Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo

Ngày 23/09/2015 12:00 PM (GMT+7)

Nhận căn phòng không có bất cứ một đồ đạc nào bên trong, bụi phủ mờ mịt, nhiều người dân phải sơ tán khỏi khu nhà 107 Trần Hưng Đạo tỏ ra ngao ngán. Nhưng so với hàng xóm đang phải điều trị trong các bệnh viện, họ vẫn may mắn hơn nhiều.

Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo - 1

Sau khi căn nhà số 107 Trần Hưng Đạo bị sập vào trưa ngày 22/9, hàng chục người dân sống trong đó đã phải sơ tán để chờ lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo - 2

Đến 23h cùng ngày, khoảng 50 người đã được đưa đến chung cư CT1B Khu đô thị mới Định Công để ở trong thời gian chờ ổn định.

Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo - 3

Đây là chung cư được xây từ năm 2003 nhưng vào thời điểm hiện tại chỉ có 4 hộ đang sinh sống.

Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo - 4

Ông Tân - đại diện đơn vị thi công cho biết: Khi nhận được tin tôi đã yêu cầu thợ tiến hành dọn dẹp vật liệu thừa, lau dọn qua nhà cửa để người dân đến ở.

Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo - 5

Ban quản lý toà nhà cho biết, cho đến 23h, đã có khoảng 50 người đi cả xe máy đến nhận 13 căn hộ phân bổ từ tầng 2 đến tầng 5 của toà nhà.

Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo - 6

Vào thời điểm mọi người đến nhận phòng, bên điện lực lúc đó mới có mặt để đóng cầu dao cấp điện sinh hoạt.

Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo - 7

Theo ghi nhận của PV Infonet, các phòng đều trống trơn, không có bất cứ một thứ đồ đạc nào.

Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo - 8

Anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989) may mắn hơn khi mượn được một chiếc chiếu của người bạn gần đó để nằm ngủ tạm tối nay.

Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo - 9

Em Hiền (17 tuổi, quê Hưng Yên) đang quét dọn bụi bẩn trong căn hộ.

Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo - 10

Mặc dù thiếu thốn mọi thứ nhưng những người ở đây đều cảm nhận được sự may mắn của mình so với những nạn nhân trong vụ sập căn nhà 107 Trần Hưng Đạo vào trưa ngày 22/9.

Cận cảnh nhà ở tạm của người dân khu 107 Trần Hưng Đạo - 11

Bất kể phút rảnh rỗi nào, mọi người lại cùng theo dõi diễn biến vụ việc và số phận những người hàng xóm của mình ra sao.

Theo Xuân Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan