Bị vợ tát vì đi hát karaoke gọi thêm “mấy em vào uống bia”, “ông chủ xăm trổ” có pha xử lý đặc biệt

Cẩm Tú - Ngày 10/05/2023 12:00 PM (GMT+7)

Từng có quá khứ "bất hảo", "tứ đổ tường", ông chủ bán rau xăm trổ này đã quay đầu và vun vén cho gia đình.

Anh Hồng Minh (40 tuổi, sống tại Đồng Nai) có biệt danh là Minh Râu, từng nổi tiếng trên mạng xã hội khi tặng rau miễn phí cho sinh viên và công nhân nghèo cũng như những slogan “cực chất” khi bán rau. 

Mới đây, anh và vợ là chị Nguyễn Thị Kim Anh (36 tuổi) đã tới tham gia chương trình Vợ chồng son, và tại đây cả hai đã chia sẻ câu chuyện tình yêu và hôn nhân của mình, từ chuyện bị gia đình ngăn cấm thế nào cho đến những thăng trầm sau hôn nhân khiến nhiều người nể phục và xúc động. 

Anh Minh Râu từng nổi tiếng trên mạng xã hội khi tặng rau miễn phí cho sinh viên và công nhân nghèo cũng như những slogan bán rau “cực chất”.

Anh Minh Râu từng nổi tiếng trên mạng xã hội khi tặng rau miễn phí cho sinh viên và công nhân nghèo cũng như những slogan bán rau “cực chất”.

Quay ngược lại cách đây gần 20 năm về trước, anh Minh được anh họ dẫn tới nhà chị Kim Anh chơi, và cả hai để ý nhau từ đó. “Lúc đó anh ấy xấu lắm, không có đẹp trai như bây giờ đâu, có tí tóc nhưng không có râu, đã vậy mặt còn đầy sẹo do bị tai nạn. Nhưng tôi rất ấn tượng bởi nụ cười của anh ấy, trông rất thật thà”, chị Kim Anh mỉm cười khi nhớ lại giây phút đó.

Về phía anh Minh, anh ấn tượng bởi chiếc răng khểnh của vợ. Chỉ ít ngày sau, cả hai bắt đầu hẹn hò nhưng nhanh chóng bị gia đình chị Kim Anh biết được và phản đối kịch liệt vì nghe nhiều tiếng xấu về anh. 

“Ông chủ xăm trổ” chia sẻ: “Quen nhau được 3 ngày, bố mẹ vợ nghe danh tôi nên cấm vợ không được quen tôi. Mỗi lần tôi tới chơi hỏi ‘Kim Anh có nhà không hai bác?’, mặc dù cô ấy đang rửa bát sau nhà nhưng bố mẹ vợ lại nói là đi chơi rồi. Tôi cứ vào nhà ngồi tự biên tự diễn, pha trà uống nước một lúc thì thấy cô ấy đi lên. Nói chung hồi đó bố mẹ và họ hàng bên vợ cấm cản dữ lắm”. 

Vợ chồng anh Minh đã bên nhau ngót nghét gần 20 năm.

Vợ chồng anh Minh đã bên nhau ngót nghét gần 20 năm. 

Mặc cho gia đình cấm cản, chị Kim Anh lại cùng anh Minh “bỏ trốn” dù khi đó anh không có một xu dính túi, thậm chí lúc ấy chị còn mang thai con của anh. Chị Kim Anh kể thời gian đó anh chị phải sống nhờ trong ao cá của nhà người bạn, trông hộ ao cá cho nhà người ta luôn. Anh Minh cũng phải đi vay mượn tiền của bạn bè để trang trải cuộc sống. 

Dẫn chị Kim Anh đi “bụi đời” khoảng vài tuần, một tháng thì anh chị nhận được cuộc điện thoại của bố vợ kêu về: “Mày về đi, rồi tao gả”. Rồi khi đó anh chị mới chịu về nhà. 

Cuộc sống sau hôn nhân của hai vợ chồng không đầy ắp chông gai và thử thách chứ không hề bằng phẳng, êm đẹp. Anh Minh phải đi làm công trình ở xa để có tiền lo cho vợ con. 

Anh chị đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Anh chị đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. 

Đứa con đầu lòng của anh chị mắc bệnh vàng da. Cuộc sống nghèo khó, chị Kim Anh phải bán bông tai và dây chuyền vàng cưới để lấy tiền chạy chữa cho con. “Sợ dưới quê bố mẹ mang tiếng nên khi sinh con vợ chồng tôi không dám nói, giấu gia đình. Đến lúc phải bán sạch đồ, bí quá thì mới gọi cho bố mẹ. Ông bà lên và sau đó tôi bế con theo bố mẹ về nhà ngoại”, chị Kim Anh kể.

Gần 20 năm chung sống bên nhau, hai vợ chồng Minh Râu không ít lần gây gổ, cãi vã, thậm chí không ít lần chị Kim Anh còn tức tối đến mức muốn bế con về nhà ngoại. Sở dĩ như vậy vì anh Minh lúc ấy ăn chơi, nhậu nhẹt, trăng hoa, “tứ đổ tường”. 

“Thời sinh viên tôi nghĩ làm này, làm kia, mà giờ tôi lại đi buôn rau. Lúc đó buôn bán rau ngày kiếm được mấy triệu đồng mà tôi toàn đem đi đánh bài hết, không có để dành”, anh Minh Râu kể lại quá ăn chơi của mình. 

Gia đình hạnh phúc viên mãn của Minh Râu.

Gia đình hạnh phúc viên mãn của Minh Râu. 

Sau lần thua đậm bài bạc, anh Minh mới thức tỉnh và quay đầu, lo làm ăn để vun vén cho tổ ấm của mình. Anh Minh chia sẻ: “Tôi quyết định thay đổi và tập trung vào làm ăn. Tới lúc nổi tiếng, nhìn lại đã thấy bản thân thay đổi được 7,8 năm rồi”. “Trước 10 phần bây giờ bớt hẳn 9 phần, còn có 1 phần thôi”, chị Kim Anh nói thêm. 

Song đâu đó anh vẫn còn một vài khuyết điểm như ăn nói cộc cằn, trăng hoa khiến vợ không ít lần tủi thân, buồn bực. Có lần, thấy chồng đi hát karaoke “ôm”, vì không kiềm chế được cảm xúc mà chị Kim Anh đã xông thẳng vào phòng hát và tát chồng ngay trước mặt bạn bè. 

“Lâu lâu tôi đi hát karaoke với bạn, thường gọi mấy em vào bấm bài và uống bia. Đột nhiên vợ tôi xuất hiện táng tôi cái bốp làm tôi choáng váng. Lúc đó tôi đang cầm cốc bia trên tay, không biết làm gì đành uống cạn cốc bia cho đỡ quê. Còn mấy em gái bỏ chạy hết, lấy tiền boa sau”, anh Minh Râu cười kể. 

Tuy nhiên, lúc về nhà chị Kim Anh cũng không mắng chồng thêm một lời nào, bởi anh đang say xỉn. Mãi tới ngày hôm sau khi chồng tỉnh rượu, chị mới ngồi lại nói chuyện với chồng. Vì sai rành rành nên anh Minh chẳng cãi được lời nào, chỉ biết ngồi nghe. 

Bị vợ tát vì đi hát karaoke gọi thêm “mấy em vào uống bia”, “ông chủ xăm trổ” có pha xử lý đặc biệt - 5

Hiện tại cuộc sống của anh chị ổn định hơn trước rất nhiều. Qua chương trình, chị Kim Anh mong muốn chồng sẽ bớt khô khan, lãng mạn và tinh tế hơn. Đổi lại, anh Minh hy vọng bà xã có thể bớt nóng tính lại, giữ thể diện cho mình ở nơi đông người. 

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình