Sĩ diện đưa thẻ ATM “thích quà 8/3 gì thì mua”, tôi nhận tin nhắn điếng người từ vợ bầu

Hà Linh - Ngày 07/03/2024 11:00 AM (GMT+7)

Đau đầu nghĩ mua quà 8/3 nào cho vợ, cuối cùng tôi quyết định đưa thẻ ATM tiết kiệm của mình cho cô ấy rồi nhắn nhủ “em thích quà gì thì mua, mua món gì xịn một chút cũng được”. Thế nhưng cái kết thật khiến tôi phải điếng người.

Vừa “thưởng nóng” cho vợ 2 chỉ vàng vì xuất sắc “săn Rồng thành công”, tôi lại hơi méo mặt vì 8/3 tới. Dù tính như mọi năm, dẫn vợ đi ăn hàng rồi tặng bó hoa cho lãng mạn, nhưng có lẽ nàng không chịu vì chê… bèo bọt.

Vài hôm nay tôi tham khảo ý kiến của các chị em trong công ty xem nên mua quà gì, người gợi ý mỹ phẩm, người gợi ý gói spa bầu, người lại túi xách, trang sức… ôi loạn hết cả đầu óc. Chưa kể vợ tôi cũng khái tính, cô ấy mua thì thường cân đo đong đếm, lực chọn khá lâu để có phương án tốt nhất.

Tôi vừa “thưởng nóng” cho vợ 2 chỉ vàng vì xuất sắc “săn Rồng thành công”. (Ảnh minh họa)

Tôi vừa “thưởng nóng” cho vợ 2 chỉ vàng vì xuất sắc “săn Rồng thành công”. (Ảnh minh họa)

Nếu chẳng may tôi mua món quà gì không phù hợp, thì lại phản tác dụng ngay lập tức. Chẳng những thành ý không được khen ngợi mà vợ sẽ dành ra cả tiếng đồng hồ để đay nghiến tôi vì món quà không phù hợp. Nghĩ đến thái độ của vợ, tôi cũng khe khẽ rùng mình.

Tôi lại tham khảo trong nhóm anh em, thằng bạn thân buông câu: “đưa tiền cho nhanh, biết các bà thích gì đâu mà lựa”. Tôi nghe hợp lý, đúng thật chỉ phụ nữ mới biết họ muốn gì mà thôi. Cho nên để họ tự mua vẫn là cao kiến, vừa đỡ đau đầu, vừa được cả tiếng thơm. Thế nên tôi quyết định “xuất trình” với nàng một chiếc thẻ ATM bí mật mà lâu nay tôi làm thêm tích góp được.

Nói thêm một chút, tháng lương của tôi được khoảng 20 triệu, tôi chuyển chẵn cho vợ lương hàng tháng. Còn lại tiền chi tiêu tôi tự kiếm bên ngoài, tháng nào dư, tôi lại chuyển vào thẻ ATM riêng để dùng khi có việc cần. Hiện tại, sau 2 năm tích góp thẻ cũng có tầm 50 triệu đồng.

Tối qua, tôi hồ hởi vào hiệu sách mua một hộp quà bé xíu, đặt chiếc thẻ ATM vào đó và về đưa cho vợ. Lúc mở ra, cô ấy vô cùng sửng sốt. Tôi bảo: “Anh chẳng biết mua quà gì tặng em cho hợp, thôi em thích gì thì tự mua bằng thẻ của anh. Tiền tiết kiệm của anh đấy, không phải anh trích quỹ lương đâu mà lo. Em cứ mua món nào đắt một chút cũng được, miễn là em thích. Em vui thì em bé trong bụng cũng vui”.

Thấy cô ấy cười tít mắt, tôi cũng vui lây. Đúng là niềm vui của phụ nữ thật đơn giản, cách của bạn tôi gợi ý vô cùng chân ái. Đỡ phải lo tặng gì, rồi đi mua, rồi lại lo xem nàng có hài lòng hay không nữa.

Thế nhưng, câu chuyện chưa kết thúc. Trưa nay, khi đi ăn với công ty, tôi suýt xỉu vì toàn bộ 50 triệu đồng trong tài khoản bị trừ sạch. Ban đầu tôi tưởng tài khoản của mình bị hack ở cây rút tiền nào đó. Nhưng khi gọi cho vợ, cô ấy thản nhiên: “Em rút, anh bảo em thích gì thì tự tặng. Em chỉ thích hoa đồng tiền thôi, nên em rút cho vào sổ tiết kiệm của em hết rồi”.

8/3, tôi quyết định “xuất trình” với vợ bầu một chiếc thẻ ATM bí mật mà lâu nay tôi làm thêm tích góp được. (Ảnh minh họa)

8/3, tôi quyết định “xuất trình” với vợ bầu một chiếc thẻ ATM bí mật mà lâu nay tôi làm thêm tích góp được. (Ảnh minh họa)

Tôi lặng người không nói được câu nào. Phải nói tôi bị sốc mất gần một phút, bát phở còn chưa kịp ăn mà đã đắng ngắt thế này. Tưởng đâu vợ chỉ mua món quà sương sương vài triệu, ai ngờ bằng một lệnh vợ khiến cho 2 năm còm cõi tích góp của tôi trở về con số 0. “Vợ ơi là vợ, món quà 8/3 đắt giá này, anh sẽ nhớ mãi không quên!”.

Những điều chồng có thể làm cho vợ bầu vui mà không tốn quá nhiều tiền

- Cùng vợ đi siêu âm và gặp bác sĩ

- Xoa bóp, massage toàn thân cho vợ

- Từ bỏ thói quen xấu

- Dọn dẹp khu vệ sinh

- Khuyên vợ nên ăn uống hợp lý

- Dành tặng vợ những lời khen

- Tranh thủ giúp vợ việc nhà

- Tham gia lớp học tiền sản cùng vợ

- Làm cho vợ cười

- Thể hiện tình cảm với vợ nhiều hơn

- Không nên về muộn khi vợ đang mang thai

- Cùng chuẩn bị đồ cho con yêu

- Cùng đặt tên cho con yêu

Sĩ diện đưa thẻ ATM “thích quà 8/3 gì thì mua”, tôi nhận tin nhắn điếng người từ vợ bầu - 3

Sĩ diện đưa thẻ ATM “thích quà 8/3 gì thì mua”, tôi nhận tin nhắn điếng người từ vợ bầu - 4

Đến tháng chưa thấy rụng dâu, bạn trai hỏi vì sợ lỡ lấy về lại… điếc
Kể từ khi cả hai xác định tiến đến hôn nhân, tháng nào thấy tôi chưa đến ngày “rụng dâu”, bạn trai lại hỏi han, thắc mắc như thể sợ sau này lấy tôi...

Tâm sự bà bầu

Theo Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu