Liêu Hà Trinh "phông bạt” với mẹ chồng ngay từ ngày đầu gặp mặt, về làm dâu bị “chỉnh” ngay trên bàn ăn

Cẩm Tú - Ngày 16/09/2024 14:14 PM (GMT+7)

Trước những bài học của mẹ chồng, Hà Trinh rất biết ơn và cảm kích.

Ngoài vai trò là MC, Liêu Hà Trinh (35 tuổi) còn thành công ở lĩnh vực viết sách và trở thành người truyền cảm hứng thông qua các dự án về podcast hay talkshow tự sản xuất. Năm 2022, cô kết hôn cùng doanh nhân Đăng Khoa sau 3 năm hẹn hò và cặp đôi đã chào đón con trai đầu lòng vào tháng 6/2023.

Không chỉ tình cảm vợ chồng ngọt ngào, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Liêu Hà Trinh và cô Mã Ngọc Trang (53 tuổi) cũng vô cùng tốt đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tổ ấm hạnh phúc của Liêu Hà Trinh.

Tổ ấm hạnh phúc của Liêu Hà Trinh.

Liêu Hà Trinh "phông bạt” với mẹ chồng ngay từ ngày đầu gặp mặt

Cô Trang định cư tại Hà Lan cùng vợ chồng một người con trai, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn về Việt Nam thăm nom vợ chồng Liêu Hà Trinh. Cách đây hơn 3 năm, Liêu Hà Trinh sang Hà Lan và được Đăng Khoa rủ về nhà anh chơi.

Cô Trang cho biết, mặc dù trước đó cô có nghe con trai nói Trinh là MC nhưng không biết Trinh nổi tiếng như thế nào, vì cô lo làm việc và ít xem tivi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã quý mến nàng MC này và cảm thấy như đã gặp gỡ từ lâu. “Trinh rất dễ thương, khéo léo. Thấy mẹ làm việc gì Trinh cũng nhào vào làm nhưng làm không được cái gì hết trơn”, cô Trang cười kể.

Nói về chuyện này, Liêu Hà Trinh nói rằng chẳng qua là mình “phông bạt”, “bẹo hình bẹo dạng” để có được ấn tượng đầu tiên với nhà chồng.

Liêu Hà Trinh và mẹ chồng.

Liêu Hà Trinh và mẹ chồng.

Về phía Liêu Hà Trinh, cô nói rằng mẹ chồng hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng của cô. “Trước khi qua Hà Lan, anh Khoa hay cho coi hình mẹ, mấy hình đó mẹ đều mặc đồ vest. Anh cũng nói mẹ đã gồng gánh gia đình nhiều năm nên tôi nghĩ mẹ là một nữ doanh nhân thành đạt. Vì thế, tôi nghĩ mẹ chồng rất đáo để, hơi khắt khe, nhìn người kỹ càng, thích đọc vị người khác nên ‘rén’.

Khi qua rồi tôi mới thấy mẹ hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng của mình. Mẹ tất bật dưới bếp, là đầu bếp chính điều phối mấy bếp phụ, chào khách rất đon đả giống như người bạn thân của khách, nói chuyện rất vui vẻ. Chưa ngơi tay thì tới giờ trưa, mẹ vừa bế cháu 1-2 tuổi vừa làm đồ ăn dặm thì mẹ lại biến thành người phụ nữ của gia đình. Sau đó mẹ nấu đồ ăn cho nguyên một gia đình, rồi dọn lau bếp, rửa chén, sau đó mẹ lại qua một vai mới là tiếp khách là tôi, rồi lại qua vai mẹ của anh Khoa khiến tôi cảm thấy mẹ rất thú vị”, Hà Trinh nhớ lại.

Sau chuyến đi chơi đó, lúc vừa hạ cánh ở sân bay, Đăng Khoa đã gọi điện cho mẹ hỏi cảm nhận của cô về bạn gái. Anh bật loa ngoài cho cả Trinh nghe.

Liêu Hà Trinh amp;#34;phông bạt” với mẹ chồng ngay từ ngày đầu gặp mặt, về làm dâu bị “chỉnh” ngay trên bàn ăn - 3

Khi đó, cô Trang nói với con trai rằng cô thấy Trinh là người dễ thương, tuy không khéo chuyện gia đình. “Tôi không phải là người hoàn hảo, mà ai cũng vậy thôi, đều có khuyết điểm. Trinh giỏi về cái khác và cái đó chưa chắc mình giỏi hơn Trinh. Nên tôi thấy không sao, miễn con mình hạnh phúc”, cô Trang chia sẻ.

Sau đó, cô Trang cũng hỏi lại con trai có vừa ý với Hà Trinh không. Khi nghe Đăng Khoa nói, Trinh là người con có hiếu với gia đình, thương yêu và biết quan tâm đến bố mẹ nên “có thể đi được” thì cô Trang liền chốt ngay: “Không phải ‘có thể’ mà là ‘phải’ con”.

Khi đó, cặp đôi có ý định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm, nhưng do vướng dịch nên đám cưới đành phải hoãn lại tới năm 2022.

Liêu Hà Trinh amp;#34;phông bạt” với mẹ chồng ngay từ ngày đầu gặp mặt, về làm dâu bị “chỉnh” ngay trên bàn ăn - 4

Mẹ chồng chăm sóc, chỉ bảo con dâu từng chút một

Sau khi Đăng Khoa và Hà Trinh cưới, cô Trang có về Việt Nam và ở chung nhà với các con một thời gian. Khi đó, Hà Trinh đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, nấu cơm rồi dọn sẵn cho mẹ chồng nhưng chỉ được đúng một tuần.

Giải thích về chuyện này, Hà Trinh nói rằng khi thấy cô làm bếp, mẹ chồng đã nói “mai mốt con cứ ngủ thoải mái, những việc này cứ để mẹ làm”. Vì là người thành thật nên Trinh tin và để mẹ làm, còn cô ngủ tới 11 giờ mới dậy. “Trinh làm mình theo dọn còn nhiều hơn mình làm”, cô Trang cười nói thêm.

Cô Trang cũng thẳng thắn chia sẻ rằng con dâu có khuyết điểm là nóng tính, nhanh, làm một lúc mấy việc nên thành ra không hiệu quả. Trong khi đó, cô thì cứ từ từ, làm cái nào ra cái đó. Điều khác biệt này khiến mẹ chồng nàng dâu khó dung hòa. Tuy nhiên, nữ MC chia sẻ rằng cô đang cố gắng trau dồi từng ngày để vun vén cho tổ ấm, học cách cân bằng giữa công việc và gia đình.

Liêu Hà Trinh chia sẻ được mẹ chồng bay từ Hà Lan về chăm sóc mình khi sinh con

Hà Trinh cho biết thêm, cô coi mẹ chồng như một người bạn. Và giai đoạn sinh nở, cô cảm thấy yêu quý và thương mẹ chồng nhiều hơn.

“Người ta thường nói đẻ thì phải về nhà mẹ ruột, về bà ngoại thì bà ngoại sẽ chăm cho mình thoải mái, được là chính mình, không có làm phiền người khác, rồi có dơ dáy, tính khí thay đổi cũng không làm mất lòng nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi cảm thấy ở trong nhà mình an tâm hơn. Hơn nữa, mẹ ruột sức khỏe yếu rồi nên tôi không làm phiền mẹ nữa.

Khi mẹ chồng về chăm tôi sinh nở, mẹ có mang theo một đứa cháu nhỏ 1 tuổi. Mẹ vừa lo cho cháu rồi nấu ăn, điều phối gia đình, sạch sẽ mọi thứ lại có kinh nghiệm chăm sóc nên tôi thấy rất yên tâm, giống như mình có một người điều dưỡng, có một người mẹ, một người chị, một người dì, một người y tá. Mọi thứ mẹ vun vén nên tôi không phải lo gì", Hà Trinh bày tỏ.

Liêu Hà Trinh chia sẻ được mẹ chồng bay từ Hà Lan về chăm sóc mình khi sinh con

Nữ MC còn kể, trong tháng đầu tiên sau sinh, chính mẹ chồng đã gội đầu cho cô, mua tất mang vào chân cho cô.

10 ngày sau sinh, bé Luka bị viêm phổi nhập viện 2 tuần. Giai đoạn đó, cô Trang lo lắng tới mức tóc rụng và bạc trắng đầu. Tuy kiệt sức nhưng cô Trang vẫn nấu ăn cho nàng dâu, chăm sóc nàng dâu từng chút một. “Nếu không có mẹ thì tôi đã không có LuKa và có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc như bây giờ”, Hà Trinh bày tỏ lòng biết ơn tới mẹ chồng.

Liêu Hà Trinh amp;#34;phông bạt” với mẹ chồng ngay từ ngày đầu gặp mặt, về làm dâu bị “chỉnh” ngay trên bàn ăn - 6

Tuy nhiên, cô Trang cũng thường xuyên phải nhắc nhở con dâu về một số khía cạnh trong cuộc sống ví dụ như trang phục, cách nói chuyện,... Cô thẳng thắn góp ý mà không sợ con dâu buồn lòng, bởi cô coi con như một người bạn và trên hết là muốn tốt cho con nên không ngại góp ý.

Cô Trang chia sẻ: “Con là con, cho dù nổi tiếng với ai đi chăng nữa thì con lúc nào cũng là con của mẹ. Cái gì mẹ cảm thấy tốt cho con thì mẹ làm, thậm chí có những lời nói làm con buồn thì mẹ sẽ từ từ giải thích”.

Thậm chí, có khi đang ngồi trên bàn ăn, cô Trang đã “chỉnh” nàng dâu ngay trước mặt mẹ ruột của cô. “Nhớ có một lần ngồi ăn lẩu, có cả mẹ ruột và mẹ chồng. Mẹ ruột tôi mới gắp một món gì đó và nói rất thích ăn cái đó, ví dụ như thanh cua đi. Tôi liền nói: ‘Mẹ giống con đó. Con cũng thích ăn thanh cua’. Mẹ chồng mới nói: ‘Trinh, con giống mẹ’ chứ không phải là ‘mẹ giống con’.

Khi đó tôi thấy 2 câu giống nhau mà, tại sao lại bắt bẻ mình chỗ đó? Tôi suy nghĩ hết nửa ngày mới nhận ra là cái tôi của mình quá cao, tại sao lúc nào mình cũng đặt so sánh là mình đi trước, người khác đi sau. Cái mẹ chỉnh không phải là câu cú mà cái tôi của mình quá cao, tại sao mình lại đặt người sinh thành của mình ở sau mình, mình phải đặt ngược lại”, Hà Trinh kể.

Trước những bài học của mẹ chồng, Hà Trinh rất biết ơn và cảm kích. Cô thừa nhận bản thân phải học hỏi nhiều hơn từ mẹ chồng.

Bên cạnh đó, Hà Trinh cũng là một nàng dâu tinh tế, khéo léo và hiếu thảo. Mỗi khi thấy mẹ chồng ngồi trầm tư một mình, cô liền tới hỏi thăm, rủ mẹ đi chơi, đi siêu thị để trút bầu tâm sự. Vào những dịp lễ Tết, cô cũng chu đáo tặng quà cho mẹ chồng.  

Ngày cưới mẹ chồng cho 20 tỷ và 20 cây vàng, 9X về làm dâu được mẹ dạy cho bài học
Như Huỳnh cho biết, mẹ chồng cô không dạy nàng dâu việc nội trợ, cơm nước mà hướng dẫn, chỉ dạy cô bán vàng. Cô Kim Thanh còn thường xuyên góp ý cho...

Mẹ chồng xịn

Theo Cẩm Tú Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình