Trai độc thân suýt xỉu vì đồng nghiệp đề nghị: Tớ muốn có bầu, tớ gần 30 tuổi rồi!

Hà Linh - Ngày 28/02/2024 11:53 AM (GMT+7)

Nghe lời đề xuất cùng gương mặt nghiêm túc của Linh, chắc chắn cô ấy phải suy nghĩ lâu lắm mới rụt rè nói về chuyện tế nhị như thế với tôi.

Tôi làm việc chung công ty với Linh đã 3 năm rồi, trong công ty chắc chỉ có mình tôi và cô ấy chưa lập gia đình. Vậy nên nhiều khi, đồng nghiệp cũng thường xuyên gán ghép “lấy nhau luôn để đi làm chung đường”. Thế nhưng mỗi lần nghe đến câu nói đó, Linh lại “nhảy dựng lên” đúng nghĩa, phân bua rằng giữa chúng tôi chỉ có thể là đồng nghiệp. Sự ngây thơ, cả tin của cô nàng khiến ai cũng cười bò.

Có lẽ vì cùng độ tuổi, lại trong cảnh độc thân nên Linh thường xuyên than thở với tôi đến giờ gần 30 tuổi vẫn chẳng có mảnh tình nào vắt vai. Tết về thì gia đình giục cưới, rồi bạn bè đã lấy chồng sinh con dọa “đẻ nhanh không hết trứng” khiến lúc nào tinh thần của cô nàng cũng thấy stress. Linh còn thổ lộ “ước gì được là đàn ông” để chẳng phải chịu cảnh tất cả mọi người cùng giục ời ời chuyện lấy chồng.

Ở công ty, đồng nghiệp hay gán ghép tôi với Linh. (Ảnh minh họa)

Ở công ty, đồng nghiệp hay gán ghép tôi với Linh. (Ảnh minh họa)

Tuần trước, Linh rủ tôi đi xem phim Mai, nhưng tôi không có thời gian, hơn nữa thể loại phim này cũng không hợp gu nên tôi xin phép từ chối. Hôm sau, nghe Linh kể sau khi tốn mấy bịch khăn giấy vì khóc quá nhiều, Linh đã ngộ ra rất nhiều điều về cuộc sống. Thấy mọi người háo hức, Linh càng được thể kể lể nhiệt tình tới từng chi tiết. Tính cô ấy cứ hồn nhiên, chân thật nên ai cũng vừa buồn cười, vừa yêu quý. 

Tôi vốn dĩ cũng chẳng quan tâm tới mấy việc của chị em, cho đến một hôm, Linh nghiêm túc rủ tôi đi uống nước. Sẵn cuối tuần rảnh, tôi cũng nhận lời. Chẳng hiểu có vấn đề gì, vừa bước vào Linh đã nghiêm nghị nói: “Tuấn, tớ muốn đề xuất một việc, đương nhiên rất xấu hổ nhưng mong cậu hiểu chứ đừng cười đùa gì cả”.

Thấy thái độ của Linh, tôi nghĩ chắc có việc gì quan trọng nên cũng nghiêm chỉnh lắng nghe. Cô ấy nín thở mấy lần mới thốt lên được: “Tớ… tớ muốn được có bầu, tớ gần 30 tuổi rồi đấy”. Tôi thấy kỳ cục ghê, muốn có bầu thì tìm chồng rồi có, hà cớ gì lại đi thổ lộ việc này với tôi.

Thế rồi Linh nói tiếp: “Chắc cậu thấy bất ngờ lắm đúng không? Nhưng tớ nói thật, tớ có thể làm mẹ đơn thân cũng được, không cần cậu phải nhận đứa bé đâu? Có được không?”. Đến đoạn này thì tôi cũng đã hiểu, thì ra Linh muốn có tình một đêm, rồi chúng tôi có một đứa con chung mà cô ấy cũng không cần danh phận.

Đáp lại sự kỳ vọng của Linh, tôi nhè nhẹ lắc đầu: “Tớ không làm được, việc này quan trọng, không phải single mom nào cũng có cuộc sống vui vẻ và sung sướng. Chưa kể đứa trẻ sinh ra, cậu có biết bao nhiêu thứ phải lo toan, từ kinh tế đến tâm sinh lý hay không?”.

Tôi biết, với tính cách của Linh, cô ấy chưa bao giờ nghĩ xa xôi đến vậy. Thế nhưng lúc đó, nhìn gương mặt xị ra vì thất vọng của Linh khá đáng yêu, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu “cô ấy xinh xắn, tốt tính, tại sao mình không thử?”. Nghĩ vậy, tôi liền đề nghị: “Thay vì chỉ muốn tình một đêm và làm mẹ đơn thân, tại sao chúng mình không thử yêu nhau đi? Chẳng phải cả 2 đều đang độc thân à?”.

Nghe tôi nói xong, Linh mở to mắt, không ngậm được mồm vì quá sửng sốt…

Chúng tôi làm đám cưới khi Linh có bầu 2 tháng. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi làm đám cưới khi Linh có bầu 2 tháng. (Ảnh minh họa)

Thế rồi 6 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới khi Linh đã có bầu 2 tháng. Đương nhiên, trong tình cảnh cô ấy không phải làm mẹ đơn thân và đứa trẻ sẽ được sinh ra trong tình yêu thương của cả bố và mẹ.

Tuy nhiên, Linh đang mang bầu ở tháng thứ 2 vẫn rất non nót, lại đúng lúc chúng tôi làm đám cưới khá bận rộn và phải đi lại nhiều. Các chị em có kinh nghiệm chỉ cho tôi cách chăm sóc bà bầu 2 tháng để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh nhé!

Cách chăm sóc vợ bầu khi thai nhi được 2 tháng 

Trong tháng thứ 2, thai nhi bắt đầu cần được đảm bảo các vấn đề về hệ thần kinh, vì thế, bổ sung dinh dưỡng hơp lý đặc biệt chú trọng axit folic để ngừa dị tật ống thần kinh là vô cùng cần thiết.

Dinh dưỡng cho mẹ:

- Bổ sung thêm một loại sữa bầu giàu khoáng chất và vitamin

- Bổ sung thêm các thực phẩm giàu sắt vì giai đoạn này mẹ cần tăng nguồn cung cấp máu để hỗ trợ thai nhi phát triển

- Mẹ nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu canxi để tránh tình trạng em bé lấy canxi từ cơ thể mẹ khiến mẹ dễ bị loãng xương

- Mẹ không nên ăn những thực phẩm tái sống, sữa chưa tiệt trùng vì chúng có chứa vi khuẩn salmonella rất nguy hiểm

- Tránh xa pho mát mềm vì chúng có chứa vi khuẩn E. coli

- Tránh xa các chất kích thích, đồ uống có cồn,…

 - Hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, đường, thức ăn nhanh, thức ăn đóng hộp.

Dinh dưỡng cho bé:

- Thai nhi cần mẹ bổ sung thêm khoảng 75-100gr protein/ngày để có thể phát triển cơ bắp và đảm bảo nguồn cung cấp máu

- Thai nhi cần mẹ bổ sung thêm khoảng 400 – 600 mcg axit folic/ngày để bảo vệ con khỏi các nguy cơ dị tật bẩm sinh, nhất là dị tật ống thần kinh.

- Những thực phẩm giàu vitamin D, B12 để tăng cường khả năng hấp thu canxi và tăng cường tạo máu cho hệ thần kinh.

Trai độc thân suýt xỉu vì đồng nghiệp đề nghị: Tớ muốn có bầu, tớ gần 30 tuổi rồi! - 3 

Vừa cưới mẹ kế, bố đã đuổi con gái khỏi nhà, 10 năm trở về tôi choáng váng trước sự thật
Từ đi chợ mua thực phẩm, đến nấu cơm, giặt quần áo, làm hết mọi việc vặt. Nếu tôi không làm bố sẽ đánh đòn. Thậm chí, mẹ kế cũng vào hùa, bắt tôi làm...

Tâm sự bà bầu

Theo Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu