Ví dụ khi tôi nấu ăn, mẹ chồng sẽ khéo léo bảo chị xuống phụ bếp hoặc rửa bát. Hay khi tôi lau nhà, chị cũng phải lau bàn, lau tủ. Nhưng có lẽ vì thế mà chị không thích về nhà nữa, trừ khi chồng tôi nói thì chị mới về.

Mẹ chồng luôn đối xử công bằng, coi con dâu cũng như con gái. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng luôn đối xử công bằng, coi con dâu cũng như con gái. (Ảnh minh họa)

Có dạo chị mua tặng bố mẹ cái máy rửa bát. Hôm đấy tôi làm theo hướng dẫn nhưng loay hoay mãi mà không hiểu sao nó không chạy. Thấy mình đứng loay hoay mãi, chị chồng đủng đỉnh đi xuống bếp rồi mỉa mai:

- Ối dào, em chưa thấy mấy thiết bị hiện đại này bao giờ à? Cứ như người từ trên núi mới xuống vậy? Em ấy, nên tìm hiểu nhiều thứ để mở mang tầm mắt vào, chứ tầm mắt hạn hẹp quá.

Tôi đứng sững người, không ngờ lại bị chị chồng mỉa mai như thế. Lần đầu tôi sử dụng, không biết thì loay hoay chứ có cái gì to tát đâu mà chị phải nói lời khó nghe như vậy. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã nói ngay:

- Mẹ cũng không biết dùng mấy thứ này, vậy con cũng chê mẹ tầm mắt hạn hẹp à? Nhà này chỉ mình con hiện đại, sành điệu. Thôi con đem cái máy về nhà dùng đi, ở đây không ai biết dùng hết. Để đây lại chiếm chỗ, chật nhà.

Nghe mẹ nói vậy, chị chồng tôi cứng họng không dám nói gì nữa. Một lúc sau chị viện cớ ra về. Tôi biết mẹ có ý bênh vực mình, nhưng nói thẳng thế thì chị chồng chỉ càng ghét tôi thêm mà thôi. Tôi phải làm gì để cải thiện mối quan hệ với chị chồng đây, hay cứ mặc kệ thế nhỉ?

Em gái Trấn Thành bất ngờ thông báo mang thai lần 2, bụng đã lùm lùm
“Halloween em hoá trang thành bà bầu 6 tháng thì có lố quá không?”. Đó là dòng thông báo dí dỏm, đáng yêu của Huỳnh Mi về việc mang thai lần 2 của mình.

Câu chuyện mang thai

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự