Biết chồng ngoại tình, “chính thất” có pha xử lý khiến “tiểu tam” phải quỳ gối xin tha

Cẩm Tú - Ngày 25/09/2022 14:22 PM (GMT+7)

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, “chính thất” không cãi nhau với chồng mà thay vào đó chị đến gặp mặt người thứ 3 để nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Có những người trơ trẽn, ngang nhiên đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Nhưng cái gọi là “người thứ 3” phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp gì.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước đoạn video quay cảnh một người phụ nữ quỳ trên đường nhận lỗi với một người phụ nữ khác. Sự việc được cho là xảy ra tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô.

Có thông tin cho rằng, người phụ nữ mặc váy xám đang đứng là một doanh nhân, còn người mặc đồ trắng quỳ dưới đất là trợ lý của chồng nữ doanh nhân kia. Vì tính chất công việc nên trợ lý và chồng nữ doanh nhân thường xuyên gặp mặt, sau một thời gian cả hai đã nảy sinh mối quan hệ không đúng đắn.

Khi biết chồng ngoại tình, chính thất đã trực tiếp tới gặp mặt tiểu tam để nói chuyện.

Khi biết chồng ngoại tình, "chính thất" đã trực tiếp tới gặp mặt "tiểu tam" để nói chuyện. 

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, “chính thất” không cãi nhau với chồng mà thay vào đó chị đến gặp mặt người thứ 3 để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Trước đó, chị đã tìm hiểu và nắm bắt được một số thông tin về ả “tiểu tam” này. Hóa ra, cô ta không phải độc thân mà đã có gia đình. Chồng cô ta làm ở công ty gần đó.

Ban đầu, “chính thất” vẫn nói chuyện rất hòa nhã với “tiểu tam”, tìm hiểu xem cô ta muốn gì ở chồng chị. Thế nhưng không ngờ cô ta lại rất trơ trẽn, không biết điều và nói ra những lời quá đáng. Thấy “tiểu tam” không biết hối cải, người phụ nữ cũng chẳng nhân nhượng nữa.

“Tôi không phải người rộng lượng. Cô đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ trả cô như thế ấy. Cô phá hủy gia đình tôi, tôi sẽ phá nát gia đình cô ra. Cô có gia đình rồi mà còn làm cái trò này à?”, “chính thất” hùng hồn tuyên bố. Lời nhắn nhủ của người phụ nữ khiến người đi đường không khỏi rùng mình, nhưng suy cho cùng cũng là do ả “tiểu tam” tự chuốc lấy nhục.

Tiểu tam quỳ gối cầu xin chính thất.

"Tiểu tam" quỳ gối cầu xin "chính thất". 

Đến lúc này kẻ thứ 3 mới biết sợ, quỳ xuống cầu xin “chính thất” giữ im lặng và đừng để chồng cô ta biết chuyện xấu xa này. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã quá muộn rồi. Ngay trên đường đông người qua lại, “chính thất” kêu gọi mọi người quay video, chụp hình tung hê lên mạng xã hội để mọi người biết bộ mặt trơ trẽn của kẻ đi dụ dỗ chồng người khác.  Đến lúc này, e rằng gia đình của ả “tiểu tam” kia cũng bị xáo trộn, tổ ấm của cô khó lòng giữ được nữa.

Những chiêu đánh ghen cao tay khiến “chồng sợ, bồ nể”

Ngoại tình không còn là điều hiếm thấy trong cuộc sống hiện nay. Đối với phụ nữ, còn gì đau đớn hơn khi người đầu ấp tay gối với mình lại ăn nằm với người phụ nữ khác. Trong trường hợp này, hầu hết các chị em sẽ “nhảy xổ” đi đánh ghen để dằn mặt kẻ thứ 3, khẳng định vị trí độc tôn của mình. Nhưng nếu là phụ nữ thông minh thì không nên làm như vậy, thay vào đó hãy áp dụng những chiêu thức dưới đây:

- Bình tĩnh tìm hiểu đối thủ

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nên các chị em nên cố gắng giữ bình tĩnh để tìm hiểu thông tin về kẻ thứ 3, chẳng hạn như chồng và cô ta qua lại với nhau từ khi nào, cô ta đã có gia đình hay chưa,… Khi chưa nắm rõ được các thông tin, các chị em đừng nên vội vàng đánh ghen hay chất vấn chồng, bởi nếu không có bằng chứng xác thực thì họ sẽ không chịu thừa nhận đâu.

Hãy cứ im lặng theo dõi một thời gian, tỏ ra chẳng có chuyện gì, cơm vẫn lành, canh vẫn ngọt để chồng mất cảnh giác. Có như vậy, bạn mới có nhiều thời gian để thu thập chứng cứ, cũng như có nhiều phương án cao tay hơn khi trị chồng, trị bồ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

- Lấy số lạ để nhắn tin, làm quen với bồ của chồng

Nếu nắm được số điện thoại của kẻ thứ 3, bạn hãy thử lấy một số khác giả vờ nhắn tin làm quen (đóng vai nam). Tuy mất mọt thời gian khá dài, song bạn có thể biết được bản chất thật của cô bồ.

Nếu cô ta đến với chồng bạn chỉ vì tiền hay bản chất vốn lăng nhăng thì đến lúc này bạn hãy cho chồng biết kẻ thứ 3 chỉ ham tiền bạc, vụ lợi, chỉ có bạn mới là người yêu anh ta nhất. Còn nếu vì tình cảm, bạn hãy tính tới cách khác.

- Không “bóc phốt” cả chồng cả tình địch lên mạng xã hội

Chẳng có cái dại gì bằng việc màn chuyện nhà lên mạng xã hội cả, bởi “xấu chàng thì hổ ai”, con cái bạn cũng dễ bị bạn bè trêu chọc, chỉ trỏ. Còn chồng bạn dễ cắt đứt tình cảm luôn với gia đình để đến với kẻ thứ 3. Đến lúc đó, người chịu thiệt vẫn là bạn thôi.

Thay vào đó, bạn nên thường xuyên đăng ảnh gia đình hạnh phúc, khen chồng biết yêu thương vợ con lên mạng xã hội. Đây là một cách “dằn mặt” kẻ thứ 3 rất khôn ngoan, cũng như để chồng ngẫm lại tổ ấm hạnh phúc đang có.

- Gặp mặt tình địch nói chuyện riêng

Có không ít người vô tình trở thành người thứ 3. Nếu là do chồng bạn giấu diếm việc đã có gia đình mà chủ động cưa cẩm, bạn chỉ cần nói chuyện mềm mỏng để nửa kia hiểu ra. Lúc này, chắc rằng cô ta sẽ chủ động rút lui, chẳng cần bạn phải mất công, tốn thời gian để đánh ghen.

Còn nếu cô ta là người chủ động chen chân vào gia đình bạn, tốt nhất bạn nên rủ thêm bạn bè đi cùng. Khi gặp mặt trực tiếp, bạn cần kết hợp mềm mỏng và cứng rắn để trị người tình của chồng.

- Thắng thắn nói chuyện với chồng

Nếu đã có bằng chứng trong tay, người vợ nên nói chuyện thẳng thắn nói chuyện với chồng xem anh ta chọn lựa thế nào. Nếu chồng không còn tình cảm với mình, tốt nhất người phụ nữ đừng nên níu kéo làm gì. Còn nếu anh ta hối lỗi, nhận sai, bạn cũng cần phải cứng rắn đưa ra yêu cầu để anh ta không được tái phạm nữa.

Nếu chọn tha thứ, sau này bạn đừng đào bới lại quá khứ của chồng. Thay vào đó, bạn nên làm ấm lại mối quan hệ vợ chồng, đồng thời điểu chỉnh lại bản thân, trau chuốt cho mình từ trong ra ngoài.

Đêm tân hôn vừa sửa soạn chồng lại đưa ra yêu cầu vô lý, tôi bỏ đi ngay trong đêm mưa
Đêm đầu tiên vợ chồng không như tôi chờ đợi, chồng bỗng đặt vấn đề vô lý khiến tôi cụt hứng.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đàn ông ngoại tình