Người đàn ông dọa ly hôn khi thấy vợ kế rửa chân cho con

Cẩm Tú - Ngày 07/11/2022 12:00 PM (GMT+7)

Đúng lúc vợ đang rửa chân, xoa bóp chân cho con gái thì người chồng đi làm về và nhìn thấy cảnh tượng đó.

Người xưa có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”. Chính vì vậy, nhiều người thường có định kiến về những người “làm mẹ ghẻ”, cho nên cuộc sống của họ cũng chẳng mấy dễ dàng, dễ bị những người xung quanh soi xét, đánh giá.

Tiểu Lệ (sống ở Trung Quốc) vốn là gái tân và đem lòng yêu Tiểu Trương – một ông bố đơn thân. Thế nhưng, cô không hề quan tâm tới điều đó, vì yêu mà cô chấp nhận cả con gái riêng của anh.

Sau khi kết hôn, con riêng của chồng sống chung với Tiểu Lệ và cô coi bé như con đẻ mà đối đãi. Dù trong học tập hay cuộc sống hàng ngày, cô đều kiên nhẫn chăm sóc và dạy dỗ con riêng của chồng.

Một lần, sau tiết học thể dục ở trường về, con gái liên tục kêu đau chân. Nghĩ rằng có thể là do con vận động quá nhiều nên Tiểu Lệ đã lấy chậu nước ấm để ngâm chân cho con. Đúng lúc chị đang rửa chân, xoa bóp chân cho con gái thì Tiểu Trương đi làm về và nhìn thấy cảnh tượng đó.

Người đàn ông dọa ly hôn khi thấy vợ kế rửa chân cho con - 1

Thay vì cảm kích, anh lại chạy đến đẩy vợ ra và quát lớn: “Con bé tuy không phải do em đứt ruột đẻ ra nhưng em đừng cố chiều hư nó được không?”.

Tại sao chị có lòng tốt rửa chân cho con nhưng trong mắt chồng lại thành cố tình làm hư đứa trẻ? Bối rối trước lời nói của chồng, Tiểu Lệ hỏi lại:

- Có phải em đã làm gì sai không? Có gì thì anh nói cho em biết.

- Con bé lớn rồi, có thể tự tắm rửa được. Em nên để con làm nhiều hơn chứ không phải đi rửa chân cho con như thế.

Thấy chồng nói to, gay gắt quá, sợ dọa con sợ nên chị kéo chồng ra chỗ khác để nói chuyện. Tiểu Lệ giải thích với chồng rằng sau khi con đi học về, con nói chân không thoải mái nên chị mới rửa chân, ngâm chân cho con, đó không phải chiều con mà là quan tâm đến con, mong chồng không hiểu lầm.

Người đàn ông dọa ly hôn khi thấy vợ kế rửa chân cho con - 2

Thế nhưng Tiểu Trương căn bản không hiểu ý tốt của vợ, cảnh báo vợ sau này phải chăm sóc, dạy dỗ con gái của anh cẩn thận, nếu không sẽ ly hôn. Trước sự vô lý của chồng, Tiểu Lệ đau đớn không nguôi. Chị rơm rớm nước mắt nói với chồng: "Mẹ kế này khó làm quá. Tôi phải phục vụ bố con anh hàng ngày vậy mà anh còn trách móc tôi. Ly hôn thì ly hôn đi”.

Không rõ cặp vợ chồng này sau đó có làm lành với nhau hay ly hôn, nhưng trong trường hợp này người chồng đã quá nhạy cảm và vô lý. Hơn nữa, có thể thấy rằng mẹ kế không dễ làm, đối xử tốt với con riêng của chồng đôi khi bị cho là cố tình chiều hư đứa trẻ, đối xử nghiêm khắc lại bị cho là khắc nghiệt, có ý xấu.

Để tránh hiểu lầm không đáng có, trước khi bước vào hôn nhân với một người có con riêng, cả hai vợ chồng nên thảo luận với nhau về phương pháp giáo dục con cái, không nên phân biệt con chung, con riêng, nếu không vợ chồng dễ xảy ra hiểu lầm, xung đột, thậm chí rạn nứt hôn nhân.

Lén nhổ tóc con đi xét nghiệm ADN, cầm kết quả ông bố trẻ run run về nhổ tiếp tóc vợ tìm ra sự thật nghiệt ngã
Thấy 2 con song sinh có màu tóc không giống nhau nên ông bố trẻ này phải lén nhổ tóc của 2 con mang đi xét nghiệm ADN rồi sốc lên sốc xuống.

Sinh đôi và đa thai

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình