Cụ ông 70 tuổi chi hơn 700 triệu cho nhân tình, biết danh tính người đẹp ông sốc suýt ngất

Hạo Phi - Ngày 19/12/2023 14:26 PM (GMT+7)

Nhìn thấy tên và ảnh của “người đẹp” hẹn hò hơn 1 năm với mình qua mạng, ông Hoa sốc suýt ngất.

Mặc dù đã có gia đình nhưng nhiều người vẫn bị dụ dỗ, rung động bởi những lời ngọt ngào, đường mật của người khác giới. Nhưng đa số, những người ngoại tình đều không có cái kết tốt đẹp. 

Ông Lâm Dũng Hoa (70 tuổi) từng là chủ thầu trong ngành xây dựng, ông cũng đầu tư vào một khách sạn và kiếm được rất nhiều tiền. Ông và vợ đã kết hôn 43 năm, có với nhau 1 trai 1 gái rất giỏi giang, thành đạt.

Ở tuổi 70, ông có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống đầy đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, một người phụ nữ đã xen vào cuộc đời ông làm xáo trộn tất cả.

Theo ông Dũng, một người phụ nữ tên Lưu Quyên (34 tuổi) đã chủ động kết bạn với ông qua số điện thoại. Chị ta nói mình năm nay 34 tuổi, đã ly hôn và hiện đang nuôi con gái 6 tuổi, làm việc tại cửa hàng quần áo.

Chị còn gửi cho ông Hoa một vài bức ảnh. Nhìn chị Quyên xinh đẹp, dáng người đẹp, ông Hoa ngay lập tức bị mê hoặc. Thế là từ đó hai người bắt đầu trò chuyện qua WeChat.

Ông Hoa không muốn thấy người phụ nữ mình yêu phải chịu khổ nên thỉnh thoảng lại gửi tiền cho chị Quyên. Qua một thời gian trò chuyện trên mạng, ông Hoa muốn gặp mặt chị Quyên ngoài đời thực.

Ông Lâm Dũng Hoa.

Ông Lâm Dũng Hoa.

Người phụ nữ đồng ý và nói rằng nếu ông Hoa khiến chị vui vẻ, chị sẽ cân nhắc việc chung sống với ông. Câu nói này của chị Quyên khiến ông Hoa rất vui vẻ, cảm thấy như được hồi xuân.

Nhìn người vợ tiều tụy bên cạnh, rồi nghĩ đến Lưu Quyên quyến rũ, ông thấy vợ không xứng với mình. Ông giống như một nam thanh niên mới biết yêu, lúc nào cũng mơ mộng về Lưu Quyên, ngày đêm đều mong ngóng được gặp người tình của mình.

Nhưng đợi 3 ngày, ông Hoa lại nhận được tin nhắn của chị Quyên nói rằng chị không có chi phí đi lại. Ông Hoa không nói nhiều, liền chuyển cho chị 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).

Không ngờ, 2 ngày sau chị Quyên lại nói rằng chị không thể tới gặp ông vì mẹ bị tai nạn ô tô, chị cần phải chăm sóc mẹ. Nghe vậy, ông Hoa lại chuyển thêm cho người tình 2.000 tệ (khoảng 6,8 triệu đồng).

Lưu Quyên rất vui trước sự hào phóng của người tình lớn tuổi, từ đó hai người bắt đầu xưng hô “vợ - chồng” và nói chuyện rất vui vẻ. Đặc biệt, Lưu Quyên hàng ngày đều quan tâm đến ông Hoa, dặn ông không nên đi ngủ quá muộn, không nên dậy quá sớm và chú ý giữ gìn sức khỏe. Chị còn nói, nếu ông đổ bệnh thì chị sẽ rất buồn.

Những lời này khiến ông Hoa rất cảm động, cảm thấy người tình còn quan tâm hơn cả vợ mình. Ông cảm thấy cả cuộc đời của mình đã sống uổng phí, hiện tại chính là cuộc sống mình mong muốn nhất.

So sánh người tình trẻ đẹp với bà vợ già nua, ông Hoa càng yêu quý người tình hơn. (Ảnh minh họa)

So sánh người tình trẻ đẹp với bà vợ già nua, ông Hoa càng yêu quý người tình hơn. (Ảnh minh họa)

Rồi ông nghĩ đến người vợ có cá tính mạnh mẽ, có thể cằn nhằn ông từ sáng tới tối. Khi ông đem vợ và người tình lên bàn cân so sánh, cán cân nghiêng hẳn về người tình. Vì vậy chỉ cần Lưu Quyên đưa ra lý do cần tiền, ông sẽ không ngần ngại chuyển tiền cho chị ta.

Chẳng hạn như Lưu Quyên nói rằng đã vay tiền bạn bè để mua TV, điều hòa, máy giặt,… ông Hoa sẽ chuyển tiền cho “vợ xinh đẹp” của mình. Chỉ trong một năm, ông Hoa đã chuyển hơn 100.000 tệ (hơn 340 triệu đồng) cho nhân tình. Mỗi lần nhận được tiền, Lưu Quyên lại một cảm ơn “chồng”, hai cảm ơn “chồng” và nói lời yêu thương khiến ông Hoa sướng rơn.

“Em không cần phải nói cảm ơn tôi, chỉ cần gọi video cho tôi là được”, ông Hoa nói. Nhưng Lưu Quyên lại nói rằng điện thoại của chị không thể gọi vidoe và chỉ có thể nhắn tin được.

Điều này khiến ông Hoa có chút bối rối, bởi ngày nay hầu hết mọi người đều sử dụng điện thoại thông minh, sao có thể không gọi video được? Thời gian trôi qua, Lưu Quyên luôn tìm cớ để không gặp ông Hoa, cũng không gọi video và liên tục đòi tiền khiến ông cảm thấy nghi ngờ.

Vì vậy, ông đã nhờ anh Chu Cương (con nuôi) đến chỗ ở của Lưu Quyên tìm hiểu. Hai ngày sau, Chu Cương nói với ông Hoa rằng người phụ nữ kia quả thật là mẹ đơn thân, điều kiện không tốt, rất đáng thương và nói rằng nếu có thể thì ông Hoa nên giúp đỡ mẹ con họ.

Nghe lời con trai nuôi nói, ông Hoa hoàn toàn yên tâm. Vài ngày sau, Lưu Quyên nói rằng nhà ở quê của chị bị phá bỏ. Chị phải nộp thuế trước nhưng không có tiền nên hỏi vay tiền ông Hoa, hứa sẽ trả lại khi nhận được tiền phá dỡ.

Ông Hoa hào phóng gửi cho người tình 130.000 tệ (khoảng 443 triệu đồng). Không ngờ, lần này ông bị vợ phát hiện và chửi bới thậm tệ. Vì vợ đã biết chuyện nên ông Hoa cũng không giấu diếm nữa mà công khai thừa nhận mối quan hệ với Lưu Quyên, đồng thời cũng nói thật với người tình rằng ông vẫn còn vợ con.

Không ngờ Lưu Quyên lại nói rằng chị không để ý chuyện này, chị chấp nhận làm vợ hai, chị và vợ ông có thể coi nhau như chị em. Có một người tình hiểu chuyện như vậy khiến ông Hoa rất tự mãn. Nhưng sau đó người đàn ông 70 tuổi đã bị vợ tạt cho một gáo nước lạnh. Vợ ông Hoa nói rằng, Lưu Quyên chỉ là một kẻ lừa đảo.

Ông Hoa vẫn nói đỡ cho người tình, nhưng vợ ông đã nói: “Ông không tin sao? Vậy hãy thử bảo cô ta trả lại tiền đi, xem cô ta có trả không?”.

Ông Hoa đã gọi cho người tình và yêu cầu trả lại tiền, không ngờ Lưu Quyên đã cúp máy luôn và không bao giờ trả lời cuộc gọi, tin nhắn của ông nữa.

Đến lúc này ông Hoa mới biết mình bị lừa, lập tức gọi báo cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát nhanh chóng tìm ra người tên Lưu Quyên đó thực chất là anh Chu Cường (47 tuổi) – con trai nuôi của ông Hoa. Nhìn thấy tên và ảnh của “người đẹp” hẹn hò hơn 1 năm với mình qua mạng, ông Hoa sốc suýt ngất. Như vậy suốt 1 năm qua ông đã gửi tổng cộng hơn 700 triệu đồng cho con trai nuôi của mình. 

Mặc dù lừa tiền lừa tình của cha nuôi nhưng Chu Cường vẫn bào chữa cho bản thân rằng, anh muốn dạy cha nuôi một bài học nhớ đời. “Tôi mới là người đau khổ nhất đây này. Ngày nào tôi cũng phải gọi một ông già là chồng. Đây là bài học cho cha nuôi của tôi. Ông ấy già như thế rồi mà vẫn tin có người đẹp thật lòng thích mình. Nếu ông ta không trăng hoa thì liệu có bị lừa không?”.

Nhưng dù có nói gì thì cuối cùng anh ta đã vi phạm pháp luật và phải bị trừng phạt.

Sự việc này cũng đã cảnh tỉnh mọi người, cần phải thận trọng khi hẹn hò qua mạng, đặc biệt nếu chênh lệch tuổi tác quá lớn và thường xuyên tiếp xúc về tài chính, dù đối phương có khéo ăn khéo nói đến đâu cũng đừng tin. Đây không phải là một “chiếc bánh ngọt” mà có thể là một cái bẫy.

Con dâu đi lấy chồng, bố chồng cũ tặng món quà khiến ai cũng nghẹn ngào
Mặc dù con dâu là gái 2 con, còn con trai mình là trai tân nhưng bố mẹ Lý Kiệt không hề chê bai chị Hoa, ngược lại vẫn chuẩn bị sính lễ, tổ chức đám...

Câu chuyện tình yêu

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình