Giữa đêm đưa cô gái vô sinh muốn nhảy cầu về nhà, giờ tôi có vợ hiền và 2 con giống bố như đúc

Thảo Nguyên - Ngày 11/05/2023 00:00 AM (GMT+7)

Tôi luôn nghĩ, vợ chồng đúng là duyên phận với nhau. Như tôi đây chẳng bao giờ nghĩ sẽ có 1 gia đình hạnh phúc chỉ nhờ 1 lần gặp vợ rất tình cờ.

3 năm trước, tôi còn là một chàng trai 30 tuổi nhưng độc thân. Mặc dù đã có công việc ổn định tại một nhà máy lớn nhưng do phải trực đêm hôm nhiều và muốn đi du lịch nhiều nơi nên tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu và cưới.

Vì điều này mà bố mẹ tôi ở quê sốt ruột về con trai lắm, họ toàn lo con trai ế nhưng tôi cũng phớt lờ. Bởi bao năm kiếm tiền, ở thành phố tôi cũng tự mua được nhà chung cư, có lương lậu ổn định, không chơi bời và không phải sống phụ thuộc vào bố mẹ nên ông bà nói chán cũng thôi.

Nghe cô ấy kể mà tôi cứ thương. (Ảnh minh họa)

Nghe cô ấy kể mà tôi cứ thương. (Ảnh minh họa) 

Nhiều lần bạn bè, người thân, đồng nghiệp thấy tôi độc thân như vậy thì giới thiệu cho rất nhiều mối. Song tôi cũng không có nhã hứng đi gặp mặt hay tán tỉnh yêu đương vì có lẽ chưa đúng người, đúng thời điểm.

Cho đến một ngày, tôi đi làm ca về đêm muộn. Lúc đi qua cây cầu cách nhà tôi khoảng 5km thì có một phụ nữ đứng vịn tay ở lan can cầu. Do trên đường không còn ai nữa nên tôi lo cô ấy không phải đứng hóng mát đơn thuần mà chắc chắn có uẩn khúc gì.

Đúng như phán đoán, khi đến gần tôi thấy người phụ nữ đó đang trèo lên lan can cầu định làm điều dại dột. Vì thế tôi cuống cuồng dừng xe nhảy xuống kéo tay cô gái. Nhưng cô ta cứ vùng vằng, la hét muốn nhảy, tôi phải ghì chặt rồi động viên cô ấy bình tĩnh, chết thì dễ, sống mới khó.

Sau một hồi giằng co cô ấy cũng bình tĩnh trở lại, thấy đêm hôm tôi đề nghị cô ấy lên xe đưa tạm về nhà cho ngủ nhờ 1 đêm. Về nhà tôi còn lấy quần áo của mình đưa cho cô ấy đi tắm rồi lích kích lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu cho bát cháo nóng ăn.

Cô ấy kể chuyện lấy chồng 3 năm nhưng không thể có con vì bị lạc nội mạc tử cung. Do đó bị chồng và gia đình anh ta ruồng rẫy. Chán nản cô ấy ly hôn và bỏ đi. Thấy bế tắc với cảnh của mình nên nghĩ quẩn định nhảy cầu.

Nghe cô ấy kể mà tôi cứ thương. Sau hôm đó, cô ấy cũng bảo chẳng có nơi nào để đi nên xin ở lại, sẽ trả tiền thuê phòng. Tôi cũng đồng ý cho cô ấy ở lại rồi còn xin việc làm cho. Hàng ngày chúng tôi đều đi làm, tối và sáng thì cô ấy nấu cơm nước cho cả 2 cùng ăn. Dần dần, 2 đứa lại có cảm tình rồi yêu nhau lúc nào không biết.

Giờ ngoài bố mẹ, người thân, tôi còn chỉ biết đến vợ con mình. (Ảnh minh họa)

Giờ ngoài bố mẹ, người thân, tôi còn chỉ biết đến vợ con mình. (Ảnh minh họa)

Sau kết hôn, do cô ấy bị lạc nội mạc tử cung khó có con nên chúng tôi thực hiện thụ tinh ống nghiệm. May mắn là đã thành công ngay lần chuyển phôi đầu và có 2 con xinh như thiên thần, còn giống bố y hệt. Vợ tôi cũng rất đảm đang, biết ứng xử nên cuộc sống của vợ chồng rất hạnh phúc.

Giờ ngoài bố mẹ, người thân, tôi còn chỉ biết đến vợ con mình. Tôi phải cảm ơn cái đêm hôm ấy đã cho tôi gặp vợ và nên duyên. Tôi chỉ có 1 chút lo lắng đó là 2 con sinh ra không biết có phải sinh bằng thụ tinh ống nghiệm nên yếu ớt hơn trẻ đẻ thường không mà cũng hay ốm đau lắm. Hay là do các con còn nhỏ nên hay phải đi bác sĩ các chị em nhỉ?

Trẻ thụ tinh ống nghiệm dễ ốm yếu hơn trẻ sinh thường?

Không ít các cặp vợ chồng cho rằng, khi thụ tinh trong ống nghiệm, con sinh ra sẽ yếu ớt, hay ốm, không mạnh mẽ như đứa trẻ được mang thai tự nhiên. Bởi trẻ được sinh ra bên ngoài môi trường tử cung sẽ có những bất thường nhất định. Tuy nhiên theo các chuyên gia, điều này là hoàn toàn không đúng.

Thực tế, trẻ sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm hoặc thụ tinh ngoài sẽ mạnh mẽ và cứng cáp như một đứa trẻ được sinh ra tự nhiên. Thậm chí, các bác sĩ còn lựa chọn những quả trứng và tinh dịch khỏe nhất, hoàn chỉnh nhất để kết hợp với trứng. Sàng lọc nhiễm sắc thể có sẵn để giảm nguy cơ trẻ mắc hội chứng Down và các rối loạn di truyền như thiếu máu… Nói chung các chuyên gia về sinh sản và nuôi cấy phôi sẽ giúp cho chất lượng trứng có cơ hội thành công và chất lượng cao nhất.

Giữa đêm đưa cô gái vô sinh muốn nhảy cầu về nhà, giờ tôi có vợ hiền và 2 con giống bố như đúc - 3

Người yêu chở đến đầu ngõ mà tôi suýt ngất, nhìn biệt thự nhà anh tiếc đứt ruột nhưng phải nói lời chia tay
Chiếc xe càng đi vào gần nhà Nam, tôi càng giật mình, lo lắng, bởi đây là nơi tôi đã từng đến, từng mắc sai lầm.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu