Bố vợ bị tai nạn con rể hớt hải đưa ông vào bệnh viện, nhưng mẹ tôi lại cho anh cái tát

Hạo Phi (ghi) - Ngày 19/12/2023 09:41 AM (GMT+7)

Bố tôi không sao, ông bị gãy chân và xây xước ngoài da, hiện đã bó bột xong nhưng cần nằm viện vài ngày để theo dõi. Bên giường bệnh, mẹ lại tát chồng tôi, anh trai tôi còn bồi thêm cho em rể mấy cú đấm.

Ai cũng khen tôi lấy được tấm chồng tốt. Anh là giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài, lương tháng hơn 100 triệu. So với mức thu nhập của người khác cùng trang lứa, chồng tôi đúng là giỏi kiếm tiền hơn hẳn.

Vì đặc thù công việc, anh có tài ăn nói, đi đâu cũng kết giao được với những người xung quanh nên được mọi người quý lắm. Ngay cả bố mẹ tôi cũng rất quý và tự hào, hãnh diện vì con rể. Bởi về khoản quà cáp biếu hai bên nội ngoại, lúc nào anh cũng chu đáo, công bằng.

Nhưng ngặt nỗi, anh thường xuyên phải đi sớm về khuya do phải gặp gỡ khách hàng. Vì thế tôi chẳng lạ gì khi nhiều hôm chồng về nhà lúc 10 giờ đêm, 2 giờ sáng hoặc đi công tác vài ngày.

Khoảng 10 giờ tối hôm qua, tôi vừa cho con ngủ xong thì nhận được điện thoại của chồng. Những tưởng anh lại gọi về báo hôm nay sẽ về muộn, nhưng không ngờ anh lại báo cho tôi một tin sét đánh khác. Anh nói bố tôi bị tai nạn giao thông, anh đã đưa ông vào bệnh viện cấp cứu.

Nửa đêm nhận được tin bố bị tai nạn nằm viện, tôi hoảng hốt bắt xe vào bệnh viện ngay. (Ảnh minh họa)

Nửa đêm nhận được tin bố bị tai nạn nằm viện, tôi hoảng hốt bắt xe vào bệnh viện ngay. (Ảnh minh họa)

Nghe tin này tôi vội vàng đánh thức con lớn sang ngủ với em rồi hớt hải bắt xe vào bệnh viện ngay trong đêm. Trên đường đi luôn cầu nguyện và hy vọng bố không sao. Vậy mà đến nơi, tôi phải chứng kiến một cảnh tượng gây sốc khác.

Bố tôi không sao, ông bị gãy chân và xây xước ngoài da, hiện đã bó bột xong nhưng cần nằm viện vài ngày để theo dõi. Bên giường bệnh, mẹ lại tát chồng tôi, anh trai tôi còn bồi thêm cho em rể mấy cú đấm.

Tôi hoảng hốt kéo anh trai ra, thấy vậy mẹ tôi liền gắt lên:

- Con có biết tại sao bố con lại ra nông nỗi này không? Là do chồng con ban cho đấy. Con không biết nó đã làm ra chuyện gì đâu. 

Khi tôi đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bố lại tiếp lời:

- Tối nay bố đi ăn với mấy ông bạn cũ ở nhà hàng trong khách sạn. Vừa bước ra tới cửa liền thấy nó ôm hôn một người phụ nữ từ trong khách sạn ra. Bố phóng xe đuổi theo nên mới va phải xe nó. Mà nghe đâu người phụ nữ kia còn là gái đã có chồng nữa kìa.

Biết chuyện tôi đứng chẳng vững nữa, còn chồng thì im phăng phắc. Chỉ cần nhìn vào thái độ ấy tôi cũng đủ hiểu anh chẳng có gì oan ức ở đât cả.

Cũng may bố tôi chỉ bị gãy chân, xây xước nhẹ, nằm viện vài hôm là được xuất viện. (Ảnh minh họa)

Cũng may bố tôi chỉ bị gãy chân, xây xước nhẹ, nằm viện vài hôm là được xuất viện. (Ảnh minh họa)

Sau khi cùng chồng về nhà, tôi không nói với anh câu nào, chồng cũng không nói gì. Biết chồng ngoại tình, tôi đau đớn, thất vọng về anh đến cùng cực.

Biết chồng có nhiều mối quan hệ, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự chung thủy của chồng, luôn tin tưởng anh một cách tuyệt đối. Bởi anh là người chu đáo, mỗi khi rảnh rỗi đều làm hết việc nhà, chẳng để tôi phải đụng tay vào bất cứ việc gì.

Dù bận rộn thế nào anh đều dành ra một ngày cuối tuần cho vợ con, năm đi du lịch vài lần. Ngày lễ hay ngày kỷ niệm anh đều tặng quà cho vợ. Ấy vậy mà anh lại ngoại tình. Chẳng nhẽ những việc làm đó là sự bù đắp của anh dành cho vợ con để tránh sự áy náy trong lòng?

Càng nghĩ tôi càng đau, nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Tôi không biết có nên ly hôn không nữa. Nghĩ đến các con tôi lại băn khoăn, vì tôi không muốn con cái chịu cảnh xa bố xa mẹ, anh em xa cách. Hơn nữa tôi cũng không có đủ tiềm lực tài chính để lo cho các con cuộc sống đủ đầy.

Nhưng tôi không thể chấp nhận được sự phản bội, bởi ngoại tình chỉ có 0 lần và vô số lần. Theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ?

Ở cữ vẫn nấu cơm phục vụ cả nhà chồng, ru con ngủ xong quay ra mâm cơm còn đúng bát canh loãng
Mệt mỏi nhất là cả nhà chồng tôi ai cũng chịu ăn không chịu làm, cứ đến bữa là đẩy cho con dâu nấu nướng.

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự