Gả vào gia đình hào môn, mẹ Từ Hy Viên từng phải phục vụ 7 cô em chồng, trả nợ hơn 27 tỷ cho chồng

Lyly - Ngày 06/02/2025 19:00 PM (GMT+7)

Khi gả cho Từ Kiên, bà Mai từng mơ ước về một cuộc sống hôn nhân viên mãn, nhưng thực tế đã nhanh chóng dạy cho bà một bài học cay đắng.

Mẹ của Từ Hy Viên chính là bà Hoàng Xuân Mai (sinh năm 1954) tại một gia đình nghèo khó đông anh em ở vùng nông thôn hẻo lánh của Đài Loan. Cơm ăn ngày 3 bữa còn khó lo nên bà đã bị bố mẹ ép bỏ học sau khi học hết cấp 1 để giúp đỡ gia đình.

Với tư tưởng "trọng nam khinh nữ" của thế hệ cha mẹ, bà không nhận được sự yêu thương và quan tâm như các anh trai. Sống trong hoàn cảnh bất công, Hoàng Xuân Mai đã hình thành tính cách độc lập và kiên nhẫn từ nhỏ, luôn ấp ủ ước mơ vươn lên và tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, thậm chí là tìm một người chồng giàu có.

Từ Hy Viên và mẹ là bà Hoàng Xuân Mai.

Từ Hy Viên và mẹ là bà Hoàng Xuân Mai.

Bỏ quê lên thành phố làm việc, được thiếu gia nhà giàu để mắt

Sau khi rời bỏ quê hương, bà quyết định một mình lên Đài Bắc để tìm kiếm cơ hội. Tại đây, không có người thân hay bạn bè, bà phải bươn chải đủ nghề từ nhân viên phục vụ, rửa bát,… để kiếm sống. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, bà được bao người theo đuổi. Nhưng lúc bấy giờ, bà chỉ tập trung vào việc kiếm tiền để thay đổi cuộc sống. Bà làm 3 công việc một ngày, không có thời gian cho chuyện tình cảm.

Số phận đã mỉm cười với bà khi mang đến cho bà tình yêu và sự ấm áp. Bên cạnh nhà hàng bà Mai làm việc là trung tâm mua sắm sầm uất, nơi những người giàu có thường ghé thăm. Tại đây, cô đã tình cờ gặp Từ Kiên, một doanh nhân nổi tiếng đến từ Đài Loan, xuất thân từ một gia đình giàu có. Dù xung quanh có nhiều người đẹp, Từ Kiên lại bị cuốn hút bởi bà Mai ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau lần gặp gỡ đó, Từ Kiên đã không ngần ngại theo đuổi bà Mai bằng những món quà như hoa, quần áo, túi xách. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, bà Mai không mấy ấn tượng với Từ Kiên vì bà cảm thấy ông thiếu sự nam tính.

Gả vào gia đình hào môn, mẹ Từ Hy Viên từng phải phục vụ 7 cô em chồng, trả nợ hơn 27 tỷ cho chồng - 2

Để chứng minh bản thân, Từ Kiên đã thi uống rượu với những người khác. Hành động này đã khiến bà Mai cảm động, và cuối cùng bà đã chấp nhận tình cảm của Từ Kiên. Mối quan hệ của cả hai nhanh chóng nóng dần lên.

Một lần, sau bữa ăn, Từ Kiên bất ngờ quỳ một chân xuống và cầu hôn bà Mai. Cảm động trước lời cầu hôn, bà Mai đã gật đầu đồng ý. Năm đi lấy chồng, bà Mai mới chỉ 19 tuổi.

Cuộc sống hôn nhân khắc nghiệt trong gia đình hào môn

Khi gả cho Từ Kiên, bà Mai từng mơ ước về một cuộc sống hôn nhân viên mãn, nhưng thực tế đã nhanh chóng dạy cho bà một bài học cay đắng.

Mẹ chồng của bà Mai là một người phụ nữ truyền thống, đã ngay lập tức yêu cầu bà đảm nhận mọi công việc nhà ngay sau ngày cưới và cho người giúp việc nghỉ việc. Trong khi các thành viên khác trong gia đình sống cuộc sống nhàn nhã, bà Mai phải chăm sóc cho cả gia đình, từ việc dọn dẹp đến nấu nướng. Đặc biệt, bà còn phải phục vụ cho 7 cô em chồng đang sống chung trong nhà.

Cứ ngỡ đã thoát khỏi cuộc sống khó khăn trước đây, không ngờ bà lại trở thành người giúp việc cho gia đình chồng. Đối mặt với sự khó chịu từ mẹ chồng và các em chồng, bà chỉ biết cắn răng chịu đựng. Mỗi khi chồng về nhà, bà Mai lại tâm sự về nỗi khổ của mình.

Chồng cũ của bà Mai là ông Từ Kiên.

Chồng cũ của bà Mai là ông Từ Kiên.

Dù thương vợ, Từ Kiên là con trai duy nhất trong gia đình, không thể đứng ra bênh vực vợ mình. Hơn nữa, ông lớn lên trong sự chiều chuộng của gia đình và chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, nên không thể hiểu được nỗi đau của vợ.

Bà Mai cũng nhanh chóng nhận ra rằng, sau khi kết hôn, chồng không còn quan tâm bà như trước. Thậm chí, khi bà phàn nàn, ông còn quát mắng: "Cưới cô về là để làm việc, đó không phải là điều hiển nhiên sao? Cô không đi làm, thì ở nhà phải làm những việc này”.

Đáng nói, nhà họ Từ tuy giàu có nhưng rất keo kiệt, bủn xỉn. Vì thế, bà Mai đã đi làm nhân viên pha chế và dùng số tiền kiếm được để bổ sung vào chi tiêu trong gia đình hơn 10 người.

Gả vào gia đình hào môn, mẹ Từ Hy Viên từng phải phục vụ 7 cô em chồng, trả nợ hơn 27 tỷ cho chồng - 4

Nhận thấy cuộc sống trong gia đình hào môn không như mong đợi, bà Mai quyết tâm thay đổi tình hình, muốn “mẹ quý nhờ con”. Năm 1974, bà sinh hạ con gái đầu lòng. Tuy nhiên, sự ra đời của đứa trẻ không những không cải thiện được vị trí của bà trong gia đình, mà còn khiến bà cảm thấy mình càng trở nên thấp kém hơn.

Bởi một gia đình có tư tưởng "trọng nam khinh nữ" nặng nề, mẹ Từ Kiên không giấu nổi sự thất vọng khi chỉ sinh được cháu gái. Bà liên tục thúc giục con trai sinh thêm con, nhưng bà Mai lại sinh tiếp 2 cô con gái là Từ Hy Viên (sinh năm 1976) và Từ Hy Đệ (sinh năm 1978). Vì thế, bà thường xuyên bị mẹ chồng và các em chồng châm chọc là “gà mái không biết đẻ trứng”, khiến cuộc sống của bà vô cùng ngột ngạt.

Bà Mai hàng ngày phải lo toan mọi việc nhà, từ nấu nướng đến chăm sóc con cái, khiến bà dần mất đi vẻ đẹp và sức sống. Chồng bà cũng dần mất hứng thú với vợ, thường xuyên đi sớm về muộn, trở về nhà trong tình trạng say xỉn và có mùi nước hoa của phụ nữ khác. Mỗi khi bà Mai chất vấn chồng, bà đều bị chồng mắng chửi và đánh đập.

Bà Mai và 2 con gái là Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ.

Bà Mai và 2 con gái là Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ.

Ban đầu, vì lo cho các con, bà không dám phản kháng, chỉ biết lén lút trốn trong góc cùng các con. Tuy nhiên, khi lớn lên, Từ Hy Viên đã đứng ra bảo vệ mẹ, chỉ trích bố mình và nói rằng "phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng làm mẹ thì phải mạnh mẽ" thì bà đã thay đổi. Để bảo vệ các con, bà Mai thẳng thắn tuyên bố sẽ không sinh thêm con, nếu muốn thì chồng hãy tìm người khác mà sinh.

Bà nói câu đó với mong muốn được chồng tôn trọng, nhưng không ngờ rằng Từ Kiên lại ra ngoài tìm kiếm niềm vui với người phụ nữ khác. Cuối cùng, không chịu nổi sự phản bội của chồng, bà Mai quyết định ly hôn và tự mình nuôi dạy 3 cô con gái. Tuy nhiên, Từ Kiên lại dùng dằng không chịu ly hôn nên bà đành ly thân với chồng, đưa 3 con gái rời khỏi nhà họ Từ.

Gả vào gia đình hào môn, mẹ Từ Hy Viên từng phải phục vụ 7 cô em chồng, trả nợ hơn 27 tỷ cho chồng - 6

Trả nợ cho chồng để đổi lấy tờ giấy ly hôn

Thời gian đầu sau ly thân, cuộc sống của bà rất khó khăn, nhưng dần dần, bà tìm ra cách để cải thiện tình hình tài chính. Sau đó, cũng chính bà là người định hướng cho 2 cô con gái Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ theo con đường giải trí.

Sau khi các con bước chân vào ngành giải trí, bà Mai không ngừng hỗ trợ và quản lý công việc cho 2 con gái. Dưới sự định hướng của mẹ, hai chị em đã chuyển từ ca sĩ sang lĩnh vực dẫn chương trình và sau đó là diễn viên, trở thành những ngôi sao hàng đầu Đài Loan.

Gả vào gia đình hào môn, mẹ Từ Hy Viên từng phải phục vụ 7 cô em chồng, trả nợ hơn 27 tỷ cho chồng - 7

Thấy con gái mình kiếm ra tiền, Từ Kiên bắt đầu sa vào thói cờ bạc và cuối cùng mắc nợ một khoản khổng lồ 8 triệu tệ (hơn 27 tỷ đồng). Bị nhân tình vứt bỏ, ông đành phải cầu cứu vợ. Lúc này, bà Mai đã đứng ra trả nợ giúp chồng với yêu cầu ông phải ký đơn ly hôn. Sau khi trả hết nợ cho chồng, cuối cùng bà Mai cũng có được tự do. Bà cũng tuyên bố rằng, từ nay về sau sẽ không trả bất kỳ khoản nợ nào cho chồng cũ nữa.

Hôn nhân của bà Mai không hạnh phúc, cuộc sống của các con cũng chẳng êm đẹp gì. Từ Hy Viên có 2 đời chồng và qua đời khi mới 49 tuổi, người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Con gái út Từ Hy Đệ tuy lấy được chồng giàu, đến nay đã kết hôn được 20 năm nhưng cuộc hôn nhân này cũng đầy rẫy sóng gió và thị phi. Bởi chồng đại gia của Từ Hy Đệ không ít lần vướng bê bối gian lận kinh doanh, ngoại tình, thậm chí còn có thói vũ phu.

Theo Lyly Nguồn: Toutiao, Kan.china
Nguồn: [Tên nguồn]06/02/2025 17:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình