Vợ ngoại tình nhưng chồng lại quỳ gối xin tha thứ, sự tình phía sau khiến nhiều người suy ngẫm

Cẩm Tú - Ngày 11/05/2023 14:18 PM (GMT+7)

Mặc cho chồng quỳ khóc van xin, người vợ vẫn dứt khoát ly hôn để đến bên người mới.

Khi biết chồng ngoại tình, có người sẽ làm ầm ĩ lên đánh ghen, có người lại mắt nhắm mắt mở cho qua để giữ gìn hôn nhân, hoặc có người lại lẳng lặng ly hôn. Thậm chí, có người còn áp dụng chiêu “ông ăn chả, bà ăn nem”, ngoại tình với người đàn ông khác để trả thù chồng.

Anh Tiểu Nhâm và chị Tiểu Tôn (sống ở Trung Quốc) đã kết hôn được 6 năm và có với nhau 2 đứa con. Cuộc sống êm ả trôi qua khá hạnh phúc, nhưng hơn một năm trước, người chồng lại “trật bánh” phản bội vợ con khi có người phụ nữ khác bên ngoài.

Cuộc hôn nhân 6 năm của cặp đôi đã đi đến hồi kết vì cả hai vợ chồng đều ngoại tình.

Cuộc hôn nhân 6 năm của cặp đôi đã đi đến hồi kết vì cả hai vợ chồng đều ngoại tình. 

Bị chồng phản bội, thay vì làm ầm ĩ lên hay ly hôn, Tiểu Tôn lại chọn cách ngoại tình với người khác để trả thù chồng. Đáng nói, người đàn ông này kém chị tới 3 tuổi và đã có gia đình. Sau hơn một năm hẹn hò yêu đương, cả hai muốn ly hôn chồng/vợ hiện tại của mình để đến với nhau một cách đường đường chính chính.

Tôi thực sự rất yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng anh rất chiều chuộng tôi, tôi muốn gì anh ấy cũng mua cho. Anh ấy nói sẽ ly hôn vợ để cưới tôi, nên bây giờ anh cũng ký vào đơn ly hôn đi”, người vợ quả quyết nói.

Những lời này khiến Tiểu Nhâm không khỏi sững sờ, vừa bẽ bàng vừa đau đớn. Anh không thể ngờ trong trái tim vợ, anh đã không còn chỗ đứng dù anh đã hối cải, chia tay với nhân tình từ ngày bị vợ phát hiện rồi.

Tiểu Nhâm không ngờ vợ lại trả thù mình bằng cách ngoại tình với người khác.

Tiểu Nhâm không ngờ vợ lại trả thù mình bằng cách ngoại tình với người khác. 

Nói hết nước hết cái mà vợ không thay đổi, Tiểu Nhâm đã bỏ qua lòng tự trọng của mình, quỳ xuống vừa khóc vừa cầu xin vợ đừng ly hôn. Tuy nhiên, mặc chồng cầu xin hay hòa giải viên khuyên can, người vợ vẫn không hề lay chuyển. Đối mặt với người chồng đang quỳ gối khóc lóc dưới đất, chị ta điềm nhiên ngồi trên giường rồi cười khẩy nói: “Đàn bà tàn nhẫn hơn đàn ông nhiều. Tôi muốn ly hôn”.

Thấy không thể vãn hồi, hòa giải viên đành động viên Tiểu Nhâm hãy buông tay, đừng tốn nhiều tâm sức cho vợ nữa mà thay vào đó hãy vực dậy tinh thần để chăm sóc hai con thật tốt.

Câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc với nhiều ý kiến trái chiều, có người trách người vợ thật quá đáng, trong khi có người lại trách người chồng gieo nhân nào gặt quả đấy. “Vậy anh ta mới hiểu cảm giác bị phản bội là như thế nào. Đáng thương nhất là hai đứa trẻ”, “Lòng dạ phụ nữ một khi đã thay đổi rồi thì sức mười con bò kéo lại cũng không được. Cách trả thù của người phụ nữ kia thật ấu trĩ”,… là một số bình luận của cư dân mạng.

Dù chồng xin lỗi như thế nào đi chăng nữa thì người vợ vẫn dứt khoát ly hôn.

Dù chồng xin lỗi như thế nào đi chăng nữa thì người vợ vẫn dứt khoát ly hôn. 

Thực ra dù với lý do gì đi chăng nữa, ngoại tình là điều sai trái và không thể chấp nhận trong hôn nhân. “Ăn nem” để trả thù chồng là một hành động dại dột của phụ nữ. Việc bạn ngoại tình để trả thù chồng có thể bị lấy làm chứng cứ chống lại bạn, biến bạn đang đúng thành sai. Hay, chồng có thể ép bạn phải tha thứ cho anh ta vì bây giờ hai người đã “hòa nhau”.

Ngoại tình để trả thù chồng có thể sẽ giúp bạn giảm bớt đau khổ trong thời gian ngắn, xoa dịu tâm trạng tạm thời, nhưng sẽ khiến bạn chồng chất thêm nỗi đau về lâu dài, từ đó bạn sẽ nhận về nhiều cay đắng hơn.

Ngoài ra, trả thù bằng cách "ông ăn chả, bà ăn nem" sẽ làm giảm cơ hội hàn gắn hôn nhân. Nếu cảm thấy cuộc hôn nhân này vẫn còn có thể cứu vãn, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc "ăn nem" để trả thù. Để tạo cơ hội hòa giải, bạn cần giải quyết gốc rễ của vấn đề.

Còn nếu không thể hòa giải hoặc muốn buông tay, tốt hơn hết hãy dứt khoát đi ly hôn. Sự trả thù bằng cách “ăn nem”, bạn sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rối ren lên mà thôi, thậm chí làm tổn thương tới cả con cái.

Đêm tân hôn tôi mới biết chồng chính là ân nhân đã cứu mình 17 năm trước
Trái đất đúng là quá tròn và định mệnh thật khéo se duyên để tôi và anh có thể gặp lại nhau.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình