Đi xuất khẩu lao động, cô gái Việt lấy ngay được chồng Tây, chưa cưới đã cầm hết lương

Hồng Nhung - Ngày 08/10/2020 06:00 AM (GMT+7)

Cao chưa được 3m bẻ đôi nên mỗi lần đi cùng với Alex, Mai Anh nhận rất nhiều lời xì xào không hay của mọi người.

Sang Nhật xuất khẩu lao động 3 năm chỉ với mong muốn kiếm thu nhập phụ giúp gia đình rồi trở về Việt Nam, nào ngờ tại miền đất hứa này, Mai Anh (23 tuổi, Phú Thọ) đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình, Alex (25 tuổi) – anh chàng trung sĩ Mỹ cao, to, điển trai.

Đi xuất khẩu lao động, cô gái Việt lấy ngay được chồng Tây, chưa cưới đã cầm hết lương - 1

Mai Anh và Alex. 

Đi xuất khẩu lao động, cô gái Việt lấy ngay được chồng Tây, chưa cưới đã cầm hết lương - 2

Mai Anh sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ. Năm 2017, cô quyết định sang Nhật xuất khẩu lao động với thời hạn 3 năm. Cuộc sống thời gian đầu tại miền đất mới, Mai Anh cảm thấy khá bỡ ngỡ và lạ lẫm nhưng dần dần cô cũng thích nghi và làm quen với nơi này.

Không chỉ có cuộc sống tốt nơi đây sau thời gian sinh sống, Mai Anh còn tìm thấy được nửa kia của mình, đó là Alex.

Mai Anh chia sẻ cô là thực tập sinh ở Nhật Bản còn Alex là lính Mỹ đóng quân ở đây. Cả 2 quen nhau qua 1 người bạn chung. Là một người cá tính và mạnh mẽ nên hồi đầu Mai Anh không ngần ngại trêu Alex “Em thích anh lắm”. Trêu đùa là vậy nhưng đối với Mai Anh, Alex không phải gu của mình bởi cô không thích người ngoại quốc, hơn nữa lại là anh chàng khá nhút nhát.

“Hồi đầu mình lỡ miệng trêu anh “Em thích anh lắm” rồi anh xin Instagram của mình nhưng mình chảnh lắm bởi gu mình không phải người ngoại quốc. Vậy mà anh lì lắm cứ nhắn tin hoài. Cả 2 nhắn tin như vậy hơn 1 năm trời mới gặp nhau. Hồi đầu anh tưởng mình người Nhật, sau một năm mới biết mình là người Việt Nam”, Mai Anh chia sẻ.

Đi xuất khẩu lao động, cô gái Việt lấy ngay được chồng Tây, chưa cưới đã cầm hết lương - 3

Nói đến đây, Mai Anh cười cho biết, ấn tượng của cô lần đầu tiên với Alex là anh chàng trung sĩ quân đội luôn ngại ngùng, bẽn lẽn như gái chưa chồng trái ngược hoàn toàn với cô -  một con người mạnh mẽ. Chính vì vậy, trong cuộc tình của cả 2, Mai Anh luôn là người chủ động ban đầu. Cô chủ động nắm tay rồi cả chủ động hôn Alex. Còn đối với Alex, điều ấn tượng duy nhất của anh với Mai Anh là một cô gái Việt quá nhỏ bé chỉ cao 1m47 trong khi anh cao 1m85.

“Anh kêu mình em sao nhỏ quá trời vì anh cao 1m85 còn mình chưa được 3m bẻ đôi. Mỗi khi chụp ảnh với nhau oải lắm vì người trên trời, người dưới đất nhưng mình thấy vui vì mình nhỏ xíu nên hay được cõng trên lưng”, Mai Anh cười.

Tuy nhiên, khi yêu Alex, Mai Anh cũng phải đối diện với không biết bao nhiêu ánh nhìn và câu nói của mọi người về chiều cao quá chênh lệch của cả 2. Mỗi lần đi ra ngoài cùng bạn trai, cô lại bị mọi người để ý, quay lại nhìn. Thời gian đầu cô cũng khá ngại ngùng nhưng bây giờ cô đã quen với tất cả mọi thứ và không còn bận tâm nữa.

Đi xuất khẩu lao động, cô gái Việt lấy ngay được chồng Tây, chưa cưới đã cầm hết lương - 4

Yêu Alex, Mai Anh phải đối diện với mọi ánh nhìn vì cô và anh chênh lệch ngoại hình. 

Yêu người nước ngoài, Mai Anh và Alex cũng gặp khó nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ, và văn hóa. Có lần cả 2 cãi nhau gay gắt đến chia tay khiến Alex phải quỳ xuống xin lỗi. “Lần đó 2 cãi nhau, mình đòi bắt taxi về, cố tình đập phá và đòi chia tay. Đó là lần duy nhất cả 2 chia tay nên Alex đã chạy đến quỳ trước mặt mình xin lỗi mà mình đứng nhỉnh hơn anh xíu thôi vừa tức vừa buồn cười mà cố phải tỏ ra là đang tức giận”, Mai Anh nhớ lại.

Đi xuất khẩu lao động, cô gái Việt lấy ngay được chồng Tây, chưa cưới đã cầm hết lương - 5

Yêu Alex, Mai Anh vấp phải sự phản đối của bố mẹ bởi mẹ cô sợ trai Tây vũ phu. Để thuyết phục được mẹ vợ, Alex phải thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện rồi dùng google dịch nhắn tin xin phép mẹ cô. 

“Chào mẹ, bạn khỏe không? Tôi là Alex và tôi yêu con gái của bạn rất nhiều. Tôi rất quan tâm cô ấy và tôi hy vọng sẽ đến Việt Nam một ngày nào đó sớm và giới thiệu bản thân đúng cách”, Alex viết.

Đi xuất khẩu lao động, cô gái Việt lấy ngay được chồng Tây, chưa cưới đã cầm hết lương - 6

Dòng tin nhắn của Alex thuyết phục mẹ cô. 

Sau thời gian gọi điện, nhắn tin, sự chân thành của Alex đã chinh phục được mẹ cô và được bố mẹ cô đồng ý cả 2 chân 2 tay. Mai Anh thổ lộ, cô luôn mơ mộng được tỏ tình lãng mạn nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại khi cô được cầu hôn ở một địa điểm không ai ngờ, đó là bãi đỗ xe sặc mùi xăng dầu.

“Anh cầu hôn mình lần 1 đúng vào 14/2 sinh nhật mình nhưng lúc đó mình ngái ngủ nên đã nói “không” rồi đi ngủ tiếp. Lần cầu hôn thứ 2 sau 4 tháng khi tụi mình chuẩn bị giấy tờ để đăng ký kết hôn. Lúc này mình chờ anh lên kế hoạch cầu hôn lâu quá nên đã chủ động hỏi “Mai đi lên phường rồi mà anh vẫn chưa cầu hôn em vậy”. Anh mới lật đật chạy đi lấy nhẫn cầu hôn tại nhà luôn. Tuy nhiên mình làm mất nhẫn cầu hôn mà không biết sau đó anh phải mua cái nhẫn mới và từ đó không anh không tặng mình món quà giá trị nào hết”, Mai Anh cười.

Mặc dù không còn được tặng món quà nào giá trị sau chiếc iphone 11 pro vào dịp sinh nhật năm nay nhưng Mai Anh vui vì cô được cầm hết lương của chồng ngay sau khi được cầu hôn.

Đi xuất khẩu lao động, cô gái Việt lấy ngay được chồng Tây, chưa cưới đã cầm hết lương - 7

Đi xuất khẩu lao động, cô gái Việt lấy ngay được chồng Tây, chưa cưới đã cầm hết lương - 8

Mai Anh chỉ áp dụng cách rối chỗ nào gỡ chỗ đó để giữ lửa hạnh phúc. 

Được biết, Mai Anh và Alex mới làm đăng ký kết hôn và dự định sẽ tổ chức đám cưới khi hết dịch COVID-19. Nhớ lại ngày làm đăng ký kết hôn, Mai Anh kể, cô và Alex phải vất vả 4 tháng trời. Cô đã từng tính không tiếp tục nữa nhưng nhờ Alex động viên mà cô cố gắng để cả 2 được trở thành vợ chồng hợp pháp hiện nay.

Cả 2 dự định cuối tháng này sẽ chuyển về ở chung với nhau. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, cô thấy vui vì cả 2 không còn những ngày đưa đón xa xôi nữa, những lúc ốm cũng không cần phải lo lắng nhiều như trước nữa. Cô sẽ nấu ăn cho Alex thường xuyên. Mặc dù lương đi lính của chồng thấp nhưng cô sẽ đi làm cùng anh san sẻ gánh nặng kinh tế. Cả 2 sẽ cùng nhau cố gắng xây dựng tổ ấm nhỏ hạnh phúc của mình.

Cô gái Việt lấy chàng Tây nghèo, cưới 2 năm chồng phải xin ngừng ăn cơm chung
Mỗi lần trên xe từ Pháp về Hà Lan sau khi thăm chị Dương, anh Niels lại gọi điện cho chị khóc như con nít.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây