Cưới 1 tháng vợ đã đòi ly hôn, anh chồng cười nói lời cảm ơn

Cẩm Tú - Ngày 08/03/2024 09:22 AM (GMT+7)

Dù có thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì người vợ vẫn nhất quyết đòi ly hôn.

Sính lễ nhà trai dành cho nhà gái là một trong những nghi thức quan trọng trong đám cưới, phần nào thể hiện được tâm ý của nhà trai. Tuy nhiên, cũng vì khoản sính lễ này mà không ít đôi yêu nhau phải chia tay, không ít cặp vợ chồng nảy sinh cãi vã, thậm chí là ly hôn.

Mới đây, một người phụ nữ tên Tiểu Ngô (sống ở Trung Quốc) đã lên mạng xã hội than vãn: “Tôi được tặng 580.000 tệ (gần 2 tỷ đồng) sính lễ khi kết hôn, nhưng trong đó có 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) là tiền đi vay. Thật đau đớn khi bị chồng lừa dối”.

Hóa ra trước khi cưới, Tiểu Ngô yêu cầu bạn trai phải chi 580.000 tệ sính lễ, đồng thời anh phải có nhà, có xe. Người đàn ông tuy có công việc ổn định nhưng dù sao anh vẫn còn trẻ, đã tiêu hết tiền tiết kiệm để mua nhà, mua xe nên không còn đủ tiền để đáp đứng phần sính lễ “khổng lồ” đó. Vì vậy, anh đã bàn bạc với Tiểu Ngô rằng có thể giảm sính lễ xuống được không và sau khi kết hôn anh sẽ giao thẻ lương cho cô.

“Nếu anh yêu em thì một phân tiền sính lễ cũng không được bớt. Bố mẹ đã nuôi em lớn thế này, tiêu biết bao nhiêu tiền, vậy mà anh còn kì kèo tiền sính lễ. Nếu như vậy thì tại sao em phải cưới anh?”, Tiểu Ngô nói.

Tiểu Ngô.

Tiểu Ngô.

Dù bạn trai có thuyết phục, cầu xin thế nào đi chăng nữa thì Tiểu Ngô vẫn không chịu hạ mức sính lễ xuống. Cuối cùng, cô tuyên bố chắc nịch: “Em không quan tâm, dù có bán nhà, bán xe thì tiền sính lễ cũng không được giảm một xu”.

Vì yêu nên sau đó bạn trai Tiểu Ngô đã tìm cách vay 500.000 tệ, đồng thời vét sạch tiền tiết kiệm của gia đình là 80.000 tệ cho đủ 580.000 để đưa cho gia đình bạn gái. Nhờ đó, hai người đã thuận lợi kết hôn.

Sau khi kết hôn một tháng, chồng Tiểu Ngô mới khai thật với vợ về khoản vay và đề nghị cô dùng khoản tiền sính lễ để trang trải chi phí sinh hoạt. Lúc này, Tiểu Ngô mới biết mình “bị lừa”. Trong cơn tức giận, cô đòi ly hôn nên cả hai đã xảy ra cãi vã.

Tiểu Ngô quát chồng: "Tôi thật sự đã đánh giá sai người rồi. Làm sao anh có thể lừa dối tôi như thế này? Không có tiền mà lại giả vờ cứ như có tiền ấy”.

“Vì anh muốn cưới em mà. Mà chuyện đó cũng không phải chuyện gì to tát, anh có thu nhập ổn định, em có quà đính hôn, chúng ta sẽ trả hết nợ trước và sau này sẽ sống thật tốt không được sao?”, chồng Tiểu Ngô nói.

Tuy nhiên, dù có thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì Tiểu Ngô vẫn nhất quyết đòi ly hôn. “Tôi cưới anh để tận hưởng hạnh phúc, không phải để trả nợ. Đừng mong tôi giống anh, ngày nào cũng làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều. Nếu tôi không ly hôn, sao tôi có thể được hưởng cuộc sống tươi đẹp”, Tiểu Ngô quả quyết.

Tiểu Ngô nhất quyết ly hôn khi biết chồng vay tiền.

Tiểu Ngô nhất quyết ly hôn khi biết chồng vay tiền. 

Và khi chồng đòi lại tiền sính lễ thì cô cũng không chịu trả. Cô nói: “Tôi sẽ không trả lại một đồng. Tại sao tôi phải trả? Hơn nữa khoản vay đó đứng tên anh, tôi không trả thì anh làm gì được tôi. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ, tôi không thể sống trong căn nhà này thêm một phút giây nào nữa”.

Nghe những lời vợ nói, người chồng tức giận đến mức bật cười. Đó là một nụ cười chua chát, cay đắng. Sau đó, anh nói lời cảm ơn với vợ vì đã dạy cho anh một bài học.

Câu chuyện này gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số cho rằng là do người phụ nữ quá hư vinh, chuyện đến nước này là do cô tự chuốc lấy. Một số người lại cho rằng, người đàn ông vay tiền để góp vào khoản sính lễ mà không nói trước là sai lầm.

Một số cô gái luôn cho rằng, quà đính hôn của người đàn ông càng cao thì giá trị của họ càng cao, nhưng lại không suy nghĩ kỹ về điều kiện của người đàn ông, nếu vượt quá khả năng của mình thì ngoài việc vay tiền thì còn cách nào khác?

Thách cưới cao: Ban đầu hả hê, lúc sau ê chề!

Nhiều người cho rằng tiền thách cưới càng cao chứng tỏ cô dâu càng có giá, đằng gái càng được mặt mũi với họ hàng, làng xóm. Tuy nhiên, tiền thách cưới nên tùy thuộc vào tình hình kinh tế của gia đình, nếu không rất dễ làm sứt mẻ tình cảm.

Hôn nhân cần có nền tảng tình cảm, nếu mối quan hệ giữa hai người được thiết lập bằng món quà hứa hôn cao, cuộc hôn nhân đó khó có thể tiến xa được.

Cứ nghĩ mà xem, nếu phải vay nợ để cưới vợ gả chồng thì sau khi kết hôn cả hai rất dễ xảy ra cãi vã về tiền bạc. Như vậy bạn có mệt không?

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình