Mặc váy cưới đến dự đám cưới người yêu cũ, cô gái nhận cái kết ê chề

Cẩm Tú - Ngày 14/12/2022 09:30 AM (GMT+7)

Ban đầu các khách mời còn nghĩ cảnh này nằm trong “kịch bản” đám cưới, nhưng khi tiếng khóc của cô gái ngày càng lớn, khách mời mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Đám cưới là một trong những sự kiện hạnh phúc nhất đời mỗi người, là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của tình yêu đôi lứa. Ai nấy đều hy vọng rằng đám cưới của họ sẽ được tiến hành suôn sẻ, có nhiều kỷ niệm đẹp khó quên.

Với cặp cô dâu chú rể người Trung Quốc này, họ cũng có kỷ niệm khó quên trong ngày trọng đại của đời mình, nhưng đó lại là chuyện chẳng hay ho gì. Trong không khí náo nhiệt, khi các khách mời lần lượt chúc phúc cho cặp cô dâu chú rể thì một cô gái bỗng lao lên sân khấu, quỳ xuống trước mặt chú rể. Cô vừa khóc vừa hét lên rằng cô đã sai và hy vọng chú rể có thể tha thứ cho mình.

Ban đầu các khách mời còn nghĩ cảnh này nằm trong “kịch bản” đám cưới, nhưng khi tiếng khóc của cô gái ngày càng lớn, khách mời mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Chú rể lúc đầu tỏ ra khá từ tốn, cố gắng thuyết phục cô gái kia bằng lời nói nhưng vô ích. Cuối cùng, anh dứt khoát đẩy cô ta ngã xuống đất: “Chúng ta đã chia tay rồi, xin cô đừng phá đám cưới của tôi nữa”.

Cô gái mặc váy cưới tới dự đám cưới của người yêu cũ, bị anh đẩy ngã ra sàn.

Cô gái mặc váy cưới tới dự đám cưới của người yêu cũ, bị anh đẩy ngã ra sàn. 

Không chịu chấp nhận sự thật, cô gái kia vẫn nâng váy cưới trong tay rồi quỳ xuống trước mặt chú rể một lần nữa. Vừa khóc cô vừa nói: “Mẹ em đã đồng ý để chúng ta lấy nhau rồi, xin anh hãy quay về bên em có được không?”.

Trước tình huống này, chú rể liền nắm lấy tay cô dâu vừa để trấn an người bạn đời của mình, vừa thay cho câu trả lời với bạn gái cũ. Tất cả khách mời có mặt tại đám cưới đều sững sờ, bầu không khí trở nên gượng gạo. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của dàn phù rể, cô gái kia đã rời đi và đám cưới tiếp tục diễn ra như bình thường.

Hóa ra, cô gái xông vào đám cưới chính là bạn gái cũ của chú rể, họ đã chia tay cách đây vài tháng. Chú rể cho biết, ở địa phương anh, sính lễ đàng trai dành cho nhà gái thường không vượt quá 200.000 tệ (khoảng 677 triệu đồng). Nhưng bố mẹ bạn gái cũ lại đòi tới 400.000 tệ (hơn 1,3 tỷ đồng), đồng thời bắt anh phải điền thêm tên bạn gái cũ lên căn nhà bố mẹ mua cho anh trước khi kết hôn. Không đạt được thỏa về tiền sính lễ, cuối cùng hai người đã chia tay.

Cô gái quỳ xin bạn trai cũ quay lại với mình trong chính đám cưới của anh ta.

Cô gái quỳ xin bạn trai cũ quay lại với mình trong chính đám cưới của anh ta. 

Sau khi đường ai nấy đi, bố mẹ làm mối cho anh một cô gái khác ở quê. Thấy hợp nhau nên hai người nhanh chóng kết hôn sau vài tháng tìm hiểu.

Còn về phía cô bạn gái cũ, sau đó cô cũng tích cực làm công tác tư tưởng cho bố mẹ và cuối cùng họ đồng ý để cô và bạn trai đến với nhau. Thế nhưng đúng lúc này, cô lại hay tin người mà cô yêu đi lấy vợ. Không chấp nhận nổi sự thật, cô gái mới chạy tới hiện trường hôn lễ để làm ầm ĩ lên, cố gắng thuyết phục bạn trai quay về bên mình nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Hành động của cô gái khiến dư luận xôn xao bàn tán, có người trách cô không nên phá hỏng đám cưới của người yêu cũ, số khác lại tỏ ra thông cảm hoặc phê phán cô quá lụy tình, không nên vì chuyện này mà đánh mất phẩm giá của mình. Có lẽ bây giờ cô gái vẫn còn chìm trong nỗi đau xa rời người mình yêu, nhưng sau này khi nghĩ lại về chuyện này, có lẽ cô mới thấy hối hận, cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.

Nói chung con gái à, đã yêu thì nên yêu một cách trọn vẹn, yêu cho tròn trịa chữ yêu để một mai không thấy nuối tiếc. Còn một khi đã hết duyên tình cạn, hãy dừng lại. Đừng lụy tình làm gì, nhất là khi đối phương đã có người mới, bởi nếu thế sẽ làm khó cho cả ba: cho bạn, cho người yêu cũ và người yêu mới của người yêu cũ. Là con gái, hãy kiêu hãnh, hãy độc lập nhé. Mây của trời thì để gió cuốn đi...

7 lời khuyên để vực dậy tinh thần sau chia tay

- Không hành động tiêu cực để hành hạ bản thân như uống rượu, bỏ ăn, tự tử,…

- Không nên tìm cách níu kéo tình cảm vì việc này có thể khiến bạn bị đối phương coi thường hơn mà thôi.

- Từ bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội, đừng cố gắng thành bạn bè của nhau.

- Đừng tìm cách quấy rối cuộc sống của người cũ cũng như trả thù.

- Dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, công việc.

- Chăm sóc và yêu thương bản thân nhiều hơn, bắt đầu một cuộc sống mới.

- Không nên bắt đầu một tình yêu mới nhanh chóng, không tìm người mới để thay thế người cũ.

Bạn thân dẫn chồng sắp cưới đi cafe ra mắt, nhìn hai người hạnh phúc tôi chỉ muốn cho anh ta cái tát
Bạn tôi đang mang thai 3 tháng và gần 1 tháng nữa là cưới, đáng nhẽ nên mừng thay cho bạn nhưng tôi lại thấy chua xót lòng.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đám cưới